Thứ bảy, 14/11/2009, 18:40 GMT+7

Thua Syria, Việt Nam khó qua vòng loại Asian Cup 2011

Thi đấu không tồi trước đội mạnh hơn nhiều mặt, nhưng chủ nhà Việt Nam phải nhận thất bại 0-1 đúng phút cuối khi tiếp đại diện Tây Á tối thứ bảy. Syria tiếp tục dẫn đầu bảng D, còn Việt Nam chỉ còn hy vọng mong manh.

Syria mừng thắng lợi ngay trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà.
Syria mừng thắng lợi quý giá ngay trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà.

Đây là trận đấu rất quan trọng với tuyển Việt Nam, tại vòng loại Asian Cup 2011 (giải vô địch bóng đá châu Á). HLV Calisto và các học trò cần chiến thắng để duy trì hy vọng kiếm một trong hai vé của bảng D vào vòng chung kết. Vì ở ba trận còn lại, Việt Nam phải làm khách của chính Syria (ngày 18/11), Libăng, và đấu với đội mạnh Trung Quốc ở Mỹ Đình.

Khát ba điểm trên sân Mỹ Đình, nhưng tuyển Việt Nam không thể áp đặt thế trận tấn công. Trước sự cổ vũ của đông đảo CĐV (gần 30.000), đội chủ nhà chỉ có thể bùng nổ trong một số khoảng thời gian, từ những đợt phản công nhanh. Trong khi đó, Syria đã biến ưu thế về thể hình, thể lực và cả kỹ thuật thành thế trận tấn công chủ động trong gần như suốt trận. Cả hai bên đều bỏ qua không ít thời cơ ngon ăn, và tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-0. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Syria đã kiếm được bàn quyết định trận đấu, bằng một cú đánh đầu sau quả đá phạt bổng. Thắng trận ngay trên sân khách, Syria củng cố ngôi đầu với trọn vẹn 9 điểm, còn Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm từ trận tiếp Libăng. Về lý thuyết, thầy trò HLV Calisto vẫn chưa hết hẳn cơ hội qua vòng loại, nhưng chặng đường còn lại quá khó khăn. Hai vé đi tiếp ở bảng D nhiều khả năng sẽ thuộc về Syria và Trung Quốc - đội thắng 2-0 trên sân của Libăng tối nay.

Sau trận đấu, HLV Calisto đổ lỗi cho trọng tài người Australia, khi không cho Việt Nam hưởng phạt đền trong hai tình huống tiền đạo Việt Thắng bị ngã khi va chạm với thủ môn và hậu vệ Syria. Tuy nhiên, ông cũng không thể phủ nhận Syria mạnh hơn, và chơi tốt hơn trận này. Các đợt tấn công của Việt Nam trong hiệp hai có thể sẽ hiệu quả hơn nếu tiền đạo Quang Hải được tung vào sân sớm hơn, thay vì từ phút 85. Trong khi đó, thừa nhận Công Vinh mờ nhạt ở trận này, nhưng HLV Calisto lại sử dụng anh trọn 90 phút. Ở hàng phòng ngự, trung vệ số một Như Thành đã mắc một số lỗi, di chuyển bắt người kém trong khu vực cấm địa. Anh mới bình phục chấn thương và vẫn còn đau nhẹ trước trận.

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Dương Hồng Sơn; hậu vệ Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Hoàng Quãng; tiền vệ Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong (Thành Lương 36'), Duy Quang; tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng (Quang Hải 85').

Phải làm khách, nhưng Syria đã vào trận rất nhanh và tự tin. Họ dâng cao đội hình chơi tấn công cởi mở, nhưng lối đá đơn giản và khả năng dứt điểm bình thường. Nhờ thế, Việt Nam đã chống đỡ thành công các pha hãm thành của đội bóng Tây Á, đồng thời tung ra không ít đòn phản công.

Ngay phút thứ hai, Syria tấn công với số đông và có cú sút từ ngoài khu cấm địa, nhưng thủ môn Hồng Sơn ôm được bóng. Phút thứ ba, tới lượt Việt Nam có pha xâm nhập khu cấm địa đội khách, nhưng chỉ được hưởng phạt góc. Phút thứ 4, hàng phòng ngự Syria bắt người không tốt, tạo điều kiện cho Tấn Tài dấn sâu và sút sệt từ khoảng 10 m, nhưng bóng đi chệch cột dọc phía xa. Phút thứ 6, Syria có hai pha dứt điểm liên tiếp, nhưng chỉ dừng lại ở mức đe dọa cầu môn chủ nhà. Phút thứ 8, pha đan bóng cự ly ngắn và nhanh của Syria xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Nhưng thủ thành Dương Hồng Sơn đã kịp giải nguy bằng pha ôm bóng ngay trước chân tiền đạo Syria. Phút thứ 10, Tấn Tài sút bồi bật hậu vệ đội khách từ cự lỵ gần, sau quả tạt chìm nguy hiểm từ cảnh phải vào. Phút 12, lại là Tấn Tài có quả chọc khe tuyệt vời vào mé trái khu cấm địa. Minh Phương băng xuống nhận bóng kịp thời, nhưng sút ra ngoài biên khi thủ môn đối phương kịp ập tới cùng hậu vệ làm hẹp tầm sút.

Minh Phương lãng phí cơ hội tuyệt vời ở hiệp một. Ảnh: Hoàng Hà.
Minh Phương lãng phí cơ hội tuyệt vời ở hiệp một. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau đó, Syria liên tiếp đe dọa cầu môn chủ nhà. Phút 16, Hồng Sơn dễ dàng bắt được cú sút trong khu cấm địa của cầu thủ Syria. Phút 20, Syria có cú treo bóng bổng từ cú sút phạt, loại toàn bộ hàng phòng ngự chủ nhà, nhưng bóng đi hơi dài. Phút 23, Alkatib tung cú sút rất căng từ xa, nhưng đi chệch cầu môn Việt Nam khá xa. Phút 27, Al Hussein sút về phía góc cao phía xa, nhưng không chuẩn xác. Phút 31, thủ môn Hồng Sơn đã chịu thua trong pha chống cú đá phạt bổng từ cánh trái vào, nhưng Phước Tứ kịp tung người phá bóng ngay trước vạch cầu môn, cứu cho Việt Nam khỏi bàn thua tưởng như thấy rõ. Phút 32, cầu môn Việt Nam lại hứng chịu sóng gió, khi Alkatib bật cao đánh đầu qua xà ngang gang tấc từ cự ly gần, sau đường tạt từ cánh trái vào. Phút 33, Hồng Sơn ôm được cú sút chìm căng từ xa.

Phút 35, Tấn Tài sút ở ngoài khu cấm địa, nhưng vọt xà. Phút 36, Thành Lương - tiền vệ trụ cột của U23 được bổ sung cho tuyển - vào sân thay Vũ Phong, nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công cho tuyến giữa. Phút 38, thủ thành của Syria chặn được bóng ngay trước chân của Thành Lương, ở bên phải khu cấm địa. Phút 39, Hồng Sơn lại phải bay người trước cú sút xa chệch cột dọc tấc gang của Syria. Phút 40, Phước Tứ đánh đầu phá bóng chuẩn xác, trong tình huống Syria treo bóng bổng vào rất nguy hiểm. Phút 44 và 45, Việt Nam liên tiếp có cú đá phạt hàng rào và phạt góc, nhưng không thành công.

Sang hiệp hai, Syria tiếp tục chủ động chơi tấn công mạnh, trong khi Việt Nam vẫn buộc phải duy trì đấu pháp phòng ngự phản công dù đã tích cực lên bóng hơn so với hiệp một.

Phút 46, cầu thủ Syria tiếp bóng cận thành hụt, sau đường căng ngang nguy hiểm. Phút 48, Alkatib thực hiện cú sút phạt căng, nhưng không thành công. Phút 49, cầu trường sân Mỹ Đình ầm vang khi Duy Quang bất ngờ tung cú sút rất căng từ khoảng 20 m. Bóng đi bổng và mạnh, khiến thủ môn Syria phải bật hết tầm đẩy qua xà ngang. Phút 52, Việt Nam lại có pha phối hợp tấn công khá nhuyễn, nhưng bóng đi qua xà sau cú sút của Việt Cường. Phút 53, tiền đạo Alkatib tung cú vôlê ở vị trí khá thuận lợi. Bóng đi đập đất nhưng hơi nhẹ và không đủ hiểm để hạ Hồng Sơn. Phút 55, thủ môn Hồng Sơn lại cắt được cú đá phạt bổng của đối phương. Phút 59, Al Hussein có bóng ở bên phải khu cấm địa và sút căng ở tư thế không bị kèm. Nhưng Hồng Sơn kịp khép góc để cản phá. Phút 65, trung vệ Phước Tứ phá bóng hụt ngay trước vạch 16m50 rất nguy hiểm. Cầu thủ số 12 mới vào sân thay người của Syria lập tức giành lấy, và sút qua tầm với của Hồng Sơn, nhưng bóng cũng đi qua xà ngang.

Phút 70, tiền đạo Việt Thắng ngã trong khu cấm địa khi va chạm với thủ môn Syria, trong tình huống nhận đường chuyền dài. Nhưng trọng tài không cho Việt Nam được hưởng phạt đền, vì cho rằng tác động chưa đủ để khiến cầu thủ chủ nhà bị ngã như vậy. Phút 72, thủ môn Syria cắt được bóng sau đường chuyền dài nguy hiểm. Phút 75, cú sút phạt căng của số 12 khiến bóng bật hàng rào Việt Nam, đổi hướng khiến thủ môn Hồng Sơn không thể bắt dính. Nhưng Sơn đã kịp dùng chân cản cú sút bồi cận thành sau đó trong tư thế vẫn ngã trên đất, tránh cho chủ nhà nhận bàn thua. Phút 77, Công Vinh có khoảng trống để cầm bóng băng lên sát vạch 16m50 và sút căng, nhưng chệch cột dọc.

Trận này, Công Vinh thi đấu không tốt. Ảnh: Hoàng Hà.
Trận này, Công Vinh (phải) thi đấu không tốt. Ảnh: Hoàng Hà.

Phút 83, Việt Thắng lại ngã trong khu cấm địa, và lần này anh phải nhận thẻ vàng vì trọng tài cho rằng anh ăn vạ trong pha tranh chấp với hậu vệ Syria ở ngoài khu phạt đền. Phút 85, Quang Hải vào thay Việt Thắng, nhưng hôm nay tiền đạo người Khánh Hòa đã không để lại chút dấu ấn nào. Phút 86, hậu vệ Hoàng Quãng khiến người hâm mộ chủ nhà thót tim với cú phá bóng căng cận thành, sau cú căng ngang nguy hiểm của Syria. Phút 92, Hồng Sơn lại xuất sắc bay người đấm bóng, sau cú sút kỹ thuật nhắm vào góc cao của cầu thủ số 13. Phút 93, Việt Nam phản công, và hàng phòng ngự Syria sơ hở, để bóng lọt xuống sau cú sút của Thành Lương, nhưng Minh Phương tiếp hụt bóng ngay trước khu 5m50.

Phút 94, Syria ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Raja Rafe, vào sân ở hiệp hai, thoải mái bật lên đánh đầu từ cự ly gần, sau cú đá phạt bổng từ cánh phải vào giữa khu phạt đền. Trung vệ Như Thành đã theo kèm không tốt trong tình huống này. Thủ môn Dương Hồng Sơn lẽ ra cũng có thể băng lên can thiệp, vì cú treo bóng có quỹ đạo không quá khó.

Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.

Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. Ở lượt thứ ba, Syria thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình; Trung Quốc cũng thắng 2-0 tại Libăng.

Bảng D

Vị trí Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua HS Điểm
1 Syria 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Trung Quốc 3 2 0 1 10 4 6 6
3 Việt Nam 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 Libăng 3 0 0 3 1 7 -6 0

Nam Khoa

Trong tai khong he sai

Đừng đổ lỗi cho trọng tài. VN xứng đáng có được một điểm trong trận này, quan trọng hơn là chúng ta không để một đội bóng đàn anh bắt nạt. VN có những pha phối hợp nhỏ rất hay, .... điều mà chúng ta trước đây ít khi làm được. Xin chúc mừng VN.

Nếu thắng thì cũng chỉ là...gặp may thôi!

Nhìn thế trận thì ai cũng biết đẳng cấp của chúng ta còn thua xa Syria. Muốn bằng họ có thể phải mất 20...30 năm nữa! trận thua của vn chẳng liên quan gì đến trọng tài, hay phong độ của CV9 cả...

Đây là trận thua mà lỗi chính thuộc về Calisto!

ông sử dụng chính sách thay nguời la lung qua, ko hiểu cho quang hải vào thay việt thắng làm cái ji ,khi việt thắng là đá rất tốt ,ma cv9 có mặt trên sân hình như để đủ quân số. Chán!

Thất vọng về lối chơi

trận này VN chơi hoàn toàn dưới sức, khả năng dứt điểm kém hơn mọi khi,trong khi đó Syria không thể hiện jì nhiều trong mọi pha bóng, mặc dù có chiều cao nhưng họ ko chơi lối đánh biên bóng bổng, mà chơi đột phá cánh.Những cú sút xa của họ không có jì lấn lướt chúng ta,Trạn này rõ ràng chúng ta đã tự thua, bàn thua cuối giờ minh chứng điều đó, hậu vệ đã không kèm chặt tiền đạo Rafe để anh này đội đầu một cách dẽ dàng.VN ơi! sao tôi thèm cái lối chơi biến hóa các bạn đã đè bẹp Tháiland trong trận lượt đi AFF cup 2008, với lối chơi đó chắc chắn Syria sẽ bất ngờ!

Thay Hồng Sơn bằng Tấn Trường

Hàng thủ Việt Nam đã chơi không tốt. Như Thành không mạnh mẽ như năm ngoái, thậm chí là chậm chạp. Trong khi đó thì Dương Hồng Sơn luôn cho thấy khả năm bắt sút tốt nhưng quá kém trong các pha chống bóng bổng. Chỉ có Phước Tứ là đá tốt nhất ở hàng thủ. Nên chăng gọi thủ môn của U23 là Tấn Trường lên tuyển Quốc gia? Đảm bảo Tấn Trường sẽ bắt bóng bổng và chống các pha treo bóng tốt hơn nhiều so với Hồng Sơn.

Công Vinh quá mờ nhạt

Trận này Công VInh đá quá kém, chưa thể hiện được gì trong suốt một trận đấu như người hâm mộ mong đợi. Thường xuyên mất bóng và chuyền sai địa chỉ, chưa có sự sắc sảo trong các pha phối hợp. Không hiểu với đẳng cấp này Công Vinh đá ở BĐN như thế nào nhỉ?

QUAN TRỌNG LÀ CÁCH ĐÁ

Đối với người am hiễu về bóng đá thì tối qua tuyển Việt Nam chơi rất hay trước một đối thủ mạnh như vậy. Dưới tay của HLV Calisto tuyển Việt Nam luôn chơi máu lửa, dù là phòng thủ hay đôi công thì tính chiến đấu vẫn rất cao. Hãy tưởng thưởng những gì mà họ đã chiến đấu, chỉ tiếc là đối thủ quá mạnh.

Trận này ko còn gì để phàn nàn

Đây là một trận đấu hay, các cầu thủ VN đã cống hiến tất cả sức lực Cũng đừng nên trách CV hay các cầu thủ khác, trận này là trận quyết định, làm sao họ ko dành 100% tâm huyết của mình được ? Có chăng thì tính chất bóng đá nó như vậy, khi thế này khi thế kia. Trách cầu thủ chơi qá kém thì hơi quá. Đừng quên Syria trong xếp hạng hơn Việt Nam đến 39 bậc. Nếu đúng cố gắng như thế này trong trận gặp Trung Quốc lần trước thì VN chắc chắn thắng Trung. Tôi thấy CV trong trận này cũng ko đc thoải mái cho lắm. Có lẽ vì nhiều lý do khách quan. Thể thao chân tay là vậy, nếu bị tâm lý đặt nặng thì sẽ giảm đi phong độ nhiều lần. Chúng ta là Khán giả Việt Nam. Tôi nghĩ hãy ủng hộ đội nhà, rộng lượng cho các cầu thủ. bởi chăng học tài thi phận, chứ đừng nói trận này chúng ta đã quá may mắn vì ko thua nhiều thêm. Nếu nói đến tỉ số, nếu khôgn có pha xuất thần của các cầu thủ chúng ta. thì ít nhất tỉ số cũng là 3-0 rồi. Hãy luôn cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta !!

Nothing is imposible

Nếu thành thật mà nói thì Syria xứng đáng thắng hơn chúng ta nhiều mặc dù chúng ta đã rất cố gắng và chơi khá hay. Mọi chuyện chúng ta nên nhìn thẳng vào thực tế và đánh giá một cách thực tế. Việc đổ lỗi cũng không thay đổi được kết quả. Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa kết thúc và chúng ta nên thẳng thắn nhìn vào đúng khả năng của mình, 3 trận còn lại có thể sẽ mang lại niềm vui....who know ? let's hope and see ^.^

ĐÁ QUÁ TỆ

VN hôm nay đá quá tệ! trong suốt trận đấu, các cầu thủ phối hợp quá rời rạc, chẳng ăn ý tí nào giống như....thiếu cơm vậy. hôm nay, đội Syria đá cũng không gọi là hay, vậy mà tuyển VN chẳng làm nên chuyện gì cả...thua cả U23! Thất vọng!!!

Bóng đá mà!

Thua cũng chẳng sao ! chỉ cần mọi người không nản. Bóng đá là vậy mà, 3 trận còn lại nếu có bất ngờ thì sao ! "Tin" là chúng ta làm được. Tuyển VN cố lên.

Đá như thế thì Việt Nam thua là Xứng Đáng

Lối chơi của Việt Nam thiếu sáng tạo, không có đột biến, các cầu thủ thi đấu dưới sức mình

Đừng nói vậy về CV

như các bạn thấy CR9 cũng phải mất 2-3 trận mới bắt nhịp với REal , CV sau 1 thời gian thi đấu với các cầu thủ đẳng cấp hơn , CV đã quen rồy và hình như anh đã mất nhịp với đội tuyển ... nhiều lần em để ý anh ấy chiều banh rất nhanh mạnh tốc độ đi rất cao nhưng các đồng đội VN lại chưa có được sự hiểu ý anh ấy như nhưng người đồng đội ở châu âu chúng ta đã chơi 1 trận đấu tuyệt vời , quan trọng chúng ta đã chuyền banh chính xác hơn , kỹ thuật hơn , chịu rê dắt hơn , nhanh hơn , lực đi nhanh hơn ... đẳng cấp của châu á có lẽ với chúng ta còn khá xa , trưo1c mắt hãy lo nghĩ đến SG , AFF cup ^^ lẽ ra trận này hải nên vào sân ở phút 60 thì tốt hơn ^^ hì hì nhưng thôy con người mà các anh đôi lúc thầy Tô cũng sai lầm 1 chút mà ^^

Dứt điểm không tốt, cuối trận thể lực suy yếu

Thế trận VN yếu hơn, nhưng chúng ta cũng đã tạo được một số cơ hội thành bàn khi phản công rất đáng khen, tiếc là dứt điểm không tốt. Ngoài ra thì vấn đề thể lực về cuối trận cũng là phần nguyên nhân xảy ra bàn thua. 2 vấn đề này dường như vẫn còn là một căn bệnh trầm kha. Thua trận này cánh cửa vào vòng trong đã hẹp đi nhiều, nhưng mong các bạn vẫn hãy chiến đấu hết mình ở 3 trận còn lại. Mình luôn ủng hộ các bạn.

Phải biết mình là ai!

Đội tuyển VN hãy xem đấy! Syria mạnh hơn mình, thi đấu chuyên nghiệp hơn mình! Bằng chứng rõ ràng quá phải không?!!!Thi đấu đến giây cuối cùng...và giành chiến thắng. Muốn thành công thì hãy học hỏi phong cách thi đấu đó...huống chi mình vẫn còn non lắm!!!! Công Vinh! Đừng nghĩ mình trải qua một thời gian ... dự bị ở Bồ là ... thành công! Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi! Vinh vẫn chua có được nhiều khác biệt tích cực đâu! Chúc VN có những thành công tiếp theo!

5euro cho Syria

Thắng thì nói cầu thủ mình giỏi, thua thì nói do trọng tài hay thời tiết. Nói chug thì Vn thua là đúng, sân nhà còn không bết tận dụng. Thua là phải!

Thua đúng!

CV9 chưa đáp ứng được kỳ vọng & Vũ Phong thì quá tệ. Thành Lương vào thay V.Phong cũng không gây được ấn tượng nào. Minh Phương không tinh tế như ngày nào & các vị trí còn lại chỉ ở mức tạm tròn vai. Chỉ có Tấn Tài, Hồng Sơn & Phước Tứ là điểm sáng. Thua trận này là đúng.

Còn nhiều sơ hở

Đội VN chưa rút được kinh nghiệm qua các trận đấu trước: Thường để đội bạn và đội nhà tạo nhiều cú phạt nguy hiểm trước khung thành của mình.

Thôi thế là chấm hết

Chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ mà để lọt lưới quá là đau tôi thấy đội Việt Nam thường thua vào những phút cuối giờ họ quá mệt mỏi chăng trước khung thành lúc đó vài chiếc áo trắng lưa thưa nếu lúc đó tất cả đều chạy về lo chống đỡ quả phạt đó thì tôi nghĩ sẽ không có bàn thua đó tôi thấy HLV của Syria đứng ngoài đương biên ra hiệu cho tất cả các cầu thủ của Syria dồn hết về khung thành của đội Viêt Nam tập trung cho quả đa phạt đó vì ông ta biết đó là giờ phút quyết định . trong trận này tôi thấy Công Vinh như một cái bóng mờ mà trước trận đấu tôi thấy báo chí tâng bốc dữ lắm thôi biết nói sao nữa bây giờ thế là chấm hết

Vinh không bằng Hải

Nếu Calisto cho Hải vào từ đầu hiệp 2 thì có lẽ cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn.
Khi Công Vinh ko thể hiện được gì ở hiệp 1.Thế trận này chỉ có Hải chịu khó đột phá lắt léo mới có nhiều khoảng trống để các cầu thủ khác sút bóng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao