Thứ hai, 9/11/2009, 19:38 GMT+7

U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan trong ngày nhận VFF Cup

Không tung đội hình mạnh nhất do đã sớm đủ điểm vô địch giải giao hữu, U23 Việt Nam tối thứ hai thi đấu không tốt và chấp nhận hòa 0-0 với Thái Lan, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Trọng Hoàng (giữa) đã có thời cơ tuyệt vời để ghi bàn cuối trận, nhưng không tận dụng được. Ảnh: Ngọc Quân.
Trọng Hoàng (giữa) đã có thời cơ tuyệt vời để ghi bàn cuối trận, nhưng không tận dụng được. Ảnh: Ngọc Quân.

Sau ba lượt trận, giải VFF Cup kết thúc với vị trí như sau: 1. Việt Nam (7 điểm), 2. Trung Quốc (4 điểm), 3. Thái Lan (3 điểm), 4. Singapore (1 điểm).

Vì đã sớm giành ngôi vô địch giải sau hai thắng lợi trước U23 Singapore và đội trẻ Trung Quốc, HLV Calisto coi trận cuối là dịp thử nghiệm một số vị trí. Các trụ cột như Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Bình... được cho ngồi dự bị. Danh Ngọc, Văn Khải, Đình Tùng nhờ đó lần đầu có dịp đá chính.

Trong khi đó, U23 Thái Lan thiếu một số trụ cột tại giải lần này, như Dangda – tiền đạo số một, và hậu vệ người Thụy Sĩ gốc Thái Lan, Peter Lang.

Hai đội xuất phát với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng đây vẫn được đánh giá là cữ dượt quan trọng với cả đôi bên trước khi tham dự SEA Games tại Lào vào tháng 12 (chung bảng A).

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quãng, Long Giang, Ngọc Anh, Xuân Hợp; tiền vệ Thái Dương (Trọng Hoàng 73'), Danh Ngọc (Văn Bình 85'), Tiến Thành (Thành Lương 63'), Qúy Sửu, Văn Khải (Mạnh Dũng 80'); tiền đạo Đình Tùng (Quang Vinh 61').

U23 Thái Lan: Kawin, Adul Lahso, Suttinan, Kirati, Sompong, Arthit Suntornphit, Piyachart, Kriangkrai, Sunmanya, Jetsadakorn, Khapfa

U23 Việt Nam nhận Cup. Ảnh: Ngọc Quân.
U23 Việt Nam nhận Cup. Ảnh: Ngọc Quân.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, dù hai bên đều tạo được một số thời cơ ngon ăn. Thái Lan tỏ ra mạnh mẽ và đa dạng hơn trong các pha hãm thành và cầm bóng nhiều hơn. Trong khi đó, thủ môn Tấn Trường cùng các hậu vệ Việt Nam hôm nay tỏ ra lúng túng khi chống bóng bổng, khác hẳn với khi thắng U23 Trung Quốc cách đây hai ngày.

Trận đấu khởi đầu khá cân bằng, với chủ yếu là các pha tranh chấp ở giữa sân. Phút thứ 5, cú căng ngang của Thái Lan dường như không quá nguy hiểm, nhưng Long Giang phối hợp không tốt với thủ môn Tấn Trường để bóng bật ra. Tuy nhiên, không có cầu thủ khách nào kịp áp sát để đá nối. Phút thứ 8, Mai Tiến Thành vấp ngã vì khống chế bóng không tốt sau đường chuyền khá thoáng của Đình Tùng trong pha phản công nhanh, lãng phí thời cơ nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Sau đó, đội khách liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía cầu môn Việt Nam. Phút 13, Thái Lan có cú đánh đầu vọt xà, ở bên trái khu cấm địa Việt Nam. Phút 16, sóng gió thực sự xuất hiện trước cầu môn Việt Nam. Sau cú đấm bóng ra của Tấn Trường, cầu thủ Thái Lan sút xa rất căng từ khoảng 20 m. Bóng đi xuyên qua hàng phòng ngự chủ nhà, bật tới mé phải khu cấm địa rất trống trải. Số 9 của đội khách thoải mái dứt điểm bằng cú sút chìm chéo góc khi đối mặt Tấn Trường, nhưng bóng đi chệch cột dọc phía xa trong gang tấc. Thiếu chút nữa Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Phút 20, Tấn Trường lao ra đón hụt bóng sau cú đá phạt bổng từ ngoài khu cấm địa, nhưng Thái Lan chỉ được hưởng phạt góc từ tình huống nguy hiểm này. Phút 21, Tấn Trường lại mắc lỗi rất khó hiểu, khi luống cuống băng lên phá quả phạt góc, trượt ngã và không thể bắt dính bóng. Tuy nhiên, đã không có cầu thủ Thái Lan nào kịp tận dụng thời cơ bóng bật ra.

Phút 23, tới lượt lưới của Thái Lan suýt rung lên. Hậu vệ cuối cùng của đội khách che người không tốt gần khu cấm địa khi bóng được đưa tới từ đường chuyền dài của Văn Khải, tạo điều kiện cho Tiến Thành tâng bóng kỹ thuật. Thủ môn Thái Lan cũng đã băng lên cao và không hiểu ý đồng đội trong pha phối hợp cản phá, để lại khung thành bỏ trống. Tuy nhiên, hậu vệ của Thái Lan sau khi mắc lỗi đã kịp băng nhanh hơn Tiến Thành để phá bóng cứu nguy khi còn cách cầu môn chừng 7 m. Phút 24, cầu môn Thái Lan lại bị đe dọa với cú sút xa vọt xà ngang. Phút 29, tiền đạo Đình Tùng hơi thấp nên đánh đầu không tốt sau đường tạt từ cánh trái. Việt Nam chỉ được hưởng phạt góc, và Đình Tùng lại không thể thành công trong nỗ lực kết thúc. Phút 31 và 32, Việt Nam liên tục được hưởng ba quả phạt góc nhưng không tận dụng được. Phút 34, thủ môn Thái Lan dễ dàng khép góc chặn cú đá từ xa của Đình Tùng.

Phút 39, Thái Lan có pha tấn công trung lộ, nhưng tới sát vạch 16m50 thì kết thúc bằng cú sút xa vọt xà. Phút 41, Tấn Trường lại không thể bắt bóng trong pha băng ra, nhưng tiền đạo của Thái Lan đã đánh đầu ở tư thế việt vị. Phút 43, hàng phòng ngự Việt Nam lại thua trong pha chống bóng bổng. Thủ môn Tấn Trường thì bị đau khi lao ra cản phá đúng lúc cầu thủ Thái Lan ập vào rất mạnh. Bóng đi vào lưới Việt Nam sau cú đá bồi, nhưng bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ đội khách đã phạm lỗi trong tình huống này.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và tăng tốc, nhất là sau khi hai tiền vệ trụ cột là Thành Lương và Trọng Hoàng vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, đội khách Thái Lan vẫn tạo được thế trận tấn công nhỉnh hơn, và cho thấy họ đồng đều hơn cả về kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật. Cũng như hiệp một, 45 phút cuối trận chứng kiến không ít cơ hội bị bỏ qua.

Phút 48, Đình Tùng sút sệt từ xa, nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan. Phút 51, hàng phòng ngự Việt Nam lại để bóng xuyên qua sau cú đá phạt hàng rào của Thái Lan. Nhưng cầu thủ của Thái Lan đã đánh đầu hụt từ cự ly gần, lãng phí thời cơ tuyệt vời. Phút 53, các trung vệ Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, để Kirati thoải mái quay người sút ở sát vạch 16m50, nhưng bóng đi vọt xà. Phút 67, Adul Lahso bất ngờ sút chìm từ hơn 20 m, bóng đi chệch cột dọc góc xa trong gang tấc. Phút 69, tiền đạo vào thay người Quang Vinh sút quá nhẹ ở vị trí khá thoáng, sau đường chuyền ngang vừa tầm của đồng đội ở gần khu 16m50, giúp thủ môn Thái Lan dễ dàng chặn phá.

Phút 71, Văn Khải nhận bóng bật xuống bên phải khu cấm địa sau cú sút của Thành Lương, nhưng đã sút thẳng vào chân của thủ môn Kawin trong pha đối mặt, bỏ phí thời cơ mở tỷ số. Phút 80, Thái Lan có pha tấn công trung lộ rất nhanh, kết thúc bằng cú sút đi qua xà ngang rất nguy hiểm. Phút 85, Sompong sút kỹ thuật từ cánh trái, treo bóng qua đầu Tấn Trường nhưng chệch đích một chút. Phút 86, Trọng Hoàng chớp thời cơ vọt xuống rất dũng mãnh, đối mặt thủ môn Kawin và dồn toàn lực tung cú sút mạnh như búa bổ. Nhưng vì thế, bóng vọt lên cao, khiến HLV Calisto cũng phải cười. Phút 90, Thái Lan hãm thành với số đông và đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phút 91, Văn Bình sút xa nhưng vọt xà, kết thúc trận đấu có nhiều cơ hội ghi bàn bị lãng phí.

Trận này, thủ môn Tấn Trường và hàng phòng ngự chơi không tốt. Ảnh: Quân Ngọc.
Trận này, thủ môn Tấn Trường và hàng phòng ngự chơi không tốt. Ảnh: Quân Ngọc.

Vào tháng 12, U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp lại nhau tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games.

Kết quả VFF Smartdoor Cup 2009, trên sân Mỹ Đình:

* Vị trí chung cuộc: 1. Việt Nam (7 điểm), 2. Trung Quốc (4 điểm), 3. Thái Lan (3 điểm), 4. Singapore (1 điểm).

Ngày 5/11:

16h40: U23 Thái Lan – U23 Trung Quốc 2-2
20h00: U23 Việt Nam – U23 Singapore 1-0 (Thanh Bình 36')

Ngày 7/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Thái Lan 1-1
20h00: U23 Trung Quốc – U23 Việt Nam 1-3 ( Zhang Linpeng - Tiến Thành, Thành Lương, Trọng Hoàng)

Ngày 9/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Trung Quốc 0-2
20h00: U23 Việt Nam – U23 Thái Lan 0-0

T.T.

Mọi người đòi hỏi quá nhiều ở các cầu thủ

Đọc qua những bài nhận xét tôi thấy có quá ít bài động viên các cầu thủ mà toàn là chê bai họ không, tại sao mọi người lại ích kỷ thế, chỉ muốn đá hay đá đẹp mà không thông cảm cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Thật nực cười tình trạng này y như lúc đội tuyển QG đá AFF 2008 vậy, 10 trận đội bóng chúng ta không biết mùi chiến thắng cũng là quãng thời gian mọi người chê bai, chỉ trích thậm tệ, thậm chí còn đòi HLV Calito từ chức.

Kết quả như thế nào thì mọi người đã thấy rồi đấy, lúc đó sao không thấy ai lên tiếng chê bai đi, bó tay . Nếu có ở hoàn cảnh của cầu thủ thì mới thấy họ khát khao như thế nào. Riêng tôi, tôi thấy đội bóng của chúng ta từ lúc có Thầy Tô huấn luyện có tiến bộ rõ, đá cũng máu lửa hơn, các bạn có thấy các cầu thủ của chúng ta tuy nhỏ con hơn TQ, SingGaPo... nhưng có ai run sợ không, họ vẫn lăn xả đó chứ, những điều này thật đáng trân trọng.

( rongnhodethuong@yahoo.com )

Xin đừng đòi hỏi quá nhiều ở các cầu thủ trẻ của chúng ta!

Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên bước đường chinh phục "ngọn núi" nơi có biểu tượng của nhà Vô địch ĐNA nhiều năm qua. không ai là không biết điều đó nhưng quả thật xem trận đấu hôm qua Tôi thấy vẫn còn trạng thái khớp của U23VN trước dàn cầu thủ trẻ của Thái với kỹ thuật đồng đều, tư duy chiến thuật, giữ nhịp tốt, và chơi nhẹ nhàng hơn không bị "cà cuống" như các cầu thủ của ta.

Tôi hy vọng điều tôi nói sau đây sẽ đến đc với các cầu thủ trẻ của chúng ta: Các bạn đang ở trong dộ chín về phong độ, các bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình vì tổ quốc Nhưng bóng đá muôn đời vẫn vậy, các bạn hãy tỉnh táo mà thấy rằng mình thắng Thái còn vất vả lắm, các bạn đá với người Thái còn "cực nhọc" lắm!!! đến các anh ở Tuyển vô địch AFF Cup còn phải nếm bao gian lao. Hãy gạt bỏ tâm lý tự ti, đừng bao giờ mắc thói tự mãn, các bạn đừng chùn chân, mỏi gối, đơ cái đầu.. khi chơi với người Thái cho dù họ có hơn chúng ta về mặt nào chăng nữa. Cả cuộc đời chơi bóng và làm bóng của các bạn đâu chỉ có mỗi mục tiêu Thái Lan đâu??? Hãy tôn trọng họ nhưng đừng sợ, đồng thời hãy nỗ lực hết mình, hãy chơi bóng chuyên nghiệp hơn các bạn sẽ đạt được thành công. Chúc ông Calisto và tập thể U23 VN sẽ giành được kết quả cao nhất ở lần SeaGames tới để chúng ta hoàn thành "ước mong" thắng người Thái, rồi còn phải giành thời gian lo cho mục tiêu xa hơn

Vấn đề tâm lý

Cứ gặp đội bóng Thái là các cầu thủ Việt Nam như " bị rắn cắn, đạp dây thừng cũng nhảy". Cả thủ môn Tấn Trường cũng thế, trận này mắc 2 3 lỗi liên tiếp. Biết chừng nào mới vượt qua được cái dớp ấy nhỉ???? Nhìn trận đá với Trung Quốc và Thái cũng đủ thấy, chúng ta vướng vấn đề tâm lý với Thái như thế nào..... Rõ ràng các cầu thủ Thái cũng ko hơn gì chúng ta, nhưng chúng ta lại " Dưới" về tâm lý.... Không bàn về thế trận, đấu pháp ở đây, vì cả 2 đều chơi với đội hình 2. Chúc các TUYỂN Việt Nam có nhiều thành công hơn.

Vẫn là Việt Nam.

Nhìn trận đấu một cách công tâm tôi thấy trọng tài rõ thiên vị cho VN. Đặc biệt là bàn thắng ở hiệp 2 của các cầu thủ Thái. Tôi rất không thích điều này, chính điều này sẽ giết chết các cầu thủ của chúng ta. Chúng ta có thể thấy khi mất bóng ở giưa sân các cầu thủ của chúng ta luôn phạm lỗi rất thô lỗ. cũng là mất bóng ở giữa sân nhưng các cầu thủ Thái phạm lỗi mà cảm thấy bình thường. có lẽ là ta vẫn thua về cái đầu. Nhìn Thành Lương và một số cầu thủ tranh cướp bóng cư như là chưa bao giờ được đá bóng ko thấy sót chân gì cả. một cầu thủ đẳng cấp không bao giờ làm điều này.
Cũng có thể do sử dung thử nghiêm cầu thủ nên ai cũng muốn thể hiện mình trước thầy Tô. Hi vọng vào Seagame các cầu thủ sẽ đá vì mục tiêu chung, luôn giư được cái đầu lạnh thì có lẽ TháiLan cũng không đáng ngại như ta nghĩ.

Cơm nguội

Một trận đấu của 2 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Sea Game lại nhạt thách như cơm nguội. Chán

Được và chưa được.

Trước hết là những điểm đã được cải thiện: - Thể lực: trước đây chúng ta thường bị đuối sức khi hiệp 2 được 1/2 thời gian. Nhưng ở giải đấu này thì tốt hơn, chúng ta vẫn có thể chơi ngang ngữa với các đối thủ đến cuối trận. Ghi bàn vào lưới TQ sau khi bị rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian này là điều tiến bộ, trước đây mỗi khi rơi vào tình huống tương tự, chúng ta thường co cụm "tử thủ" hoặc bị đối phương gỡ hòa và vượt lên.

- Tâm lý thi đấu: rõ ràng các cầu thủ đã có một tâm lý vững vàng hơn nhiều so với thế hệ đàn anh, chủ động cầm bóng, phối hợp với quyết tâm cao chứ không bị động như trước đây. Các cầu thủ thể hiện được cá tính của mình trong thi đấu như Công Minh, Hoàng Quãng...

Tuy nhiên vẫn còn vài hạn chế: - Thiếu thủ lĩnh ở giữa sân, có tầm bao quát tốt. Nếu có được mẫu cầu thủ như Tài Em, hay Minh Phương thì hay. Ở hàng tiền đạo, tạm thời yên tâm với những cầu thủ hiện có. Hậu vệ, dù chưa hoàn hảo trọng trận với TL nhưng theo tôi đó là do tâm lý thoải mái, chủ quan hơn là yếu về chuyên môn.

- Sự lạnh lùng, quyết đoán trong thi đấu. Chúng ta vẫn thi đấu bằng "trái tim" hơn là bằng "cái đầu" như những thế hệ trước. "Màu cờ sắc áo" sẽ giúp chúng ta quyết tâm hơn nhưng ngược lại khiến những quyết định của chúng ta đôi khi không được tỉnh táo và thiếu chính xác.

- Lối chơi. Tuy HLV đã định hình được lối chơi là phối hợp nhỏ nhưng các cầu thủ lại chưa chủ động được, thiếu kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, chính vì vậy số cơ hội do chúng ta chủ động dàn xếp tấn công ấn tượng là không nhiều. Sự khác biệt về hiệu quả giữa tấn công ở 2 cánh và trung lộ sẽ là điểm yếu mà các đối phương sẽ bắt bài tại Seagame tới

Khác biệt ở đẳng cấp

Dù không thua Thái trong trận đấu hôm qua nhưng nhin chung cục diện trận đấu đẳng cấp của Việt Nam còn kém hơn nhiều so với Thái. Nếu ông Tô không thay đổi chiến thuật thì sẽ không bao giờ hy vọng thắng được Thái (Thai qua hieu loi choi cua Viet Nam roi). Chức vô địch Seagames của Việt Nam chỉ là mơ thôi anh em ơi.

Vô địch nhưng....

Nhìn vào kết quả thì đó là 1 kết quả quá tốt , Việt Nam đã vô địch trước các đội bóng mạnh . Nhưng những ai theo dõi các trận đấu thì cũng không khỏi lo lắng . Lối đá của VN còn thiếu gắn bó , ở đẳng cấp tuyển quốc gia mà có quá nhiều những đường chuyền hỏng. hàng thủ còn bộc lộ nhiều sơ hở ,. ko biết lần sút tung lưới lần thứ 2 của Thái Lan hôm qua có fải ở vị trí việt vị không . Hi vọng tuyển U23 VN sẽ thi đấu hay hơn và chiến thắng trong sea game tới đây

Để có đẳng cấp - phải thay đổi TƯ DUY

Qua nhiều thế hệ cầu thủ, các đội tuyển VN (từ đội tuyển Quốc gia đến các đội tuyển trẻ) luôn luôn chỉ biết đá với 11 người. Cứ thay thế vài người ở đội hình chính là trình độ lại RẤT chênh lệch.

Tại sao bóng đá VN luôn luôn có sự QUÁ chênh lệch giữa 2 đội hình chính và phụ như vậy!? Chỉ cần 1 hoặc 2 cầu thủ bị chấn thương thì đội tuyển sẽ không còn là một đội tuyển với đúng ý nghĩa của nó và không có cơi hội gì cả.

Đành rằng, sự chênh lệch giữa 2 đội hình - chính và phụ - là điều tất yếu. Nhưng chúng ta cần phải xây dựng một đội bóng mà ở đó mọi người có thể vận hành tốt và vẫn duy trì được đẳng cấp khi chẳng may 1 hoặc 2 cầu thủ chính bị chấn thương hoặc bị thẻ phạt.

U23 Thái lan thì sẽ chắc 1 suất có mặt ở trận chung kết rồi. Mong sao U23 VN sẽ lấy được suất còn lại, để ít nhất cũng có HCB. Biết đến bao giờ, bóng đá VN mới đạt được đẳng cấp như bóng đá Thái. Ở các giải đấu chính thức, khi mà giải đấu chưa bắt đầu, nhưng mà đa số mọi người ở Đông Nam Á này đã đặt cho Thái lan 1 suất ở chung kết! Biết đến khi nào người ta sẽ nghĩ như thế cho bóng đá VN? Có lẽ là khi VFF chịu thay đổi TƯ DUY, cách quản lý và đầu tư!!!??

Phai go bo mac cam tam ly cho cau thu VN

Hình như đấu với người Thái, cầu thủ VN có cái gì đó e dè, từ trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Mắc phải trạng thái tâm lý nên cầu thủ VN đá như gà mắc thóc, cứ loay hoay mà không thể nào xuyên thủng được hàng phòng vệ đối phương. Khả năng gây đột biến không thề phát huy cho dù có Thành Lương và Trọng Hòang, vì đội Thái có kỹ thuật và tư duy chiến thuật cao hơn. Họ biết cầu thủ chúng ta muốn gì, tấn công về hướng nào, mỗi khi có bóng và đã ngăn chặn, cướp bóng một cách hiệu quả.

Không hiểu tại sao ở một giải đấu giao hữu, chúng ta lại đá hết mình, phơi bày ra tất cả ruột gan để rồi khi vào giải đấu chính thức, chúng ta bị đối phương bắt bài, để phải thua cuộc?. Có phải chúng ta quá "máu lửa" và nặng tính ăn thua chăng?. Với các cầu thủ chúng ta, nếu không sớm gỡ bỏ được mặc cảm tâm lý khi thi đấu với Thái Lan thì Sea Game năm nay, chúng ta lại phải ngậm ngùi trước người Thái, như thời HLV Reidl. Hy vọng thày Calisto, người đã từng chứng minh giỏi hơn ông Reidl trong việc lên giây cót cầu thủ, khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh lối chơi, sẽ tìm được các đối sách hay ho, đầy tính sáng tạo, và khả năng gây bất ngờ, để đối phó vơi Thái Lan như ông đã làm được vào năm 2008.

Vẫn chưa chắc chắn

xem cả đội đá mà cảm thấy không chắc chắn gì cả,nhất là hàng thủ.Nếu cứ thế này seagame sắp tới khó mà hoàn thành mục tiêu.Vì còn đó singapo và thái lan rất mạnh

Vẫn thua về đẳng cấp

nhìn các cầu thủ U23 VN đá nói thật là tức hết cả mắt. Chuyền kém, sút dở, đi bóng thì tối thôi rồi ! Lại còn bảo không tung đội hình chính vì đã vô địch, nghe cứ như đây là cái giải đấu gì to tát lắm ý! chỉ là một giải giao hữu chứ có gì đâu. Dẫu sao xem Thailand đá vẫn thấy họ ở một đẳng cấp cao hơn, VN còn lâu mới sánh được

( phungtrongchien )

Thất vọng

Phải nói một từ là "nản" khi xem trận đấu này. Đội VN đã bị Thái Lan bắt bài, hàng hậu vệ có quá nhiều khuyết điểm, trong khi hàng công vẫn chưa được tốt. Còn rất nhiều vấn đề về chuyên môn cần phải khắc phục. Thầy Tô cần nghỉ ra những chiến thuật mới nếu không muốn bị TLan hạ gục. Nếu trọng tài công tâm hơn thì có lẽ VN đã bị thua 2 bàn thắng rồi. Vì đây là giải giao hữu nên có phần thiên vị đội chủ nhà của trọng tài. Tuy nhiên khi vào giải đấu chính thức thì khó lòng mà được như thế. Hàng hậu vệ tranh chấp bóng bổng không tốt. Thái Lan biết được ưu điểm của Tấn Trường là chụp bóng bổng tốt nên họ chuyện bóng ở tầm vừa để các tiền đạo đánh đầu. Tuy nhiên hôm nay hàng tiền đạo của TL không phải là mạnh nhất vì họ còn 5 cầu thủ giỏi không tham gia giải đấu này, nếu không thì lưới VN không biết là rung lên bao nhiêu lần

Đẳng cấp là mãi mãi

Xem tran nay mới thấy, VN mới chỉ đạt được độ chín về phong độ, vẫn còn khoảng cách để đạt được đẳng cấp.

Thái lan đã biết hết bài vở của Việt Nam

Thái Lan đã thấy gần như hêt bài vở của Việt Nam. Điều này không có lơi chút nào cả. Mong rằng Thầy Tô cung biết dược điều này để huấn luyện thêm tinh binh mới đa dạng hơn mới không bị Thái lan bắt bài bắt chết quân ta.

Một bài test cần thiết cho U23 Việt Nam

Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng cũng có thể thấy tương đối nhiều điều. Đội Việt Nam chỉ hưng phấn được ở 5 phút đấu hiệp 1 & 2, nhưng với ý đồ chiến thuật tốt cộng với kỹ thuật cá nhân vượt trội Thailand đã điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Những pha tranh chấp tay đôi, nhưng pha không chiến Thailand tỏ ra vượt trội. Có quá nhiều lỗi từ hàng thủ, bắt người, chống bóng bổng quá kém, thủ môn hôm nay cũng bị cóng.
Nói chung tinh thần đội VN khá tốt, nhưng về chuyên môn còn hạn chế nhiều mặt so với người Thái.
Đây là bài test tốt, HLV sẽ điều chỉnh khi vào Seagames.
Hy vọng đội tuyển sẽ khắc phục điểm yếu về mặt tinh thần khi vào giải chính thức.
Chúc đội tuyển giành kết quả tốt SeaGames tới tại Lào!

Hay mà không hay

trận này hàng thủ ta yếu quá đã cố khắc phục mà vẫn để đối thủ có quá nhiều cơ hội nhưng do ma mắn nên ta chưa chịu bàn thua nào cả bằng chứng là 2 lần bóng bay vào lưới rồi. Hàng công thì ngon rồi nhưng cũng không hoạt động hay bằng trận đá với Trung Quốc . .nói chúng vẫn cần cố gắn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao