Thứ năm, 26/11/2009, 13:14 GMT+7

10 siêu sao vô duyên với Quả bóng vàng sau năm 1995

Cùng là những tên tuổi lớn và ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá thế giới, nhưng các anh tài này dường như không được sinh ra để chiến thắng ở cuộc bình chọn danh giá của tờ France Football.

Davor Suker

Cựu tiền đạo Dynamo Zagreb, Sevilla, Real Madrid từng hai lần có tên trong danh sách đề cử vào các năm 1996 và 1998, thời điểm mà anh tỏa sáng và ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng giúp tuyển Croatia non trẻ lần lượt có mặt ở tứ kết Euro rồi bán kết World Cup. Suker được liệt vào nhóm những tay săn bàn hay nhất thế giới ở nửa cuối thập niên 1990. Nhưng lần gần nhất anh mon men đến Quả bóng vàng chỉ là vị trí thứ hai sau Ronaldo năm 1998.

Peter Schmeichel

Năm 1999, Rivaldo đoạt Quả bóng vàng, nhưng với nhiều nhà chuyên môn hồi ấy, Schmeichel mới là người xứng đáng nhận phần thưởng cao quý này, dù anh thậm chí chẳng lọt vào top 3 cầu thủ được nhiều phiếu nhất.

"Người khổng lồ Đan Mạch" là nhân tố chủ chốt trong hàng thủ MU đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn tại giải Ngoại hạng, Cup FA và Champions League mùa 1998-1999. Trước đó 7 năm, thủ môn có vóc dáng vụng về này cũng có những đóng góp quan trọng giúp tuyển Đan Mạch gây sốc khi đăng quang tại Euro 1992.

Raul Gonzalez

Nhiều ý kiến cho rằng Raul (áo trắng) chẳng có nhiều tài cán và tỏa sáng ở Real Madrid chẳng qua nhờ được chơi cạnh những cầu thủ tốt nhất thế giới như tiền vệ thủ Makelele, tiền vệ cánh Figo, tiền vệ kiến tạo Zidane và đối tác tấn công Ronaldo "Béo". Nhưng nói như thế e có phần bất công cho chân sút này.

Trước khi những cái tên vừa nêu kéo đến Bernabeu, Raul đã là một tượng đài khi góp công lớn giúp Real Madrid đoạt 2 chức vô địch Champions League (1998 và 2000). Nhưng trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Raul chỉ một lần đoạt Quả bóng bạc năm 2001, sau Michael Owen.

Oliver Kahn

Mất suất bắt chính vào tay Lehmann trong kỳ World Cup 2006 diễn ra trên chính sân nhà, nhưng Kahn vẫn được đánh giá như một trong nhưng thủ môn hay nhất thế giới khoảng 15 năm trở lại đây. Anh được xem là người có công lớn nhất trong chiến tích của tuyển Đức - vào chung kết World Cup 2002, dù trước đó chơi tệ hại ở vòng loại.

Cũng nhờ thành công trong giải đấu tại châu Á, Kahn được trao giải Cầu thủ hay nhất Vòng chung kết World Cup, giải Lev Yashin cho thủ môn hay nhất. Nhưng với Quả bóng vàng, anh chỉ có hai lần về ba, các năm 2001 và 2002.

Alesandro Nesta

Được xem là trung vệ bẩm sinh hay bậc nhất thế giới và khi không gặp chấn thương, Nesta chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào. Trừ lần thất bại đáng tiếc trước ngưỡng ngôi báu Euro 2000 và vắng mặt trong phần lớn hành trình chinh phục World Cup 2006 của tuyển Italy vì chấn thương, trung vệ gốc Rome này đã bỏ túi 2 chức vô địch Champions League, 2 scudetto. Nhưng anh lại không gặp thời như đồng nghiệp nổi tiếng Cannavaro và chưa khi nào lọt vào top 3 cuộc bình chọn Quả bóng vàng.

Lilian Thuram

Thuram, trung vệ hay nhất lịch sử bóng đá Pháp, từng là sự lựa chọn lý tưởng cho hàng thủ ở mọi đội bóng mà anh khoác áo, nhờ sự đa năng (có thể đá tốt ở cánh phải hoặc trung vệ), tốc độ, khả năng phán đoán, chọn vị trí và sức mạnh của một chú bò mộng. Nhưng tương tự Nesta, hậu vệ người gốc Guadeloupe cũng chưa bao giờ lọt vào top 3 trong các cuộc bình chọn của France Football.

Marcos Cafu

Hiếm cầu thủ nào có vinh dự 3 lần liên tiếp đá trận chung kết World Cup - một lần về nhì (1998), hai lần vô địch trong đó có một lần nâng Cup trong vai trò thủ quân (2002), như hậu vệ phải người Brazil này. Không được đánh giá cao ở khâu phòng ngự, nhưng Cafu là số một trong những năm tháng chơi bóng đỉnh cao của anh nhờ khả năng hỗ trợ tấn công siêu việt với nền tảng thể lực sung mãn.

Anh cũng khẳng định tài năng ở châu Âu với 6 mùa giải đỉnh cao cùng Roma và kế đó là 5 mùa thành công cùng Milan trước khi giải nghệ. Nhưng Cafu thậm chí còn chưa khi nào được xem như một ứng viên nghiêm túc cho Quả bóng vàng.

Gianluigi Buffon

Tài năng của Buffon là điều không bàn cãi, nhưng anh có lẽ không gặp vận với Quả bóng vàng. Năm 2006, thời điểm anh phát tiết nhất, lại trùng với sự thăng hoa của một đồng đội trong tuyển Italy, Fabio Cannavaro, thủ lĩnh, biểu tượng cho chiến thắng của tuyển Italy ở World Cup trên đất Đức. Kết quả là anh chỉ về nhì sau Cannavaro trong cuộc bình chọn năm 2006.

Thierry Henry

Tiền đạo người Pháp là tay săn bàn số một trong lịch sử Arsenal và nằm trong số ít ngôi sao sáng giá nhất mà "Pháo thủ" và bóng đá Pháp từng sở hữu. Vào thời điểm sung mãn nhất sự nghiệp, Henry được ví như một tia chớp trên hàng công nhờ lối chơi khôn khéo và tốc độ như lốc cuốn, đặc biệt là các tình huống di chuyển từ cánh trái vào trung lộ.

Với 2 lần đăng quang tại Ngoại hạng Anh từ thời còn ở Arsenal, cùng cú ăn ba danh hiệu lớn ở Barca mùa vừa qua, cũng như chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, Henry có tất cả những danh hiệu tập thể đáng mơ ước nhất đời cầu thủ. Nhưng anh chưa một lần với tới Quả bóng vàng.

Paolo Maldini

Con trai của Cesare Maldini được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại và là hiện thân cho nghệ thuật phòng ngự catenaccio trong suốt 25 năm đỉnh cao của anh trong màu áo Milan.

Trong ngần ấy thời gian, anh đã cùng đội bóng yêu thích làm nên một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 7 scudetto, 5 Cup Champions League, 5 Siêu Cup châu Âu và 2 Cup Liên lục địa, 1 FIFA Club World Cup. Nhưng đến bây giờ, với số đông người hâm mộ, vì sao Maldini chưa một lần được vinh danh bằng Quả bóng vàng vẫn là một điều khó lý giải. Anh chỉ hai lần về ba ở các cuộc bình chọn năm 1994 và 2003. Dường như Maldini là nạn nhân của xu hướng trao Quả bóng vàng cho các cầu thủ chơi tấn công.

Minh Kha

các danh thủ ko gặp thời với quả bóng vàng

Ôi ! Bóng đá hiện đại là như vậy đó. nhưng maldini và carlos thì thật đáng tiếc.

Batigol thật đáng tiếc

Batistuta có 1 scudetto cùng với AS Roma mà . Dù sao củng thật đáng tiếc với 1 cầu thủ như Batigol

Các ngôi sao phòng thủ khó giành giải hơn

Có thể thấy 1 điều rằng hầu hết các ngôi sao ở trên là chơi phòng ngự, đó là 1 điều thất thế trong cuộc đua giành quả bóng vàng với các đồng nghiệp ở hàng công. Dù sao thì ghi được bàn thắng bao giờ cũng gây nên sự chú ý nhiều hơn là các pha cản phá.

Sao không có Batigol?

Batigol là có thể nói là tiền đạo xuất xắc nhất trong những năm 90, vậy mà các danh hiệu cao quý đều từ chối anh, chính vì anh quá chung thủy với sắc tím của Fỉoentina mà thôi. Anh là 1 trong số ít cầu thủ làm mê đắm lòng người, được khâm phục cả về tài năng lẫn nhân cách. Vậy sao danh sách này không có tên anh? tôn vinh anh 1 cách công bằng?

Ruud van Nistelrooy củng xứng đáng nhỉ?

Ruud van Nistelrooy là 1 cầu thủ tài năng. Thời kì thi đấu cho Manchester United, anh là 1 trụ cột quan trọng của quỷ đỏ, góp công lớn trong sự thành công cua toàn đội , và nhiều lần giành đươc danh hiệu vua phá lưới Premire League. RDV giành được danh hiệu vua phá lưới ngay mùa giải đầu tiên thi đấu cho Real Madrid ( rất ít cầu thủ làm được điều này ), nên danh hiệu củng rất xứng đáng với anh

Nên đánh giá khách quan về Raul

Mình thấy tác giả nói riêng và báo chí gần đây đánh giá về Raul có vẻ không khách quan lắm. Raul xứng đáng đứng trong số những tượng đài cua bóng đá hiện đại. Ở đỉnh cao phong độ, khi anh ấy có bóng trước khu cấm địa, nhưng pha xử lý bằng chân trái của anh ấy thực sự là mẫu mực và thủ môn chỉ có biết đứng nhìn.

Con Dennis Bregkamp thi sao????

Dennis Bergkamp một huyền thoại của bóng đá Hà Lan và CLB Arsenal đã bi bỏ quên trong danh sách này. Một điều đáng tiếc!!!

Ơ, còn Công Vinh của Việt Nam nữa chứ ??? !! :D

Thế còn Công Vinh của Việt Nam nữa thì sao các bác nhảy :D ko thấy đề cập

Đồng ý với ý kiến của bác( Thanh Minh)

Carlos đúng là tài năng mà trước chưa có, giờ vẫn chưa có, mà sau này chẳng biết bao giờ mới có!.........Đáng tiếc

Batigol!!!!

Đúng rồi! siêu sư tử mới là người đáng tiếc nhất :(((((

Francesco Totti cũng là một ví dụ điển hình

“Hoàng tử” thành Roma thật xứng đáng với danh hiệu “Ông vua không ngôi”.

Tài năng của cầu thủ mang số áo “9.5” này thì khỏi cần bàn rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh đứng trên bục vinh danh Quả bóng vàng hết. Cũng thật bất công cho tài năng của bóng đá Italia này.

Sao lại có Carlos và Batistuta ở đây

Đây là bình chọn những sao vô duyên cơ mà , đừng nhắc đén hai thần tượng của tôi là Carlos và Batistuta ở đây

Batigol

Gabriel Batistuta mới là cầu thủ lớn nhất mà không có danh hiệu cá nhân nào nổi bật.

Batistuta

Cầu thủ Achentina G.Batistuta mới là trường hợp đáng tiếc nhất khi không nhận được quả bóng vàng. G. là mẫu cầu thủ tiền đạo hiện đại , tốc độ, và khả năng săn bàn đạt hiệu suất rất cao. Batistuta xứng đáng được tôn vinh l trong các tiền đạo xuất sắc nhất của thế giới.

Carlos

Carlos xứng đáng , ít nhất là trong list trên :D

10 siêu sao vô duyên với Quả bóng vàng sau năm 1995

Tất nhiên là cả Francesco Totti nữa chứ!

Fernando Redondo

Anh ng kiến trúc sư cho những thành công của Real Madrid cuôi thập niên 90 đầu những năm 2000. Một trong số ít những người làm zidane phải im lặng có lẽ sẽ xứng đáng hơn nếu anh đc QBV

Pirlo thì sao?

Hình như người viết bài này chưa xem Italia đá WorldCup thì phải! Thật sai lầm và đáng xấu hổ khi nhắc đến WorldCup 2006 nhắc đến Buffon nhắc đến Canavaro mà lại bỏ quên Adrea Pirlo. Ai là người khai phát súng đầu tiên trong chiến dịch World Cup. Ai là bộ óc thông minh đầy sáng tạo ở tuyến giữa theo đúng phong cách calcio? Ai là người phất những đường bóng đầy cảm giác cho những Inzaghi hay Gilardinho. Nhưg Pirlo, anh đứng ở đâu trong những cuộc bầu chọn? Đến cả bài viết mang tiêu đề "10 siêu sao vô duyên với Quả bóng vàng sau năm 1995" cũng không có tên anh. Quá bất công!!!!!!!!

Xavi của Barca thi sao nhi?

Với những gì mà xavi đã thể hiện trong màu áo của bacca và đội tuyển TBN tại sao không ai nhắc tới ? nếu các bạn la fan cua bacca thì bạn sẽ thấy tại sao tôi lại nhắc tới anh. Xavi pro của những đường chuyền sát thủ.

Một số người không gặp thời

Phải công nhận là rất nhiều ngơời xứng đáng, nhưng đơn giản là không gặp thời mà thôi. Carlos đá rất giỏi, rất xứng đáng, nhưng những năm tháng thăg hoa của anh cũng vào thời kỳ Rô béo thăng hoa. Mà khi rô béo thăng hoa thì làm gì có ai tranh được danh hiệu với anh?

Tương tự như thế, Maldini là một tên tuổi lẫy lừng hơn Canavaro nhiều, nhưng Canavaro giành danh hiệu khi mà trên thế giới không có tiền đạo hay cầu thủ nào nổi bật hơn cả, chỉ có tuyển Italy năm đó vô địch WC và tất nhiên họ sẽ trao cho người xuất sắc nhất Italy năm đó.

Còn raul thì xét về tổng thể thành tích rất tốt vì chơi nhiều và phong độ lúc nào cũng ổn định, nhưng nếu xét ở khoảng 1 năm hay 1 mùa bóng thì anh chưa bao giờ là xuất sắc nhất cả, nên không được là chuyện đương nhiên.

Nên để có đuợc quả bóng vàng, không chỉ là tài năng mà còn là may mắn nữa, để xem mình có gặp thời hay không :D

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao