Chủ nhật, 29/11/2009, 00:01 GMT+7

MU đổ thêm dầu vào đại chiến Arsenal - Chelsea

Thi đấu không thật sức, nhưng MU vẫn kiếm được chiến thắng 4-1 khi làm khách của Portsmouth. Ba trong số bốn pha làm bàn đến từ Wayne Rooney.

Chiến thắng lần này giúp MU nâng điểm số lên thành 31. Đây là con số đặc biệt có ý nghĩa trước khi cuộc đại chiến thành London diễn ra vào tối chủ nhật (29/11). Họ hiện tại chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm, đồng thời nhiều hơn đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Arsenal tới 6 điểm. Xét về chiều hướng nào cũng thấy một sức ép rực màu đỏ.

Vòng 13

Tuy nhiên, dù không phủ nhận sự xứng đáng của MU trong chiến thắng tối qua, nhưng lẫn trong đó xem ra vẫn có chút gợn nơi hàng thủ - do Rio Ferdinand vắng mặt vì chấn thương, trong khi Nemanja Vidic chưa lấy lại phong độ đỉnh cao. Nếu không vì các chân sút của đội chủ nhà quá non, trận đấu rất có thể đã xoay theo hướng khác hoặc chí ít là khó khăn hơn cho MU.

Thủ thành số một David James chấn thương nên tân HLV của Portsmouth, Avram Grant, phải sử dụng Asmir Begovic. MU cũng có điều chỉnh tương tự khi Tomasz Kuszczak bắt chính chứ không phải Ben Foster hay Edwin van der Sar. Dimitar Berbatov chưa đảm bảo thể lực nên ngồi ghế dự bị cùng Michael Owen, để Wayne Rooney một mình trên hàng công.

Rooney trở thành người hùng với 3 bàn thắng.

Tối qua, HLV Alex Ferguson không được ngồi trên băng ghế chỉ đạo, mà phải lên tận khán đài. Đây là trận đầu tiên trong án phạt hai trận mà ông phải chịu vì tội thóa mạ trọng tài Alan Wiley. Điều đó như ít nhiều ảnh hưởng đến tác phong thi đấu của MU. Chiếm lĩnh thế trận với mật độ lên bóng dày, nhưng mức "sát thương" mà họ tạo không thực sự rõ ràng. Phải nhờ đến bài phối hợp đá phạt góc khá cũ, đội khách mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên phút 11. Từ điểm sút phạt, Ryan Giggs đẩy thẳng ra ngoài cho Paul Scholes dứt điểm mạnh như trái phá đưa bóng vọt xà.

Khác với vẻ mặt uể oải trước đây, Portsmouth dưới sự dẫn dắt của Avram Grant - cựu HLV của Chelsea - như chững chạc hơn hẳn. Họ chống đỡ khá hiệu quả những pha áp sát của đội khách bằng lối chơi áp sát nhanh và sau khi bị Scholes "châm chọc", thậm chí còn liên tục tạo được các pha đáp trả dữ dội.

Phút 14, Dindane thoát vào cấm địa bất chấp sự đeo bám của Vidic. Nếu thủ thành Kuszczak không ra kịp lao ra che chắn, lưới của MU có thể đã phải tung lên. Chỉ một phút sau, lại là Dindane tung ra cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài cấm địa nhưng chệch đích. Phút 17, khung thành MU liên tiếp bị chao đảo sau cú bắt vô-lê của Jamie O'Hara và pha kết thúc từ chân Kaboul.

Khả năng dứt điểm của đội chủ nhà không cao, nên MU mới không bị dính bàn thua trước.

Đang trong lúc bị dồn ép, MU bỗng có lợi thế lớn khi được hưởng penalty phút 24. Rooney bị Michael Brown cài chân, sau khi vừa nhận bóng từ Valencia. Chính tiền đạo đội tuyển Anh sau đó thực hiện thành công quả phạt đền, bằng cú dứt điểm vào góc phải khung thành, mở tỷ số cho MU.

Gần như ngay sau đó, đội chủ nhà có cơ hội tốt để quân bình tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được đưa vào cấm địa của MU. Vidic đánh đầu phá ra không hết tầm, tạo cơ hội cho Herman Hreidarsson dứt điểm nhưng lỗi. Bóng sau đó tìm đến Frederic Piquionne đứng ngay cạnh khung gỗ, nhưng vẫn chẳng đi vào khung gỗ mà chỉ ăn vào mặt bên.

Sau nhiều nỗ lực, Portsmouth phút 32 cũng có bàn gỡ hòa 1-1 xứng đáng, dù xuất phát từ một tình huống không rõ ràng. Sau khi bóng được treo vào cấm địa từ một quả đá phạt dành cho Portsmouth, trọng tài liền cắt còi và cho đội chủ nhà hưởng penalty. Ông bắt lỗi trung vệ Vidic vì đã kéo áo đối phương, trong tình huống gây tranh cãi. Trên chấm đá phạt 11 m, Kevin Prince Boateng không bỏ lỡ thời cơ vàng dù thủ thành Kuszczak đoán đúng hướng.

Khoảng 10 phút còn lại của hiệp một, hai đội đều có cơ hội để làm nên khác biệt. MU vận dụng các miếng đánh nặng tính phối hợp đồng đội, tạo cơ hội cho Scholes dứt điểm tầm xa. Một trong số đó, phút 37, bóng đi sạt chân cột dọc. Trong khi đó, đội chủ nhà lại khai thác điểm yếu ở hàng thủ MU và phản công nhanh. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tự trách mình do khả năng dứt điểm yếu kém.

Hàng thủ của MU (áo đỏ) đang có dấu hiệu không ổn thời gian qua.

Khác với sự nhùng nhằng trong hiệp một, sau giờ nghỉ, mọi chuyện nhanh chóng được an bài theo chiều có lợi cho MU. Ngay phút 48, Rooney đã nâng tỷ số lên thành 2-1 với một cú đệm bóng ở cự ly gần, sau khi thoát vào cấm địa đón đường kiến tạo của Giggs. Và phút 54, cách biệt đã là 3-1 khi Rooney thực hiện thành công quả đá penalty thứ hai của riêng anh trận này. Trong tình huống trên, Giggs bị Piquionne phạm lỗi nhưng không rõ ràng trên vạch 16m50.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày, MU thường không bỏ lỡ khi tạo được cách biệt lớn như vậy. Và thực tế đã chứng tỏ điều đó. Bất chấp thoáng phản kháng của Portsmouth, đội Đương kim vô địch vẫn bảo toàn được mành lưới không mấy khó khăn, để rồi chớp nhoáng áp thành. Và sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Giggs cũng có được niềm vui cho riêng anh ở phút 87, bằng quả đá phạt ăn bàn trực tiếp ấn định chiến thắng 4-1.

Trận thua lần này khiến Portsmouth tiếp tục nằm ở đáy bảng. Với cá nhân HLV Grant, MU tiếp tục trở thành nỗi ác mộng với ông (từng thua 0-2 trong trận đầu dẫn dắt Chelsea, rồi thua tiếp trong trận chung kết Champions League).

Đội hình thi đấu

PORTSMOUTH: Begovic, Ben-Haim, Kaboul, Wilson, Hreidarsson, Piquionne (Kanu 63), Yebda (Utaka 78) Boateng, Brown, O’Hara, Dindane (Smith 81).

MU: Kuszczak, Neville, Brown, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (Anderson 75), Scholes, Giggs, Valencia, Rooney.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao