Thứ hai, 9/11/2009, 00:49 GMT+7

Chelsea thắng nhẹ MU để bứt phá

Chơi không thực sự xuất sắc, nhưng thầy trò HLV Ancelotti vẫn giành thắng lợi 1-0 khi tiếp MU, nhờ một tình huống cố định, qua đó xây chắc ngôi đầu giải Ngoại hạng với cách biệt 5 điểm.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm giải Ngoại hạng

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 76, từ một pha phối hợp đá phạt. Lampard chuyền từ cánh trái vào vòng cấm để Terry đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ Van der Sar. Tuy nhiên, pha làm bàn này lại ít nhiều gây tranh cãi.

Bàn thắng gây tranh cãi quyết định số phận trận đấu giữa Chelsea và MU. Ảnh: Reuters.
Bàn thắng gây tranh cãi quyết định số phận trận đấu giữa Chelsea và MU. Ảnh: Reuters.

Đầu tiên là việc Drobga dường như đã rơi vào thế việt vị, dù không chạm bóng trong cú ra chân với chủ ý đá nối từ quả đánh đầu của Terry. Nếu khắt khe, trọng tài Atkinson vẫn có thể từ chối công nhận bàn thắng, bởi sự tham gia không thật sự rõ ràng của Drogba đã tác động nhất định đến Van der Sar, khi thủ môn này quyết định chọn hướng đổ người cản phá. Yếu tố thứ hai dẫn đến tranh cãi là việc Atkinson tuýt còi cho Chelsea hưởng quả đá phạt từ tình huống mà Fletcher dường như đã lấy bóng hoàn toàn hợp lệ, chứ không hề phạm lỗi với Ashley Cole. Đây là lý do khiến các cầu thủ MU đã phản đối dữ dội với trọng tài, và dẫn đến việc Atkinson rút thẻ vàng cảnh cáo Rooney.

Vòng 12

Nhưng với Chelsea, tranh cãi hay không cũng chẳng quan trọng, bởi họ đã có được điều quan trọng nhất - giành 3 điểm và tạo khoảng cách tương đối an toàn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chiến thắng sát nút này còn có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Nó một mặt tiếp tục khẳng định ưu thế của Chelsea (thắng 5 hòa 3) khi đối đầu với MU tại Stamford Bridge 7 năm qua, mặt khác, là lời tuyên bố hùng hồn cho tham vọng trở lại ngôi vô địch giải Ngoại hạng của Chelsea. Còn gì đẹp hơn khi đánh bại các nhà ĐKVĐ đồng thời là đối thủ cạnh tranh lớn nhất để khẳng định mình đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ.

Thắng lợi sát nút trong trận cầu đinh với MU cũng là một sự khẳng định thuyết phục cho sự tiến bộ mà Chelsea đạt được cùng tân HLV Ancelotti. Sau trận tranh Siêu Cup Anh trước thềm mùa giải mới, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đến 3 tháng, HLV người Italy cùng các học trò chiến thắng đội quân của Ferguson. Trận đấu hôm qua cũng giúp Ancelotti bảo toàn thành tích toàn thắng trên sân nhà kể từ khi nhậm chức ở Stamford Bridge, đồng thời cùng các học trò san bằng kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp ở sân nhà trên mọi mặt trận được lập nên từ thời Mourinho.

Ngược lại, thất bại là kết quả có phần cay đắng và theo như nhiều nhà bình luận của các tờ Guardian, BBC Sport, Telegraph..., "ít nhiều bất công" cho MU. Bất chấp lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương và thẻ phạt (Berbatov, Rio Ferdianand, Vidic, Gary Neville), "Quỷ đỏ" đã chơi một trận đấu không hề tồi. Thống kê cho thấy, họ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (54%, có nhiều thời điểm lên tới 70%), tấn công và dứt điểm nhiều hơn (11 cú sút - so với 9 của Chelsea), áp đảo về số lần hưởng phạt góc (7 - 0). Fletcher, Carrick, Valencia cũng đã có ngày thi đấu xuất sắc ở tuyến giữa MU. "Một đội bóng chơi như thế đơn giản không đáng ra về tay trắng", cây bút Simon Button của tờ Guardian cảm thông với MU.

Tuyến giữa MU đã chơi tuyệt hay khi chia cắt và vô hiệu hóa hình kim cương kỳ ảo của Chelsea. Ảnh: Reuters.
Tuyến giữa MU đã chơi hay khi chia cắt và vô hiệu hóa hình kim cương kỳ ảo của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Đó không hề là một nhận định cảm tính, bởi thực tế cho thấy MU xứng đáng có ít nhất 1 điểm tại Stamford Bridge hôm qua. Rút kinh nghiệm từ trận thua Liverpool và dường như đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi xoay quanh hàng tiền vệ hình kim cương của Chelsea, HLV Ferguson đã tìm ra đối sách phù hợp. Đó là ưu tiên tăng cường chất thép cho tuyến giữa, bằng cách bố trí hai cầu thủ thu hồi bóng rất mạnh về thể lực là Fletcher và Anderson. Sơ đồ 4-4-2 quen thuộc mọi khi cũng được Ferguson tạm gác để MU thi đấu bằng đội hình 4-5-1, với Giggs chơi như một cầu thủ tự do phía sau tiền đạo duy nhất Rooney.

Cách dàn quân ấy cộng với thái độ thi đấu tập trung, lối đá rát, chịu khó đeo bám và gây sức ép rất tốt trong các tình huống một chọi một đã giúp MU chơi rất chủ động trong khoảng 20 phút đầu. Đây cũng là thời gian mà phía chủ nhà Chelsea dường như bị căng cứng về tâm lý. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội khách tạo ra trong khoảng thời gian này là không nhiều và cũng chẳng thật sự rõ ràng. Phải đến giữa hiệp một, Chelsea mới lấy lại phần nào sinh khí, nhưng họ vẫn không thể áp đảo MU như từng nhiều lần bắt nạt các đối thủ khác mùa này.

Một mình Essien năng nổ là không đủ, khi 3 mắt xích quan trọng còn lại trong hình kim cương ở giữa sân là Lampard, Ballack và đặc biệt là Deco, người chơi cao nhất trong hàng tiền vệ Chelsea, mờ nhạt. Cặp Drogba - Anelka vì thế không được tiếp đạn thường xuyên và phải tích cực lùi về tự kiếm cơ hội. Điều này cũng làm giảm sức công phá của Chelsea khi hai mũi nhọn của họ bị kéo ra quá xa khung thành đội khách. Cơ hội rõ ràng nhất dành cho Chelsea trong hiệp một đến ở phút 32, khi Anelka đi bóng từ biên trái, vượt qua Evra rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nhưng Van der Sar đã cảnh giác cứu thua cho MU.

Đội khách cũng cho thầy trò Ancelotti một phen thót tim trước đó hai phút, khi Giggs thực hiện pha đá nối nhanh, nhưng bóng lại đi vọt xà khi Cech đã rời khung gỗ. Lão tướng người xứ Wales còn một cơ hội nữa ở phút 35 và gây tiếc nuối cho MU khi anh xử lý rườm rà đường chuyền thông minh của Rooney để rồi dứt điểm hỏng, thay vì chuyền bóng cho Anderson ở vị trí thuận lợi hơn nhiều. Thế lấn lướt vẫn được MU duy trì trong hiệp hai, và tiếp tục đem lại cho họ một số cơ hội ngon. Nhưng như hiệp đầu, họ lại không thành công vì sự vô duyên của các chân sút.

Chelsea chiến thắng nhờ biết cách tận dụng triệt để cơ hội. Ảnh: Reuters.
Chelsea chiến thắng nhờ biết cách tận dụng triệt để cơ hội. Ảnh: Reuters.

Phút 48, Giggs đón quả chọc khe tinh tế của Fletcher ngay trên mép vòng cấm đối phương và có đủ cả thời gian lẫn không gian để dấn thêm một đến hai nhịp nữa để chỉnh thước ngắm, Nhưng anh lại vội vàng vôlê và không thắng được Cech. Đến phút 67, cơ hội đến với Rooney sau một pha phối hợp đẹp như mơ với Valencia bên cánh phải, nhưng cú sút chìm, căng của tiền đạo vừa lên chức bố này lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Sau đó đúng một phút, Rooney lại được Giggs dọn cỗ và lần này cứa lòng rất nắn nót từ 24 mét, nhưng pha phản xạ bay người cứu bóng xuất thần của Cech đã từ chối bàn thắng cho MU.

Chơi tốt hơn và tấn công nhiều hơn nhưng không cụ thể hóa được ưu thế, MU đã lĩnh đòn ở phút 76 từ tình huống Fletcher bị cho là phạm lỗi với Ashley Cole. Nóng lòng tìm bàn gỡ, HLV Ferguson đưa cùng lúc Obertan và Owen vào sân thay Anderson và Giggs. Điều chỉnh này ít nhiều có giúp MU gây sức ép nhiều hơn sang phần sân Chelsea về cuối trận, nhưng thời gian còn lại là quá ít để đem lại sự khác biệt. Trong khi đó, Chelsea chủ động ghìm nhịp độ trận đấu xuống mức chậm nhất có thể và chơi phòng ngự tập trung để bảo vệ thành quả đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-4-2): Cech - Ivanovic, Carvalho, Terry, A Cole - Essien, Ballack, Lampard, Deco (Joe Cole 63) - Drogba (Kalou 83), Anelka (Alex 94).

MU (4-3-2-1): Van der Sar - O'Shea, Brown, Evans, Evra - Fletcher, Carrick, Anderson (Owen 85) - Valencia, Rooney, Giggs (Obertan 85).

Bàn thắng: John Terry 76'

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận HS Điểm

Minh Kha

Dropba bị đá vào ngực sao vẫn bị ăn thẻ vàng?

Mình bị bỏ sót pha tranh chấp giữa Dropba và hậu vệ MU, chỉ xem pha quay chậm thấy là Dropba bị đá vào ngực đau đớn nằm quằn quại, vậy mà một lúc sau đứng dậy thì dính thẻ vàng, vậy là sao nhỉ? Nói chung hôm qua Chelsea thắng là hợp lý. MU thiếu nhiều cầu thủ quan trọng đá vậy là tốt lắm rồi.

Gửi bạn Anh Tú

- Tình huống bạn cho là Ivannovic bị "húc đầu" thực chất là cậu ta chủ động húc vào sau gáy của R.Gigss, vậy ai đá đẹp.
- Tình huống Drogba bị đạp vào ngực và ăn thẻ vàng cũng ko có gì là khó hiểu, tình huống đó Drogba không có một tí cơ hội nào tranh bóng, Evan đã nhảy lên trong khi anh ta còn cố tình lao vào, trọng tài phạt thẻ vàng cho anh ta vì tình huống lao vào đó gây nguy hiểm cho cả hai.
- Trọng tài biên thì bắt lỗi Rooney khi không có việt vị, trong khi đó lại ko bắt việt vị Drogba khi đó là tình huống việt vị rõ ràng.
- Về trận đấu, MU đã chơi tốt và chủ động hơn, nhưng thua thì phải chấp nhận, có lúc hên thì có lúc xui.

Bản Lĩnh Chelsea

Đại chiến Chelsea-Mu luôn là trận đấu kịch tính, và những fan Mu cũng luôn thể hiện đặc trưng phong cách của họ, phản ứng với mọi quyết định của trọng tài, và trọng tài luôn là nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ, có thể đây là một hiệu ứng"Sir Ferguson" mà chúng ta đã thấy rất nhiều. MU hẳn là rất bực vì trọng tài đã ko rút thẻ đỏ đuổi Drogba trong tình huống anh lĩnh 1 pha "song phi" đậm chất Kungfu của Evan, tuy nhiên fan Mu vẫn có thể ngẩng cao đầu tự an ủi vì một đội hình mờ nhạt xoay quanh Rooney, một Westbrown ngờ nghệch, Giggs thì yếu đuối và thiếu quyết đoán, Valencia nóng nẩy và thiếu thông minh và đẳng cấp, Anderson quá non trẻ, Rio thì mất phong độ và buộc phải ngồi ngoài. Chelsea thì ngược lại, họ thể hiện lối chơi đoàn kết và đồng đều, không hề dựa dẫm vào 1 cá nhân nào, 11 người như 1. Nếu Mu muốn chê trách trọng tài, e rằng họ phải băn khoăn xem bằng cách nào họ có từng ấy điểm từ đầu mùa giải.

NHAT NHOA HAI SAC DO - XANH

Trận đấu được mong chờ nhất của vòng 12 đã kết thúc... Kết quả cũng là có đội thắng và đội thua, sau trận này Chel đã bứt tốp được so với MU.. Nhưng cái cách trận đấu diễn ra đã khiến người hâm mộ buồn lòng, có quá ít những pha bóng đẹp mà chỉ có những tình huống phạm lỗi.. Mặt khác đội may mắn hơn đã giành chiến thắng nhờ tình huống bắt lỗi sai của trọng tài.. Buồn cho Manchester Utd nhưng bóng đá là thế... Đội chơi hay hơn chưa chắc đã giành chiến thắng!!!!

"Thắng thua là chuyện bình thường"

Trận đấu hôm qua đã cho thấy sự uyên bác của 2 HLV,sự chặt chẽ trong lối chơi và chỉ có những sự tỏa sáng của cá nhân mới làm nên chuyện. Phải nói MU đã thi đấu tốt hơn mặc dù là đá ở sân khách,một lần nữa chúng ta lại nhắc tới vấn đề trọng tài,nếu chính xác hơn ở pha phạm lỗi của fletscher (theo tôi là không) thì trận đấu sẽ khác… Nhưng dẫu sao cũng chúc mừng các cầu thủ Chelsea…”Đường đua vẫn còn dài”MU sẽ vẫn chính tỏ được bản lĩnh của mình trong cuộc đua song mã này.

Thua trong tran cau khong dang thua, that vong qua!

M.U lai thua, mot tran thua tren the ap dao Chelsea, that vong qua! Mua them tien ve nua di, Alex! Khong hieu sao hom qua Gigg va Valencia da chan nhu the ma van de cho da, Anderson da duoc thi lai cho ra. Nen tao nhieu co hoi cho Obertan, Gigg chi de da cup va du bi thoi, co da duoc ti gi nua dau ma cu da mai. Chuyen nhuong mua dong mua bo doi cua Valencia nhe, Alex. Duong dua van con dai, 5 diem la diem so hoan toan co the vuot qua. Den thoi diem nay cua luot di, M.U da thi dau voi tat ca cac doi thu ran (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Totemham, Man City, Asto Vila). Rat hy vong Chelsea se mat diem trong tran gap Man City va Arsenal. Cuoc chien van con dai, co len M.U! Hy vong dau thang 1 M.U se o tren dinh cua bang xep hang va duy tri den cuoi thang 5. Cheer!

thua chấp nhận được

trận đấu tối qua MU chơi quá tuyệt, thua chấp nhận được (thua vì trọng tài), tuyến tiền vệ thi đấu quá hay, khác xa với trận Live hay Arsen. Ches làm mưa làm gió trước các đối thủ khác, nhưng khi gặp MU thì lại không thể hiện ji. Đẳng cấp bao giờ cũng là thế quan trọng

Thu 1-0 nhưng chơi đẹp

Mình nhớ không nhầm Giáng Sinh năm ngoái Mu cho Chel hưởng Giáng Sinh sớm hơn mọi năm. Hy vọng năm nay cũng thế. Mu chiến thắng :)

Trọng tài đã có lỗi

Thật không may cho MU, MU thua trong thế ngẩng cao đầu, trọng tài đã mắc lỗi --> Blue đã may mắn hơn. Chúc mừng bàn thắng của Tery, nó đẹp hơn nếu không có cái " chân gỗ " của " Voi rừng ".

( Eric )

Chelsea thắng xứng đáng !

Thật tuyệt vời Chelsea .Chelsea vô địch.

Vui quá

Rất vui vì Chelsea đã chiến thắng MU, hãy giữ vừng thành tích và đoạt cúp nhé Chelsea, Yêu Chelsea mãi mãi

Cách biệt!

Trận thắng trước Mu với tỷ số tối thiểu 1-0 cũng đã quá đủ cho Chel gia tăng cách biệt với Mu, đồng thời tạo nên một niềm tin lớn cho các trận cầu tiếp theo. Quan trọng là các cầu thủ Chel không được quá chủ quan khi đá với các đội chiếu dưới. Hai trận thua trước WG và AST là bài học quý giá mà các cầu thủ Chel phải rút ra.Xin chúc mừng thầy trò Ancelotti.

Đội bản lĩnh hơn đã chiến thắng

Như chúng ta đã thấy.với dàn sao thượng thặng hai đội đã nhập cuộc khá thận trọng,chính vì thế trận cầu siêu kinh điển đã không có quá nhiều pha ăn bàn,tuy nhiên không vì thế mà trận đấu thiếu đi sự hấp dần,
bàn thắng đến với chel hơi bất ngờ nhưng hợp lý,vì trong một trận cầu như thế đội nào bản lĩnh hơn ,tận dụng cơ hội tốt hơn thì sứngđaáng chiến thắng
hhoan hô chel một cuộc lật đổ ngọt ngào

Chúng tôi đã thua 12 cầu thủ của Chelsea!

Đã lâu lắm rồi, sau tôi lại có cảm giác phẫn nộ như thế này sau trận thua tức tưởi của MU. Công bằng mà nói, chúng tôi đã chơi tốt! Từ hàng thủ tới những đường phối hợp sắc bén của hàng tiền vệ. Nhưng có lẽ điều dở nhất ở MU trong trận đấu đêm qua là nơi hàng công. Họ có cơ hội, nhưng lại quá cẩu thả hoặc quá cá nhân trong những tình huống quyêt định. Trên sân có 11 cầu thủ MU, có một lão tướng với chiếc áo số 11, nhưng đó không phải là Giggs! Giggs chơi khác hẳn so với những trận đấu trước, là nơi mà anh luôn là trung tâm, mắt xích và có những pha kiến tạo rất đáng nể phục. Tuy nhiên trậy này anh lại chơi dưới phong độ một cách khó hiểu, rất nhiều pha chuyền hỏng, hơn nữa đó lại là những đường chuyền quyết định. Thậm chí ngay cả những tình huống anh có cơ hội dứt điểm ngon ăn cũng...xử lý rất khó hiểu! Vấn đề lớn hơn cả trong trận đấu vừa rồi là vấn đề về...cầu thủ thứ 12 của Chelsea -Martin Atkinson (!?) . Ông đã cầm còi và bắt một trận đấu quá tệ. Chi ít những quyết định của ông ta đã ảnh hưởng hoàn toàn tới kết quả trận đấu. Một bàn thắng dành cho Chelsea được ghi trong tình huống việt vị từ tình huống đá phạt mà không hề có pha phạm lỗi ...(!??) Dù sao đi nữa, chúng tôi đã thua. Nhưng cái tôi buồn không phải vì MU đã chơi một trận đấu dưới cơ! Chúng tôi đã chơi tốt nếu không muốn nói là tốt hơn hẳn đội chủ nhà! Nhưng mà...lại thế đấy! Rồi lại có nhiều người nói cứ MU thua lại đổ lỗi cho vấn đề trọng tài, nếu có ai nói như vậy sau trận đấu này thì xin hãy suy nghĩ lại một cách khách quan! :)

Chelsea thắng là xứng đáng

Nếu nhìn hoàn toàn cục diện thì Chelsea thắng là xứng đáng. Đàng rằng theo thống kê thì có lẽ MU có các chỉ số cao hơn về thời gian cầm bóng, số lần sút, số lần phạt góc. Tuy nhiên MU có nhiều bóng hơn là do Chelsea chủ động phòng ngự tìm cơ hội phản công. Còn hãy nhìn cách đá của MU với giàn cầu thủ mà phải học cách cư xử tốt hơn trên sân cỏ. Họ luôn luôn phản đối to tiếng với trọng tài trong tất cả các trường hợp khi bị thổi, làm xấu đi hình ảnh đẹp của bóng đá. Họ luôn cố tình gây áp lực với trọng tài nhằm được hưởng ưu thế. Hãy nhìn một Drogba bị đạp vào ngực quằn quại trên sân cỏ, một Ivanovich bị húc vào đầu hay Carvalho bị đá vào chân. Cho nên hãy đừng trách là quá phạt không đáng. Bàn thắng đã đến với đội bóng chơi "đẹp" hơn là hoàn toàn hợp lý.

Buồn quá

Không thể nói được gì nữa rồi, MU thua mất tiêu. Nhưng không sao hãy vùng lên manh mẽ nhé MU, hy vọng đến giáng sinh MU sẽ vượt qua Chelsea.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao