Thứ bảy, 7/11/2009, 19:36 GMT+7

Thắng đậm đội trẻ Trung Quốc, U23 VN vô địch VFF Cup

Bằng đấu pháp phòng ngự phản công và khả năng chớp thời cơ tốt, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Trung Quốc tối thứ bảy trên sân Mỹ Đình, qua đó đăng quang giải giao hữu trước một lượt đấu.

Các cầu thủ Việt Nam mừng thắng lợi đậm đà. Ảnh: Hoàng Hà.
Các cầu thủ Việt Nam mừng thắng lợi đậm đà. Ảnh: Hoàng Hà.

Được đăng ký dự giải với tư cách đội U23 Trung Quốc, nhưng đội chỉ gồm đa số là các cầu thủ thuộc lứa U20, có thể hình và thể lực tốt nhất giải nhưng thiếu kinh nghiệm. Ở trận khai mạc, họ cũng bị U23 Thái Lan cầm hòa 2-2. Tối thứ bảy, các cầu thủ Trung Quốc cũng nắm quyền kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một, nhưng vẫn phải ra nghỉ cùng tỷ số thua 0-1. Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chơi tốt hơn và tạo được thế trận tương đối ngang bằng, nhưng đội chủ động tấn công vẫn là Trung Quốc. Hàng phòng ngự Việt Nam trận này tiếp tục mắc không ít sai sót, hay phạm lỗi và bị phạt ở những vị trí nguy hiểm. Các tuyến chuyền hỏng nhiều, và thường thua trong những pha tranh chấp tay đôi. Nhưng thủ môn Tấn Trường đã có một trận đấu xuất sắc, giúp đội chủ nhà đứng vững trong nhiều tình huống sóng gió, và từ đó có thêm niềm tin thực hiện những pha phản công sắc bén để có được bàn nâng tỷ số lên 2-0 rồi ấn định kết quả 3-1. Kết quả không phản ánh đúng tương quan thế trận, nhưng các cầu thủ Trung Quốc cũng chỉ có thể tự trách ở khả năng dứt điểm và tổ chức chống phản công.

Cùng với việc Singapore cầm hòa Thái Lan 1-1 ở trận đấu đầu tiên trong ngày, Việt Nam đã đủ điểm vô địch giải giao hữu VFF Cup. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đứng đầu với 6 điểm (lượt trước thắng U23 Singapore 1-0). Đứng tiếp theo là U23 Thái Lan (2 điểm), Singapore và Trung Quốc (cùng 1 điểm). Ở ngày thi đấu cuối cùng, 9/11, U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan, nhưng đây chỉ còn ý nghĩa là trận đấu thử cho cả hai trước khi tới Lào dự SEA Games.

Đội hình của U23 Việt Nam: thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quãng, Long Giang, Đại Đồng (Xuân Hợp 55'), Ngọc Anh; tiền vệ Thái Dương (Mạnh Dũng 46'), Quý Sửu (Công Minh 53'), Tiến Thành, Thành Lương (Văn Khải 83'); Trọng Hoàng; tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 76').

Ghi bàn: Tiến Thành 9', Thành Lương 58', Trọng Hoàng 92'- Zhang Linpeng 70'

So với trận ra quân thắng U23 Singapore, U23 VN hôm nay có tới 4 sự thay đổi khi trung vệ Đại Đồng thế chỗ Minh Đức, Chu Ngọc Anh thay Văn Học. Trên hàng tiền vệ, Thái Dương và Quý Sửu vào sân từ đầu.

Với ưu thế về thể hình cùng thể lực, Trung Quốc nhanh chóng dâng cao chiếm lĩnh thế trận, cầm bóng nhiều hơn, và đẩy U23 Việt Nam vào thế phòng ngự gần như suốt hiệp một. Phút thứ 6, Tấn Trường chặn được cú sút chìm từ cự ly gần của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn 1-0 ngay ở phút thứ 9. Bóng bật người hậu vệ Trung Quốc sau cú sút xa từ ngoài khu cấm địa, bay tới vị trí thuận lợi ở mé trái khu 16m50. Mai Tiến Thành thoải mái tung chân trái sút chéo góc, hạ thủ môn đội khách. HLV Calisto và các trợ lý bật khỏi băng ghế chỉ đạo để thể hiện niềm vui với bàn thắng đến quá nhanh và có phần may mắn này.

Tiến Thành phấn khích sau khi mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.
Tiến Thành phấn khích sau khi mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

Trung Quốc sau đó dồn lên gây sức ép mạnh, nhưng không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, U23 Việt Nam lùi thấp hơn đội hình, và phải tới cuối hiệp mới mạnh dạn phản công trở lại. Phút 19, một cầu thủ Trung Quốc bị đau sau pha không chiến với thủ môn Tấn Trường. Phút 25, Tiến Thành lại băng vào khu cấm địa, sau đường chuyền của đồng đội, nhưng lần này thủ môn Trung Quốc đã nhanh hơn trong pha lao ra vồ bóng. Phút 30, hậu vệ Ngọc Anh chặn được một đợt lên bóng ở biên của Trung Quốc.

Có lợi thế, nhưng HLV Calisto phải chỉ đạo liên tục ngoài đường biên, khi U23 Việt Nam gần như không thể phản công, trong khi Trung Quốc không ngừng dồn ép. Phút 38, Tấn Trường bật cao phá được cú đá phạt góc bổng của Trung Quốc. Phút 40, trong pha tấn công trung lộ với số đông, Thanh Bình thoát xuống rất nhanh và dũng mãnh, đưa bóng đối mặt thủ môn Trung Quốc, nhưng cú sút về góc xa đã đưa bóng đi chệch cột dọc tấc gang. U23 VN lãng phí thời cơ tuyệt vời để nhân đôi cách biệt. Phút 43, Thanh Bình lại đối mặt với thủ môn Trung Quốc sau pha phối hợp với Tiến Thành, nhưng lần này trọng tài đã phạt việt vị. Phút 44, một cầu thủ U23 Trung Quốc ngã trong khu cấm địa và đòi phạt đền, nhưng trọng tài không công nhận. Phút 45, Việt Nam lại suýt nâng tỷ số lên 2-0. Sau đường chuyền bổng rất vừa tầm của đồng đội vào mé trái khu cấm địa, Mai Tiến Thành bắt vôlê rất đẹp, nhưng bóng vọt xà ngang khi trước mặt chỉ còn thủ môn đội khách.

Ngay đầu hiệp hai, hàng phòng ngự Việt Nam mắc lỗi, thiếu chút nữa phải trả giá bằng bàn thua. Quả tạt chìm từ cánh trái vào đi cắt mặt cầu môn của Tấn Trường và không gặp bất cứ sự cản phá nào, tạo điều kiện cho tiền đạo của Trung Quốc ập tới tiếp bóng ngay trong khu 5m50, nhưng bóng đi chệch đích. Phút 51, Đại Đồng và Tấn Trường vất vả phối hợp, cắt đứt đợt tấn công của đối thủ.

Nhưng với sự góp mặt của Công Minh ở đầu hiệp hai, hàng tiền vệ Việt Nam chơi mạnh mẽ hơn, và dần tạo được thế trận tốt hơn hẳn so với hiệp một.

Phút 58, U23 Việt Nam dẫn 2-0. Trọng Hoàng dũng mãnh đột phá ở trung lộ, khi trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng lợi thế sau tình huống cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi. Anh chuyền nhẹ sang khi vừa qua vạch 16m50, và Thành Lương dễ dàng sút sệt vào góc trái, không cho thủ môn Trung Quốc cơ hội cản phá vì anh này đã lên cao.

Phút 61, Tấn Trường xuất sắc bật cao và bay người đấm bóng trên đầu cầu thủ đối phương, sau pha đá phạt. Anh đã bị đau trong tình huống này, nhưng giải nguy cho đội chủ nhà. Phút 66, cầu thủ Trung Quốc thoát xuống khu cấm địa, tạo ra tình huống nguy hiểm, nhưng hậu vệ cuối cùng là Hoàng Quãng đã kịp cản phá. Phút 67, Tấn Trường chặn được cú sút xa. Phút 68, anh lại bật cao ôm được quả tạt bổng. Phút 69, Trọng Hoàng phá được bóng sau pha phối hợp nhanh và kỹ thuật của Trung Quốc, nhồi bóng vào giữa khu cấm địa.

Phút 70, Trung Quốc rút ngắn tỷ số còn 1-2, sau pha phối hợp đá phạt hàng rào đẹp mắt. Từ điểm đặt bóng ngay vòng cung sát vạch 16m50, hai cầu thủ Trung Quốc phối hợp mớm bóng cho đội trưởng Zhang Linpeng sút căng và sệt. Bóng xuyên qua hàng phòng ngự áo đỏ, và đi vào sát mép trong cột dọc bên phải, bất chấp Tấn Trường đã đổ người hết tầm. Phút 75, Tấn Trường đổ người ôm được bóng sau cú sút từ khoảng 20 m. Phút 77, anh lại bật rất tốt cắt được quả tạt bổng từ phải sang mé trái khu cấm địa. Phút 79, thủ môn Tấn Trường tiếp tục đẩy được cú đánh đầu ngay trong khu phạt đền, trong tình huống Trung Quốc phối hợp đá phạt. Phút 89, thủ môn này di chuyển tốt, ôm gọn bóng sau cú đá phạt từ khoảng 20 m.

Phút 92, U23 Việt Nam ấn định kết quả 3-1, sau pha phản công nhanh. Trọng Hoàng đột phá với tốc độ cao dọc trung lộ khi hầu hết cầu thủ Trung Quốc đã ở phần sân Việt Nam tham gia đá phạt góc. Tiền vệ người Nghệ An quyết định sút ngay khi chạy tới gần điểm phạt đền. Bóng đi sệt vào góc trái, hạ thủ môn Trung Quốc.

Trọng Hoàng đến cuối trận vẫn có pha độc diễn đầy sức mạnh. Ảnh: Hoàng Hà.
Trọng Hoàng đến cuối trận vẫn có pha độc diễn đầy sức mạnh, để kết thúc đợt phản công bằng bàn thắng ấn định kết quả. Ảnh: Hoàng Hà.

Lịch thi đấu và kết quả VFF Smartdoor Cup 2009:

Ngày 5/11:

16h40: U23 Thái Lan – U23 Trung Quốc 2-2
20h00: U23 Việt Nam – U23 Singapore 1-0 (Thanh Bình 36')

Ngày 7/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Thái Lan 1-1
20h00: U23 Trung Quốc – U23 Việt Nam 1-3 ( Zhang Linpeng - Tiến Thành, Thành Lương, Trọng Hoàng)

* Thứ tự sau hai lượt trận: 1. Việt Nam (6 điểm), 2. Thái Lan (2 điểm), 3. Singapore (1 điểm), 4. Trung Quốc (1 điểm).

Ngày 9/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Trung Quốc
20h00: U23 Việt Nam – U23 Thái Lan

T.T.

Thắng nhưng không thuyết phục

Trận này đá hay nhưng quá rắn, kỹ thuật chỉ được tạm ổn và còn quá nhiều lỗi kỹ thuật cần phải khắc phục. Tâm lý chưa vững vàng khi đấu với các đối thủ nặng ký sẽ làm ì sức sáng tạo và giảm hưng phấn. Dù sao cũng xin chúc mừng đội tuyển, giải này sẽ tạo dựng niềm tự tin hơn nữa và hy vong Sea Games 23 sẽ đem lại nhiều thành công.

U23VN có chất của SLNA!

Trọng Hoàng! Tấn Trường Những cầu thủ đáng xem! Nhìn đội U23VN thi đấu tôi thấy có 1 chất gì đó giống đội SLNA, tuy trong đội U23 không có nhiều cầu thủ Của SLNA song Cách thi đấu, và những cú Xoạc bóng, lấy bóng với tinh thần " quá mức" kiểu của SLNA. Điều này có thể đẩy tinh thần toàn đội lên cao, nhưng cũng dễ bị mất người hoặc thua những bàn thua không đáng có. Các cầu thủ Trọng Hoàng, Tấn Trường, Thành lương là những cầu thủ đáng xem nhất. Chúc mừng các tuyển Thủ U23.

Hy vọng thành công nối tiếp thành công

Hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề để tuyển VN tiếp tục gặt hái thành công ở Seagame. Tôi ấn tượng nhất với thủ môn Tấn Trường, chúc anh trở thành thủ môn số 1 của tuyển VN.

Thắng Thái Lan mới quan trọng

Tôi đánh giá cao chiến thắng của đội U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc hôm qua, chúc mừng các cầu thủ va HLV Clisto đã có những bước chạy đà hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn mong có một trận đấu rực lửa và đầy đủ các hào thủ trong trận tiếp U23 Thái Lan, một chiến thắng trước Thái Lan sẽ quan trọng hơn nhiều việc chúng ta đã đoạt cúp lần này, vì Thái Lan hay Singapo mới là đối thủ chính của chúng ta tại seagame 25 lần này. Nên một chiến thắng trước Thái Lan sẽ tạo cho các cầu thủ thêm tự tin trong cuộc chiến chính thức tại sea game tới. Chúc mừng các cầu thủ lần nữa nhưng hãy để đôi chân dưới đất và dành tất cả sự nỗ lực, tặng một thất bại nữa cho người Thái nhé!

Rất nhiệt huyết

Theo tôi thì trận đấu này u23 đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều so với trận trước, các cầu thủ của chúng ta vào sân rất máu lửa, trọng hoàng - 1 mẫu tiền vệ có sức và khả năng dẫn bóng tốt , hao hao giống lối đá quốc vượng ngày ngày,thonglao đã từng phát biểu, ở DNA tôi chỉ sợ có quốc vượng, thế nên mẫu cầu thủ này đá với thái thì sẽ giúp U23 chơi tốt.Mặc dù còn nhiều điểm chưa được ưng ý nhựng cũng xin chúc mừng U23VN.

Chưa vội mừng

Đội TQ toàn cầu thủ trẻ chưa có tên tuổi gì; không thắng mới lạ. Gặp Thái Lan kia mới đáng nói

Hay nhưng cần phải hay hơn.

Xin dành tằng toàn đội một lời khen ngợi chân thành chân nhất, xin cám ơn các bạn đã cho chúng tôi những giây phút như trên mây đêm thứ Bảy. Có thể quá sớm để nói về Tấn Trường nhưng nếu thể hiện đẳng cấp như hôm nay, bạn sẽ là một thủ môn tầm cỡ Châu lục. Theo dõi bóng đá VN, từ thủ môn Cường, Phụng, Minh Quang, Văn Hạnh, Tiến Anh, Hồng Sơn, .... có thể nói Trường toàn diện nhất đặc biệt là khả năng xử lý bóng bổng, điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ khi đối đầu với các đội bóng có lối chơi thiên về tạt cánh đánh đầu. Xin chúc mừng Trường và hy vọng bạn sẽ tiếp tục đi lên. Cố lên Trường! Riêng về đội tuyển, 3-1 là tỷ số đẹp. Nhưng cái cách mà các bạn xử trí trận đấu chưa mang dáng dấp của một đội tuyển lớn. Khi dẫn 2-0, lẽ ra chúng ta nên xử lý bóng cẩn thận, chủ động nắm thế trận, giảm hưng phấn của đối phương vì đó là cách biệt khá an toàn. Các bạn hôm qua lại chơi quá nhiệt tình nhưng đôi khi thiếu cái đầu lạnh và một "ông chủ" thực sự để có thể dẫn dắt lối chơi - nhanh chậm đúng lúc - Thành Lương là đội trưởng tốt, nhưng anh có thể chưa có tư duy của một người "quản lý". Dù sao, các bạn thật tuyệt vời, cố lên và đừng ngủ quên trong chiến thắng nhé.

Hãy tự tin hơn!

Không còn gì phải bàn cãi về niềm vui với chiến thắng của đội tuyển chúng ta. Cảm ơn sự cống hiến của các bạn! Nhưng dẫu sao tôi vẫn muốn nói rằng: Hãy tự tin hơn hỡi các bạn cầu thủ thân yêu! Hãy học cách tự tin trong trong phong cách, trong dòng máu Việt Nam của các bạn, của chúng ta, để bắt đầu cho một đẳng cấp cao hơn, cho những chiến thắng trọn vẹn hơn. Hãy bắt đầu một phong cách tự tin ngay cả với bất cứ tình huống, bất cứ đối thủ nào, để có những bàn thắng đẹp, những trận thua đẹp và những chiến thắng oanh liệt. Hãy bắt đầu bằng sự tự tin! Chúng tôi luôn dõi theo dấu giày của các bạn và luôn ở bên các bạn! Thân ái! - ( hoang_tran260@yahoo.com )

Hãy giữ cái đầu lạnh trước chiến thắng hôm nay

Chúc mừng ĐT Ủ23 VN đã có trận thắng xứng đáng hôm nay trước U23 TQ. Là người luôn ủng hộ BĐVN, tôi chân thành mong tất cả đội bóng hãy giữ cái đầu lạnh trước chiến thằng hôm nay để hướng đến những trận chiến sắp tới - Seagames...Đây chỉ là giải đấu tập dượt và giao hữu....

Tấn Trường - Niềm hy vọng mới của Việt nam

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ đã có 1 chiến thắng vô cùng xứng đáng. Nhưng điều đáng mừng nhất là 1 trận đấu bắt quá chắc tay của thủ môn U23 Việt Nam - Tấn Trường, chàng thủ môn đến từ Đồng Tháp. Tôi nghĩ người hâm mộ Việt Nam có thể gửi gắm nhiều hy vọng vào chàng trai này, anh hoàn toàn có đủ khả năng bắt cho ĐTQG VN, thay thế cho các đàn anh đã lớn tuổi. Ưu điểm của Tấn Trường là: thể hình tốt, phản xạ tốt, bắt bóng bổng tốt, ra vào hợp lý, tâm lý vửng vàng và 1 ưu điểm nổi bật nữa là phát bóng hỗ trợ tấn công cực tốt (như cách của các thủ môn Brazil thường làm nếu các bạn để ý). Anh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành 1 thủ môn hàng đầu Châu Á. Hy vọng Tấn Trường sẽ tỏa sáng hơn nữa trong các trận đấu sắp tới, gần nhất là trận gặp kình địch U23 Thái Lan. Cố gắng lên Per Cech của Việt Nam.

Tin thầy Tô

Đó là một kết quả không thể hình dung trước trận, nhưng chúng ta cũng không nên quá phấn khích vì điều đó.
Hãy còn một Thái Lan dấu bài về nhân sự, Một Singapore trẻ hơn U23, một Trung Quốc non nớt về tuổi đời cũng như kinh nghiệm trận mạc.
Calisto vẫn mãi là một hình tượng rất vững chắc trên con đường xây dựng một tập thể mạnh và hết mình vì màu cờ sắc áo. Tất cả chúng ta nên ghi nhận về điều đó. Hãy đừng quá kì vọng vì kết quả hôm nay để gây áp lực cho công tác chuẩn bị của thầy Tô và các học trò.
Tất nhiên, đại diện cho hàng chục triệu trái tim của người việt, chúng tôi vô cùng phấn khích vì đêm tuyệt đẹp hôm nay. Nhưng ông Calisto và Các học trò hãy tiếp tục hoàn thiện những khâu chiến thuật quan trọng nhất đế hoàn thành tốt nhiệm vụ cho Seagames 25. Ông Calisto và các tuyển thủ hãy luôn yên tâm cho công việc của mình,vì Chúng tôi luôn ủng hộ Ông và các tuyển thủ trong bất kỳ tình huống nào, vì chúng tôi luôn biết và thán phục sự tâm huyết cũng như tài năng của ông Tô và các tuyển thủ.
Hãy tiếp tục chiến thắng, vì khả năng của thầy Tô và các bạn trẻ U23 chưa dừng lại ở trận thắng hôm nay.

Toàn Diện

Có chứng kiến trận đấu trực tiếp trên Mỹ Đình mới thấy được sức mạnh hiện tại của U23 Việt Nam. Khả năng hỗ trợ phòng thủ và tấn công rất ăn ý giữa các tuyến...tinh thần tập thể đã được phát huy tối đa trong trận này...chúng ta thắng là quá xứng đáng...Nếu cứ đá như thế này thì việc vô địch Seagame chỉ là vấn đề thời gian thôi. CHÚC MỪNG U23 VIỆT NAM!

Một bộ mặt mới của U23 Việt Nam !

Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 , chúc mừng sự đóng góp của HLV Calisto và cộng sự đã mang đến cho người hâm mộ những giây phút vinh quang cũng như thời gian thư giãn tuyệt hảo trong ngày nghỉ ! Mỗi chiến thắng hay thất bại đối với đội tuyển U23 bây giờ cực kỳ quý giá , với phương châm " Thắng không kiêu , bại không nản " rèn luyện trong gian khó để trưởng thành đó là tâm nguyện của biết bao người hâm mộ . Mong rằng các cầu thủ của chúng ta hãy cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo , vì sự vinh danh của Dân tộc Việt Nam trên trường Quốc tế cũng như tô đậm thêm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ bóng đá Thế giới . Chúc toàn đội mạnh khoẻ , đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao mới . Chúc HLV Calisto và cộng sự chèo lái con thuyền U23 đến những bến bờ vinh quang !

Tặng thêm Thái Lan vài không làm quà

Một trận quá hay. Trọng Hoàng đá hay nhất trận này. Xứng đáng dân choa. Quan trọng là số tới, các bạn cố gắng tặng thêm cho U23 Thái vài quả nữa làm quà Việt Nam. Bravo!

Vui quá trời !

Cám ơn đội tuyển,cám ơn các anh đã cho mọi người một trận cầu mãn nhãn,cám ơn bác TÔ,I love VN!

Vô lý

Sao đội U23 Trung Quốc này yếu quá. Đây có chắc là U23 Trung Quốc không??Đội tuyển quốc gia VN từng thua tuyển quốc gia Trung Quốc 1-6 cơ mà. Dù VN đá rất hay nhưng rõ ràng đối thủ hôm nay không phải đội cùng cấp độ.

Vẫn thiếu tiền đạo "bén"!

Xin chúc mừng đội tuyển U 23 Việt Nam đã có một trận đấu hay trước U 23 Trung Quốc!!! Nếu như trận đấu gặp U 23 Singapore, U 23 VN đã tấn công pressing hầu hết thời gian trận đấu nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng thì ở trận này các cầu thủ VN đã ghi được đến 3 bàn thắng trong thế phòng thủ phản công sắc bén. Đó là chiến thắng của một tập thể với lối chơi hợp lý và đầy quyết tâm. Hàng phòng thủ đã chơi tập trung hơn, đặc biệt là tài năng của thủ môn "người nhện" Tấn Trường, anh đã tranh chấp tốt hầu hết các pha bóng bổng góp phần chặng đứng ý đồ chơi bóng bỏng của U 23 Trung Quốc. Hàng tiền vệ đã chơi tự tin hơn rất nhiều bằng 3 bàn thắng của Tiến Thành, Thành Lương và Trọng Hoàng. Nhưng điều đó cũng nói lên một điều là hàng tiền đạo hiện tại của U 23 VN vẫn chơi chưa đúng phong độ để có thể đủ sức bắn phá khung thành đối phương. Hy vọng Phan Thanh Binh sẽ dần lấy lại phong độ trong những trận đấu sắp tới để tiếp tục mang về cho người hâm mộ nhưng bàn thắng quyết định cho đội tuyển VN. Một chiến thắng đầy ý nghĩa, củng cố lòng tin người hâm mộ sau tin vui từ chiến thắng của U 19 VN trước U 19 Hàn Quốc. Một lần nữa xin chúc mừng nhà vô địch VFF Cup 2009, các cầu thủ U 23 Việt Nam!!!

Congratulations

Xin chúc mừng đội U23 VIệt Nam, các bạn đã có một trận đấu rất hay. Và tôi xin dành lời khen đặc biệt đến thủ môn Tấn Trường, người mà theo tôi là thi đấu tốt nhất ngày hôm nay. Thật lòng chưa bao giờ tôi cảm thấy thủ môn nào của đội tuyển VN có thể đem lại cho tôi cảm giác an tâm như Tấn Trường. Anh ra vào hợp lý, xử lý gọn gàng, và đặc biệt là khả năng bắt bóng bổng. Tôi tin đây sẽ là ngôi sao tương lai của đội tuyển quốc gia VN.

Xin cảm ơn HLV Calisto

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Nhưng hình như chúng ta chưa biết đến mầu Vàng cho tới khi có Calisto. Sự thật chính ông đã thổi một luồng gió mới, nhờ đó mà chúng ta đã liên tiếp đạt được, thoả mãn cơn khát Vàng trong bao năm qua. Một lần nữa thay mặt cho những người yêu bóng đá Việt Nam xin Cảm ơn Ông HLV Calisto.

Tự tin lên

Tôi thấy VN đá rất hay , rất ký thuật trong nhiều trận đấu nhưng điểm yếu nhất vẵn là tâm lý , hãy tự tin hơn tôi tin VN sẽ chơi tốt hơn nhiều . Chúc đội tuyển chiến thắng trong seagame tới .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao