Thứ ba, 10/11/2009, 09:24 GMT+7

Bị phạt oan uổng, Fletcher đổ lỗi cho Arsene Wenger

Tiền vệ ngôi sao của MU công kích chiến lược gia bên phía Arsenal, sau khi vướng phải tình huống oan trong trận thua Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh, cuối tuần qua.

Bàn thua duy nhất của MU xuất phát từ tình huống gây tranh cãi phút 76. Darren Fletcher tranh chấp bóng hợp lệ với Ashley Cole bên phần sân nhà, nhưng vẫn bị trọng tài Martin Atkinson thổi phạt. Từ đây, Frank Lampard đưa bóng vào cấm địa cho John Terry đánh đầu tung lưới Van der Sar.

Cầu thủ MU có lý do để không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, trong chuyến làm khách tại Chelsea vừa qua.

Theo cảm nhận của Fletcher, việc trọng tài nặng tay có lẽ do ấn tượng không tốt về anh kể từ khi xuất hiện lời nhận xét của HLV Wenger. "Chúng ta đang được chứng kiến việc những lời bình luận của Wenger bắt đầu có ảnh hưởng đến các trọng tài. Đây quả là điều đáng xấu hổ", anh nói.

Sau trận thua ngược 1-2 trên sân Old Trafford hồi cuối tháng 8, Wenger công khai chỉ trích MU thi đấu "phản bóng đá". Ông cũng nói rằng, có một cầu thủ bên phía chủ nhà thường xuyên phạm lỗi nhưng hầu như không bị xử lý. Wenger không nêu đích danh, nhưng đa phần đều biết rằng người ông ám chỉ là Fletcher.

Về pha tranh chấp dẫn đến bàn thua tại Stamford Bridge cuối tuần qua, tiền vệ đội tuyển Scotland phân trần: "Đó rõ ràng không phải là lỗi. Tôi biết điều đó ngay khi còn trên sân và cả sau khi xem lại băng hình. Tôi giành bóng ở phía sau mình, còn Cole chỉ nhảy lên, vậy mà trọng tài lại xem đó là một lỗi".

Chung nỗi ấm ức với Fletcher, đồng đội Wes Brown cũng cho rằng, anh bị Didier Drogba phạm lỗi trong tình huống John Terry bật cao đánh đầu. "Tôi không nghĩ trọng tài đã xử lý đúng", anh nhận xét. "Chúng tôi thất vọng vì bàn thua đó. Quyết định thổi phạt quá nặng nề. Sau đó, Drogba còn kéo tôi ngã nữa chứ. Vì tình huống đó mà tôi không thể tranh chấp khi bóng vào cấm địa".

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Anh khẳng định sẽ không truy cứu HLV Alex Ferguson về việc chỉ trích trọng tài Atkinson, sau trận thua Chelsea.

Wayne Rooney cũng tránh được phiền phức, nhưng vẫn bị nhắc nhở về hành xử không đúng mực. Sau trận đấu, anh đã đến trước một chiếc camera và lẩm bẩm với ám chỉ rằng Chelsea đã thi đấu với "12 người". Trong trận, Rooney đã phải nhận một thẻ vàng.

Doãn Mạnh

MU lai khóc lóc

Trong bóng đá ,MU chính là đội hay được hưởng may mắn nhất ,cũng như đươc trọng tài bênh vực nhiều nhất ,vậy mà khi thua trận ,Mu lại thể hiện sự trẻ con đến thảm hại .

Đổ trách nhiệm cho Wenger càn cho thấy sự nhỏ nhen đó .Hãy nhìn xem 2 CUP C1 năm 99 và 2007 đã thật sự xứng đáng chưa .Được may mắn đến kì lạ mà sao người ta còn than thở về những chuyện nhỏ nhoi .

Hãy thôi đi ,nếu muốn đi tiếp thì hãy cố gắng những trận sau .

Ai đó phải có lỗi nhỉ

Sao khi MU giành thắng lợi với những may mắn đến từ nhận định của trọng tài (nhều lắm đấy) thì không thấy cầu thủ MU nào bình luận nhỉ? Mà Wenger không nói rõ ra là Fletcher mà anh ta lại tự nhận là mình nhỉ, thông minh sáng suốt quá đi cơ!

Tình huống Drogba bị đạp vào ngực mà vẫn nhận thẻ vàng cũng đáng nói chứ

Ở trong trận đấu có tình huống Drogba bị đạp vào ngực trong vòng cấm của MU không có phạt đền mà lại còn bị thẻ vàng cũng phải kể đến chứ. Thế là cả hai bên đều bị bất lợi từ lỗi của trọng tài nên như vậy là công bằng rồi.

Tức cười

Đổ lỗi cho trọng tài thôi chắc là chưa đủ. Giờ đi đổ lỗi luôn cho HLV Arsenal. LOSER

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao