Thứ hai, 23/11/2009, 16:30 GMT+7

Beckham lại ôm hận vì penalty

Sau 3 năm tay trắng, tiền vệ sinh năm 1975 tưởng như sẽ kiếm được danh hiệu đầu tiên, khi Los Angeles Galaxy lọt vào chung kết giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tối qua.

Mộng ước trên như được củng cố thêm khi LA Galaxy vượt lên dẫn Real Salt Lake ở phút 41, nhờ công Mike Magee. Bàn thắng này có một phần dấu giày của Beckham.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại đến gần giữa hiệp hai. Phút 64, Robbie Findley ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Salt Lake. Sau 7 phút bù giờ và hai hiệp phụ, đôi bên đều không thể giải quyết trận đấu, buộc phải dẫn nhau đến loạt sút penalty.

Sau 3 năm ở LA Galaxy, Beckham vẫn chưa có danh hiệu nào.

Beckham hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng ba đồng đội của anh là Jovan Kirovski, Landon Donovan và Edson Buddle đều sút hỏng. Để rồi, Robbie Russell ấn định chiến thắng 5-4 cho Real Salt Lake.

Sau trận đấu, cựu ngôi sao của MU và Real Madrid nói rằng, anh rất tự hào vì đội đã lọt vào chung kết, nhưng không vì thế mà giấu được cảm giác buồn tiếc. Penalty một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh của Beckham.

Tại World Cup 1998, đội tuyển Anh bị Argentina loại sau loạt cân não (trận này Beckham sớm bị đuổi vì pha ăn vạ nổi tiếng của Diego Simeone). Trong hai lần gặp Bồ Đào Nha, một ở Euro 2004 và một ở World Cup 2006, Beckham và đồng đội cũng phải từ giã cuộc chơi sau khi để thua trên chấm 11 mét.

Sau trận chung kết tại Qwest Field (thành phố Seattle), Beckham sẽ chuẩn bị để đến Milan. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh thi đấu theo dạng cho mượn ở CLB đại gia của Serie A.

Doãn Mạnh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao