Thứ hai, 30/11/2009, 00:50 GMT+7

Arsenal thua tan nát trước Chelsea

Trước một Chelsea dạn dày và hiệu quả, Arsenal một lần nữa gục ngã vì sự non nớt. Didier Drogba là tác giả của hai pha làm bàn, đem lại chiến thắng dễ dàng 3-0 cho đội khách.
> Bảng điểm / Lịch đấu, kết quả

Diễn biến trận đấu tối qua khá giống với nhiều lần giao chiến gần đây giữa hai ông lớn thành London. Arsenal là đội nhập trận hào hứng, gây sức ép tốt hơn và có không ít cơ hội. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội giành phần thắng nhờ lối chơi thực dụng, kiên trì, hiệu quả và... có Drogba. Trong 8 trận gặp Arsenal trước đây, chân sút đội tuyển Bờ Biển Ngà đã có 8 bàn thắng và không ít lần trong số đó là những pha làm bàn mang tính quyết định. Hôm qua, kịch bản cũ lại được soạn lại.

Vòng 13

Khác biệt lần này có chăng là kết cục nặng nề hơn nhiều so với suy nghĩ của Arsenal. Không như thời điểm để thua 1-4 ở giai đoạn cuối mùa trước, đội chủ sân Emirates hiện tại phấn chấn và có đầy đủ niềm tin. Họ đang ở vào giai đoạn chín của phong độ, thể hiện qua việc sớm giành vé đi tiếp ở Champions League và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Trên sân nhà mùa này, họ toàn thắng cả 6 trận và ghi 24 bàn tại Premier League.

Arsenal có lý do để bào chữa cho thất bại rằng, họ không có chân sút số một Robin Van Persie, do sân trơn bóng ướt không hợp với lối đá kỹ thuật hay thiếu may mắn (như bàn đá phản của Thomas Vermaelen)... Tuy nhiên, suy cho cùng, nguyên nhân lớn nhất lại nằm ở chính họ khi đã không chuyển hóa được ưu thế về thế trận thành điểm nhấn cụ thể. Rất nhiều nhân tố chính của Arsenal cũng không thi đấu thật sức. Andrey Arshavin, Eduardo như "gà mắc tóc" trong các pha kết thúc, trong khi Cesc Fabregas hay Samir Nasri chìm khuất hoàn toàn.

Drogba tiếp tục chứng tỏ anh là nỗi ác mộng của Arsenal.

Nhập trận mạnh dạn và chủ động dâng cao, Arsenal như muốn cuốn trôi Chelsea cùng cơn mưa nặng hạt. John Terry và đồng đội sớm phải căng sức đánh chặn các hướng lên bóng từ hai bên cánh của Arshavin và Nasri. Nhưng tất cả những gì Arsenal làm được chỉ dừng ở đó, chứ không có gì rõ ràng.

Thậm chí, Chelsea mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên, khi Anelka tận dụng thoáng hớ hênh của hàng thủ chủ nhà để thoát vào cấm địa phút 18. Tuy nhiên, do bị Sagna kéo hông, chân sút đội tuyển Pháp không thể dứt điểm như ý. Không thành bàn nhưng đó có thể xem như lời cảnh báo của Chelsea. Họ thường xoay chuyển cục diện từ những tình huống bất ngờ như thế, trong lúc đối thủ đang hăng máu. Phút 22, Drogba đánh đầu ở cự ly gần trong tư thế thoải mái, nhưng thiếu lực nên bị Almunia bắt gọn.

Arsenal tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Hai tiền vệ cánh thường xuyên đảo vị trí, và chính họ sau đó là những người có cơ hội. Phút 24, Nasri dứt điểm căng từ ngoài cấm địa, nhưng đúng vị trí của thủ thành Petr Cech. Chừng 5 phút sau, Arshavin thoát xuống đến tận biên ngang trong khu cấm địa, nhưng pha đưa vào của anh không qua được tay Petr Cech. Phút 40, Eduardo thoát xuống đối diện, nhưng chưa thể kết thúc thì đã bị thủ thành người CH Czech chặn phá.

Arsenal (đỏ trắng) thua Chelsea mọi mặt tối qua.

Đang ngon trớn, Arsenal bỗng khựng lại. Một phần nguyên nhân đến từ Ashley Cole.

Vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, nhưng anh đã ra đi theo tiếng gọi từ địch thủ không đội trời chung Chelsea. Tối qua, cứ mỗi lần hậu vệ trái đội tuyển Anh chạm bóng là mỗi lần những tiếng la ó rộ lên trên khắp Emirates. Tuy nhiên, Cole đã khiến tất cả những người quen cũ phải câm lặng. Phút 41, anh thoát xuống đón đường chọc khe của Terry, rồi chuyền vào kỹ thuật cho Drogba đệm lòng đưa bóng vào góc cao sau khi chạm cả xà ngang và cột dọc, không cho Almunia cơ hội cản phá. 1-0 cho Chelsea.

Khi đội chủ nhà còn chưa kịp vuốt mặt, 4 phút sau, mành lưới của họ đã tung lên lần thứ hai. Vẫn từ một pha chuyền vào của Ashley Cole bên cánh trái, bóng đi hiểm khiến trung vệ Vermaelen vội vàng phá vào đúng cái góc cao mà Drogba vừa ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Không còn cách nào khác, Arsenal phải dồn lên cao trong hiệp hai. Theo Walcott vào thay Alex Song. Arshavin được đẩy lên cao chơi như tiền đạo cùng Eduardo, kéo đội hình thi đấu từ 4-2-3-1 sang sơ đồ 4-4-2.

Chelsea đã cho thấy được sức mạnh hủy diệt, tối qua.

Vẫn tạo được sức ép, nhưng độ tự tin và sắc sảo trong các tình huống cuối cùng của đội chủ nhà vẫn không cao. Phút 48, Arshavin có cơ hội ngay đầu cấm địa khi Petr Cech đã bỏ khung thành, nhưng "sóc nhỏ" lại quá nắn nót để một cầu thủ áo xanh kịp soài người bịt lối. Arshavin sau đó lại có bóng và đã đưa được vào lưới Chelsea, nhưng bàn thắng không được công nhận do Eduardo phạm lỗi cao chân với Cech.

Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà trước hàng thủ thuộc loại chắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này, HLV Arsene Wenger buộc phải lần lượt tung Vela rồi Tomas Rosicky vào sân tăng cường cho hàng công, nhưng hầu như vô hiệu. Có lẽ, ông cũng như nhiều người Arsenal lúc đó đang cảm thấy nhớ Van Persie cồn cào.

Về phần Chelsea, không chỉ điềm tĩnh chặt đứt mọi pha áp sát của đối phương, họ đôi khi còn dồn lên tấn công nhanh và cũng không thiếu cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 63, nếu không nhờ pha rướn người hết cỡ của thủ thành Almunia, bóng đã vào lưới sau khi cú sút của Drogba đập vào ngực Lampard đổi hướng. Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc, "Voi rừng" cũng kịp có thêm bàn thắng thứ hai của cá nhân anh. Từ điểm đá phạt hơi chếch về bên trái phút 86, Drogba sút thẳng đầy uy lực đưa bóng cắm vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp Chelsea khẳng định được nhiều điều, mà trước mắt là việc củng cố ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn MU (36 so với 31). Trong khi đó, Arsenal có thêm bài học nữa để nhìn lại mình. Họ vẫn còn nhiều điều phải làm nếu muốn hướng đến mục tiêu cao xa.

Đội hình thi đấu:

ARSENAL: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Traore, Fabregas, Song (Walcott 46), Denilson, Nasri (Rosicky 66), Eduardo (Vela 56), Arshavin.

CHELSEA: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, Ashley Cole (Ferreira 73), Mikel, Essien, Lampard, Joe Cole, Anelka, Drogba (Malouda 88).

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

HLV Asr không có nhiều lựa chọn

Tôi thích Asr hơn nhưng cũng đoán Che thắng hoặc hoà. Đơn giản vì đội hình và tiềm lực của Che hơn Asr nhiều. Đơn giản thôi. HLV của Che có thể thích sắm thế nào cũng đc trong khi HLV của asr đâu có đc lựa chọn, Ông phải liệu cơm gắp mắm để uốn chỉnh đội hình từng tí một. Do đó tương quan là không cân đối. Thử cho Arsene Wenger huấn luyện Mancity thì tôi nghĩ ông ít có đối thủ tại Prime L. ASR đá thế đã là quá hay rồi.

Fan Chel trở lại dưới ruộng đi

muốn nói gì thì nói nhưng fan chel chỉ cần trả lời đúng 1 câu: chel có tự mình sống được ko?Nếu ko có tiền của ngài Ab từ nước Nga thì Chel đã vỡ nợ từ lâu rồi. Nếu đến một ngày đẹp trời nào đó, tay tỷ phú kia không còn muốn chơi bóng đá nữa thì Chel ra sao nhỉ, uống nước lã mà đá à. Chỉ có Ars, MU, Liv tự mình sống được thôi! Có nghĩa Chel chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu

Xứng danh Ông Lớn !

Vậy là cả 3 đại gia của giải ngoại hạng anh đã trắng lưng trước Chelsea , không còn nghi ngờ gì nữa về cúp vô địch ngoại hạng cho True Blue.

Perfect - Chelsea

Chúc mừng Chelsea!
Những Fan của Che tối hôm qua đã một đêm mãn nhãn và có thể hy vọng ngôi vị cao nhất của mùa giải năm nay!

( ktdaisoai - maka_puu@yahoo.com )

Arsenal sẽ còn nhiều việc phải làm, The Blues thật sự mạnh

Có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất bên phía Chelsea cũng không ngờ họ lại có một trận đấu dễ dàng và kết quả thắng cách biệt 3-0 như thế này. Dù không phủ nhận trời mưa đã ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi bật tường nhanh và kỹ thuật của các pháo thủ, nhưng suy cho cùng cũng bởi họ còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trước một Chelsea già dơ và quái. Dưới thời của Ancelotti Chelsea không những đá Pressing cực hay mà còn phòng thủ cũng cực kỳ hiệu quả. Rõ ràng chất Ý đã được Ancelotti nuôi mầm trong mỗi cầu thủ Chelsea. Năm nay họ không vô địch mới lạ. Dù là fan của Arsenal nhưng cũng phải nói lời chúc mừng cho Chelsea khi họ đang đi đúng hướng!

chúc mừng chelsea

mặc dù tôi là fan MU nhưng công nhận là hôm qua chelsea đá rất hay , chúc mừng chelsea , hẹn gặp lại chelsea vào vòng đấu sau

Arsenal con' qua' non

Ars con phai co gang nhieu ve mat kinh nghiem trong cac tran derby va phai mua ve cac cau thu chat luong hon nua trong mua dong nay

The Blue is so powerful

Quá xứng đáng với the Blue, lối chơi đẹp mắt ghi nhiều bàn thắng, lối chơi thông minh và hiệu quả. Có rất nhiều cách để diễn tả về Chelsea. I love the Blue và Chel sẽ vô địch.

CHEL cũng thường thôi

Đường dài mới biết ngựa hay. Chelsea cũng thường thôi. Bay cao lắm rồi đến lúc lại ngã đau. Cứ chúc mừng Chel rồi về mà xem nốt mấy tập phim "Hãy đợi đấy". MU sẽ thể hiện đẳng cấp của nhà ĐKVĐ, Chel tuổi gì mà đòi xếp ngang chiếu với MU. MU sẽ trở lại.

Đẳng cấp là mãi mãi Cheasea

Quả thật Cheasea đã đá bóng tuyệt hay. Sau bao nhiêu mùa bóng hụt Cup C1 va Vô địch giải Ngoại Hạng.Năm nay sẽ là của Cheasea với độ chín ở những cầu thủ luôn có thừa khát khao.

Ale Chelsea!

Chelsea xứng đáng để lên ngôi vô địch Ngoại hạng và Champion League năm nay. Chúc cho họ thành công!

Chelsea bất khả chiến bại

Vậy là các đối thủ mạnh Chelsea đã lần lượt tiêu diệt hết: Man city, liverpool, MU và lần này là Ars. Chelsea là bất khả chiến bại....

Bình thường.

Tôi thấy Chel hôm qua thắng Arsenal chỉ là may mắn thôi. Có pha bóng Vela ngã trong vòng cấm mà Arsenal không được hưởng penalty, trọng tài thiên vị cho Chel quá.

Chelsea quả thực là "ông lớn"

Đêm qua, một lần nữa Chelsea cho thấy sức mạnh của mình bằng một lối đá "già rơ". Và, như thường lệ, Arsenal cho thấy họ vẫn là những "cậu bé đá bóng", chưa thể là "ông lớn" như Wenger "to tiếng". Hồi này MU và Arsenal hay lắm lời thế nhỉ, hãy nhìn Chelsea mà học tập ! Chúc mừng Chelsea thành công .

Non nớt

Lại một lần nửa lủ trẻ nhà Wenger thất bại.Với 1 hàng thủ đầy sức mạnh cơ bắp của Chelsea,những Nasri,Eduado,Rosicky thi đấu trông thật thảm hại,trận này rỏ ràng Asenal thiếu hẳn 1 tiền đạo có kỷ thuật và khả năng tì đè tốt để có thể gây khó dể cho hàng thủ Chelsea.Do không bị sức ép từ 1 Eduado kém cỏi,các hậu vệ Chelsea dể dàng bóp ngẹt những nổ lực tấn công từ 2 cánh của Arsenal.Quá thất vọng!

Thật tuyệt vời !!!

Chelsea đã thể hiện phong độ thật ấn tượng khi đối đầu với nhóm bộ tứ! Thêm 1 chiến thắng thật thuyết phục theo đúng phong cách của chelsea. Hi vọng Ancelotti và các học trò của ông sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao trong các trận đấu sắp tới dù chơi trên sân khách hay sân nhà.

gửi các fan ARS

Sao ARS đá bóng hoài mà chẳng lớn lên được chút nào vậy??? Năm ngoái thì bi MU đập cho năm nay đến lượt CHEL, các fan ARS còn nói đội bóng của mình là vô đối nữa không, thất vọng quá ARS ơi, đá đấm như vậy thì vô top 4 là may rùi

Chelsea đang trong giai đoạn chín muồi.

Chelsea đang trong giai đoạn chín muồi dưới thời Ancelotti.Đội hình trẻ trung của Arsene Wenger cần phải có thêm thời gian mới có thể tiến xa hơn được.Xin chúc mừng Chelsea các danh hiệu danh giá trong mùa bóng năm nay đang chờ họ chinh phục.

quá xứng đáng

tôi không phải fan chelsea nhưng twf trước trận tôi cũng nghĩ là che sẽ thắng vì lối chơi của 2 đội đúng như vậy. che sẽ còn tiến xa và rất xứng đáng.

Thôi đừng chiêm bao!

Ngày 19/11/2005, tất cả Madridistas đã thực hiện hành động có-một-không-hai trong lịch sử, đó là đồng loạt vỗ tay tưởng thưởng cho màn trình diễn ngoạn mục của Ronaldinho và đồng đội, khi Barcelona vùi dập Real ba bàn cách biệt ngay tại Bernaneu. Đêm nay, có lẽ các CĐV của Arsenal cũng nên dành cho nửa Xanh thành London sự tán dương trịnh trọng đó! Chỉ một con đường! Trận nội chiến London với Arsenal là trận đấu diễn ra ở cấp cao nhất của Thủ đô nước Anh của Chelsea, vì tạo nên 90 phút thư hùng đó là 2 ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vô địch. Xét về khía cạnh chuyên môn, HLV Ancelotti đã từng thi đấu và chỉ đạo những trận Derby Milano kinh điển hơn rất nhiều khi còn thuộc biên chế Rossoneri. Độ thù hằn và quyết chiến giữa hai đội bóng của kinh đô thời trang đưa Derby della Madonnia vào những trang hùng tráng nhất của bóng đá nhân loại. Tuy nhiên, nói thế không đồng nghĩa là Arsenal và Chelsea thi đấu giao hữu ở Emirates đêm nay. Dù rằng khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm, nhưng điểm số đó chỉ làm hai đội thêm quyết tâm mà thôi. Vì Arsenal không muốn mùa giải khép lại khi mà Giáng sinh còn chưa đến. Còn Chelsea muốn cắt đuôi các đối thủ càng sớm càng tốt, để rảnh chân trong dịp năm mới. Hơn tất cả, danh dự của những ông lớn không cho phép họ vấp ngã ở khúc cua này. HLV đến từ nước Ý cần nhớ rằng, giờ này năm ngoái, Scolari thậm chí còn trình diễn một Chelsea ấn tượng hơn bây giờ rất nhiều. Khoảng cách giữa ngôi đầu và kẻ bám đuổi gần nhất (Man Utd) là 8 điểm chứ không phải là 2 điểm như trước trận đấu này. Dù có quyền tự hào rằng Sư tử Xanh đang chạy băng băng ở cả 4 đấu trường mà họ tham dự, nhưng không có gì đảm bảo rằng The Blues sẽ an toàn sau vài tháng tới. Bởi “Big Fail” đã không thể giúp Chelsea chiến thằng 7 trong chuỗi 12 trận từ Giáng sinh đến năm mới 2009 và phải ra đi tức tưởi vào tháng 2. Trận đấu được hứa hẹn sẽ “nóng bỏng tay”, chẳng khác gì trận Siêu kinh điển diễn ra sau đó ít phút ở Nam Âu. Chắc chắn sẽ kịch tính chẳng khác gì cuộc so găng hạng nặng sắp diễn giữa David Haye và Wladimir Klitchko, hay nhiều bất ngờ như cái cách Nikolay Davydenko cho “Tàu tốc hành” Ferdere lẫn tài năng trẻ Del Potro “lỡ” ga cuối của ATP World Tour Final đang diễn ra ở thủ đô của xứ Sương mù. Carletto đã dẫn dắt Chelsea vượt qua rất nhiều cửa ải, nhưng chủ yếu là trên thánh địa Stamford Brigde. Hai trận thua muối mặt trước Wigan (3-1) và Aston Villa (2-1) đều diễn ra trên sân của đội chiến thắng. Khả năng “đánh bắt xa bờ” hạn chế sẽ một lần nữa được kiểm chứng ở Emirates. Arsenal sẽ làm tất cả nhằm giữ lại 3 điểm, để nuôi giấc mộng xây thành. Chelsea cần một chiến thắng qua đó “đổ bê tông” vào ngôi đầu bảng. Hai đội bóng, một mục tiêu tối thượng, đó là chiến thắng! Thuốc súng gặp mưa! Trở lại với diễn biến trận đấu, hai đội ra sân với cái đầu nóng hơn thường lệ dù đã có thêm cơn mưa bất chợt, nhưng không phải là triệu chứng của cúm A/H1N1. Đơn giản vì Sir Alex Ferguson đã “vô tình” đổ thêm dầu vào màn kịch chiến này với thắng lợi 4-1 trên sân của Postmouth. Arvam Grant đã không kịp “hộ giá” các học trò cũ, khi để Quỷ đỏ bám sát Chelsea với 2 điểm ít hơn. Còn Wenger sẽ có thêm áp lực khi khoảng cách tới chiếc huy chương Bạc giờ đã là điểm số của hai trận thắng. Hai đội bước vào trận với tốc độ chóng mặt. Các phụ huynh xem qua màn ảnh nhỏ sẽ cảm thấy như đang theo dõi một bộ phim tua nhanh. “Pháo thủ” bằng sức trẻ và sự ăn ý của mình đã khiến các cầu thủ khách phải rất vất vả mới theo kịp được nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, khi trận đấu đi qua được 10 phút, Chelsea đã dần dần lấy lại được thế trận. Với việc tăng cường Mikel để hợp với Essien thành một gọng kìm cắt mọi đường đan bóng trung lộ của phe chủ nhà. Drogba chơi ở vị trí trên cùng, hợp lực cho anh là bộ ba Anelka – Lampard – Joe Cole liên tục hoán đổi vị trí. Phút 17, Anelka thoát xuống đối mắt với Almunia nhưng không thành công, đáng tiếc là Trọng tài Marriner đã không thổi phạt Sagna trong tình huống truy cản trái phép số 39 của Chelsea trong tình huống đó. Sau khi thực thi xong màn “phủ đầu”, nhưng bất thành, cả hai đội bắt đầu thi đấu thăm dò. Chắc hẳn Wenger sẽ rất tiếc trận thua Sunderland ở vòng liền trước, vì nó khiến Chelsea rảnh chân hơn rất nhiều. Trong một tình huống “dạo chơi” như thế, John Terry bất ngờ lên bóng, sục vào trung lộ rồi chọc khe cho Ashley Cole đang lao lên bên cánh trái. Một chạm đưa bóng vào cho Drogba và cũng chỉ sau một chạm, bóng đã đập cả xà ngang và cột dọc trước khi vuốt ve mành lưới của Almunia. Một pha bóng nhanh như điện. Các CĐV lại được chiêu đãi “đặc sản”, đó là bàn thắng của Drogba, đây là bàn thắng thứ 9 sau 9 trận của anh trước đối thủ cùng thành phố. Ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, điều bất ngờ lớn hơn nữa đã xảy ra. Ở tình huống tương tự, sau đường căng ngang chết người của hậu vệ trái bên phía Chelsea, Vemalem dưới sức ép của Drogba đã tự đốt cháy khung thành mà Cech sẽ bảo vệ ở hiệp 2. Có lẽ Wenger đã thầm ước rằng cầu thủ người Hà Lan nên cất bớt đi khả năng ghi bàn của mình thay vì “đốt đền” trong dưới cơn mưa tầm tã này. Khi mà CĐV của Arsenal đang dành những lời gào thét điên cuồng nhất dành cho Ashley Cole (có lẽ vì chưa có “cơ hội” để “gọi tên” Emanuel Adebayor), số 3 của Chelsea đã đáp trả bằng câu trả lời đanh thét nhất! Thời của Arsenal là quá khứ! Arsenal mở đầu hiệp hai với một màn “siêu hỗn loạn” trước khung thành của Chelsea. Arshavin đã làm rung lưới đội khách nhưng bảng tỷ số vẫn im lặng vì trước đó Cesc đã cao chân với Petr Cech. Ở nửa sau của trận đấu, Arsenal đã thi đấu có phần ép sân hơn, nhưng Chelsea cũng chủ trương chơi phản công rất hiệu quả. Đội “lão tướng” Chelsea vẫn đủ sức chơi ngang ngửa đội bóng năng khiếu của HLV Arsene Wenger ngay cả trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi. Dù Cecs và các đồng đội đã chắt chiu hơn trong từng đường lên bóng, nhưng hàng thủ dưới sự chỉ huy của John Terry đã đứng vững suốt phần còn lại của trận đấu. Nửa cuối của hiệp thi đấu thứ hai, với việc rút cả hai Cole để thay bằng Deco và Ferreira, HLV Ancelotti đã tái hiện sơ đồ kim cương cân bằng giữa công và thủ. Đến lúc này mọi người đều hiểu rằng cơ hội của “Pháo thủ” đã không còn. Phút thứ 87, Chelsea có tái hiện cách biệt 3 bàn như lượt về mùa trước. Pha cứa lòng trong hoàn hảo từ một pha đá phạt của Drogba như chiếc đinh cuối cùng ghim vào cỗ quan tài chở theo tất cả hy vọng của Arsenal xuống địa ngục. Arsenal đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Phần còn lại của nước Anh có không biết là mùa đông hay sức mạnh của Chelsea đang làm họ run sợ. Chân dung nhà Vô địch! Ancelotti không hẳn là cao tay hơn Wenger, vì mùa giải vẫn chưa kết thúc để phân định ngôi thứ. Nhưng đêm nay, Carletto đã khiến những toan tính của đồng nghiệp người Pháp chỉ là bản nháp cho thành công của Chelsea. Như việc ông mạnh dạn trao niềm tin cho Mikel đã phát huy hiệu quả, cho dù trong tay có sự kinh nghiệm của Ballack, hay phong độ rất cao của Malouda. Cầu thủ người Nigieria đã cùng với Essien tạo thành tấm lá chắn an toàn trước hàng phòng ngự. Chưa kể đến yếu tố tâm lý, các cầu thủ của Arsenal chắc chắn là “ngán” số 12 của Chelsea hơn cả, bởi sự quyết liệt có lúc đến thô bạo của anh.Cùng với đó là việc đưa Joe Cole vào đội hình xuất phát.Tốc độ và sự mềm mại của cầu thủ này đã làm những đường lên bóng của Chelsea uyển chuyển hơn rất nhiều. Chelsea đã hiện nguyên hình một Sư tử Xanh kiêu hãnh, ngay tại sào huyệt của kình địch. Đứng vững trước tốc độ chóng mặt trong những pha lên bóng của Pháo thủ thành London. Chiến thuật hợp lý và lối chơi gắn kết. Quan trọng hơn cả là trong biên chế sân Stamford Brigde có những cầu thủ biết xuất hiện đúng lúc để xoay chuyển thế trận. Đêm nay là Dro-goal, người đã và đang biến những cơ hội nhỏ nhất thành những bàn thắng ngoạn mục. Với việc “âm” của Arsenal một trận thắng nữa, Ancelotti đã “ghi sổ” cho cả Sir Alex, HLV Benitez và nhà cầm quân của Arsenal lần lượt 1, 2, 3 bàn cách biệt, tất cả chỉ sau 14 vòng đầu tiên ở xứ sở Sương mù, một kết quả quá ấn tượng. Khoảng cách với đội gần nhất được tái lập là 5 điểm, và bỏ xa vị trí thứ 3 của The Gunners tới 11 điểm. Ngài Alex Ferguson chắc hẳn sẽ rất buồn vì sức kháng cự của Arsenal không đủ để Chelsea chững lại. Ancelotti đã làm rất tốt bài toán thiếu nhân sự khi gặp một loạt chấn thương của các các thủ. Giờ ông đã giải bài toán khó không kém, nhưng kết quả mỹ mãn hơn rất nhiều, khi luân chuyển nhịp nhàng các hảo thủ trong tay. Trước trận đấu này, hai nhà cầm quân đều khẳng định thời của đội bóng mà họ cầm quân đã đến. Ai “phán” chuẩn hơn, câu trả lời đã rõ. Nhìn những khán đài đìu hiu chẳng khác gì trận đấu ở V-league thời khắc khổ là đủ biết CĐV Arsenal thất vọng thế nào. Công cường, thủ vững, thành tích đối đầu trước các đại gia là thắng tuyệt đối! “Ngày về” của Super Chelsea, như lời của John Terry, đã rất rất gần rồi! Có lẽ giấc mơ Vô địch của các Chelskier sắp không còn là giấc mơ nữa!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao