Thứ ba, 15/12/2009, 09:52 GMT+7

HLV Singapore chúc Việt Nam đoạt HC vàng

Terry Pathmanathan khẳng định Singapre chẳng có gì phải hối hận khi thua đậm và nhìn vé dự trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25 vào tay thầy trò Calisto.

HLV đội Singapore. Ảnh: Minh Kha.
HLV trưởng đội Singapore. Ảnh: Minh Kha.

“Vẫn còn trận chung kết phía trước và mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ nếu cứ đá với tinh thần mạnh mẽ và lối chơi thuyết phục như hôm nay, U23 Việt Nam sẽ không có đối thủ. Tôi chúc đội bóng của các bạn sẽ thành công trong chiến dịch tìm vàng tại SEA Games lần này”, HLV trưởng U23 Singapore phát biểu sau trận.

Ở trận bán kết hôm qua, Singapore đã chơi bằng tất cả khả năng và sự quyết tâm. Nhưng ngần ấy không đủ để bù khuyết cho hạn chế quá lớn về mặt kinh nghiệm ở đội quân dưới trướng HLV Pathmanathan. Từ chỗ khởi đầu suôn sẻ như trong mơ với bàn mở tỷ số của tiền đạo cắm Khairul Nizam ở phút 26, Singapore đã rời sân với đoạn kết ác mộng - thảm bại 1-4 và tan mộng vào chung kết.

Pathmanathan không phủ nhận thực tế này: “Các học trò của tôi đã khởi đầu tốt với sở trường phòng ngự phản công và sớm có bàn mở tỷ số. Nhưng với độ tuổi trung bình mới 19,8, sự non kém về kinh nghiệm đã khiến U23 Singapore không duy trì được lợi thế. Chúng tôi có thể hình tốt hơn nhưng lại mắc sai lầm trong khâu kèm người và nhanh chóng bị U23 Việt Nam gỡ hòa rồi tiếp tục để thủng lưới sau đó”.

HLV này cũng nói rằng ông đã lường trước thách thức lớn và những nguy cơ mà Singapore phải đối mặt, không loại trừ khả năng thua đậm như thực tế trận đấu hôm qua, khi phải chạm trán Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên, Pathmanathan khẳng định ông và các học trò không có gì phải hối hận: “Singapore chơi không hề tồi. Chúng tôi đơn giản chỉ thua trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt”.

Pathmanathan cũng chẳng giấu sự ngưỡng mộ trước lối chơi ấn tượng của Việt Nam: “Đó là một đội bóng quá mạnh. Các học trò của HLV Calisto có nền tảng kỹ thuật tốt, dày dạn về kinh nghiệm. Lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng những pha bật tường ở quãng ngắn chính xác và đa dạng của U23 Việt Nam khiến các học trò của tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn”.

Thảm bại ở bán kết, nhưng U23 Singapore vẫn có thể tái hiện thành tích ở SEA Games 24 trên đất Thái Lan – đoạt HC đồng. Đây là mục tiêu mà thủ quân Isa Halim hướng tới: “Tôi đã nói với các đồng đội rằng tất cả chiến đấu hết mình và chẳng thể làm gì hơn trước Việt Nam. Nhưng Singapore vẫn còn một chiếc HC đồng phía trước để chinh phục. Chúng tôi sẽ xốc lại tinh thần để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo”.

U23 Việt Nam (trắng) được các đối thủ đánh giá cao ngay từ đầu giải. Ảnh: An Nhơn.

Minh Kha (từ Vientiane)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao