Chelsea gục ngã trước Man City
Có bàn mở tỷ số nhưng Chelsea đã không thể bảo toàn mà để thua ngược 1-2, khi làm khách tại thành Manchester, tối thứ bảy.
> Bảng điểm / Lịch đấu, kết quả
 |
| Man City (xanh) đã cắt chuỗi trận toàn hòa ở Ngoại hạng bằng cách khó có thể ấn tượng hơn. |
Có chung "sở thích" tiêu tiền, nhưng Man City và Chelsea hiện tại là hai khoảng trời riêng biệt. Trong khi nửa xanh thành Manchester ngập trong khó khăn với 7 trận liên tiếp toàn hòa - kỷ lục chưa từng có ở giải Ngoại hạng Anh, thì Chelsea vẫn phát huy được phong thái của ứng viên số một cho chức vô địch mùa này. Họ thắng liền 5 trận gần đây, bại tướng trong số đó có cả MU và Arsenal, ghi 17 bàn và không để thủng lưới lần nào.
| Vòng 15 |
Thứ bảy, 5/12 Portsmouth 2-0 Burnley (Hreidarsson 65', Dindane 84') Arsenal 2-0 Stoke (Arshavin 26', Ramsey 79') Aston Villa 3-0 Hull (Dunne 13', Milner 29', Carew 88' pen) Blackburn 0-0 Liverpool West Ham 0-4 MU (Scholes 45'+1, Gibson 61', Valencia 71', Rooney 72') Wigan 2-3 Birmingham (N'Zogbia 33', Gomez 89' - Larsson 61' & 72', Benitez 66') Wolverhampton 2-1 Bolton (Craddock 3', Milijas 63' - Elmander 79') Man City 2-1 Chelsea (Adebayor 37', Tevez 56' - Adebayor 8 ' phản lưới)
Chủ nhật, 6/12 (Theo giờ địa phương; +7 = giờ Hà Nội) Fulham v Sunderland, 15:00 Everton v Tottenham, 16:00 |
Chẳng những vậy, xét về quá khứ đối đầu tại Ngoại hạng Anh, Chelsea cũng tỏ ra vượt trội. Trong 8 cuộc gặp gần đây nhất, họ toàn thắng, ghi tới 19 bàn và thủng lưới duy nhất một lần. Trong 12 chuyến hành quân đến sân của Man City, số lần chiến thắng của Chelsea cũng nhiều áp đảo (10 trận). Trong 14 trận đấu gần đây, có đến 12 lần mành lưới của đại gia thành London nguyên vẹn.
Chính vì vậy, chẳng có lý gì để thầy trò Carlo Ancelotti không tin vào một chiến thắng nhằm duy trì cách biệt lớn với MU - đội đã giành chiến thắng 4-0 trên sân của West Ham ít giờ trước đó. Niềm tin ấy như càng được củng cố khi ngay phút thứ 8, họ đã có bàn mở tỷ số. Từ cú đánh đầu chuyền bóng của Didier Drogba, hậu vệ phải Ivanovic đệm bóng cận thành nhưng bị Shay Given phá ra. Nicolas Anelka nhanh chân dứt điểm bồi. Thủ thành đội chủ nhà vẫn kịp chặn lại, nhưng lần này, bóng đập trúng lưng Emmanuel Adebayor văng ngược vào lưới.
 |
| Chelsea tưởng như sẽ lại có một chiến thắng giòn giã, sau khi có bàn thắng sớm. |
Có được lợi thế sớm nhưng Chelsea hôm qua không như Chelsea thường thấy. Họ không thể nhân đà phấn khích để dồn lên giải quyết gọn đối thủ, mà thi đấu một cách cầm chừng. Hàng tiền vệ hoạt động thiếu hiệu quả dù vẫn có đầy đủ hảo thủ là Frank Lampard, Michael Ballack hay Deco, Michael Essien. Ở phía trên, cơ hội dành cho Drogba và Anelka mỗi lúc một ít đi.
Về phần Man City, họ như bị đẩy vào thế chẳng còn gì để mất nên buộc phải dồn lên tấn công. Về cơ bản, họ đã thể hiện được sự mạnh dạn trong cách tạo dựng thế trận, chơi quyết liệt ở giữa sân và thường xuyên khoét sâu xuống hai cánh của Chelsea. Khung thành của Petr Cech vì vậy liên tục bị đặt vào thế báo động. Adebayor có cơ hội từ vị trí thuận lợi nhưng kết thúc chệch đích. Gareth Barry lên tiếng bằng cú dứt điểm từ ngoài cấm địa đập trúng người Essien, khiến bóng đổi hướng ra ngoài. Phút 35, Wright-Phillps chuyền vào cho Micah Richards tận dụng sai lầm của Petr Cech, đánh đầu về khung thành trống. Tuy nhiên, Ricardo Carvalho kịp lui về đánh đầu cứu thua.
Sau nhiều nỗ lực, phút 37, Man City cũng tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Từ cú đá bồi của Wright-Phillps, bóng đập vào Richards trước khi văng đến chỗ Adebayor. Và tiền đạo trị giá 25 triệu bảng tất nhiên không bỏ lỡ từ cự ly gần. Các cầu thủ Chelsea sau đó khiếu nại rằng bóng đã chạm tay Richards, nhưng pha quay chậm cho thấy hậu vệ này đã để tay sát người và không có chủ ý dùng tiểu xảo.
Trước khi hiệp một kết thúc, nếu thủ thành Given không xuất sắc từ chối, Drogba hẳn đã có bàn gia tăng cách biệt lên 2-1 cho Chelsea sau cú đá phạt sở trường từ khoảng 20 mét.
 |
| Vẻ chán chường của Ancelotti. |
Sau giờ nghỉ, Man City vẫn phát huy được tinh thần chiến đấu quả cảm, dồn Chelsea về phần sân đối diện. Sau nỗ lực thoát xuống bên cánh phải, Wright-Phillips đẩy lên cho Adebayor dứt điểm. Khác biệt đã sớm được tạo lập nếu Ivanovic không kịp phá bóng trước vạch vôi. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chẳng phải đợi thêm quá lâu để có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Carvalho phạm lỗi cao chân với đồng đội một thời Wright-Phillips trước khu cấm địa, dẫn đến một quả đá phạt cho Man City. Từ cú ra chân của Tevez, bóng len qua khoảng trống mà Lescott vừa tránh, đánh bại Petr Cech.
Ít phút sau bàn thua thứ hai, HLV Carlo Ancelotti tung liền hai sự thay đổi người. Juliano Belletti vào thay Carvalho, còn Jon Obi Mikel thế chỗ Ballack. Đội khách từ đó đẩy mạnh đội hình, và tìm lại được thế trận hợp lý. Từ quả đá phạt của Deco, Ivanovic đã có cơ hội nhưng dứt điểm vọt xà. Lợi thế như đến thêm với Chelsea khi hai hậu vệ cánh của đội chủ nhà là Richards và Wayne Bridge lần lượt phải rời sân vì chấn thương.
Đỉnh điểm diễn ra ở phút 81. Cầu thủ vào thay người Onuoha phạm lỗi với Drogba trong cấm địa, đem đến quả penalty cho Chelsea. Tuy nhiên, như nhiều đồng đội, Lampard trận này cũng rất khác khi không thể đánh bại được thủ thành Given. Trước khi trận đấu kết thúc, Chelsea có cơ hội khác để gỡ gạc lại một điểm, nhưng Drogba chích bóng chệch khung thành trong thế đối diện với Given.
Đội hình thi đấu:
MAN CITY: Given, Richards (Onuoha 69), Toure, Lescott, Bridge (Kompany 76), De Jong, Barry, Wright-Phillips, Tevez, Robinho (Zabaleta 90), Adebayor.
CHELSEA: Cech, Ivanovic, Carvalho (Belletti 66), Terry (Malouda 88), Ashley Cole, Essien, Ballack (Mikel 66), Lampard, Deco, Drogba, Anelka.
| Ngoại hạng Anh 2009-2010 |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Chelsea |
15 |
27 |
36 |
| 2 |
MU |
15 |
21 |
34 |
| 3 |
Arsenal |
14 |
20 |
28 |
| 4 |
Tottenham |
14 |
14 |
26 |
| 5 |
Aston Villa |
15 |
11 |
26 |
| 6 |
Man City |
14 |
8 |
25 |
| 7 |
Liverpool |
15 |
11 |
24 |
| 8 |
Birmingham |
15 |
-1 |
21 |
| 9 |
Sunderland |
14 |
1 |
20 |
| 10 |
Stoke |
15 |
-4 |
20 |
| 11 |
Fulham |
14 |
2 |
19 |
| 12 |
Blackburn |
15 |
-12 |
18 |
| 13 |
Burnley |
15 |
-14 |
17 |
| 14 |
Wigan |
15 |
-17 |
17 |
| 15 |
Hull |
16 |
-17 |
16 |
| 16 |
Everton |
14 |
-8 |
15 |
| 17 |
West Ham |
15 |
-6 |
14 |
| 18 |
Wolverhampton |
15 |
-14 |
13 |
| 19 |
Bolton |
14 |
-12 |
12 |
| 20 |
Portsmouth |
15 |
-10 |
10 | |
Doãn Mạnh