E-mail
Bản In
Nhà vô địch cần có bản lĩnh.
Chúng ta đã 5 lần vào chơi chung kết. Và 4 lần thất bại trước Thái Lan. Thái Lan là đối thủ lớn và lần này họ đã bị loại. Malaysia không quá mạnh, Nhưng chúng ta lại tiếp tục thua. Trận thua giống như đàn anh của họ đã thua ở Tiger cup 98. Với tất cả sự hi vọng và tin tưởng đến 90% của mọi người Việt Nam. Thua hoài vậy là vì sao? Mạnh cũng thua mà ngang cơ cũng thua? Theo tôi đối thủ lớn nhất đó là chính mình. Chính từng mỗi cầu thủ phải biết tự chủ. Khi nhiều cầu thủ đã không tự chủ được thì toàn đội coi như đã bị làm chủ và đá theo cách không phải là của mình. Thua là đáng! Nhà vô địch cần có bản lĩnh, bản lĩnh ấy thể hiện rõ nhất ở sự vững vàng, ổn định. Trong toàn đội có mấy cầu thủ có tố chất tinh thần mạnh mẽ, điềm tĩnh? Thủ lĩnh của đội bóng có truyền lửa được cho đồng đội? Có một điều đáng mừng là gần đây, các cầu thủ trẻ càng có khả năng tự chủ hơn trước. Chúng ta hiếm thấy sự nổi nóng, hay buông xuôi. Lối chơi từ đó cũng sáng sủa hơn thế hệ trước rất nhiều. Chúng ta tin tưởng với sự đầu tư chuyên môn ngày càng sâu rộng. Và cầu thủ được huấn luyện tinh thần mạnh mẽ như những chiến binh Việt Nam, ổn định và lạnh lùng trong thi đấu như người Đức. Thì khát khao huy chương vàng Seagame sẽ sớm thành hiện thực!
Áp lực quá nặng.!!
Chúng ta đã vào sân với tâm lý quá căng thẳng, nên thiếu đi sự biến hóa vốn có của đội bóng, chúng ta quá buồn vì quá hi vọng vào trận thắng. Đành hẹn lại lần sau, sau trận banh này chúng ta thấy rằng, tinh thần là cực kỳ quan trọng, cho dù bạn la ai.!
Tiền Thưởng Đội Bóng
Theo mình nghĩ cũng giống như các người hâm mộ khác tiền thưởng và lòng tin nên đặc nặng cho đội bóng nữ của chúng ta.Những người đã dành hết lòng cho bóng đã, dành hết lòng cho Cờ Đỏ Sao Vàng,dành hết cho người ham mộ...Là nam giới tôi thật lòng ca ngượi đội bóng nữ của chúng ta....
chúng ta cần nhìn nhận chính xác vì sao đội tuyển U23 thua
* Tôi lấy làm buồn và cảm thấy xấu hổ cho một số fan bóng đá Việtnam và những người khác khi nói những lời cay độc đến đội tuyển U23 Việtnam: bán độ, đội tuyển Việtnam mệnh phu,...chính những người nói ra những điều này mới là ích kỷ: Nếu đội tuyển U23 chúng ta thắng thì đưa lên tận chín tầng mây, còn khi họ thua thì đổ tất cả lỗi cho Huấn luận viên và đội tuyển. Vì độit tuyển U23 của chúng ta niềm tự hào của cả dân tộc.Và theo các chuyên gia phân tích đã nói và một số fan yêu bóng đá Việtnam đã phân tích Đội tuyển chúng ta U23 thua là do nhiều nguyên nhân ,mà trong đó chính chúng ta cũng là người góp phần:
- Quan trọng là tinh thần và tâm lý thi đấu: tôi thấy điểm yếu của đội tuyển Việtnam luôn luôn hoang mang, luống cuống và thiếu bình tĩnh thi đấu khi chúng ta bị dẫn tỷ số trước ( điều này luôn trở thành cái ''dớp'' của đội tuyển ). Nếu đội tuyển U23 Việtnam biết nhìn nhận điểm yếu của mình và rèn luyện, củng cố về mặt tâm lý, chuẩn bị tốt chiến thuật thi đấu, không chủ quan với đối phương thì SEA games 26-2011 Indonesia chúng ta sẽ dành HUY CHƯƠNG VÀNG. Tôi tin chúng ta sẽ có được Huy Chương Vàng.
- Như các chuyên gia phân tích bóng đá: chúng ta đều biết cả đất nước chúng ta ai cũng yêu mến đội tuyển Việtnam và đam mê bóng đá . Trong cái thua của đội tuyển U23 đã để lại bài học kinh nghiệm: không chì là các cầu thủ, mà báo chí và người hâm mộ . Chính áp lực chiến thắng quá lớn đã tạo áp lực và làm cho chân các cầu thủ nặng như chì.
* Tôi không thích ở chỗ : khi đội tuyển thua thì mọi cái sai đều đổ lỗi hết cho Huấn luận viên ông Calisto và các cầu thủ đội tuyển U23.Chúng ta phải hiểu và nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ và khía cạnh. NẾU CHÚNG TA THUA TRONG TRẬN CHUNG KẾT VỚI MALAYSIA TRONG KỲ SEA GAMES 25, THÌ CHÚNG TA CẦN BIẾT CHẤP NHẬN VÀ VƯỢT QUA, KHÔNG VÌ MỘT TRẬN BÓNG THUA MÀ ĐỂ NÓ TRỞ THÀNH CÁI ''KHỚP'' VỀ MẶT TINH THẦN CHO CÁC KỲ SEA GAMES KẾ TIẾP.MỖI NGƯỜI CHÚNG TA CŨNG CẦN NHÌN NHẬN CÁI SAI CỦA CHÍNH MÌNH VÀ SỬA CHỨ KHÔNG NÊN ĐỔ LỖI HẾT cho HLV CALISTO và CÁC CẦU THỦ ĐỘI TUYỂN U23 VIỆTNAM.
fan Nữ
VN vẫn là vô đối ở ĐNA!!
Tại sao lại phải buồn chứ, đánh bại Mã lay trong trận chung kết sao mà bằng đánh bại Thái Lan chứ, nhường cho bọn nó năm nay đi, thằng HLV của nó thật là láo, dám khẳng định là VN mai mắn khi không để thua nhiều . Hẹn gặp lại năm sau nhé , vòng bảng sẽ thắng thằng Mã 5-0 , vô chung kết thắng Tl 3-0 mới thuyết phục và hã hê chứ!!
Thật xấu hổ!
Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng thất bại. Buồn là một phần tất yếu, nhưng nhìn những cách đối xử của các bạn đối với cầu thủ chúng ta thật không có lấy một sự công bằng. Thật nực cười cho những ai tự cho mình là một người cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển VN. Khi thắng bạn hò hét, khi thua thì chán nản và phê phán, không một lời động viên an ủi. Họ đã cố gắng vì ai, vì chúng ta, đó là tấm lòng của họ dành cho chúng ta khi tới trận chung kết này. Còn ta làm gì? Phê phán và tìm ra khuyết điểm của những người hết lòng vì chúng ta. Thật hổ thẹn cho các bạn. Những người không xứng đáng là một cổ động viên.
Hãy vì chiến thắng ngày mai
Trong cuộc chơi thể thao phải có thắng có thua.
Thể thao, tăng cường sức khoẻ , thể hiện tinh thần dân tộc. Đam mê thể thao là một thú vui lành mạnh, có ích cần được khuyến khich. Nhưng đất nước ta còn nghèo, dân ta còn tụt hậu so với thế giới. Chúng ta cũng không nên đầu tư, tuyên truyền, cổ vũ quá nhiều cho bóng đá. Chúng ta hãy làm những việc thiết thực hơn,... Như đặt thùng rác, xây dựng những nhà vệ sinh công cộng, tuyên truyền, cổ vũ cho lối sống văn minh bảo vệ môi trường...
Đấy là cách chúng ta đưa hình ảnh của đất nước, dân tộc ra thế giới, chứ không phải là một trận thắng bóng đá.
Gửi toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện viên bóng đá VN
Chúng ta thua vì sự chủ quan và áp lực khi thắng Malaysia 3-1 cũng như từ phía báo chí.Nhưng đừng lấy đó làm buồn,dân chúng VN vẫn luôn ủng hộ tất cả,không phải chỉ ViệtNam mà TháiLan cũng như chúng ta ,chúng ta phải đứng lên làm lại từ đầu,tập luyện ngay từ bây giờ và đừng chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào kể cả ĐôngTimo,không một đội bóng nào là yếu chỉ vì họ chưa phát huy được ưu điểm của họ.Malaysia đã phát huy được ưu điểm của họ thì chúng ta cũng vậy không phải bây giờ thì cũng là năm sau.Dân VN ủng hộ tất cả luôn giúp đỡ các bạn .VN vô đích
bong da viet nam
Việt nam không thua nhung thua ở đây là có dấu hiệu chiềm xuống của các cầu thủ tôi nói ở đây là có dấu hiệu bná độ ở một vài vị trí chơi không đúng sức của mình tại sao chúng ta chơi rất cháy bỏng ở vòng loại nhưng vào chung kết lại như vậy chung ta nên xem xét va điều tra từng cầu thủ trên sân để phát hiện và điều chỉnh kịp thời cho sau này
Cố lên các bạn
Tôi đồng tình với một số bạn đọc khi cho rằng Fan bóng đá VN tồi nhất. Không những Fan hậm mộ mà các phóng viên, báo đài cũng vậy. Khi thắng thì đưa lên tận mây xanh, khi thua thì chửi nào là bán độ, nào không biết đá bóng.....Các bạn thử đặt mình vào vị trí các cầu thủ, họ có muốn thua đâu, đáng lý ra người hâm mộ phải an ủi họ. Mặc dù chúng ta buồn vì thua trận nhưng các cầu thủ đã làm hết sức mình. Trong thể thao cũng có mai rũi, có thể trong một ngày không mai mắn các cầu thủ chúng ta đạ thất bại. Nhưng các cầu thủ ơi hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn thua trận hãy nhìn về phía trước và cố gắng cho những giải đấu sắp tới. Còn những ai thắng thì khen quá mức mà thua thì chê không còn gì họ chỉ như những đứa trẻ con mà thôi các cầu thủ đừng bận tâm, bên cạnh các bạn luôn chó những người hâm mộ cuồng nhiệt và chân thành sẳng sàng chia vui cũng như san sẽ nỗi buồn với các bạn. Cc cầu thủ hãy cố kên. Tôi yêu các bạn
thua thì phải phân tích sai sót yếu điểm
1: Tâm lý.
Nhiều người nói do tâm lý của đội bị sức ép, theo tôi thì không phải, Tâm lý của chúng ta là chủ quan, không đánh giá cao đối phương, nên không có một tinh thần để hỗ trợ cho thể lực chiến đấu của chúng ta cao nhất, mà đối phương thì lại chơi với một tinh thần khác hẳn. Chúng ta đã lầm tưởng rằng chúng ta đã đoạt CUP sau khi thắng Sing. Nhưng tỉnh lại giắc mơ thì đã vào trận chung kết rồi. Nên không còn sự chuẩn bị về thể lực, cũng như tinh thần cao nhất. Người Mã không phải là Campuchia, hay Dongtimo cho ta co thể sửa sai trong trận đấu được. Đúc kết lại về tinh thần thi đấu đội Nam phải học đội Nữ Việt Nam. Trận nào cũng như trân nào. Đối phương mạnh hay yếu, đều chơi với tinh 200% tinh thần.
2. Chiến Thuật.
Tất nhiên mệnh danh Calisto là phù thủy cho bóng đá VN không sai. Ông đã đem về cho đội tuyển VN một lối đá hoàn toàn khác. Điểm mạnh của chúng ta là kỹ thuật cho nên ông áp dụng cho chúng ta lối đá di chuyển không bóng nhiều, chơi nhỏ, lấy tiền Vệ là mũi nhọn và là trọng tâm, thật là một phương pháp áp dụng đúng đắn cho bóng đá VN phát triển về lâu dài.
Nhưng phân tích trận chung kết vừa rồi thì ông có sai lầm khi cũng đánh giá sai đối phương. (Tất nhiên qua trận đấu này thì mới phân tích được khía cạnh này để rút kinh nghiệm), Điểm mạnh của đối phương là sẻ vào nách đối thủ, các bạn cứ xem bàn thắng của người Mã các trận đấu trước thì các bạn biết. Nhưng đấu pháp của ông trong trận này thì lại không có miếng phòng nhưng tình huống đó của đối phương. Đặc biệt họ thường mạnh ở hiệp 2.
ở Hiệp 1 ông muốn đá công luôn với sơ đồ 4-4-2 với 2 tiền đạo. Nhưng trên thực tế chúng ta lại không phải là công luôn từ đầu hiệp, mà phải đên nửa hiệp 1 chúng ta mới công. Như vậy đấu pháp và lối chơi của cầu thủ có phần khác nhau so với Trân đá với Sing, chúng ta dồn dập tấn công từ đâu.
Sang hiệp 2 thường thì người Mã phát huy khả năng sở trường của họ là sẻ nách, (từ các trận trước cũng vậy) nhưng không biết Calisto có nhìn nhận được không, mà không cho tiền vệ Chu Ngọc Anh vào, anh là một người rất quán triệt lối chơi của ông, đá ít chạm, và đặc biệt anh là một tiền về hỗ trợ phòng ngự biên rất tốt, sẽ có thể hạn chế tối thiểu phương án sẻ nách của đối phương ( Các bạn để ý Chu Ngọc anh vào sân từ hiệp 2 với Sing) tất nhiên cũng có lý giải bởi vì chúng ta chưa thắng nên chưa thể chú trọng phòng ngự, Nhưng trong chận đấu này thì khác, khi công không đủ mạnh để lấn áp đối thủ thì chúng ta lại phải thủ để chờ cơ hội phản công. Chính vì một số yếu tố đó nên tôi thấy, trong trận đấu vừa qua chúng ta thua bạn toàn phần. Bị họ chia tách làm 2 tuyến là hậu vệ và tiền đạo, điểm mạnh nhất của chúng ta không thấy như tuyến giữa.
Khi bị yếu ở tuyến giữa sân rồi mà chúng ta lại vẫn cứ tập chung vào đá trung lộ, những đường chuyền vào trung lộ của chúng ta bị bắt bài hết, rồi bị phản công quá nguy hiểm, đối phương trước trận đấu này đã đọc được điểm mạnh này của ta và biến nó thành điểm yếu. (theo tôi tử huyệt của Malaysia từ trước đến này là bóng bổng. Chúng ta có một Thanh Bình chân hơi cứng, nhưng anh thường gây đột biết ở những pha bóng bổng) Phải chăng hiệp 2 chúng ta nên chơi sẻ biên và tạt bổng vào thì sẽ gây khó khăn cho việc bắt bài của đối phương. (cứ chơi trung lộ mà lại để Thanh Bình đá từ đầu tới cuối, rồi chẳng thấy anh xuất hiện lúc nào, phải chăng là cũng mâu thuẫn. Hay lại chờ cào cái cơ duyên may mắn của anh là thường ghi bàn vào Malay.., trước ngày thi đấu ngay cả Thanh Bình còn cứ ngóng đợi vào cái may mắn này còn gì, thậm trí anh trả lời trên báo chí răng anh rất muốn ghi bàn, muốn ghi bàn đến nỗi mà cứ chăm chăm ghi bàn cho bản thân, có khi còn bỏ qua cả cơ hội chiến thắng của đội nhà.., nhiều quả chuyền cho đồng đội để có thể chắc ăn hơn thì anh lại muốn ghi bàn cho bản thân để có thành tích cá nhân thì phải. Không biết anh có biết rằng chíến thắng của đội bóng mới là quan trọng hơn không. Đội bóng không thắng thì bàn thắng của anh có ích gì..
Đó là một số nhận xét của tôi về trận thua Malaysia.
Tôi buồn, nhưng ko thất vọng
Xem xong trận, tôi cứ ngỡ như ko phải VN mình đá bóng, trong trận tôi thấy cầu thủ mình đã quyết tâm, đã xả thân thi đấu, nhưng đấu pháp chúng ta chưa hợp lý, có thể tinh thần của 1 số cầu thủ của chúng ta còn cóng hoặc tự tin quá. Malaysia đã rút ra được bài học của trận thua, mà sao HLV Calisto vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm. Nhưng dù sao thất bại cũng đã qua đi, và chúng ta sẽ tiếp bước phía trước. Qua đây tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ mạnh lên, đẳng cấp sẽ được nâng tầm và HLV Calisto sẽ vẫn gắn bó với chúng ta để giành HCV về cho tổ quốc. Dù sao đi nữa thì TÔI YÊU VIỆT NAM, TÔI YÊU CÁC BẠN U23, TÔI YÊU CALISTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các CĐV ơi, đừng trách các cầu thủ của chúng ta nữa
Thất bại trước Malysia 1-0, kết quả này ai mà không buồn. Nói chung là do VN không may mắn. Các cầu thủ chúng ta, và cả 86 triệu con tim VN ai cũng cảm thấy đau nhói ở tim những phút cuối ai cũng muốn nín thở và gương mặt buồn bả. Chứng tỏ rằng tinh thần yêu nước và tình đoàn kết của dân tộc ta rất cao. Nên mình phải tự hào vì mình là người VN. Đoàn kết gắn bó..... Hỡi CĐV VN đừng chỉ trách ai cả, mà chỉ trách mà mình không may mắn thôi. Chúc các cầu thủ VN sẽ làm nên lịch sử trong tương lai, lấy lại danh dự cho nước nhà qua thất bại kỳ này. Đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm quý quá cho cả thầy trò HLV Calisto.
Dường như ước mơ chỉ là mơ ước...
Xin mượn 1 câu trong bài hát nào đó mà chợt nhớ đến để đặt cho tiêu đề.
Không phải cứ thắng trận là tung hô, để rồi thua trận cứ nhè những cái ngóc ngách, moi ra đủ thứ lý do để biện dẫn. Chúng ta vẫn phải chấp nhận thực tế. Và cứ hy vọng vào lứa cầu thủ lò đào tạo Arsenal Gia Lai, rồi Việt Nam sẽ vô địch SeaGames thôi.
Sự Thật.?
Nhìn những hình ảnh cổ động viên Việt Nam buồn và khóc , tiếc nuối, không tin vào sự thật ...không biết các cầu thủ nghỉ gì khi mang một lối đá phản cảm đến vậy cho trận chung kết. các cầu thủ có nghỉ tới những cô gái khóc sướt mướt khi đội nhà để thua không???? Nếu thua với một trận đá hay tôi không nói nhưng thua với một lối đá không thể tin nổi thì không biết cầu thủ và BHL đã làm gì????????
Tinh thần thi đấu
Dẫn lời của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao Malaisia: "Các công ty xí nghiệp chiều nay hãy cho cán bộ công nhân viên nghỉ sớm để về kịp xem trận đấu của đội nhà và tuyển Việt Nam". Có lẽ nhận biết được điều này nên tâm lý thi đấu của đội tuyển Malaisia khá vững vàng và binh tĩnh. Đó là sự cổ vũ tinh thần cho cả toàn đội bóng vì sao chúng ta không nhận ra được điều này mà chỉ đưa ra tiền thưởng để động viên đội bóng. Đồng ý tiền thì ai cũng cần nhưng đâu phải chuyện gi cũng có thể giải quyết bằng tiền đâu. "Đâu phải có tiền là có thể mua được chiếc huy chương vàng đâu". Chẳng lẽ con người Việt Nam đã có sẵn ý chí chiến đấu kiên cường nên không cần sự cỗ vũ động viên bằng tinh thần?
thua vi ban do
Chúng ta hãy nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã đi thử xem, Viet Nam chúng ta đã đá rất xuất sắc trong tất cả các trận đấu.Để đến khi Thái Lan bị loại chúng ta đã nghỉ chẳng có ai có thể cản nổi giấc mơ vàng của đội U23 Việt Nam, chúng ta hiên ngang tiến vào trận chung kết bằng niểm tin, nhưng suốt cả trận đấu chúng ta đã không còn là chính mình thì thử hỏi khônng bán độ thì là vì cái gi? Đừng đổ lỗi vì gánh nặng huy chương vàng hay là bất cứ thứ gì khác mà các cầu thủ chúng ta đá dưới sức của mình được. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy số tiền trong tài khoản của một số cầu thủ có sự biến động lớn.Hãy kêu gọi PC14 vào cuộc thôi!
đừng đổ lỗi cho ai hết!!!
Xuân Hợp, Tấn trường, HLV Calisto và các cầu thủ khác không có lỗi, chẳng ai muốn thua cả, xin đừng trách họ, nếu có trách thì trách chúng ta kém duyên với chiếc HCV, cầu cho các cầu thủ vượt qua nỗi đau này để tiếp tục chiến đấu, chúng ta còn 2 năm nữa để làm lại, tôi tin tưởng các anh, cố lên nhé, NHM sẽ không bao giờ quay lưng
Đâu mới là vấn đề chính
Cá nhân tôi cho rằng 2 nguyên nhiên chủ yếu dẫn tới thất bại cay đắng của ĐT chính là : chiến thuật không hợp lý và các cầu thủ của chúng ta đã không đánh giá đúng đối thủ của mình. Có thể nói họ quá chủ quan và nghĩ rằng chiến thắng trước Malaysia là hiển nhiên. NHM và truyền thông cũng góp 1 phần lỗi, nhưng chỉ là thứ yếu. Với bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ cần biết cách vượt qua sức ép hay những phản ứng thái quá từ phía báo chí và NHM. Hãy nhìn vào các nền bóng đá lớn trên TG. Các cầu thủ chuyên nghiệp luôn biết bỏ lại đằng sau sức ép dư luận,báo chí và NHM để tập trung vào chuyên môn khi thi đấu. Điều này, các cầu thủ của chúng ta chưa làm được.
- VN cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan về số HC vàng (17/12)
- Malaysia tập bài phá lối chơi của Việt Nam (17/12)
- Nhà báo Malaysia tin đội nhà sẽ thắng Việt Nam (17/12)
- Inter giành vé vào tứ kết Cup quốc gia Italy
(17/12) - Đè bẹp Atlante, Barca vào chung kết Club World Cup (17/12)
- Chơi đúng sức, Việt Nam sẽ vô địch (17/12)
- Arsenal cay mũi vì 'bé hạt tiêu' Burnley
(17/12) - HLV Malaysia vui vì đã thua Việt Nam ở vòng bảng (17/12)
- Thanh Bình quyết ghi bàn trận cuối dự SEA Games (17/12)
- Chelsea nhọc nhằn hạ Porstmouth
(17/12) - HLV Calisto vạch điểm yếu của Malaysia (17/12)
- Nữ Việt Nam hạnh phúc khi trả được nợ Thái Lan (16/12)
- HLV tuyển nữ Việt Nam: ‘Nụ cười sau cùng luôn đẹp nhất’ (16/12)
- Việt Nam giành HC vàng bóng đá nữ sau loạt sút 11 m (16/12)
- Triệu tập gấp tiền đạo, Malaysia quyết thắng lại Việt Nam (16/12)










|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Xem kết quả trực tiếp | ||||
| ||||





|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Các giải đấu | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |
| Bundesliga | V-League |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11) |
| * Toàn cảnh Asiad Quảng Châu |









VnExpress tuyển dụng
Mới chỉ "đang lớn"!
Hôm trước, nữ VN vô địch, nhưng đá dưới cơ những cô gái Thái. Hôm qua, người Mã vô địch trong thế của kèo dưới. Kết quả kiểu này đã xảy ra biết bao lần trên đấu trường thế giới và trong nước. Thế mới là bóng đá! Nhưng có điều gì đọng lại sau trận đấu hôm qua? Hình như chúng ta "đang lớn" thôi mà (có điều lớn hơi chậm). Rồi bâng quơ tự hỏi Khi nào chúng ta sẽ lớn? Thương lắm.