E-mail
Bản In
VietNam-Lào trận chung kết cho một kịch bản hay.
Tôi nghĩ nếu ViệtNam gặp Lào ở trận chung kết sẽ là một kết thúc đẹp.Như vậy mới chứng tỏ được thực lực các cầu thủ Việt và mở ra một cơ hội đánh bại Lào để lần đầu tiên vô địch SEA Games sau bao năm hy vọng.
Ngoài Thái Lan ra, Singapore la đối thủ khó chơi hơn Lào và Malaysia
Ngoài Thái Lan ra, Singapore la đối thủ khó chơi hơn Lào và Malaysia.
Đừng quá chủ quan
Thật sự tức khi xem tran cầu hôm qua của Đt VN khi Mai Tiến Thành thi dấu dương như cầu thủ này quá chủ quan hay vì tự kiêu quá chăng? Đã bị thẻ vàng trước đó khi dùng tay chơi bóng nhưng vẫn không sửa sai pha bóng sau lại như muốn chơi bằng tay lần nữa, nếu thật sự các em có những cá tính đó trong đt thì thật sự là điều mà các cđv ở nhà rất lo lắng VN sẽ về trắng tay, cơ hội để ta nhận hcv rất cao đừng tự kiêu quá hãy thận trọng các em nhé
Ước mơ sắp trở thành hiện thực
theo tình thế nhu thế này thì tôi nghỉ rằng chức vô địch see games 25 đã thuộc về U23 Việt Nam 99.999...9%,còn 0.000...0001% phụ thuộc vào chuyện khác. tôi xin chuc mừng đội tuyển U23 Việt Nam...
Viet Nam se vo dich segame 25
Sau tran thang u23 campuchia voi ti so 6 - 1 viet nam dan ngoi dau bang A vao ban ket gap Sigapore. Viet Nam se thang singapore voi ti so 2 - 1 va vao chung ket gap malaysia doi thu cung bang. Nhung da bi thua viet nam o vong dau bang nen cac cau thu malaysia da co tam li so thua cung chinh nho loi the nay ma viet nam choi bong tu tin coi mo va da thang malaysia voi ti so 2 -0.
Việt Nam sẽ gặp Lào ở trận chung kết
Có thể xảy ra không nhỉ, hi vọng là thế. Tôi không muốn Việt Nam gặp Lào ở trận bán kết, thật tuyệt là điều đó đã không xảy ra.
Cơ hội giành tấm huy chương vàng Sea games lớn hơn bao giờ hết
Bất ngờ lớn khi ĐKVĐ Thái Lan thúc thủ trước Malaysia, U23 VN hoàn toàn tự tin trước các đối thủ còn lại.Hy vọng các tuyển thủ vững vàng thể hiện bản lĩnh, tự tin...lần đầu đứng lên bục cao nhất thoả lòng mong ước của người hâm mộ, của những thế hệ đi trước dang dở giấc mơ VÀNG.Cố lên U23 Việt Nam.
anh em cùng chúc mừng Thái Lan
Anh em nhà ta cùng chúc mứng Thái Lan về nước nghỉ ngơi cho khỏe, và cùng hi vọng Việt Nam ôm cúp vàng về chơi thôi. Hãy chờ lưới Singapo rung lên từng hồi nào.....
VN sẽ có mặt tại trận chung kết!
Bóng đá Việt Nam phải thống trị được Thái Lan, tôi tin là như vậy? Chúc các cầu thủ của chúng ta phải cố lên nhé. " Việt Nam sẽ vô địch"
Bong da VN van khong the lat do duoc Thai Lan
Bạn có xem trận VN_TL thì mới thấy?
VN đá kém hơn họ về nhiều mặt.
Nhưng tôi vẫn hy vọng VN sẽ vô địch!
Hãy thận trọng trước Malaysia
Với quả phạt đền may mắn trước Thái lan và hiệp một hòa không bàn thắng trước Đông Timor cho thấy khả năng ghi bàn của Đội Việt nam là kém. Trước một đội tuyển Malaysia thi đấu chặt chẽ, đội tuyển chúng ta cần phải thi đấu thận trọng, tập trung chờ thời cơ bủng nổ từ hàng tiền vệ. Hy vọng chúng ta sẽ thắng và có mặt tại bán kết.
Việt Nam sẽ vô địch
Tôi nghĩ Việt Nam sẽ hòa 3-3 với Malaisia (Thái sẽ thắng Ma) và gặp lại Thái Lan trong trận chung kết và thắng với tỉ số 2-1, bàn thắng cuối cùng do công của Mai Tiến Thành sẽ được ghi vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ.
Đội VN đá kém
Đội hình VN hôm nay ra sân đá rất tệ.Tưởng chừng không phải hình ảnh của đổi tuyển VN kỹ thuật bức phá như những lần ra sân trước.Nếu trận tới đội ta đá như vậy nửa thì chắc phải uot khỏi Seagame này chứ đừng nói đến chuyện huy chương.Hàng tiền đạo không thấy những nhân tố thật sự sắc bén và biết tận dụng thời cơ.trong bóng đá đâu dể có những thời cơ nhưng chúng ta đã bỏ lở thời cơ rât hoang phí(ít nhất là 3 cơ hội ăn bàn thật sự trong chiều nay).
Tôi là người rất yêu thích và luôn cổ vũ cho đội tuyển nhà. Chúc đội bóng của ta vượt qua được Malaysia.
Hãy làm nên điều kỳ diệu như ở AFF Cup 2008
Hãy chơi hết mình vì mầu cờ, sắc áo. hãy làm nên lịch sử, ... Đừng để cho họ có cơ hội nói chúng ta rằng: lần thi đấu ở giải AFF Cup 2008 chỉ là ăn may! chúng tôi, những con người việt nam luôn mong muốn sẽ lại có một ngày cả nước ăn mừng chiến thắng của các bạn và chào đón năm mới trong niềm hân hoan vì thành công của thể thao nước nhà
Đẳng cấp!
Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Hung. VN vẫn chưa thể cùng đẳng cấp với Thái Lan được. Từ trận đấu vừa qua chúng ta đều thấy, khi 1 cầu thủ Thái Lan có bóng thì có đến 3 cầu thủ VN lao vào như tên lửa. Thiết nghĩ có nhất thiết phải vậy không? Quyết tâm thì ai chả có, nhưng quyết tâm phải thể hiện đúng cách. Các cầu thủ Thái Lan từ từ lên bóng, rất chậm dãi và rất bản lỉnh, còn các cầu thủ VN thì có bóng cứ đâm đầu mà lao lên đến nỗi các cầu thủ va chạm, dẫm chân lên nhau (khoảnh khắc Đình Tùng sút bóng lên trời trong vòng cấm). Là người VN, lại là người ham mê quả Túc cầu, tôi luôn mong VN chiến thắng. Chúc các cầu thủ VN chiến thắng!
Bóng đá VN vẫn đang ở phía sau Thái Lan.
Chúng ta cần nhìn vấn đề một cách khách quan. Qua trận đấu đầu tiên, cho ta thấy đẳng cấp của Thái Lan vẫn ở trên Việt Nam. Nếu tiền đạo của Thái tận dụng tốt những cơ hội thì có lẽ chúng ta sẽ trắng tay trong trận đấu đó. Tôi nghĩ khoảng 5,6 năm nữa, khi chúng ta có một lứa cầu thủ của Hoang Anh Gia Lai Arsenal JMG đào tạo ra đầy tài năng. Thì lúc đó, mới hy vọng là chúng ta sẽ cùng đẳng cấp với họ (thậm chí là cao hơn). Còn bây giờ thì chúng ta chỉ hơn họ về tinh thần chiến đấu...
Bóng đá Thái vẫn nhỉnh hơn
Chắc cũng cần nhắc lại câu nói được xem là kinh điển: "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Cho dù VN có thắng Thái Lan trong kỳ Seagames này để đoạt ngôi vô địch đi nữa thì trình độ bóng đá Thái Lan bao giờ cũng cao hơn VN một bậc. Cứ xem kỹ thuật cá nhân và các pha dàn xếp của cầu thủ 2 bên thể hiện trên sân thì sẽ rõ.
Người Thái phải trả Cúp vô địch Sea Game cho Việt Nam
Đông Nam Á đang chờ sự thay đổi lịch sử của SEA GAME đã nhiều năm rồi người Thái đã thống trị SEA GAME. Năm nay đã đến lượt Việt Nam làm điều đó và chiếc cúp vô địch năm 2008 là một sự mở màn cho cuộc thay đổi lịch sử thể thao này! Các anh sẽ làm được! CỐ LÊN VIỆT NAM ƠI!
VN sẽ gặp lại Thái Lan
VN sẽ gặp lại Thái Lan trong trận chung kết và VN sẽ chiến thắng !
- Mưa bàn thắng trong trận đấu đỉnh cao tại Ligue I (09/11)
- Quả bóng khổng lồ tới Hà Nội (09/11)
- HLV Ancelotti dè dặt dù đánh bại MU (09/11)
- Ferguson lại công kích trọng tài khi MU thua trận (09/11)
- HLV Calisto chơi bài ngửa với U23 Thái Lan (09/11)
- Inter bị Roma níu áo, đường đua tăng nhiệt (09/11)
- Chelsea thắng nhẹ MU để bứt phá (09/11)
- Đại hội thể thao trong nhà châu Á bế mạc (08/11)
- Milan thổi lửa vào chân Juventus và Inter (08/11)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam dẫn dắt Ninh Bình (08/11)
- Real Madrid qua mặt Atletico ở trận derby (08/11)
- Barca thắng lớn bằng hàng công dự bị (08/11)
- David Haye giành đai WBA bằng thắng lợi gây sốc (08/11)
- Chelsea - MU, cuộc đấu hé mở gương mặt nhà vô địch (08/11)
- Trezeguet đi vào lịch sử trong đại thắng của Juventus (08/11)










|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Xem kết quả trực tiếp | ||||
| ||||





|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Các giải đấu | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |
| Bundesliga | V-League |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11) |
| * Toàn cảnh Asiad Quảng Châu |






VnExpress tuyển dụng
LẠI LỞ HẸN...!
Tôi thấy ngay từ đầu khoảng 15 phút khi bóng lăn, các cầu thủ của chúng ta đã bị bắt bài, bị đối thủ áp sát không có khe hở, thì làm gì cầu thủ của chúng ta có cơ hội sút bóng, áp lực nặng nề đè lên đôi chân các cầu thủ, khiến chúng ta lúng túng trong khâu chuyền và dứt điểm, một lần nữa chúng ta lại thất bại, thất bại toàn diện về chuyên môn tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta cần phải nhìn vào sự thật, chúng ta không thể thắng họ vì lý do gì? tâm lý ư?, thể lực ư?, tinh thần chiến đấu ư?, kỷ thuật ư?, hay là chiến thuật?, đã bao nhiêu lần rồi? chúng ta khi ở vòng ngoài thì đá rất giỏi, khi ở trận chung kết thì đá như đá tập, không bao giờ, chưa bao giờ thắng!. Tôi không nghi ngờ các cầu thủ, cũng không nghi ngờ HLV Calisto, mà tôi tin rằng chúng ta thua đó là sự thật, TẠI SAO? điều này mọi người chúng ta NÊN cùng nhau suy ngẩm./.