Thứ tư, 25/11/2009, 04:43 GMT+7

Barca đánh bại Inter để mở toang cửa đi tiếp

Với đẳng cấp bù đắp các khoảng trống nhân sự, khát vọng và sự kiên định chắp cánh cho lối chơi tấn công đầy hứng khởi, đội ĐKVĐ Champions League vượt qua thời khắc khó khăn nhất để bước một chân qua vòng bảng.
>Xem clip bàn thắng

Chiến thắng 2-0 của Barca được quyết định chỉ sau 26 phút thi đấu, khi Pique rồi Pedro lần lượt lập công. Với 3 điểm thu về từ trận gặp Inter hôm qua, đội chủ sân Nou Camp đã vượt lên dẫn đầu bảng F với 8 điểm sau 4 trận. Cộng với việc Rubin Kazan và Dynamo Kiev cầm chân nhau trong trận đấu sớm, thầy trò HLV Guardiola gần như đã đặt một chân vào vòng 1/8. Chỉ cần giành thêm một điểm nữa ở lượt trận cuối trên sân của Dynamo Kiev, Barca chắc chắn đoạt vé đi tiếp. Họ thậm chí có thể thua tối thiểu 0-1 mà vẫn đoạt vé, bởi ở trận đấu còn lại, Inter và Rubin Kazan sẽ phải sống mái với nhau trong trận đấu một mất một còn.

Chiến thắng trước Inter là lời khẳng định hùng hồn rằng Barca sẽ không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh. Ảnh: Reuters.
Chiến thắng trước Inter là lời khẳng định hùng hồn rằng Barca sẽ không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh. Ảnh: Reuters.

Đánh bại đối thủ lớn nhất trong bảng và một suất đi tiếp đã ở trong tầm tay là phần thưởng xứng đáng cho Barca sau những gì họ thể hiện ở Nou Camp hôm qua. Bất chấp áp lực từ nguy cơ bị loại sớm và cuộc khủng hoảng lực lượng, mà tuyến thiệt hại nặng nhất là hàng công với cả Messi lẫn Ibrahimovic phải ngồi ngoài, họ vẫn trình diễn thứ bóng đá tấn công mê hoặc và tạo ra khác biệt bằng bản lĩnh, đẳng cấp và khát khao trước Inter. Các thông số kỹ thuật cho thấy đây là trận đấu mà Barca áp đảo về mọi mặt, từ số cơ hội ăn bàn, khả năng làm chủ thế trận, độ chính xác trong mỗi đường chuyền, và đương nhiên, cả số bàn thắng.

Lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League

Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 26 là minh chứng rõ nét nhất cho sự thăng hoa của lối chơi tấn công đẹp mắt và giàu tính biến hóa của Barca. Xuất phát từ Keita ở giữa sân, bóng lần lượt qua chân 6 cầu thủ với cả thảy 11 đường chuyền ở cự ly ngắn, trong đó có những pha đập nhả đẹp mắt, làm hoa mắt cả hệ thống phòng thủ của Inter, trước khi được Pedro kết thúc ở cự ly gần. (Xem clip)

Pha phối hợp làm bàn như giữa chốn không người ấy cho thấy không nhất thiết phải có Messi hay Ibrahimovic, Barca mới có thể trình diễn thứ bóng đá tiqui-taca đặc trưng. Họ vẫn còn đó những cầu thủ giàu sáng tạo và thấm nhuần lối chơi này như Xavi, Iniesta, Dani Alves, Pedro, Busquet. Bàn thắng này còn cho thấy HLV Guardiola thật sự cao tay khi lựa chọn phương án khỏa lấp khoảng trống mà hai trụ cột Messi - Ibra để lại trên hàng công cũng như trong lối chơi của cả tập thể.

Theo đó, Iniesta được đôn lên đá ở tiền đạo trái và thường xuyên đảo cánh với Pedro, tài năng xuất phát ở phía đối diện, còn Henry dịch vào trung lộ đá cắm trên hàng công 3 người. Ở tình huống làm bàn nâng tỷ số lên 2-0, cả Iniesta lẫn Pedro đều tham gia trực tiếp và đóng vai trò quyết định, trong khi trung phong bất đắc dĩ Henry hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chạy chỗ, kéo giãn hàng phòng ngự Inter.

Ngoài việc làm "chim mồi" như trong pha làm bàn tập thể kể trên, Henry còn chứng tỏ khi cần, anh cũng có thể thay thế tốt Ibrahimovic sắm vai một cầu nối trên không trong các tình huống chơi bóng bổng. Phút thứ 10, từ pha đá pbạt góc bên cánh trái của Xavi, cựu tiền đạo Arsenal tì người và che chắn rất khéo trước sự đeo bám của đối phương rồi đánh đầu hất ngược bóng ra phía sau cho trung vệ Pique lên tham gia tấn công đệm lòng, mở tỷ số trận đấu.

Inter (áo trắng) thừa sức mạnh cơ bắp, nhưng lại không đủ khéo léo để đối phó với một Barca tinh quái và có chất lượng kỹ thuật vượt trội. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng sớm này cùng pha phối hợp đồng đội nâng tỷ số lên 2-0 sau đó đã tiếp thêm đáng kể sự tự tin cho đội hình chắp vá của HLV Guardiola. Từ chỗ vào trận với tâm lý trĩu nặng từ một loạt kết quả thất vọng gần đây cũng như nguy cơ bị loại sớm đang lửng lơ trên đầu, Barca đã thăng hoa và nói không ngoa, đẩy Inter của Mourinho vào thế đuổi theo bóng với ánh mắt bất lực trong phần lớn thời gian. Thậm chí, nếu thủ môn Julio Cesar không có pha cứu thua xuất thần ở phút 54, Barca còn thắng đậm hơn. Đó là tình huống mà cặp trung vệ to con Samuel - Lucio của Inter hầu như không kịp phản ứng, khi Dani Alves lật bóng từ cánh phải cho một Xavi có chiều cao rất khiêm tốn đánh đầu kỹ thuật vào góc thấp.

Trước một Barca thăng hoa như vậy, Inter chợt hóa tầm thường và trở lại với hình ảnh một kẻ "khôn nhà dại chợ" từng bám riết họ ở Champions League nhiều năm qua. Các học trò của Mourinho không tái hiện được khí phách của một đội bóng lớn như khi họ thắng ngược trên sân Dynamo Kiev ở lượt đấu trước. Dường như sự vắng mặt của Sneijder - cầu thủ duy nhất trong tay Mourinho có khả năng truyền cảm hứng sáng tạo cho cả đội - đã tác động nặng nề đến Inter, khiến lối chơi của họ mất hẳn yếu tố đột biến.

Không có Sneijder, cặp Eto'o - Milito cũng thiếu hẳn một nguồn tiếp đạn hiệu quả, khiến chân sút người Cameroon trở nên mờ nhạt trong lần trở lại Nou Camp, sân đấu từng ghi dấu những kỷ niệm đẹp nhất đời cầu thủ của anh. Đối tác của Eto'o và đang là chân sút số một của đội, Milito cũng chẳng khá hơn khi chìm nghỉm trước sự phong tỏa của hai gọng kìm thép bên phía Barca, Puyol - Pique. Cả hiệp một, Inter chỉ có đúng một cơ hội dứt điểm đáng chú ý, nhưng cú sút từ cự ly gần 25 mét của Milito lại quá thiếu độ khó để có thể khuất phục thủ môn Valdes.

Những điều chỉnh của Mourinho, với việc lần lượt tung Muntari, Balotelli rồi Quaresma vào sân và đẩy đội hình lên cao hơn, cũng chẳng thể làm nên sự khác biệt về mặt lối chơi cho Inter, dù họ có nguyên một hiệp hai để tìm bàn gỡ. Các pha lên bóng của nhà ĐKVĐ Serie A thường rất đơn điệu và hầu như luôn bị bắt bài khi cặp Eto'o - Milito chơi quá mờ nhạt. Tuy nhiên, trận thua này cũng chưa phải là thảm họa với thầy trò Mourinho. Có 6 điểm trong tay và lợi thế sân nhà, Inter chỉ cần thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Rubin Kazan ở lượt cuối là đoạt vé đi tiếp.

Tê tái khi trở lại Nou Camp, nhưng Eto'o và Inter của anh vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Tê tái khi trở lại Nou Camp, nhưng Eto'o và Inter của anh vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu:

Barca (4-3-3): Valdes - Dani Alves, Puyol, Pique, Abidal (Maxwell 89)- Xavi, Busquet, Keita - Pedro (Krkic 85), Henry, Iniesta (Dos Santos 90+4).

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Samuel, Lucio, Chivu - Zanetti, Cambiasso (Muntari 46), Thiago Motta - Stankovic (Balotelli 71) - Milito (Quaresma 81), Eto'o.

Bàn thắng: Pique 10', Pedro 26'

Bảng F

TT Đội Trận T H B H/S Điểm
1 Barcelona 5 2 2 1 3 8
2 Inter 5 1 3 1 -1 6
3 Rubin Kazan 5 1 3 1 -1 6
4 Dynamo Kiev 5 1 2 2 -1 5

Minh Kha

Thất bại chiến thuật

Trong hai trận đấu bán kết năm ngoái Barca vs Chelsea, Hiddink đã chỉ ra rất rõ điểm yếu của Barca. Các cầu thủ Barca tuy có kỹ thuật tốt, phối hợp nhuần nhuyễn nhưng đều có điểm yếu chung là bất lợi về thể hình.

Năm ngoái, Chelsea đã sử dụng những lực sĩ để hộ tống những nghệ sỹ xứ Catalan. Hàng tiền vệ Chelsea gồm Ballack, Essien, Lampard, Malouda đá quyết liệt, không ngại va chạm, luôn luôn áp sát cầu thủ có bóng. Hàng hậu vệ gồm Cole, Alex, Bosingwa dưới sự chỉ huy của Terry nhận được sự che chắn của hàng tiền vệ hầu như không cho Barca bất cứ cơ hội nào uy hiếp cầu môn.

Tôi nhận thấy trong cả 2 lượt trận, các cầu thủ Barca hầu như chỉ lởn vởn bên ngoài cách khu cấm địa khoảng 10-20m, tuyệt đối không có đường chuyền nào xé thủng được tuyến phòng ngự nhiều lớp của Chelsea. Tôi nghĩ Mourinho thừa thông minh để rút ra được bài học về cách trị Barca từ Hiddink nhưng không hiểu sao Người đặc biệt lại hiền lành như vậy trong trận đấu này. Có lẽ sau chiến thắng trước Kiev, Mourinho đã quá mơ mộng về sức mạnh thật sự của Inter chăng?

Nhìn cái cách Inter nhận bàn thua thứ 2 có thể khẳng định, Inter không có sự tìm hiểu kỹ đối thủ trong trận đấu này. Họ để mặc Barca chơi theo cái cách của mình. Trận đấu này không khác gì trận Brasil - Anh mới đây. Các cầu thủ Inter như những khán giả đứng xem Barca đá tập. Có lẽ nên thu vé xem trận đấu này của Inter.

Còn đâu trò "đếm xác", ôi Inter!

Lại một thất bại nữa khiến inter hiện nguyên hình là một kẻ "khôn nhà dại chợ". Có thể do barca quá mạnh và đang ở thế không còn đường lùi. nhưng cách Inter chịu trận ở nou camp khiến chúng ta nhớ tới những đại diện của seria A như MILAN, JUVE. Có lẽ phải 10 năm nữa inter mới đủ tinh thần và bản lĩnh để chinh chiến ở Champions League.

Inter sẽ thể hiện đẳng cấp khi vào cửa tử!

30 chưa phải là tết đâu các fan Barca...!!!

Đơn giản Barca quá xuất sắc

Đó mới là Barca dưới thời J.Guadiona! Có thể nói đêm qua Barca đã khiến một trong những ứng cử viên nặng ký Champion League mùa giải 2009-2010 quỳ gối một cách tâm phục khẩu phục. Ngay cả "Specia One" cũng phải thốt nên sau trận thua tại NouCam: "Barca quá xuất sắc"

Thua keo này bày keo khác!

Trận thua này chưa phải là thảm hoạ với Inter! Và cũng đừng vội kết luận Mourinho không có tài năng để rồi cũng biến mình kẻ huênh hoang ngạo mạn! Trận thua này sẽ đem lại cho ông nhiều bài học quý giá, còn những kẻ ghen ghét tài năng và cá tính của ông thì hãy chờ xem đội nào vô địch Champion League rồi hãy kết luận ai giỏi ai kém! Kẻ cười cuối cùng là mới là kẻ chiến thắng! Đừng quá khích như thế...

Đằng sau bóng đá là gì?

Kết quả trận đấu này đã được nhiều người đoán và biết trước phần thắng sẽ nghiêng về phía Barca..! Hai vị chủ tich của 2 CLB này rất thân thiết với nhau, chắc chắn cả 2 sẽ dắt tay nhau vài vòng trong. Trong khi Barca đang ở thế buôc phải thắng mới đi tiếp được,còn Inter có thua vẫn rông cửa vào vòng trong thì tại sao 2 người bạn thân thiết không biết nhường nhau?? Nếu đây là 1 trận đấu sinh tử của cả 2 thì kết quả chắc chắn sẽ khác hẳn,không hề dễ dàng cho Barca như vậy đâu. Trận sau chắc chắn Inter sẽ thắng Rubin tại sân nhà để vào vòng trong !

Đá hay mà

cả Barca lẫn Inter đều đá hay. Dù thích cả hai đội nhưng thích barca vô địch hơn. Barca phải win trận này để vào chứ. Còn Inter thì chăc cũng vào đc rồi mà. Mà công nhận Barca trận này đá hay thiệt. Còn Mourinho vẫn là HLV giỏi mà do đá với Barca hay quá mà thôi. Yêu Barca

Bình thường thôi !

Ai kết luận Mourinho không có tài năng thì người đó là một người chẳng biết tí gì về bóng đá. Điều quan trọng nhất để chiến thắng đó chính là 11 cầu thủ trên sân.

Lực lượng của Inter so với Barca đương nhiên khi đem ra so sánh là đã khập khiễng rồi. Barca sở hữu một dàn cầu thủ với kỹ thuật siêu hạng. Còn Inter chỉ là những ông thợ có thừa cơ bắp.

Khi Mourinho đến với Inter ông đã phải chắp vá cái đội hình với những ông thợ như vậy thì làm sao đòi hỏi được những chiến thắng liên tục và hoành tráng. Đựoc như vậy là đã tốt lắm rồi.

Đồng í

Tôi đồng í với bạn là Mou không phải đặc biệt gì (từ ngày rời Porto sang Chelsea rồi Inter để được tiếp quản đội hình tiền tấn, không đoạt được danh hiệu gì thì vứt) cho dù tôi là fan Inter.

Barca number one !

năm nay barca vô địch tiếp! mọi vị trí trên sân đều xuất sắc !

Inter có vấn đề về chiến thuật!

Trận thua tối hôm qua của Inter hình như có vấn đề về chiến thuật! Tôi không nghĩ rằng Mourinho sẽ đá với hai tiền đạo là Eto'o và Milito. Vì ai cũng biết, Barca mạnh chừng nào và đặc biệt khi chơi trên sân nhà họ như hổ chắp thêm cánh, và cũng từng chỉ ra rằng, điểm yếu của Barca là một khi hàng tiền vệ bị đá áp sát, bắt chặt và luôn bị đối thủ chặt chém. Mourinho thừa hiểu điều đó (lượt đi Inter cũng đã bị Barca quần cho tơi tả - chút may mắn là không bị thua!), lẽ ra, ông nên bố trí đá 5 tiền vệ và một tiền đạo cắm (Eto'o) chứ không nên "chơi" sòng phẳng 2 tiền đạo với Barca. Đá 5 tiền vệ, ưu tiên tranh chấp giữa sân và phòng ngự từ xa, "rình" và chớp lấy cơ hội khi có thể trong những tình huống phản công (vì Inter cũng đang ở thế thượng phong trong ngôi đầu, một kết quả hòa cũng tạm ổn!). Hậu quả đã rõ! Tuyến tiền vệ Inter không giữ nổi bóng và cũng không lấy được bóng! Bóng được lấy từ....tuyến hậu vệ, Samuel chơi tốt nhất, Thiago Motta quá tệ. Lẽ ra, không nên đưa Milito và Motta vào! Đây là chiến thắng về tài cầm quân của Guardiola trước Mourinho!

Mourinho cũng thường thôi!

Với đội hình thiếu vắng các trụ cột và nhìn vào kết quả trận đấu ta thấy Pep mới là người đặt biệt, một HLV giỏi nhưng không ngạo mạn như HLV cũng thường thôi Mourinho, với lực lượng mạnh nhát trong tay ông ta (người tự xưng là chỉ đứng sau Chúa) thất bại ê chề, đó là một bài học cho những kẻ huênh hoang khoác lác, cầu cho Inter rớt khỏi Champions League (mặc dù tôi không ghét Inter!) kaka

Đó chính là đẳng cấp cần có

Đây là chiến thắng thể hiện đẳng cấp thực sự của Barca, chiến thắng trong hòan cảnh khó khăn nhất, dưới sức ép đè nặng trên vai, tinh thần xứ catalan mãi ko bao giờ chết, tôi yêu barca, tôi yêu màu áo với hàng chữ unicef của Barca!

Mourinho không có tài năng

Inter vẫn chỉ có thể làm mưa làm gió ở Series A. Còn ở tầm cúp C1 thì cũng chỉ là một đội bóng tầm thường. Mourinho có lẽ gặp thời với Porto mà nên nghiệp. Cầm quân ở Chelsea rồi Inter, niềm tìn vào một tài năng của Mourinho ngày càng phai nhạt dần. Chúng ta hãy chờ xem bao giờ Mourinho dẫn dắt một câu lạc bộ đoạt cúp C1. Có thể là không bao giờ

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao