Thứ tư, 2/12/2009, 19:53 GMT+7

U23 Việt Nam hòa Thái Lan nhờ bàn thắng muộn

U23 Thái Lan chơi tốt hơn và dẫn bàn trước, nhưng họ đã không thể đánh bại được U23 Việt Nam thi đấu kiên cường tới tận phút chót. Đình Tùng ghi bàn ấn định kết quả 1-1 khi thời gian đá chính chỉ còn hai phút.

U23 Việt Nam mừng bàn thắng quý giá. Ảnh: An Nhơn.
U23 Việt Nam mừng bàn thắng quý giá. Ảnh: An Nhơn.

Không có gì bất ngờ trong cách bố trí đội hình của hai bên, so với những gì họ đã thể hiện trong các buổi tập gần đây. Và cũng vì là hai đối thủ quen thuộc, Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc nhanh. Tuy nhiên, sau ít phút dâng cao tấn công mạnh, U23 Việt Nam dần đánh mất thế trận trước một Thái Lan trội hơn về cả kỹ thuật cá nhân lẫn các bài phối hợp. Thái Lan triển khai và thu hồi bóng đều tốt hơn, khiến U23 Việt Nam phải lùi sâu đội hình gần suốt hiệp một. Phần lớn hiệp hai cũng diễn ra với kịch bản tương tự, khi Thái Lan cho thấy họ chơi thứ bóng đá bài bản và đẳng cấp hơn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm bình thường của các cầu thủ Thái Lan, cộng với tinh thần thi đấu kiên cường của U23 Việt Nam đã mang lại kết quả hòa 1-1 cho trận cầu đinh của bảng A.

Ở trận này, hệ thống phòng ngự của Việt Nam vẫn mắc nhiều lỗi ở những vị trí sút phạt nguy hiểm quanh khu cấm địa. Tuyến giữa tranh chấp quyết liệt, nhưng phát động tấn công không tốt, khi Thành Lương không thể hiện được phong độ cao như thời gian qua. Trung phong cắm Thanh Bình mờ nhạt, và theo giới chuyên môn, lẽ ra HLV Calisto nên thay tiền đạo người Đồng Tháp sớm hơn. Đình Tùng - vào thay Bình từ phút 56, ghi bàn từ chấm phạt đền cuối trận - đã giúp các đợt tấn công của U23 Việt Nam mềm mại và đa dạng hơn trong thời gian có mặt trên sân.

Kết quả này, cộng với việc Malaysia dễ dàng thắng đội yếu nhất SEA Games - Đông Timor - với tỷ số 11-0 ở trận mở màn, khiến cơ hội đi tiếp vào bán kết cho 3 ứng viên ở bảng A vẫn ở thế cân bằng.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam (4-5-1): thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quãng, Long Giang, Đình Đồng, Xuân Hợp; tiền vệ Thành Lương, Thái Dương (Mạnh Dũng 76'), Thanh Hưng, Công Minh (Quý Sửu 50'), Tiến Thành; tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 56').
Ghi bàn: Đình Tùng, penalty, phút 88. (Xem bàn thắng)

U23 Thái Lan (4-4-2): thủ môn Kawin; hậu vệ Palawat, Kiatprawut, Suttinan, Piyachart; tiền vệ Arthit , Adul Lahso, Phanuwat, Kabfah; tiền đạo Teerasil – Keerati.
Ghi bàn: Keerati, phút 72.

Ở trận đấu quan trọng chiều nay, U23 Việt Nam như được thi đấu tại sân Mỹ Đình quen thuộc. Ngay từ cuối hiệp hai trận khai mạc Malaysia - Đông Timor, đã có khoảng 10.000 cổ động viên Việt Nam vào sân vận động quốc gia Lào để chuẩn bị cổ vũ cho trận gặp Thái Lan, lúc 17h45. Tới khi trận đấu thứ hai của bảng A chuẩn bị bắt đầu, số người hâm mộ Việt Nam đã lên tới 15.000. Sắc đỏ phủ kín hơn một khán đài của sân vận động có sức chứa khoảng 20.000, gồm cả người hâm mộ mới đến từ Việt Nam và kiều bào tại Lào.

CĐV Việt Nam chuẩn bị vào sân. Ảnh: Ngọc Quân.
CĐV Việt Nam trên sân chính của Khu liên hợp thể thao quốc gia Lào. Ảnh: An Nhơn.

Với ưu thế về khán giả, Việt Nam đã nhập cuộc hưng phấn, chủ động tấn công mạnh và rất nhịp nhàng. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu, khi đối thủ của chúng ta là U23 Thái Lan - đội đang hướng tới tấm HC vàng bóng đá nam SEA Games thứ 9 liên tiếp.

Ngay phút thứ 5, Thái Lan đã tạo được cơ hội tuyệt vời để phá vỡ thế cân bằng. Arthit sút chệch cột dọc phía xa trong gang tấc từ sát vạch 16m50, trong một pha phối hợp tấn công với số đông của Thái Lan. Phút 20, lại là Arthit đe dọa cầu môn Việt Nam bằng cú sút phạt hàng rào, đưa bóng đi qua xà ngang.

Trong thế bị lấn sân, U23 Việt Nam thỉnh thoảng cũng tung được đòn phản công. Phút 22, Thành Lương có thể giành bóng ở bên phải khu cấm địa và tạo ra một tình huống nguy hiểm hơn, nhưng đã xử lý không tốt, để hậu vệ Thái Lan cản phá. Phút 25, Tấn Trường phải băng ra ôm bóng ngay trước mặt tiền đạo Dangda. Phút 28, Thanh Bình khống chế bóng không tốt ngay sát vạch 16m50, bỏ phí một pha gây sóng gió cho cầu môn Thái Lan. Phút 35, Hoàng Quãng nỗ lực bên cánh phải, nhưng quả tạt không thắng được hậu vệ Thái Lan.

Phút 37, Việt Nam tạo được tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Thanh Bình nhận được đường chuyền vừa tầm vào bên phải khu cấm địa, trong thế không bị ai kèm, nhưng xử lý chậm hơn pha băng ra cản phá của thủ môn Thái Lan. Một cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam bị lãng phí.

Thành Lương thi đấu không tốt ở trận này. Ảnh: An Nhơn.
Đội trưởng Thành Lương (số 19) thi đấu không tốt ở trận này. Ảnh: An Nhơn.

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan đã kiếm được cơ hội mở tỷ số. Phút 47, tiền đạo Dangda dứt điểm từ khoảng 11 m, nhưng không đủ khó để hạ thủ môn Tấn Trường. Phút 56, HLV Calisto quyết định làm mới các đợt tấn công. Tiền đạo người Thanh Hóa, Đình Tùng vào thay Thanh Bình. Và anh đã chơi tốt hơn chân sút người Đồng Tháp, di chuyển rộng và kỹ thuật hơn, khiến hàng phòng ngự Thái Lan phải hoạt động vất vả hơn.

Nhưng Thái Lan vẫn là đội chiếm ưu thế tấn công. Phút 57, sau quả phạt góc, Soleb đệm bóng ở cự ly gần, nhưng vọt xà, lãng phí cơ hội mở tỷ số cho Thái Lan. Phút 60, Thái Lan có quả nhả bóng cho tuyến hai rất hay, nhưng cú dứt điểm đi nhẹ nên không thắng được Tấn Trường. Phút 61, cầu thủ Thái Lan đối mặt với góc sút khá rộng, nhưng chuyền ngang thay vì kết thúc ngay, làm hỏng pha bóng ngon ăn. Phút 63, Đình Tùng sút vọt xà từ cự ly gần, trong tình huống bị bắt việt vị. Phút 64, Thành Lương ngã đẹp, mang lại cho Việt Nam quả đá phạt hàng rào thuận lợi, nhưng Thanh Hưng sút không thành công. Phút 67, Thái Lan tạo ra pha bóng lộn xộn trước cầu môn Tấn Trường, nhưng không thể dứt điểm từ khu 5m50.

Phút 72, Thái Lan dẫn 1-0. Tiền đạo Keerati sút sệt chuẩn xác từ khoảng 10 m, trong tư thế không bị ai kèm, sau quả phạt góc bên phải. Thủ môn Tấn Trường đã lao ra cản phá không tốt trong tình huống này, để bóng bật tới chân tiền đạo đối phương, và cú đổ người chặn phá tiếp theo cũng không thành công. Phút 78, Đình Tùng sút chệch cột dọc, sau nỗ lực đi bóng của Thành Lương. Phút 86, vẫn là Đình Tùng đột phá tới sát biên ngang, mé phải khu cấm địa, nhưng không có ai để phối hợp. Phút 88, U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1. Tiền vệ Tiến Thành bị đẩy ngã trong khu cấm địa, trong pha tranh chấp bóng bổng, sau đường chuyền vào từ cánh phải. Đình Tùng đánh lừa được thủ môn Thái Lan, sút chuẩn xác quả phạt đền. (Xem bàn thắng)

Đình Tùng xứng đáng được có mặt trên sân sớm hơn. Ảnh: An Nhơn.
Đình Tùng xứng đáng được có mặt trên sân sớm hơn. Ảnh: An Nhơn.

Phút 90, thủ môn Tấn Trường ôm bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương đang băng vào rất dũng mãnh, giúp U23 Việt Nam giữ được 1 điểm.

>Lịch thi đấu và kết quả bảng A, bóng đá nam SEA Games 25

T.T.

Hoà mà như thể vô địch vậy

Việt Nam ta từ xưa đến nay toàn thua Thái Lan, chắc hoà là sướng (như thể vô địch vậy), trong khi thi đấu thì toàn đá người thôi, Thật không hiểu nổi

1 điểm quý giá

Chúng ta đã thi đấu tốt trong trận gặp Thái Lan, các cầu thủ chơi chặt chẽ và gắn kết, tinh thần thi đấu hết mình và quyết liệt. Thủ môn Tấn Trường đã chơi tốt trong trận đấu này, nhưng chỉ một sai sót duy nhất trong trận đấu của anh đã khiến Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng. Tuy vậy U23 Việt Nam đã lỗ lực hết sức và dành về một điểm quý giá. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc các anh thi đấu thật tốt trong các trận đấu sắp tới

Kiêu binh tất bại

Chỉ là 1 trận đấu đầu tiên, chỉ là 1 trận hòa "may mắn".

Không phủ nhận sức mạnh của đội tuyển chúng ta, nhưng sự thật là chúng ta vẫn chưa giành cúp.

Xin đừng đưa đội tuyển của chúng ta lên mây vội, xin đừng hạ thấp đội tuyển Thái.

Xin đừng vội mà hả hê trước những bài báo chỉ trích của người Thái dành cho đội tuyển họ. Họ đang ru ngủ chúng ta và khích tướng quân họ đấy.

Hãy giữ chân các cầu thủ của chúng ta trên mặt đất, hãy giữ họ lại cho đến khi kết thúc trận cuối cùng. Đừng để họ ngủ quên trên một trận hòa.

Không phải chơi xấu

Rõ ràng cách chơi hôm qua của tuyển VN ko phải chơi xấu. Trước 1 TL khí thế hơn, trình độ hơn thì chúng ta dùng chiến thuật 1 kèm 1 hay 2 kèm 1, áp sát để lấy bóng thôi, những tình huống này phạm lỗi lặt nhặt là bình thường. Và cách phạm lỗi nhỏ này cũng góp phần làm hạ nhiệt lối xhơi của TL, có điều chúng ta nên đẩy những lỗi này ra xa vông 16m50 ko thì đội bạn sẽ có nhiều cơ hội trong những quả phạt trực tiếp. Hãy cố gắng tranh chấp từ vòng tròn giữa sân! Nói về con người thì tiền đạo VN khá thất vọng, ko cú sút nào đi đc trúng đích, có khi ko sút đc vào bóng đã mất. VN cần khắc phục nhược điểm này nếu muốn có kết quả tốt trước Malai và tỉ số phụ tốt trước Campuchia và Đông Timor

Tinh than the thao trong bong đá

Cũng như tất cả bao người Việt Nam khác, tôi rất vui mừng khi kết quả tốt của đội bóng đá chúng ta với bất kỳ đối thủ nào và rất hoan hô các cầu thủ của chúng ta thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, thi đấu quyết liệt. Tuy nhiên, tối không tán thành với ý kiến của một vài độc giả phải bằng mọi cách để chiến thắng. Chúng ta phải hiểu được tinh thần thể thao là hướng tới cái chân thiện mỹ. Chúng ta chơi quyết liệt nhưng không có nghĩa là thô bạo. chúng ta muốn chiến thắng bằng chính tinh thấn thể thao cao thượng chứ không phải bằng những thứ tiểu xảo xấu xa. Tôi thiết nghĩ, tất cả những người làm trong ngành, cũng như các huấn luyện viên các môn thi đấu nói chung và bóng đá nói riêng, cần phải giáo dục đạo đức của các vận đông viên trước khi giáo dục về chuyên môn để các vận động viên ra thi đấu.

Như hôm qua, tôi thấy có những pha vào bóng có thể nói là thô bạo mà chỉ có ở bóng đá những vùng thấp mới thấy. Các cầu thủ không ý thức được đôi chân của họ là công cụ lao động, nghiệp quần đùi áo số là nghề. Chúng ta đá thô bạo, chẳng may gây chấn thương nặng cho đối thủ thì nghiệp của họ coi như chấm hết và ngược lại.

Thế nên, đã là cầu thủ cần phải có trách nhiệm với nghề với đồng nghiệp là những đối thủ của ta. Lúc đó có chiến thắng mới thực sự là vui và đung1 với tinh thần thể thao để đoàn kết mọi người

Đừng vội trách Thanh Bình

Theo tôi thì tiền đạo Đình Tùng chỉ may mắn là người được đá quả phạt đền thôi! xét về kỹ thụât và khả năng dứt điểm anh hòan tòan thua kém Phan Thanh Bình! tôi tin la trong vài trận đấu sắp tới đây người ta sẽ nhắc nhiều đến Thanh bình hơn! ĐẲNG CẤP SẼ LÀ MÃI MÃI...!!!

Thay đổi xuất đá chính vị trí tiền đạo

Thanh Bình đá mấy mùa Seagames cũng không sắc bén, xử lý bóng thì rất lúng túng. Đối diện với thủ môn đối phương mà xử lý bóng vội vả . Với đội hình cấm 1 tiền đạo phía trên thì có lẽ việc lựa chọn Thanh Bình là không hợp lý kỹ thuật không có, càn lướt thì còn yếu không nghĩ sao mà HLV đưa vào đội hình chính thức.

Hãy cho Thanh Bình thêm cơ hội

Trong trận vừa rồi đúng là Thanh Bình chơi không tốt, nhưng người hâm mộ hãy để cho Bình thêm cơ hội và hãy tin vào việc sử dụng cầu thủ của thầy Tô (hãy nhớ lại trường hợp của Công Vinh trong kỳ Asean cup vừa rồi)
Chúc các anh càng đá càng hay để mang vinh quang về cho đất nước.

Chỉ tiếc là Việt Nam chơi xấu nhiều quá!

Trận đấu với Thái Lan tối qua khi xem Việt Nam đá tôi rất mừng vì lối chơi thanh thoát hơn rất nhiều, phải nói là ông Calisto thực sự có tài, trước đây khi xem Việt Nam đá tôi và bạn bè thường tự hỏi sao khả năng cầm bóng và giữ bóng của cầu thủ mình kém thế. Nhiều lúc thấy nản không muốn xem, cầu thủ gì mà đỡ bóng lập bập, không bao giờ đỡ bóng dính hoặc đỡ bóng sệt, nhẹ nhàng, có lẽ do"chân ngắn nên phải đỡ bằng ống đồng". Nhưng giờ cầu thủ mình trình bày một lối đá rất thanh thoát, nhẹ nhàng và tính đồng đội cao, cầu thủ ít giữ bóng mà hay chuyền ngay rất đẹp mắt. Có điều trận đấu tối qua với Thái Lan phải thừa nhận rằng chúng ta chơi quá rắn hoặc có thể nói là chơi xấu, nhiều tình huống không thật sự cần thiết, rất dễ dẫn đến hậu quả khôn lường, một cú phạt gần cầu môn hoặc một thẻ phạt chẳng hạn. Nếu nghiêm khắc trọng tài hôm qua hoàn toàn có thể rút ra nhiều thẻ vàng hơn thế. Chơi tốt nhưng tôi nghĩ nếu cứ như thế mà chiến thắng chắc chẳng khán giả nào hài lòng và cũng thấy không xứng đáng lắm với bất kỳ danh hiệu nào nếu đội bóng chúng ta đạt được. hãy nhìn Thái Lan, họ chơi rất tốt, rất đẹp nhưng rất fair play. họ hơn chúng ta!

Đâu phải là chơi xấu!

Tôi không đồng tình với quan điểm ĐTVN đã chơi xấu trong trận này. Đấy chỉ là chiến thuật chơi áp sát thôi, phạm lỗi là chuyện bình thường, nhưng trong cả trận chỉ có 1 thẻ vàng cho ĐTVN, thi đấu với một ĐT có trình độ cao hơn rõ ràng phải sử dụng chiến thuật như vậy chứ. Tôi hy vọng trận hòa này sẽ tạo đà tâm lý tốt cho ĐT của chúng ta đi đến chiến thắng trong trận chung kết khi gặp lại ĐT Thái Lan. Cố lên Việt Nam!

Chúc mừng U23 VN

Chúc mừng U23 có 1 điểm trước người thái. - Điều chúng ta làm được ở trận đấu này là tinh thần chiến đấu kiên cường, lối chơi mềm mại hơn đặc biệt là các miến phối hợp 3-4 người rất hay. - Điều chưa làm được là hàng công cần cải thiện khả năng dứt điểm và những cái đầu lạnh khi đối điện khung thành đối phương. Hàng thủ chơi tốt nhưng cần tập trung hơn có những lúc hậu vệ chúng ta thiếu tập trung. Hy vọng U23 có mặt trong trận chung kết

Đừng ngủ quên trên sự may mắn....

May mắn trận đầu tiên chúng ta gặp Thái và không thua.Qua đó chúng ta hãy nhìn lại thực lực của đội U23VN.Tôi nghĩ để có huy chương U23VN phải nổ lực hơn nữa ai biết được Đông Timor,Malay,Campuchia có gây khó khăn gì cho ta..cá nhân tôi rất thích tin thân thi đấu của U23VN trận đầu tiên...Nhưng muốn có "vàng" thì hàng tiền đạo và tiền vệ chúng ta fải thể hiện "trình độ" uy hiếp khung thành đối phương hơn nữa...Chúc các bạn thi đấu tốt

Thể lực đội U23 chúng ta tiến bộ rõ ràng

Trận đầu ra quân gặp kình địch Thai Lan với kết quả hoà 1-1 cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp cho con đường tìm kiếm vàng cho bóng đá nam. Tuy nhiên bàn thắng của chúng ta xuất phát từ chấm phạt và trong suốt trận đấu tuy tạo ra một số pha phối hợp rất ăn ý vào vùng cấm nhưng khâu dứt điểm chưa tốt và bén. Thanh Bình và hàng thủ của chúng ta chơi quá ẹ, lo quá, tiền đạo cắm mà như Thanh bình chắc cũng không hy vọng gì, vai trò thu hút đối phương cũng chưa đạt vì đá như vậy hàng thủ Thái chắc không cần chăm sóc kỹ, bóng tới chân thì lóng nga lóng ngóng, quá vụng về và vô duyên. Tôi đánh giá cao thể lực của các cầu thủ chúng ta trong kỳ sea game này, quá tốt 5-5 với Thái Lan không như những kỳ seagame trước cứ vào hiệp 2 là chúng ta hay bị đuối sức và bị Thái Lan dồn ép nhưng lần này thì không. Hy vọng sau trận đầu này, HLV trưởng sẽ có điều chỉnh hợp lý ở hàng tiền đạo và hậu vệ. Chúc đội tuyển chúng ta thành công trong trận sắp tới, cần tạo ra hiệu số bàn thắng thua để phòng trường hợp xét hiệu số.

Có nên nói chuyện đẳng cấp lúc này?

Chấp nhận chúng ta có đẳng cấp thấp hơn Thái, nhưng hoà là tốt rồi, chúng ta không nên chê gì ... cách ăn mừng của các cầu thủ của chúng ta. Hãy nhìn nhận họ đã tiến bộ hơn các tiền bối rất nhiều. Nên nuôi dưỡng điều đó. Còn việc muốn hơn đẳng cấp, ta nên chờ thêm vậy, bạn nhé!

Hòa là may vì Thái Lan chưa đủ mạnh!

Kết quả là may cho ĐTVN, nếu không muốn nói là người Thái xui xẻo.
Các tuyến thi đấu của ĐTVN quá rời rạc, thiếu kết dính. Các cầu thủ không phối hợp ít chạm mà còn giữ bóng quá nhiều.
Hy vọng ĐTVN sẽ có kết quả tốt hơn với Malaysia và đừng khinh thường họ (vì Malaysia đã cho thấy sức mạng của họ khi thắng Đ.Timor với cơn mưa bàn thắng).

Có những vấn đề cần nhìn nhận

Thực sự, chúng ta đá dưới sức Thái Lan trong trận đấu hôm qua. Tuy nhiên, cũng nhìn nhận thực tế rằng, kết quả hòa là hợp lý.
Vấn đề tôi lưu tâm nhất hiện nay ở U23 Việt Nam là hàng công. Quả thật, nếu không có quả penalty ở phút 88, tôi tự hỏi là "các cầu thủ Việt Nam làm thế nào để ghi bàn vào lưới Thái Lan". Chúng ta không thiếu cơ hội; chúng ta có nhiều pha phản công sắc bén làm cho đội bạn phải dè chừng. Tuy nhiên, chúng ta lại quá thiếu hợp lý và hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng. Ngay cả những tình huống 3 đánh 3 hoặc thậm chí 3 đánh 2 mà tôi có cảm giác là chúng ta hơi bị lúng túng, trong khi sự lúng túng đó phải dành cho hàng thủ đội bạn.
Thiết nghĩ, những vấn đề đó rất đáng lo ngại nhưng tôi hy vọng rằng HLV Calisto sẽ có cách khắc phục.
Việt Nam vô địch.

Chênh lệch đẳng cấp ????????

Tôi nghĩ với 90 phút vừa qua , từ chênh lệch đẳng cấp có lẽ là 1 câu nói hơi quá . Chơi ngang ngửa với họ trong 90 phút , ăn miếng trả miếng . Tất cả những ai theo dõi trận vừa rồi đều thấy , khoảng cách giữa việt nam và thái lan không đáng là bao nhiêu cả . Có chăng những ai đặt kèo vào Thái Lan ??? thua trận và ác cảm lại chính đội bóng nước mình. Trích : "" các cầu thủ U23 Việt Nam ôm nhau hò reo như thể vừa có được một "chiến thắng" ""

phạm lỗi chưa hẳn là chơi xấu

Tôi nghĩ phạm lỗi nhưng cho kết quả tốt thì cũng nên làm. Đây là một cuộc thi đấu, một cuộc chiến đấu vì màu cờ, sắc áo. Phải làm tất cả nhưng gì có thể làm được để mang lại chiến thắng!

Thanh Bình không đáng đưọc đá chính

Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Quang...Thanh Bình không xứng đáng đưọc đặt niềm tin như vậy...Không phải chỉ riêng Seagames này mà ở tất cả các giải thi đấu truớc đây cũng vậy..Lối đá không khoa học,xử lý vụng về,dứt điểm kém...Theo tôi vị trí của Thanh Bình nên thuộc về Quang Vinh của Thể Công

Đúng kế hoạch...

Có thể có nhiều suy nghĩ khác nhau về trận hòa may mắn của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan chiều nay ! Cá nhân tôi thì tin rằng nó nằm đúng trong toan tính của ông thầy người Bồ Đào Nha ! Có lẽ chấn thương của Trọng Hoàng không nghiêm trọng như báo giới đã đưa tin ! Anh có thể thi đấu trong trận đấu chiều nay nhưng ông Tô vẫn cất con át chủ bài này để dành cho trận quyết chiến với Malaysia ! Dễ dàng thấy rằng chỉ cần quyết đấu với 1 Malaysia vẫn hay hơn là phải chơi sòng phẳng với cả hai đối thủ chính khi mỗi bảng đấu có đến 2 chiếc vé vào bán kết ! Trọng Hoàng sẽ ra sân và chạy ào ào trong trận đấu với Malaysia ! Hãy xem các cầu thủ của chúng ta vui mừng sau trận hòa này cũng có thể hiểu rằng họ đã đạt được mục tiêu đề ra ! Một trận hòa là quá đạt yêu cầu ! Điều còn lại là phải "đua" chỉ số phụ bằng cách "nã" Đông Timor và Campuchia ! Chỉ cần chúng ta hơn hiệu số bàn thắng bại 1 trong 2 đội Thái Lan và Malaysia thì họ sẽ không thể...buông cho nhau ! Việt Nam sẽ vào bán kết !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao