Lãnh đạo VFF lo cho cầu thủ khi CĐV tràn xuống sân
Chia sẻ niềm vui với các CĐV, nhưng Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cùng người phát ngôn của VFF Nguyễn Lân Trung vẫn toát mồ hôi vì lo trước cảnh các cầu thủ Việt Nam được tung lên bởi đám đông phấn khích.
 |
| Thành Lương giữa đám đông người hâm mộ. Ảnh: Minh Kha. |
Ngay sau tiếng còi tan trận bán kết tối qua, một nhóm cầu thủ Việt Nam đã tiến đến đường piste sát khán đài B để chia vui với người hâm mộ. Đáp lại, gần 7000 CĐV áo đỏ ở khu vực này tràn cả xuống sân. Lực lượng an ninh tương đối mỏng không kịp trở tay và bất lực nhìn đoàn người phấn khích reo hò, phất cờ và đuổi theo các cầu thủ chỉ để chúc mừng. (Xem ảnh).
Trước "biển" người ào xuống sân ấy, trừ thủ quân Thành Lương và một hai cầu thủ khác nhanh chân chạy ào về phía khu vực kỹ thuật, Long Giang, Xuân Hợp, Ngọc Anh, Tấn Trường, Hoàng Quảng... gần như ngay lập tức bị đám đông CĐV bao vây. Họ ôm chặt rồi rồi tung hô những người hùng áo trắng trong niềm phấn kích tột độ.
Đứng ngoài đường biên, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam Trần Quốc Tuấn toát mồ hôi vì lo lắng: “Tôi hiểu cảm giác sung sướng của người hâm mộ sau chiến thắng thuyết phục này, nhưng tung hô cầu thủ như thế nguy hiểm quá, chẳng may chân tay các em bị làm sao thì nguy. Đội vẫn còn trận chung kết phía trước”.
Bên cạnh vị Trưởng đoàn, ông Lân Trung sốt ruột đi lại giữa khu vực kỹ thuật và phòng thay đồ của Việt Nam để đếm xem còn bao nhiều cầu thủ đang ở ngoài sân. Người phát ngôn của VFF thậm chì còn nhờ cả một nhân viên sân dùng loa gọi các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng trở về khu vực kỹ thuật.
Khi thấy Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Quảng, Xuân Hợp còn nấn ná ở đường piste đối diện khán đài A, kéo theo đám đông đổ về hướng này, cả ông Trung lẫn ông Tuấn đều chạy vội ra kéo họ về phòng thay đồ. Nhưng hai ông cũng không quên nói khéo với các CĐV rằng: “Cầu thủ thi đấu xong hãy còn mệt, mọi người nên để các em về nghỉ ngơi”.
Phải mất hơn 10 phút, các lực lượng an ninh sân và cảnh sát mới đưa hết số người hâm mộ cuồng nhiệt khỏi sân.
>Trang SEA Games
Minh Kha (từ Vientiane)