Thứ tư, 18/11/2009, 18:42 GMT+7

Công Vinh nhận thẻ đỏ, Việt Nam hòa tại Syria

Syria lấn lướt trong phần lớn thời gian, có lợi thế khán giả và chơi hơn người từ phút 70, nhưng họ đành phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Việt Nam thi đấu kiên cường. Quang Hải thậm chí đã lãng phí thời cơ mang về 3 điểm.

Cách đây bốn ngày, Syria thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng, trên sân Mỹ Đình. Hôm đó, chủ nhà Việt Nam bị từ chối hai quả phạt đền gây tranh cãi. Nhưng thế trận cho thấy, Syria ở đẳng cấp cao hơn. Hôm nay, đội bóng Tây Á cũng chiếm thế áp đảo, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với lượt đi vòng loại Asian Cup 2011 bảng D. Trong hiệp một, tuyển Việt Nam gần như chỉ biết chống đỡ. Tuy nhiên, Syria đã thiếu sắc bén trong các tình huống quyết định. Đầu hiệp hai, tình thế không khác mấy, khi Syria vẫn kiểm soát tốt thế trận, và liên tục dồn ép. Họ thậm chí còn được hưởng thêm lợi thế, khi trọng tài cho rằng Công Vinh dùng tay chơi bóng, trong tình huống khó quan sát. Tiền đạo này nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 70. Tuy nhiên, sau đó, Việt Nam bất ngờ tăng tốc, chơi quyết liệt hơn hẳn và khiến Syria triển khai tấn công rất khó khăn. Không những duy trì sạch mành lưới, thầy trò HLV Calisto còn suýt gây bất ngờ trên đất khách. Phút 73, tiền đạo có kỹ thuật tốt Quang Hải đối mặt thủ môn Syria trong tư thế không bị hậu vệ kèm, nhưng anh đã sút ra ngoài biên ngang khi chỉ cách cầu môn có hơn 5 m.

Chỉ hòa trận này, nhưng Syria vẫn giữ vững ngôi đầu bảng D vòng loại Asian Cup 2011 với 10 điểm cùng thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), qua đó sớm giành quyền dự vòng chung kết ở Qatar. Còn Việt Nam, với 4 điểm, vẫn ở yên vị trí thứ ba sau Trung Quốc. Chỉ có hai vé đi tiếp vào vòng chung kết dành cho mỗi bảng đấu vòng loại. Vì thế, cơ hội giờ đây càng mong manh với tuyển Việt Nam, khi chỉ còn một suất ở bảng D. Ở hai trận cuối, chúng ta phải làm khách Libăng, và tiếp đội mạnh Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.

Công Vinh đã có hai trận thi đấu không thành công, sau khi trở về từ Bồ Đào Nha. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh (phải) đã có hai trận thi đấu không thành công, sau khi trở về từ Bồ Đào Nha. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng giống như lượt đi, Syria nhập cuộc rất mạnh bạo, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Họ dễ dàng chiếm thế chủ động bằng lối đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc Việt Nam phải chơi thấp chờ thời cơ. Phút thứ 6, Syria sút phạt vọt xà ngang. Phút 13, Alkatib có bóng ở bên trái khu cấm địa và xoay người dứt điểm, nhưng cú sút quá nhẹ. Phút 15, trung vệ cao to của Syria đánh đầu hụt ở cự ly gần, sau cú treo bóng nguy hiểm từ cú đá phạt. Phút 18, số 7 của Syria sút rất căng từ ngoài khu cấm địa, nhưng chệch cột dọc tấc gang. Phút 22, thủ môn Tấn Trường bắt dính bóng, sau cú sút bất ngờ từ cánh phải sang phía góc xa. Phút 24, Việt Nam có pha hãm thành với số đông, nhưng không thành công trước hàng phòng ngự cao to. Đây là tình huống lên bóng hiếm hoi của đội khách kể từ đầu trận.

Phút 30, hàng tiền vệ Việt Nam mất bóng, và cầu môn phải hứng chịu sóng gió. Bóng được chuyền ngang từ cánh trái sang, và số 6 sút ở sát vạch 16m50 trong tư thế tự do. Bóng đi qua tầm với của Tấn Trường nhưng chệch đích gang tấc. Phút 38, Syria có thêm cú sút xa chệch cột dọc phía xa. Cuối hiệp, Syria dồn ép liên tục, khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động rất vất vả. Các tuyến của đội chủ nhà đều tranh chấp và kiểm soát bóng rất tốt, khiến Việt Nam hiếm khi thực hiện được đợt phản công nguy hiểm.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Calisto điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện khả năng phản công. Tiền đạo Quang Hải thế chỗ Việt Thắng. Vũ Phong cũng vào thay Thanh Hưng ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, Syria vẫn tiếp tục áp đảo bằng lối đá tấn công đơn giản, nhưng mạnh mẽ. Phút 48, Tấn Trường đẩy bóng thành công sau cú sút phạt bên cánh trái. Phút 55, Tấn Trường trổ tài ôm gọn cú sút sệt từ khoảng 18 m, sau khi Alkatib loại Như Thành và dứt điểm rất căng. Phút 60, hậu vệ Hoàng Quãng phải nhờ tới sự chăm sóc của y tế, sau pha tranh chấp với cầu thủ Syria trong khu cấm địa.

Phút 70, Công Vinh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, vì trọng tài cho rằng anh đã cố tình dùng tay chơi bóng trong pha tấn công của Syria, bên ngoài khu cấm địa. Các cầu thủ Việt Nam lập tức phản đối, cho rằng Vinh khống chế bóng bằng chân. Các pha quay chậm không cho thấy rõ góc hình, nhưng Công Vinh đã vung tay song song với chân khi thực hiện động tác hãm bóng. Tuyển Việt Nam đang bị ép sân càng thêm khó khi phải đấu trong thế 10 chọi 11. Tuy nhiên, sau khi thiếu người, Việt Nam lại chơi bốc hơn, và khiến Syria rất khó triển khai đấu pháp.

Phút 73, Việt Nam lãng phí thời cơ tuyệt vời để phá thế cân bằng. Trọng Hoàng bứt phá nhanh bên cánh phải trong pha phản công, rồi chuyền sệt rất vừa tầm sang mé trái khu cấm địa cho Quang Hải ập tới. Ở tư thế khá tự do, đối mặt thủ môn Syria, tiền đạo dự bị thường ghi những bàn thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam đã sút chân trái không tốt, khiến bóng đi chệch cột dọc góc gần từ cự ly chỉ khoảng 6 m. Tình huống này, cầu thủ sút vào lưới có lẽ còn dễ hơn đưa bóng ra ngoài.

Sau đó, Syria đẩy mạnh tốc độ, có thêm nhiều cơ hội, nhưng vẫn không thành công. Phút 80, thủ môn Tấn Trường xuất sắc cắt được cú căng ngang của Syria, khi hàng phòng ngự Việt Nam còn lại rất mỏng. Phút 85, Tấn Trường lại băng lên kịp thời, bắt bóng ngay trước chân cầu thủ Syria băng xuống đối mặt. Hàng phòng Việt Nam tình huống này đã chịu thua cú chọc khe. Phút 93, Tấn Trường bắt được cú sút nhẹ ở cự ly gần. Phút 94, Alkatib đón đường chuyền bổng từ cánh phải vào, nhưng đánh đầu vọt xà ở gần chấm phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Calisto phát biểu: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Syria. Chúng tôi hôm nay cũng đã có một trận đấu hay, nhất là khi trong đội hình có một số cầu thủ U23. Sau thất bại ở trận lượt đi, cơ hội vào vòng chung kết Asian Cup 2011 hầu như không còn với Việt Nam. Vì thế, tôi muốn trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ thể hiện mình. Chúng tôi luôn vào trận với khát vọng chiến thắng, nhưng hôm nay không phải chịu nhiều áp lực. Syria mới là đội phải thi đấu dưới sức ép của khán giả nhà".

Đội hình của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Hoàng Quãng, Việt Cường

Tiền vệ: Minh Châu, Thành Lương (Minh Đức 80'), Trọng Hoàng, Thanh Hưng (Vũ Phong 46'), Công Vinh

Tiền đạo: Việt Thắng (Quang Hải 46')

So với đội hình thua trận cách đây bốn ngày, Việt Nam hôm nay xuất phát với một số thay đổi: Thành Lương, Minh Châu, Tấn Trường vào sân ngay từ đầu.

Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.

Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. Ở lượt thứ ba, Syria thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình; Trung Quốc cũng thắng 2-0 tại Libăng. Tại lượt thứ tư, Việt Nam hòa 0-0 tại Syria; Trung Quốc đón tiếp Libăng tối chủ nhật.

Bảng D

Vị trí Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua HS Điểm
1 * Syria 4 3 1 0 6 2 4 10
2 Trung Quốc 3 2 0 1 10 4 6 6
3 Việt Nam 4 1 1 2 4 8 -4 4
4 Libăng 3 0 0 3 1 7 -6 0
* Syria đã giành một trong hai vé đi tiếp.

Khoa Nam

CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC

Các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu tốt.Dù phải thi đấu trên sân khách và chơi thiếu người gần nửa cuối hiệp 2 mà vẫn giữ sạch mành lưới.Giá như Quang Hải bình tĩnh hơn một chút thì có thể chúng ta đã làm nên bất ngờ rồi.Nhưng điều đáng nói nhất là với tinh thần thi đấu như vậy,tại sao chúng ta không được hy vọng vào chiến thắng trước Trung Quốc trên sân nhà ? Hy vọng vẫn còn cho Việt Nam.Trận đấu với Trung Quốc sẽ mang tính quyết định.Quan trọng là không được bỏ cuộc.

Cũng đừng nên trách Công Vinh và Quang Hải nhiều quá,hãy nhớ đến những gì họ đã làm cho chúng ta ở AFF Cup,hãy cho họ thêm cơ hội

Đánh giá và góp ý với đội tuyển

Đánh giá:
- Huấn luyện viên: giỏi
- Đội tuyển nói chung: ý chí tốt, bản lĩnh thi đấu tương đối tốt, ý thức chiến thuật nhiều tiến bộ, kỹ thuật cá nhân cần cải thiện nhiều.
Góp ý:
- Đội tuyển nên đá mà không có Công Vinh, cả 2 trận khi anh rời sân, đội tuyển đều khi đấu tốt lên, thậm chí chỉ với 10 người! (Riêng về người được xưng tụng là CV9, xem anh đá 2 trận, tôi hiểu lý do vì sao ở Leixoes anh thường không được vào sân. Và mặc dù những người yêu nước quá nồng nàn dành nhiều sự ủng hộ cho anh, nhưng tôi tin anh sẽ xách va-ly về nước sau 4 tháng học việc).
- Có thể là Quang Hải đã rất cố gắng và muốn ghi bàn cho đội tuyển, nhưng anh lại sút... ra ngoài ở khoảng cách gần như thế! Mách anh: Lần sau có bóng trong vòng cấm đối phương, trước khi sút, anh hãy nghĩ đến chuyện... phá bóng, kết quả sẽ đỡ tệ hơn chăng?!
- Đồng ý với một số bạn là Tấn Trường nên được bắt chính thức cho đội tuyển QG, nếu không phải cả trận thì chí ít cũng từ phút 90+, vì kỹ năng tốt và tâm lý vững vàng của anh ấy.
Chúc đội tuyển chúng ta may mắn và thi đấu tốt hơn trong 2 trận còn lại.
-

Cơ hội có nhung ko biết tận dụng

Rõ ràng tôi thấy BĐ vN có thay đổi từ sau vô địch AFF 2008. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa biết tận dụng hết cơ hội để tiến sâu nữa.

Thua vì kém may mắn

Thực tế thì chúng ta thua Syria ở nhiều điểm. Kể cả sự may mắn. Trên sân Mỹ Đình, thần may mắn không đứng về phía ta. Trên sân Syria, thần may mắn cũng chẳng đến sân để ủng hộ Việt Nam. Không thể trách ông Tô, chẳng thể trách CV9 vì fong độ quá tệ. Dừng lại một chút để nhìn đường cho rõ để tiến lên. Thế thôi.

( tuanpat@gmail.com )

Tin so' 9

Toi tin Cong Vinh, toi tin anh se toa sang trong tran sap toi. Toi khong thich nguoi ta danh gia cau thu bang nhung yeu to ve phong do nhu vua qua.

Tôi thấy Việt Nam rất tiến bộ

Thật là tiếc khi Việt Nam không có được 3 điểm khi Quang Hải bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Nhưng các bạn cứ suy nghĩ kỹ thì thấy là bóng đá Việt Nam đã rất tiến bộ dưới nhiều góc độ (thời kỳ của HLV Calisto) so với trước đây:

- Về chiến thuật và tinh thần thi đấu: cầu thủ Việt Nam tuân thủ rất tốt chiến thuật của BHL và thi đấu tuyệt vời.

- Về bản lĩnh thi đấu: đã được nâng lên một tầm so với trước đây, các cầu thủ rất tự tin khi đá với đội tuyển hơn Việt Nam nhiều (chỉ một vài vị trí do áp lức nên thi đấu chưa tốt)

- Nhìn vào nền bóng đá nước nhà và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo bóng đá Việt Nam (đây mới là yếu tố sống còn) thì Việt Nam không thể so sánh với các nền bóng đá lớn trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Iran, Syria, ..... HLV Calisto, các tuyển thủ và Ban HL đã làm việc rất tốt dựa trên một nền bóng đá chưa có gì cả.

Chúng ta - cổ động viên - luôn luôn ủng hộ HLV Calisto, BHL và các cầu thủ vì màu cờ sắc áo tuyển Việt Nam. Việt Nam cố lên!

Vẫn còn hi vọng!!!

Với tinh thần chiến đấu như hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng ở đội tuyển Việt Nam. Nếu có thêm chút may mắn, và thi đấu tự tin thì chúng ta hoàn toàn hi vọng sẽ hạ Trung Quốc, và hạ nốt Libang để giành vị trí thứ 2.

Quang Hải quá tệ, CV9 Thất vọng

Tình huống như vậy mà ko thể ghi bàn thì tôi không biết phải nói sao, Vn mà bị loại thì quá tiếc khi chúng ta có cơ hội ghi bàn mà không biết tận dụng, cần phải huấn luyện lại tiền đạo.

Công Vinh thi đấu quá tệ

Việt Nam thi đấu tốt. Hạn chế được sự vượt trội về thể hình của đối phương. Nhưng CV chơi bóng bằng tay là điều đáng tiếc. CV thi đấu quá tệ.

Đủ để hy vọng

Đội tuyển của chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn nhưng dù sao chúng ta cũng đang đi đúng hướng và có thể hy vọng được.Đừng quên rằng chỉ vài năm trước đây với các đội bóng Tây Á ,VN chỉ là chú lùn nhỏ bé,bây giờ đã khác chúng ta đã chơi sòng phẳng và không thể nói là quá kém trước 1 Syri đừng trong hàng các đội bóng hàng đầu Châu Á.Các cầu thủ cần nhiều thơi gian và sự trải nghiệm hơn.Đổi tuyển cần các cổ động viên bên cạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ Môn số 1 Việt Nam là Tấn Trường

Hôm nay, tuy trận đấu vẫn còn mang hy vọng tấm vé vào vòng sau cho VN. Vì thế các tuyển thủ của chúng ta rất cố gắng trên sân khách. Tuy nhiên, Chủ nhà hôm nay đã chứng tỏ được sức mạnh thật sự khi lấn lướt phần lớn thời gian, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng trong khung gỗ chúng ta có một Tấn Trường tài ba trấn giữ: ra vào hợp lý, tranh chấp trên không tốt, phát bóng chuẩn, tạo được các tình huống phản công nhanh, đáng tiếc các tiền đạo không tận dụng được. Nếu trên sân Mỹ Đình hôm 14/11 là Tấn Trường chứ không phải Hồng Sơn thì chúng ta không nhận một bàn thua mà thủ môn thiếu quyết đoán như vây. Tôi bầu Tấn Trường vào vị trí số 1 hiện tại của VN...

Tiếc cho Viêt Nam !!

Công bằng mà nới tuy syria cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội không thật sự rõ ràng.Đáng lẽ ra VN đã có 3 điểm ở tình huống của Quang Hải (đệm bóng cận thành) nhưng không thành công. Khâu dứt điểm của VN quá tệ nếu không muốn nói là rất tệ.Khả năng sử lý tình huống trong vòng cấm địa của VN rất kém.Không ai có bản lính đối diện với thủ môn.Nếu tiền đạo VN được 1/10 như Ro béo thì VN có thể dự World Cup rồi. Tuy lối chơi có phát triển nhưng những điểm tôi nói trên điếu rất rất tệ.Hy vọng yếu điểm này về sau được khắc phục để VN tiến bộ hơn.
Riêng CV chịu sức ép là tiền đạo số 1 nên không thể hiện được nhiều nên chúng ta cũng thông cảm cho anh ấy và kiên nhẫn với anh ây thay vì chỉ trích.

Tấn Trường xứng đáng thay thế Hồng Sơn

Trận này thủ thành Tấn Trường xuất sắc nhất, hàng thủ cũng rất ổn. Ngay cả BLV của đài Iraq cũng phải khen ngợi hàng thủ của tuyển VN. Đội nhà chơi thiếu người nhưng ko hề dưới cơ Syria. Chỉ cần "thông nòng" lại cho mấy anh tiền đạo nữa thì ko sợ gì TQ, Libăng. Mấy trận này tiền đạo VN đá chán quá

Ngã ngũ bảng D

Hòa cũng đặt dấu chấm hết cho cơ hội đi tiếp của VN ở ASIAN cup 2011 .Đặt mục tiêu Seagame thôi.

Tiếc

Tiếc cho CV dính thẻ đỏ. Tiếc cho VN không thắng.

Rất hay

Phải nói dưới thời Calisto dù ở cấp dội tuyển hay U23 VN dều chơi tốt với các dội bạn (dù có những dội mạnh hơn ta). Cách dá khác di nhiều so với trước dây. Dám mạnh dạn cầm bóng và ăn miếng trả miếng (có những trận thua nhưng vẫn tự hào). - Chỉ thất vọng về Công Vinh (nhưng có lẽ thầy Calisto sợ dư luận nên cứ sử dụng CV suốt cả trận dấu) mặt dù cầu thủ này quá tệ trong 2 trận lượt di và về trước Syrye. Có lẽ nên sử dụng Quang Hải và Việt Thắng dá cặp thì hay hơn nhiều.

Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng

Các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Thật tiếc là chúng ta đã không thắng. Nhưng một kết quả hoà trong thế trận khó khăn và trước một đội bóng mạnh hơn cũng không phải là tồi. Dù không lọt được vào vòng chung kết Asian cup đi chăng nữa nhưng bóng đá Việt Nam đã cho thấy những tiến bộ rõ rệt. Cố lên Việt Nam! Chúng ta đang đi đúng hướng!

Tấn Trường xuất sắc !!!

Phải nói hôm nay Tấn Trường chơi quá xuất sắc, có anh đứng trong khung thành NHM cảm thấy rất yên tâm. Chỉ tiếc hôm nay Công Vinh và Quang Hải thi đấu không thành công. Nếu Quang Hải dứt điểm chính xác từ cự ly gần sau đường chuyền của Trọng Hoàng thì tuyển Syria đã ôm hận rồi. Chắc chắn sau trận này thủ thành số 1 Việt Nam sẽ là Bùi Tấn Trường.

Bản lĩnh Việt Nam

Chúc mừng tuyển VN, thật tiếc là trận lượt đi chúng ta thiếu may mắn,tuy nhiên nhìn chung cả 2 trận,chắc chắn có 2 điều cần ghi nhận là tinh thần và bản lĩnh các tuyển thủ đã hơn trước rất nhiều,cơ hội còn nhỏ tuy nhiên nếu cứ thế này thì cơ hội vào vòng CK sẽ là 40%, nó cũng là động lực cho các cầu thủ U23 sắp tới tại Lào.Xin chúc mừng thầy trò thầy "Tô"

Việt Nam tiến bộ trông thấy

Kêt quả trận đấu này dù không được như ý muốn người hâm mộ nhưng phải thừa nhận rằng các cầu thủ đã tiến bộ rõ rệt về cả lối chơi lẫn tính thần chiến đấu.Chúng ta có thể bình tĩnh triển khai lỗi chơi, tự tin chống trả đối phương dù sức ép hôm nay là khá lớn.Rõ ràng đẳng cấp chúng ta đang được nâng lên trông thấy.Chúng ta vẫn còn cơ hội nếu thắng cả hai trận còn lại và Trung Quốc thua cả 2.Cơ hội rất mong manh nhưng còn nước còn tát.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao