Thứ hai, 8/2/2010, 15:04 GMT+7

Robinho chào hàng ở quê nhà bằng cú đánh gót điệu nghệ

Siêu sao thất sủng của Man City tái xuất không thể ấn tượng hơn ở Santos khi ghi bàn đẹp mắt quyết định thắng lợi trước đại kình địch Sao Paulo.
>Robinho hát nhạc ráp khi ra mắt ở Santos

Robinho ngồi dự bị và mãi đến phút 58 mới được tung vào sân trong trận derby kinh điển của bang Sao Paulo giữa chủ nhà Sao Paulo với Santos. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi cuối trận cũng đủ để anh đem lại niềm hạnh phúc tột độ cho Santos bằng phong độ chói sáng mà đỉnh điểm là bàn ấn định thắng lợi 2-1.

Niềm vui được chơi bóng đã trở lại với Robinho (giữa). Ảnh: O'Globo.
Niềm vui được chơi bóng đã trở lại với Robinho (giữa). Ảnh: O'Globo.

Đó là tình huống Santos phản công nhanh từ phần sân nhà. Bóng được đưa từ trung lộ ra biên trái để Wesley tạt vào cho Robinho vừa phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế quay lưng về phía cầu môn và đã bị thủ môn Rogerio Ceni bịt kín ở góc hẹp, Robinho vẫn tìm được cách xử lý khi thực hiện động tác nhảy lên rồi đánh gót ngẫu hứng và chính xác vào góc gần. (Xem clip)

Chất nghệ sĩ trong bàn thắng này, cũng như nụ cười tươi như trẻ thơ của anh sau đó tạo cảm giác Robinho chưa hề trải qua những tháng ngày đen tối ở Man City gần đây. Pha đánh gót tuyệt đẹp ấy cũng hứa hẹn sẽ đem lại cho Santos kỳ trăng mật thứ hai với Robinho sau thời kỳ "Tiểu Pele" bùng nổ tại CLB ở giai đoạn 2002-2005.

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao