Chủ nhật, 6/12/2009, 17:01 GMT+7

Thắng dễ Malaysia, Việt Nam đặt một chân vào bán kết

Với đấu pháp hợp lý và khả năng chớp thời cơ tốt, U23 Việt Nam đã ấn định kết quả thắng 3-1 ngay trong hiệp một, qua đó coi như giành một trong hai vé vào bán kết của bảng A.
>Xem clip các bàn thắng

Thanh Bình sau khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: An Nhơn.
Thanh Bình sau khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: An Nhơn.

Do Malaysia và Thái Lan gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng, đồng thời kết quả đối đầu trực tiếp được xét đến trước tiên khi xác định vị trí giữa các đội bằng điểm nhau, U23 Việt Nam buộc phải thắng trận chiều chủ nhật để tự quyết định một vé dự bán kết (vì đã hòa Thái Lan 1-1 ngày khai mạc). Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc rất bình tĩnh, phòng ngự kín kẽ, kiểm soát bóng tốt, từ đó triển khai các đợt tấn công hiệu quả và đa dạng. Việc Malaysia sớm nhận bàn thua từ chấm phạt đền và phải dâng cao kiếm bàn gỡ cũng đã tạo ra thế trận thuận lợi cho U23 Việt Nam ghi thêm hai bàn thắng trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, bằng đấu pháp phòng ngự chủ động - phản công tốc độ. Hậu vệ Hoàng Quãng đã mắc lỗi trong bàn thua duy nhất, nhưng Malaysia không đủ mạnh để khiến hàng phòng ngự của Việt Nam mắc thêm sai lầm trong khoảng thời gian dài còn lại của trận đấu. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam rất nhịp nhàng và tốc độ trong các tình huống chuyển từ phòng ngự sang phản công. Rõ ràng, sự trở lại của Trọng Hoàng (sau khi bình phục chấn thương) đã giúp Tiến Thành, Thành Lương hoạt động thoải mái hơn, và vì thế tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam trở nên cơ động hơn hẳn so với khi hòa Thái Lan và thắng chật vật Đông Timor.

Hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động đá chậm lại, chơi chắc chắn, giữ cự ly hợp lý, và không mấy khó khăn để chặn đứng các đợt lên bóng của Malaysia. Đối thủ có thể hình nhỉnh hơn, nhưng trận này cũng chủ yếu chơi bóng dưới mặt đất, phối hợp ngắn và trung bình. Với đấu pháp này, họ không đủ mạnh mẽ, biến hóa để áp đặt thế trận và đảo ngược tình thế.

Hòa Thái Lan, thắng Đông Timor và Malaysia, U23 Việt Nam củng cố vị trí dẫn đầu bảng A với 7 điểm trước khi gặp Campuchia ở trận cuối vòng bảng (ngày 11/12). Thầy trò HLV Calisto coi như đã vào bán kết. Chỉ còn một khả năng khiến U23 Việt Nam bị loại, nhưng rất khó xảy ra đồng thời: chúng ta thua Campuchia, trong khi Malaysia thắng cả hai trận còn lại gặp Campuchia và Thái Lan, đồng thời Thái Lan thắng đậm Đông Timor. Khi đó, Thái Lan và Việt Nam cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, và hiệu số bàn thắng bại được đem ra so sánh.

Trong trận đấu quan trọng chiều nay, hai bên nhập cuộc với tốc độ vừa phải, nhưng cơ hội nhanh chóng được tạo ra. Ngay phút thứ 3, Tiến Thành đánh đầu sau đường chuyền của Trọng Hoàng từ cánh phải vào, nhưng bóng đi chệch cầu môn gang tấc. Phút thứ 8, U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Thành Lương bị phạm lỗi ở vị trí cách cầu môn gần 20 m. Thanh Bình sút phạt trực tiếp không quá căng vào giữa hàng rào, nhưng cầu thủ Malaysia (số 13, Saarani) vẫn dùng tay phá bóng trong khi bật cao. Hành động đó không qua mắt được trọng tài người Hàn Quốc. Việt Nam được hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng dữ dội của Malaysia, cho rằng cầu thủ của họ đã ép sát tay vào ngực. Thanh Bình nhanh chóng sút thành công, nhưng phải đá lại. Ở lần sút thứ hai, tiền đạo Đồng Tháp vẫn tự tin đưa bóng vào giữa cầu môn, hạ thủ thành Malaysia. (Xem video clip).

Phút 13, Việt Nam có tiếp pha hãm thành nguy hiểm, nhưng hậu vệ Malaysia đã cản phá quyết liệt ở sát vạch 16m50. Phút 24, Malaysia có pha phối hợp tấn công biên hay hiếm hoi, nhưng sút bóng vội vào cạnh lưới thay vì có thể căng ngang tạo ra một pha phối hợp dễ ghi bàn hơn.

Phút 25, U23 Việt Nam phản công nhanh và có bàn thắng đẹp nâng tỷ số thành 2-0. Tiền vệ Tiến Thành di chuyển không bóng rất hay vào bên trái khu cấm địa, trước khi đón bóng và sút sệt chính xác bằng chân trái, sau đường chọc khe thông minh và vừa tầm từ tiền đạo Thanh Bình. (Xem video clip).

Mai Tiến Thành và Thanh Bình chia sẻ niềm vui ghi bàn.
Mai Tiến Thành (phải) và Thanh Bình chia sẻ niềm vui ghi bàn nâng tỷ số thành 2-0.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, Malaysia có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Hậu vệ Hoàng Quãng cuống cuồng bật cao đánh đầu phản lưới nhà, sau đường bóng bổng tưởng như không có gì nguy hiểm được treo từ cánh phải vào giữa khu cấm địa. Thủ môn Tấn Trường cũng ra hơi vội trong pha chống bóng bổng này. Phút 30, Trọng Hoàng tạt hiểm từ cánh phải vào cấm địa, nhưng hậu vệ Malaysia cắt bóng thành công. Phút 32, Thành Lương sút chệch cột dọc gang tấc. (Xem video clip).

Phút 34, thủ môn Tấn Trường di chuyển lỗi trong tình huống cản đường tạt bên cánh trái, bóng bay sang mé phải ở vị trí trống trải. Nhưng cầu thủ số 13 của Malaysia vội vàng sút thiếu chính xác. Nếu anh giữ bóng lại một nhịp, rất có thể đã có bàn gỡ hòa cho Malaysia. Phút 37, Malaysia lại lãng phí một cơ hội ngon ăn. Hàng phòng ngự Việt Nam để Muslim thoải mái chạy cắt mặt, đánh đầu từ cú phạt góc, đưa bóng về góc xa. Thủ môn Tấn Trường đã chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng đi sát cột dọc ra ngoài biên ngang.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Việt Nam hoàn tất kết quả 3-1. Trọng Hoàng không bị kèm sát khi có bóng sau pha phối hợp giữa Thành Lương và Thanh Bình, đi thêm vài nhịp rồi quyết định sút sệt rất tốt ở gần mép khu cấm địa, găm bóng về góc xa, khiến thủ môn Farizal đổ người cũng không kịp cản phá (có lẽ do bị các hậu vệ đứng phía trước che tầm nhìn). (Xem video clip).

Sang hiệp hai, với ưu thế dẫn cách biệt hai bàn, U23 Việt Nam chủ động ghìm nhịp độ trận đấu xuống thấp hơn, cầm bóng chắc và không mạo hiểm dâng cao. Trong khi đó, U23 Malaysia buộc phải tích cực hơn để kiếm bàn gỡ. Nhưng mọi nỗ lực của họ chỉ dừng lại ở các cơ hội đe dọa cầu môn Tấn Trường. Phút 53, hàng phòng ngự Việt Nam cản phá không tốt đường bóng từ cánh trái, để bóng bật tới vị trí thoáng giữa khu cấm địa. Thủ môn Tấn Trường buộc phải băng lên cản phá, và nhận cú đá vào mặt khi cầu thủ Malaysia quá ham bóng. Phút 61, Thanh Bình dứt điểm sát vạch 16m50, định đưa bóng qua đầu thủ môn Malaysia, nhưng không thành công. Phút 64, Malaysia có pha tiếp cận cầu môn rất nguy hiểm, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam đã hóa giải thành công. Phút 69, tiền vệ vào thay người Thái Dương bất ngờ sút xa, đưa bóng chệch cầu môn không xa. Phút 74, tiền đạo Đình Tùng (thay Thanh Bình) đưa bóng vào lưới Malaysia, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó Thành Lương đã phạm lỗi đẩy hậu vệ áo xanh để giành bóng.

Phút 92, Zaquan nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, vì phản ứng thái quá với trọng tài chính người Hàn Quốc. Trận đấu kết thúc, các cầu thủ Malaysia tiếp tục quây lấy tổ trọng tài để phản đối, nhưng Ban tổ chức và lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời.

Đội Malaysia vây quanh trọng tài phản ứng mạnh sau trận. Ảnh: An Nhơn.
Đội Malaysia vây quanh trọng tài phản ứng mạnh sau trận, nhưng không có sự cố nào xảy ra khi BTC can thiệp kịp thời. Ảnh: An Nhơn.

Đội hình U23 Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quãng, Đình Đồng, tiền vệ Trọng Hoàng (Thái Dương 65'), Thanh Hưng (Chu Ngọc Anh 40'), Qúy Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 71').
Ghi bàn: Thanh Bình 8' (penalty), Tiến Thành 25', Trọng Hoàng (45') - Hoàng Quãng 27' (phản lưới nhà). (Xem video clip).

Đây là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam hiện nay, trong đó đáng chú ý có sự trở lại của tiền vệ Trọng Hoàng sau thời gian dài dưỡng thương.

Cũng chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân, và thắng nữ Malaysia với kết quả 8-0. Malaysia trước đó đã thua thảm 0-14 trước Thái Lan ngày khai mạc.

Bảng A bóng đá nam
(Hai đội dẫn đầu sẽ vào bán kết)

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm
* Lịch đấu, bảng điểm bóng đá nam SEA Games
* Lịch đấu, kết quả bóng đá nữ

>Trang SEA Games

T.T.

Nên thay đổi màu áo khi tập tuyện

Tôi nhận thấy gần đây U23 VN vẫn mang áo đỏ khi tập luyện. Tôi cho rằng cần phải chuyển sang màu áo trắng như áo khi thi đấu mỗi lần chúng ta tập luyện. Rất sai lầm nếu vẫn dùng áo đỏ trong những buổi tập như vậy mà ra sân lại dùng áo trắng. Ai cũng biết không phải lúc nào chuyền bóng cầu thủ luôn có thể quan sát nhanh nhẹn và chính xác vị trí, hướng di chuyển của đồng đội mình, nhiều pha bóng quá nhanh buộc cầu thủ phải chuyền theo cảm tính hoặc chuyền với thời gian quan sát quá ngắn. Áo đỏ trong lúc tập luyện có thể tạo ra phản xạ có điều kiện ở cầu thủ. Nếu chúng ta mang áo trắng lúc thi đấu, còn đối thủ mang áo đỏ thì phản xạ có điều kiện này trở nên rất nguy hiểm. Trên thực tế, khi ra sân cầu thủ phải tập trung thi đấu nên khó có chuyện “mù màu”, nhưng xác suất chuyền nhầm do thói quen quan sát dựa vào màu sắc chỉ cần 5% thôi cũng đủ tai hại lắm rồi (đặc biệt là trong một trận đấu tốc độ cao và căng thẳng). Hãy tạo ra sự tương đồng của một buổi tập và 1 trận đấu, lúc ấy đấu pháp, chiến thuật của HLV mới được đảm bảo, các cầu thủ mới có thể quan sát tốt hơn, chuyền bóng nhuần nhuyễn và phối hợp với nhau hoàn hảo hơn.

Cần dứt điểm chính xác

Theo tôi đội tuyển VN cần phải đột phá khi nhận được bóng từ dưới chuyền lên,các cầu thủ của chúng ta đôi khi còn quá chậm triển khai tấn công nhanh,mà đợi cho đến khi các cầu thủ Malaysia về hết rồi mới tấn công thì quá muộn

Hãy nhìn lại sau chiến thắng U 23 Việt Nam !

Trận đấu chiều qua đội bóng U 23 của chúng ta nhìn chung chơi rất tốt, song tuyến giữa vẫn còn có những đường chuyền không chính xác tạo cho U 23 Malaysia có những pha bóng cướp bóng trong chân thật nguy hiểm, may cho chúng ta là không dẫn đến bàn thắng, hàng hậu vệ còn những phá bóng không dứt khoát, chưa ăn ý, hàng tiền đạo Thanh Bình bỏ cơ hội ăn bàn, đấu pháp thầy Tô rất hợp lý. Móng đội U 23 Việt Nam cố gắng hơn khi phía trước ngày vô địch còn nhiều đối thủ mạnh. Cám ơn tất cả cầu thủ của chúng ta... cám ơn ban huấn luện, cám ơn ông Calisto.

Một vài ý kiên nhỏ đóng góp cho DTVN

Chiến thắng với Malaysia thật tuyệt vời! Trận đấu đã chứng tỏ huấn luyện viên rất hiểu các học trò của mình và khả năng đọc trận đấu rất chính xác. Chúc mừng đội tuyển Việt nam, tôi mong muốn các bạn đi đến cuối chặng đường và đem cúp vàng về cho tổ quốc. Muốn vậy , theo nhận xét của tôi các bạn cần hoàn thiện thêm về khả năng cầm bóng và tạo độ chính xác thật cao trong những đường chuyền, hạn chế viêc mất bóng ở khu vực 16,5 mét. Thêm vào đó , các bạn cần có đủ tỉnh táo và một cái đầu thật lạnh để sút bóng khi đối diên với cầu môn của đối phương. Một lần nữa hoan hô chiến thăng của đội tuyển Việt Nam!, Hoan hô HLV Calisto!

Đội trưởng U23 cầm bóng quá nhiều, làm giảm sức tấn công

trước hết Tôi rất vui khi đội bóng của đội nhà giành chiến thắng trước Malaysia, làm hài lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà, nhưng trung thực mà nói đội tuyển U23 VN còn vài cầu thủ còn cầm bóng quá nhiiều như đội trưởng Thành Lương làm ảnh hưởng khá nhiều tối tốc đội tấn công của toàn đội, chưa triển khai được những đường truyền sắc cho đồng đội đó là chưa kể tối nhưng đường truyền hỏng khá nhiều.

Bình tĩnh, đừng vội lên mây

Việt Nam đã có trận cầu khá hay trước Malaysia. Nhưng các bạn đừng quá vội cho rằng ... chúng ta sẽ vô địch. Mục tiêu của đội bóng là chức vô địch và rào cản là đội Thái Lan. Tôi thực sự chưa yên tâm với hàng tiền vệ. Một số vị trí chơi chưa tốt, còn nhiều động tác thừa trong khi phát động tấn công nhanh. Nếu chúng ta chơi với cái cách này, khó lòng đánh bại Thái Lan.

Xinh chúc mừng U23 VN... Chặng đường phía trước còn quá dài!

Tôi thấy đây là 1 trận đấu bình thường của U23 Vn. Các cầu thủ của chúng ta không thật sự xuất sắc. Kết quả có được 1 phần là do đấu pháp không hợp lý của Đội mã lai. nếu họ đá thấp, cầu hoà thì U23 Vn chẳng có cơ hội. Vì ai cũng biết Việt nam chưa bao giờ có khả năng áp đặt thế trận dù đội bóng là yếu kiểu như đông ti mo Xin chúc mừng U23 VN... Chặng đường phía trước còn quá dài!

Thắng rồi nhưng cần phải tỉnh táo

Chúng ta đã chiến thắng U23 Malaixia, nhưng thắng rồi chúng ta cần phải tỉnh táo, không được phép để chiến thắng ru ngủ khi chặng đường đến Cúp Vô địch còn dài và lắm gian nan.
Tôi hoàn toàn đồng ý tán thưỏng với các ý kiến của các bạn Hoàng Nguyễn và Hoàng Hồng Hà . Theo tôi:
- Hàng thủ của chúng ta còn yếu về chống bóng bổng, đặc biệt là mắc lỗi vị trí và bị hút theo bóng, vô tình tạo ra khoảng trống chết người cho thủ môn. Tình huống khi thủ môn Tấn Trường đã phải dũng cảm lao ra bắt bóng trong chân tiền đạo Malaixia và chịu hứng trọn cú đá vào mặt là một ví dụ
- Hàng công còn quá yếu trong dứt điểm và phối hợp đồng đội. Tình huống Thanh Bình không quá cá nhân mà chuyền ngang cho đồng đội thì khả năng có bàn thắng thứ 4 cho đội VN là rất lớn.
- Hàng tiền vệ cần tập trung và tranh bóng quyết liệt hơn, tránh những đường chuyền ngang chết người. Đây là nơi lên công về thủ nên cần nhiều hơn sự áp sát dũng mãnh và quyết liệt, nhất là khi đá với những đội có đẳng cấp cao hơn chúng ta như Thái Lan
- Và cuối cùng tất cả chúng ta cần ủng hộ đội bóng, ủng hộ HLV Calisto bằng những tình cảm và sự động viên, góp ý công bằng nhất. Lời khen là đáng quý nhưng lưòi góp ý phê bình còn rất quý hơn, nhưng phải là những lời khen, chê , phê bình, góp ý đúng mức .
Chúng ta sẽ còn đi tiếp đến đích cuối cùng như chúng ta đã từng đi .
( Vũ Phạm Trọng Phương)

Tự tin tiến lên phía trước

Thầy TÔ đúng là bậc thầy. các cầu thủ của chúng ta thật tuyệt vời.Trận đấu với malaysia hôm qua là trận đấu hay nhất từ trước dến nay của bong đá vn.Tuy nhiên vẫn còn vấn đề cần phải rút kinh nghiệm.Chúngta hãy tạm gác lại chiến thắng đẻ tính toán đến đối thủ ở vọng sau

GIẢI QUYẾT TỪNG TRẬN.

Không ít người lo ngại khi so sánh tỉ số 11-0 của Malaysia và 4-0 của Việt Nam trong trận đối đầu với Đông Timore. Nhưng Đội tuyển U 23 đã chứng minh rằng các con số ấy chỉ mang ý nghĩa tham khảo mà thôi.
Hoà vất vả Thái Lan, thắng vừa phải Đông Timore, vượt qua ải khó Malaysia, HLV Calisto đang giải quyết hợp lý từng trận đấu, các cầu thủ tiến bộ hơn sau mỗi lần ra sân.
Chúng ta đang tiến về đích bằng các bước chân vững vàng!

Chỉ có những lời đẹp đẽ dành cho HLV Calisto và các cầu thủ

Sức trẻ , sức khỏe, tinh thần chiến đấu + với kinh nghiệm tuyệt vời của nhà cầm quân đã giúp chúng ta có một kết quả như ý . Chúng ta không quên cảm ơn họ đã mang về cho chúng ta hi vọng về một tương lai sáng hơn trong nền bóng đá Việt Nam. -Lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới ngài Calisto - Sự mẫu mực và tinh thần luôn hết mình vì đội bóng của ông đã biến những cá nhân riêng lẻ thành một thập thể gắn kết thật sự . Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Calisto -Tuyển Việt Nam đang ngày một khẳng định vị trí cao trong khu vực bằng một thứ bóng đá mang những nét riêng thực sự - Một thứ bóng đá có hồn , có nền tảng vững chắc mà mỗi khi ra quân trong lòng người hâm mộ VN đều có điểm tựa để hi vọng rằng các cầu thủ của ta sẽ thắng ở trận cầu đó. Suy nghĩ về thứ bóng đá chỉ gói gọn trong vùng DNA của chúng ta nay đã dần phai nhạt , thay vào đó là hi vọng vươn ngày một xa , ngày một cao hơn trong hệ thống bóng đá thế giới . Nhìn thấy những điều ấy chúng ta nào có thể quên được công sức của những người đã mang tới cho chúng ta hi vọng ngày hôm nay . Một lần nữa cảm ơn thầy Tô , cảm ơn tập thể bóng đá VN những con người đang chiến đấu không mệt mỏi để đem hi vọng về một tương lai tươi sáng của nền bóng đá Việt Nam.

Bản lĩnh Thanh Bình

Tôi đã từng hòai nghi về phong độ của Thanh Bình, nhưng nhìn vào những gì anh ta đã thể hiện ở trận vừa rồi thì Thanh Bình xứng đáng là 1 trung phong số 1 của U23 Việt Nam. Tôi chúc mừng Thanh Bình vì đã trở lại là chính mình. Cố gắng phát huy tốt hơn nữa trong các trận sau.

Chúc mừng U23VN!

U23VN đã có trận đấu tưng bừng, truyền thống kiên cường đang được các cầu thủ thể hiện. Song, vào được bán kết cũng là bình thường như bao mùa giải trước, như 3 đội khác của giải, VN giành Cup mới là điều tuyệt vời, khẳng định được sức mạnh của VN.

Chiến thắng của đẳng cấp

Là người chứng kiến trận đấu từ đầu trên sân vận động Quốc Gia Lào, tôi thấy thật tự hào với cách chơi và kiểm soát thế trận của đội tuyển nhà. Xin chúc mừng chiến thắng quan trọng này và cảm ơn ông Calisto! phải nói nhà cầm quân này thật sự là người hiểu và biết cách sử dụng những gì có trong tay để tạo ra thế trận có lợi nhất, từ cách "giấu bài" chủ lực trong trận với Timo Leste, bố trí đội hình khác nhau qua từng trận theo cách "biết người, biết ta trăm trận trăm thắng" làm cho chiến thắng lần này mang tính thuyết phục của đẳng cấp.

Còn quá sớm để nói Việt Nam có thể trở thành nhà vô địch ở SEA Games lần này hay không vì chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước, nhưng qua sự tiến bộ và tính hợp lý sau từng trận đấu VN có thể hy vọng vào việc lập lại chiến công đã từng làm được ở giải AFF cup 2008.

nguyen luong bang

Hoan hô Tấn Trường!

Xin chúc mừng chiến thắng tuyệt vời quan trọng trên con đường tìm vàng. Cả đội chơi rất tuyệt và đấu pháp hợp lí đã tạo nên một chiến thắng thuyết phục. Hoan hô thủ môn Tấn Trường chơi rất tuyệt, tôi thấy đau và thương Tấn Trường sau pha đá thẳng vào mặt của cầu thủ đội ban. Chúc Tấn Trường và cả đội sức khỏe trên con đường chinh phục vinh quang.

Vấn đề của Bóng Đá Việt Nam

Trước tiên xin chúc mừng 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng trong phần này tôi xin không đề cập nhiều về trân đấu vừa qua mà chỉ xin nói đến cách thể hiện. Điều nổi bật của các đội tuyển bóng đá Việt Nam thời gian qua đã thể hiện rất nhiều là tinh thần chiến đấu. Các bạn đã yêu nghề, yêu dân tộc của mình, mà nếu có tình yêu và phấn đấu thì không gì là không thể làm được, còn chuyên môn thì tùy thuộc rất nhiều vào các vấn đề khác như nền tảng bóng đá nước nhà. Công đầu phải thừa nhận là do Ông Calisto. Vậy để vươn đến những trình độ cao hơn, Liên Đòan Bóng Đá cần phải quan tâm và trao nhiều quyền quyết định cho Ông để Ông có kế họach lâu dài hơn thì mới xây được nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam.

Trường ơi, em rất đẹp trong trái tim cả nước!

Truớc đây là Hồng Sơn (Số 8 - Tuyển VN) và bây giờ là Tấn Trường! Nhìn lối chơi lăn xả, dũng cảm, tận tâm tận lực, hết mình vì Tổ quốc của Trường mà tôi thắt cả ruột gan, tôi không kìm được nước mắt - xúc động - quá xúc động!
Không biết nói gì để bày tỏ sự thương mến vô bờ, tôi mong em luôn khoẻ và bản lĩnh!
Trường ơi, em rất đẹp trong trái tim cả nước!

Mot so van de ma doi tuyen VN can rut kinh nghiem

Doi tuyen VN choi kha tot va mang lai chien thang that xung dang trong tran dau voi doi tuyen Malaysia chieu hom qua. Nhung theo toi quan sat, DT VN van con 1 so diem ma cac cau thu can phai khan truong rut kinh nghiem va hoan thien minh neu muon di sau vao choi tran chung ket:
- Kha nang giu bong va truyen bong: Toi nhan thay cau thu VN con kha lung tung trong viec xu ly bong, chinh vi vay ma rat nhieu tinh huong cac cau thu VN loay hoay bong de doi phuong cuop mat bong, dac biet la co nhung duong bong bi doi phuong cuop ngay khu vuc 16m50, cung chinh vi thieu nhay ben trong viec quan sat va di chuyen bong nen nhieu duong truyen bong cho dong doi thieu chinh xac va rat be tac, cac cau thu moi khi nhan duoc bong can quan sat 2 canh va khu vuc trung tuyen de som trien khai cac duong truyen ngan hoac dai, cho dong dong kien tao co hoi tan cong, khong nen giu bong qua lau roi de mat bong!
- Kha nang dut diem: Rat nhieu tinh huong doi mat truc tiep voi thu mon doi ban, ko bi che chan, goc sut rong va rat thuan loi de dut diem thi cau thu VN lai ko dut diem duoc, nhieu khi can tan dung kha nang phoi hop de dut diem thi cau thu VN lai dut diem thieu chinh xac…

Xin cam on cac cau thu va chuc mung chien thang cua Doi tuyen VN.

Dễ bị người Thái khoét sâu

Trước hết chúc mừng đội VN đã có 1 chiến thắng quan trọng; nhưng: 1-Thủ môn Tấn Trường quá thiên về bắt bóng bổng; ra vào trước khung thành chưa tốt do vậy không cứu được bàn phản thùng. Nếu đội Thái bắt bài này chơi bóng tầm trung và sút xa ở tầm trung với các cú sút uy lực đội VN sẽ găp khó khăn lớn. 2-Thanh Bình là mẫu tiền đạo chớp thời cơ nên việc phối hợp thường hay đắn đo trong 1/4 giây và như thế là mất cơ hội... Việc này không biết ông thầy Tô có nhắc nhỡ anh ta không. 3-Việc đón bóng trong vòng cấm địa đối phương của các tiền đạo và tiền vệ còn để bóng trôi tuột đi. Cần nhìn nhận đây là đẳng cấp và việc này không phải ngày 1 ngày 2 ; VN cần phải rèn hơn nữa về kỹ thuật dính bóng nếu muốn vươn lên tầm khu vực.

Tuyệt vời, thủ môn Tấn Trường !

Cám ơn HLV H. Calisto và Tuyển U23 VN. Cám ơn thủ môn Tấn Trường ! U23 VN và Thủ môn Tấn Trường càng đá càng hay...Tấn Trường - chốt chặn vững chắc cuối cùng của U23 VN - đã làm cho tất cả các hàng công của các đối thủ nản lòng ! U23 VN thân yêu ơi, chúc các bạn khoẻ, đoàn kết, tự tin, chiến thắng....Chúng tôi luôn luôn tiến quân cùng các bạn ! Chiến thắng cuối cùng đang rất gần với chúng ta.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao