Thứ năm, 12/11/2009, 11:17 GMT+7

Nani dám đụng chạm đến Alex Ferguson

Tiền vệ người Bồ Đào Nha như muốn đùa giỡn với sự nghiệp ở MU khi công khai chê bai nhà cầm quân lão làng.

"Ferguson là một người phức tạp", Nani nói trong cuộc phỏng vấn với tờ I ở quê nhà. "Ông ấy rất cố chấp. Nếu Ferguson thấy điều gì đúng thì tất cả đều phải thấy đúng. Nhưng khi ông ấy cho rằng nó có vấn đề, có nghĩa là nó nhất định có vấn đề".

"Ferguson có thể đi từ việc ca tụng đến chuyện xem bạn như rác rưởi chỉ trong một phút. Và tôi từng là nạn nhân. Ông ấy sẵn sàng la mắng cầu thủ trước mặt mọi người. Chẳng ai thoát được điều đó, ngay cả Ryan Giggs hay Gary Neville".

Nani (phải) cho rằng Ferguson không giữ lời hứa.

Được mua về từ Sporting Lisbon mùa hè năm 2007 với giá 16 triệu bảng, tài năng 23 tuổi từng rất được kỳ vọng, nhất là khi đàn anh - đồng hương Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, thực tế không được như mong đợi khi sau 13 trận mùa này, Nani mới chỉ ghi được một bàn. Mà pha lập công đó chỉ được ghi trong trận thắng Wigan 5-0, khi mọi thứ đã an bài, tại Ngoại hạng Anh.

Thừa nhận là cần thi đấu tốt hơn nữa, nhưng Nani cũng ý cho rằng, Ferguson có một phần lỗi khi không biết giữ lời hứa.

"Người ta mong chờ tôi thể hiện nhiều hơn nữa, nhưng điều đó là không dễ. Họ đang không thực hiện những gì đã nói", anh chia sẻ tiếp. "Tôi biết, sẽ là tốt hơn nếu ghi được nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, có một thực tế thế này: tôi có thể có một trận đấu tuyệt vời, song chẳng ai đảm bảo rằng tôi có thể được đá chính ở trận tiếp theo. Điều đó làm rạn vỡ niềm tin trong tôi".

"Tôi đã không được chơi ở những trận đấu quan trọng như gặp Liverpool, Man City hay Tottenham. Điều đó khiến tôi hơi buồn. Tuy nhiên, cho đến giờ, tôi chưa hề suy tính đến chuyện ra đi".

Phong độ của Nani chưa đủ ấn tượng để được ra sân thường xuyên.

Việc Nani công khai bình luận về tính cách của Ferguson có vẻ như là một hành động mạo hiểm. Trước anh, nhiều ngôi sao đình đám khác của MU từng bị xử lý vì dám đụng chạm đến Ferguson.

Điển hình là trường hợp của Jaap Stam. Sau khi viết cuốn tự truyện tiết lộ nhiều điều không nên đề cập đến ở MU năm 2001, anh lập tức bị tống sang Lazio. Hai năm sau đến lượt David Beckham. Và ngay cả tượng đài như Roy Keane cũng phải khăn gói ra đi hồi tháng 12/2005 sau khi công khai chỉ trích đồng đội - điều mà Ferguson cấm tiệt ở MU.

Hà Uyên

Nani sẽ về đâu?

Nani bức xúc thì cũng phải, anh này cũng tầm tầm như Valencia, khá hơn Orbetan, tinh thần cao hơn Berbatov, mỗi tội thi đấu hơi màu mè 1 chút. Nhưng thể hiện búc xúc 1 cách công khai thế này thì chỉ thêm thiệt thân thôi!

Nani dũng cảm

Nani nói đúng. Anh ta đã nói ra điều mà mọi cầu thủ của MU có cùng suy nghĩ nhưng không dám nói.

Nhìn lại quá khứ....để hiểu sự thật.

Bóng đá suy cho cùng cũng là một trò chơi. Và một trò chơi tập thể thì cần có luật của nó. Người giỏi thì cũng không nên quá tự cao và tự phụ. Dẫu biết Nani, Beck, Kean,....điều có những điểm yếu về một khía cạnh nào đó thì việc giải quyết như thế nào thuộc về FGS. Và thực tế hơn 10 năm qua đã thấy....

Phong cách nam mỹ

Nani là một tài năng còn trẻ, cậu ta có lối chơi bóng ngẫu hứng và cách hành xử trên sân giống như những cầu thủ Nam mỹ. Sự hoang dã đó đôi khi đem đến cho người xem nhưng pha bóng và những bàn thắng đầy chất nghệ sĩ. Tuy nhiên sự cạnh tranh ở một câu lạc bộ lớn thường rất khắc nghiệt . Chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu được những áp lực mà một cầu thủ phải chịu đựng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bề dày thành tích của đội bóng. Xét về điểm này , dư luận sẽ đứng về phía Sir Alex.

Nóng vội

nANI quả không biết mình là ai, cứ xem anh ta thi đấu thì thấy rằng anh ta có thể đi khỏi MU bất kì lúc nào cũng được. Về cùng CR7 nhưng có tiến bộ gì đâu lại còn học đòi chỉ trích HLV, theo tôi thì cho đi luôn

Nghiệp dư

Trình thì kém, đá thì tối. Nhưng lúc nào cũng xem mình là ngôi sao. Tốt nhất là tống khứ khỏi câu lạc bộ cho nhanh.

Chuẩn bị hành lí đi Nani?

Trước khi phát ngôn như vậy, Nani nên soi gương trước để biết mình là ai ở MU. Khi Ronaldo ra đi, Nani được Fergie kì vọng là sẽ thay thế xứng đáng khoảng trống mà đồng hương để lại, và rõ ràng là Nani đã được trao cơ hội, thậm chí là nhiều hơn những gì anh ta xứng đáng được nhận. Nhưng Nani đã làm được gì? Những đường chuyền bóng rất tối và những pha đi bóng như đâm đầu vào tường. Sau khi khởi đầu khá tốt ở đầu mùa, mùa giải càng vào sâu, đóng góp của Nani càng trôi về con số 0. Thậm chí đã có lúc Nani lên tiếng thất vọng về phong độ của chính mình. Vậy thì còn gân cổ lên làm gì, chuẩn bị hành lí đi, Nani !!!

Không cho cơ hội ra sân à?????

Thiệt tình, anh Nani này! Không tự bản thân phấn đấu mà còn quay lại đổ lỗi cho Sir Alex là không cho cơ hội ra sân nữa chứ! Thiết nghĩ, anh Nani nên xem lại các Video trận đấu mà anh đá xem, anh đá như vậy ai muốn cho anh đá nữa chứ! Tôi xem mà còn thấy chướng mắt.... Sir Alex cho anh nhiều cơ hội ra sân như vậy là đã quá kiên nhẫn với anh lắm rồi.............

Vết xe đổ của Roy Keane

Nani đang đi vào vết xe đổ của đàn anh Roy Keane, cách gì đi nữa thì chỉ trích sư phụ là hành vi thiếu tính chuyên nghiệp, cứ như thế thì còn lâu lắm Nani mới chen chân vào hàng ngũ của những Rooney, Giggs. Mà không chừng thời gian tới băng ghế dự bị sẽ càng bóng thêm nhờ bàn tọa của Nani :)

Hay xem lai minh

Xem NaNi thi đấu tôi không hiểu sao Mu lại bỏ ra một số tiền lớn đua mua về. anh ta mãi mãi là tài năng trẻ, thưa sức mạnh nhưng tư duy chiến thuật, kỹ thuật, hiệu quả thì tầm thường. Nani được gọi vào đội tuyển BĐN theo tôi một phần là do anh có Mác cầu thủ Mu.
theo tôi nghĩ tốt nhất Nani nên tim một CLB hạng trung thi đấu thì phù hợp hơn.

1 cầu thủ tồi

Nani đúng là 1 cầu thủ quá tồi. Trên sân cỏ cầu thủ này chưa (nói đúng ra là không) thể hiện được gì, ngoài việc chuyền bóng chính xác đến từng cm vào... chân đối phương. CHuyên môn kém đã đành, giờ lại mắc bệnh già mồm nữa. Bệnh là bệnh thích làm ông sao đây. Chắc là ở MU không quá nổi năm sau nữa đâu.

cầu thủ nhỏ

với những gì anh thể hiện trên sân thì thật khó để anh trở thành một cầu thủ lớn, còn với những gì anh phát biểu có thể nói rằng anh mãi là một cầu thủ nhỏ

Nani là vậy

Nani mãi là một cầu thủ thi đấu thiếu tư duy chiến thuật và về đạo đức còn tệ hơn.Nhớ trong trận gặp Arsenal cúp FA,Nani tự nhiên nổi hứng tưng bóng để khiêu khích các cầu thủ Arsenal,Mu thì thắng đấy nhưng chẳng đẹp mặt chút nào

Chuyên nghiệp!

Đó là phong cách của 1 nhà cầm quân giỏi bởi hơn ai hết! Nếu 1 đội bóng chơi không tốt thì lập tức người bị chỉ trích đầu tiên la HLV. Và 1 CLB mạnh phải có 1 HLV giỏi, giỏi tức là được tôn trọng, lời nói có trọng lượng với từng cầu thủ. MU là 1 đội bóng mạnh, các cầu thủ cũng phải tuân thủ nhưng gì HLV đưa ra và phải đón nhận 1 cách chuyên nghiệp. Nani còn phải học cách tiến bộ nhiều ở những cầu thủ khác! Chỉ trích ko phải là điều hay đối với bất kì đồng đội hay HLV!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao