Thứ năm, 5/11/2009, 19:30 GMT+7

U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Singapore

Nếu dứt điểm tốt hơn, U23 Việt Nam có thể đã giành được chiến thắng đậm hơn kết quả 1-0, trong ngày khai mạc giải bóng đá giao hữu VFF Cup, trên sân Mỹ Đình tối thứ năm.
>Xem bàn thắng đẹp của Thanh Bình

Thanh Bình sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Hoàng Hà.
Thanh Bình sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước một U23 Singapore gồm chủ yếu là các cầu thủ trẻ 18 và 19 tuổi, đội chủ nhà đã có một trận đấu tương đối dễ dàng. Hiệp một, U23 Việt Nam thiếu sự nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp, chuyền hỏng nhiều, chơi không bốc, nhưng vẫn hơn đối phương ở khả năng kiểm soát bóng và thực hiện các đợt tấn công nguy hiểm. Tỷ số 1-0 trước giờ nghỉ giữa hai hiệp phản ánh đúng diễn biến, dù U23 Singapore cũng có nhiều khoảng thời gian gây khó chịu bằng lối chơi đơn giản, dùng nhiều bóng dài và bổng dựa trên nền tảng thể hình, thể lực tốt.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu tốc độ và biến hóa hơn hẳn, đẩy Singapore vào thế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã bỏ lỡ không ít thời cơ, và hàng phòng ngự cũng đôi lúc có vấn đề. Nếu Singapore chớp cơ hội tốt, họ có thể đã gỡ hòa. Xét về mọi mặt, U23 Việt Nam xứng đáng thắng tối thứ năm, nhưng thầy trò Calisto cho thấy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện cho mục tiêu chinh phục HC vàng ở SEA Games cuối năm nay.

Đội hình của U23 Việt Nam:

Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quãng, Văn Học (Ngọc Anh 46'), Long Giang (Đại Đồng 90'), Minh Đức; tiền vệ Công Minh (Thái Dương 79'), Anh Tuấn, Tiến Thành (Tăng Tuấn 74'), Trọng Hoàng, Thành Lương; tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 76').

Ghi bàn: Phan Thanh Bình, phút 36.

Ở trận này, tiền vệ trụ cột Phan Thanh Hưng phải vắng mặt vì chấn thương.

U23 Việt Nam nhanh chóng giành thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc, bằng những đợt tấn công bài bản hơn đối phương, và liên tiếp có cơ hội. U23 Singapore thì giống như các đàn anh, chơi đơn giản, ưa bóng dài và hay thực hiện các đợt lên bóng ở hai biên rồi tạt bổng vào giữa. Phút thứ 3, Anh Tuấn sút xa căng, nhưng vọt xà. Chỉ khoảng hai phút sau, tới lượt Công Minh không thành công với cú dứt điểm từ xa. Phút thứ 8, cầu môn Singapore lại bị đe dọa bằng cú sút xa của Trọng Hoàng, đưa bóng đi sệt nhưng chệch cột dọc.

Sau khi có liên tiếp ba pha kết thúc, U23 Việt Nam không còn duy trì được thế trận lấn lướt. Singapore đã hạn chế được đội chủ nhà bằng lối đá thoáng, tốc độ và giãn biên. Phút 21, Trọng Hoàng có thời cơ hiếm hoi để sút căng ở cự ly gần, sau khi bóng bật ra từ đầu hậu vệ Singapore, nhưng bóng đi vọt qua xà. Phút 23, Tấn Trường phải trổ tài bay người đẩy quả phạt của Singapore đi hết biên ngang. Phút 24, Thành Lương xâm nhập vào mé phải khu cấm địa đối phương, nhưng phải dừng lại trước hệ thống phòng ngự chơi áp sát và mạnh mẽ. Phút 29, Thanh Bình chớp thời cơ hậu vệ Singapore mắc lỗi, thoát xuống bằng pha đẩy bóng dài, nhưng cú dứt điểm của anh chỉ đủ mang lại quả phạt góc. Phút 35, Tấn Trường ôm gọn cú đá phạt bên cánh phải của Singapore.

Phút 36, Việt Nam vượt lên dẫn 1-0, bằng bàn thắng đẹp mắt (xem video). Đón quả chọc khe của đồng đội, Thanh Bình lao đi mạnh mẽ trước sự bất lực của ba hậu vệ Singapore, đối mặt với thủ môn ở mé phải khu cấm địa, và sút chìm chéo góc chuẩn xác. Một pha xuyên phá và kết thúc đẳng cấp của tiền đạo người Đồng Tháp. Phút 37, Singapore lãng phí thời cơ sau cú chọc khe, khi dứt điểm hỏng ăn trong thế đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Phút 39 và 40, Thành Lương thực hiện hai cú sút phạt góc hiểm hóc, nhưng các đồng đội không thể chiến thắng khi không chiến, chỉ đủ tạo sóng gió trước cầu môn Singapore. Phút 42, cầu môn Singapore lại chao đảo sau pha đột nhập của Văn Học bên cánh trái.

Thanh Bình trong tình huống ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hà.
Thanh Bình (phải) trong tình huống ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hà.

Hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu nhanh và đa dạng hơn hiệp một, áp đảo Singapore, nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào, dù có nhiều tình huống ngon ăn. Phút 55, Thanh Bình không thể xử lý tốt trong phạm vi hẹp, với bốn hậu vệ vây quanh, đành loay hoay rồi sút bóng cho xong, sau đường kiến tạo của Hoàng Quãng. Phút 59, Việt Nam có pha phối hợp tấn công một chạm rất hay ở trung lộ, và suýt có bàn nhân đôi cách biệt. Sau đường chuyền của Hoàng Quãng, Trọng Hoàng mớm bóng tới sát vạch 16m50 cho Thanh Bình sút căng. Nhưng thủ môn của U23 Singapore kịp dùng một chân cản bóng. Phút 61, Việt Nam lại làm khổ hệ thống phòng ngự Singapore bằng những pha phối hợp đoạn ngắn, nhưng cú kết thúc của Thanh Bình không đủ hiểm để lốp bóng qua đầu thủ môn đội khách.

Phút 64, tiền vệ nhỏ con Thành Lương biểu diễn kỹ thuật cá nhân, đảo người vặn sườn mấy hậu vệ Singapore bên phải khu cấm địa, rồi sút bóng bật người một hậu vệ ở gần khu 5m50. Bóng đổi hướng bay về phía cầu môn, nhưng thủ môn Singapore phản xạ rất nhanh. Phút 66, Singapore đáp trả bằng một pha kết thúc căng từ xa, sau đợt phản công nhanh. Nhưng bóng đi chệch đích. Phút 70, Singapore kết thúc đợt lên bóng bên cánh phải bằng cú căng ngang vào khu cấm địa, nhưng không có ai kịp kết thúc ở cự ly gần. Phút 71, Thành Lương nhận cú mớm bóng rồi sút rất căng bằng chân trái từ khoảng 18 m, bóng đi như tên bắn nhắm vào giữa cầu môn, nhưng thủ môn Singapore xuất sắc đấm bóng qua xà. Phút 72, Công Minh cũng sút xa căng, nhưng vọt xà. Phút 82, tiền đạo vào thay người Đình Tùng sút hai cú liên tiếp từ bên phải khu cấm địa, nhưng đều bị thủ môn Singapore đẩy ra. Trọng Hoàng sút bồi nhưng thiếu chuẩn xác.

Thành Lương đã thi đấu tốt, nhưng lỡ một số cơ hội ghi bàn. Ảnh: Hoàng Hà.
Thành Lương (áo trắng) đã thi đấu tốt, nhưng lỡ một số cơ hội ghi bàn. Ảnh: Hoàng Hà.

Phút 87, Singapore thiếu chút nữa san hòa. Cầu thủ số 22 sút bóng từ 20 m, khi thủ môn Tấn Trường băng ra khỏi khu 16m50. Bóng bay bổng về phía cầu môn bỏ trống của Việt Nam, nhưng khi tới gần vạch vôi thì bật đất đổi hướng đi chệch đích. Phút 88, Đình Tùng đi bóng tới sát biên ngang thì tạt cắt mặt cầu môn rất nguy hiểm, nhưng không có cú tiếp bóng nào chính xác. Phút 92, Đình Tùng nhận bóng từ quả chọc khe, nhưng không kịp dứt điểm khi đối mặt thủ môn Singapore ở sát vạch 16m50.

Lịch thi đấu và kết quả VFF Smartdoor Cup 2009:

Ngày 5/11:

16h40: U23 Thái Lan – U23 Trung Quốc 2-2
20h00: U23 Việt Nam – U23 Singapore 1-0 (Thanh Bình 36')

Ngày 7/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Thái Lan
20h00: U23 Trung Quốc – U23 Việt Nam

Ngày 9/11:

17h50: U23 Singapore – U23 Trung Quốc
20h00: U23 Việt Nam – U23 Thái Lan

T.T.

CẦN CHÍNH XÁC HƠN KHI CHUYỀN VÀ SÚT BÓNG

Tối qua tuy không xem được hiệp một và hiệp hai tôi theo dõi thì thấy các cầu thủ của chúng ta khi có bóng rồi đa phần là chuyền sai địa chỉ có nhiều đường chuyền làm cho người xem thót tim. Bóng gần cầu môn đội bạn thì những chân sút của ta không được chuẩn lắm. Mong thay những điểm yếu này cầu thủ của ta nên khắc phục mới làm yên tâm người hâm mộ.

Tạm được

Bạn Quang Phạm nhận xét tương đối chính xác, nhưng cũng nên thông cảm với các cầu thủ trẻ của chúng ta, trong cách chơi vẫn tồn tại nhiều điểm mà thầy Tô cùng các học trò của mình phải khắc phục trong thời gian tới (nhất là khâu dứt điểm), thời gian chuẩn bị cho Seagame không còn nhiều, hi vọng ở seagame tới chúng ta có thể chứng kiến một U23 hoàn thiện hơn.
Chúc U23 của chúng ta thành công!

Tệ quá

Tuyển Việt Nam chơi thứ bóng đá bạo lực quá. Xem cả trận chỉ thấy Việt Nam tắc bóng bằng cách xông phi không khác nào các võ sĩ. Đá bóng thì không dám cầm bóng, chỉ bật theo quán tính, thấy đồng đội té rồi mà cũng đưa qua. Đá là phải tự tin, mạnh dạn lên chứ. Luôn bình tĩnh!

Cố lên U.23 VN !

Trận vừa rùi, đội U.23 của chúng ta đã thi đấu khá tốt trước U.23 Singapore, nhưng không thể nói là hoàn hảo được ! Một vài vị trí vẫn còn chưa thi đấu đúng khả năng của chính họ. Chúng ta nên tận dụng chính xác hơn những cơ hội ăn bàn mười mươi. Trận vừa rùi Trọng Hoàng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn do đồng đội tạo ra cho anh. Chúng ta vẫn hy vọng các các cầu thủ U.23 VN sẽ thi đấu xuất sắc hơn nữa trong trận gặp U.23 Trung Quốc để có trận đối mặt quyết định với đối thủ chính là Thái Lan trong trận cuối cùng của Giải đấu giao hữu này. Người hâm mộ như chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng các cầu thủ VN. Và : Cố lên Việt Nam !

Tạm chấp nhận !!!

Anh Tạ nói quá đi, ko đến nổi kém như vậy, hàng thủ tuy cũng không xuất sắc nhưng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là Long Giang, trung vệ này chơi khá chắc chắn đấy chứ. Hàng tiền vệ hiệp 1 thi đấu quá mờ nhạt và Thanh Bình cũng thế, nếu khách quan mà nói thì trận đấu với Singapore như thế thì chưa đạt yêu cầu nhưng tạm chấp nhận. Điều mà quan tâm nhất là vị trí Văn Quảng, cầu thủ này chuyền toàn sai địa chỉ thậm chí gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Mai Tiến Thành thì cũng có lúc lóe sáng nhưng cũng mắc nhiều sai lầm. Nhưng nghĩ cũng kỳ, cầu thủ Văn Quyết( 22 - U19) đá hay vậy sao ko thấy cho cậu ấy 1 cơ hội nhỉ???

Vẫn còn có những khuyết điểm

Tuy tôi ko phải là nhà bình luận chuyên nghiệp nhưng vẫn có một số ý kiến sau : Nói chung U23VN hôm qua đá tương đối tốt nhưng tôi vẫn có một cảm giác thiếu một điều gì đó, có lẽ là khả năng dứt điểm, đường chuyền dài vượt tuyến và cách xử lý ở khâu cuối cùng. Việt Nam thỉnh thoảng mới có một đường chuyền vượt tuyến chính xác, dứt điểm cuối cùng nói chung là kém (kém ở đây là tôi nói về cảm gác bóng của các cầu thủ, hầu hết đều sút ra ngoài cầu môn , cho du thủ môn đội bạn có đứng im thì tỷ lệ sút vào khung thành vẫn quá thấp so với cơ hội được tạo ra). Tôi ko muốn bình luận nhiều nhưng ở khía cạnh là một người hâm mộ và ủng hộ hết mình cho đội tuyển tôi mong VN sẽ sửa chữa được khuyết điểm này và là đội bóng yêu quý trong tim mỗi con người VN chúng ta.

Đúng là thắng nhưng chưa đã

Đây là một trận đấu hay. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất nỗ lực, cống hiến. Họ đã dần thắm nhuần tư tưởng FIGHTING của HLV trưởng, đặc biệt là các tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, đúng là hàng thủ cũng chưa làm người hâm mộ yên tâm lắm. Long Giang, Minh Đức đã chơi rất hay, nhưng đôi lúc họ cũng khá cẩu thả, đặc biệt là Long Giang, xử lý bòng rườm rà và để mất bóng rất nguy hiểm. Hy vọng BHL sớm nhận ra những điểm hạn chế này để đội tuyển chơi chặt chẽ, an toàn hơn. Good luck.

Đá thế này mà bảo là được à

Tôi cam đoan với các vị rằng HLV Tô ko hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ U23 tối qua đâu. Về mặt kết quả thì phần nào hợp lý bởi chúng ta đã chơi trên sân nhà, dồn ép đối thủ và có bàn thắng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng nhìn lại cách các cầu thủ chơi bóng, Thành Lương thì hơi rườm rà ko cần thiết, đá trên mặt sân xấu không nên rê dắt nhiều, sẽ làm tổn hao thể lực và hiệu quả tấn công không cao, cần chú trọng vào những đường chọc khe hoặc chuyền bóng phối hợp tấn công xuống cánh nhuần nhuyễn. Mai Tiến Thành thì vẫn thế, tì đè yếu, tranh chấp tay đôi gần như không hiệu quả, lên cánh cũng yếu, không đủ tầm thay thế Quốc Anh trước đây. Nhìn chung các miếng phối hợp chưa có gì là sắc nét, bàn thắng cũng có phần do đối phương yếu chứ chưa hẳn đã hay.

Lại bàn về cỏ ở sân Mỹ Đình..

Là một người dân sống tại Hà Nội, đã cả tuần nay tôi đâu có thấy mưa? Vậy mà tối qua các cầu thủ(đặc biệt là các cầu thủ quần áo trắng - U23VN) lấm lem toàn bùn đất, rồi cả pha bóng của U23 Singapore lốp qua đầu Tấn Trường...bật đổi hướng ra ngoài nữa...
Chất lượng cỏ ở Mỹ Đình sắp sánh ngang với cỏ ở sân..Thống Nhất rồi!
U23 của thầy Tô đã từng bị mấy vị có trách nhiệm ở Mỹ Đình "đuối cổ" khi định thi đấu tập với HPHN tại đây...(để giữ mặt cỏ chăng?)
Hy vọng mấy ngày tới cỏ ở sân MĐ sẽ đẹp hơn sân Thống Nhất để thầy trò ông Tô không gặp xúi quẩy.

Hy vọng VÀNG Seagames tại Lào có sơ cở !

Các cầu thủ U23 VN chơi rất hay và có nét. Hy vọng Vàng Seagames tại Lào bắt đầu có cơ sở.
Mong rằng thầy trò Caslisto sẽ sớm khắc phục các sai phạm để hùng dũng kéo quân sang Lào tháng 12 này lấy VÀNG mang về cho Tổ quốc !

Thất vọng

Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm trân mạc nhưng các cầu thủ thể hiện một kiêu đá không đàn anh. Tất cả đều vội vã, vào bóng thô bạo với đối phương.(5 thẻ vàng và nhiều pha lương tay của trọng tài ) Những pha vào bóng của các cầu thủ tưởng như không trúng bóng thì trúng chân. Thật khó hiểu khi làm điều đó với một đối thủ dưới cơ. Nhìn cách mà đội tuyển trung quốc và Thái Lan thể hiên. Họ câm bóng rất đĩnh đạc, điềm tĩnh nhưng khi tấn công hay chuyền bóng lại vô cùng chuẩn xác và sắc sảo. Rõ ràng ta thấy bóng đá Việt Nam vẫn thua người Thái hẳn một cái đầu. Hi vọng ông Callisto và các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn, chơi bóng còn phải để các đàn em thua nhưng phục chứ không phải thua vì sợ gãy chân như thế này.

Cần có thêm 1 chút chính xác!

Lối chơi của đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều: Tự tin cầm bóng, đi bóng, phối hợp, chịu khó dứt điểm. Tuy nhiên, cần có thêm 1 chút chích xác trong những tình huống quyết định. Cố gắng lên các bạn, làm chủ trận đấu, có thế trận tốt mới là quan trọng, bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian!

VN chơi có lửa, nhưng có vài vị trí chơi không tập trung

Cùng là 1 vấn đề nhưng sao bạn đọc trên lại nói đội tuyển 1 cách tiêu cực như vậy nhỉ. Đây là đội U23, chỉ mới tập trung cùng nhau khoảng vài tháng mà đã thi đấu được như vậy tôi thấy là khá tốt rồi. Tuy nhiên vẫn có 1 vài vị trí thi đấu không tập trung, chuyền bóng hỏng ở giữa sân, v..v.. Còn về vấn đề chiều cao, tôi xin hỏi là có bao giờ vấn đề chiều cao của người VN được đánh giá tốt chưa? Có thể trong xã hội có nhiều người có chiều cao tốt, nhưng ko thể nào đá hay bằng những cầu thủ như hiện tại ở U23 được. Vì vậy bạn đừng nói là không hiểu được cách tuyển chọn cầu thủ của chúng ta mà hãy ủng hộ và động viên cho các cầu thủ hiện nay chơi tốt hơn đi. Suy nghĩ tích cực như vậy mới có ý nghĩa cho đội U23 vào lúc này

Cần thay đổi tất cả

Trước tiên phải nói là rất đáng khích lệ cho các cầu thủ U23 của chúng ta đá rất mãnh liệt, chịu khó di chuyển, dốc bóng... Nhưng, một điều tôi nhận thấy ở đây là các cầu thủ VN vẫn thiểu một đẳng cấp nào đó như các cầu thủ Thái. Các bạn xem thì biết: các cầu thủ của chúng ta đá rất vồn vã, phí sức, chuyền ban không chính xác, hiệu quả. Ví dụ như cướp được bóng giữa sân là hùng hục chuyền mạnh lên phía trước cho tuyến tiền đạo; nhưng xác suất nguy hiểm của những đường chuyền này bằng 0. Chưa nói đến đây chỉ là đội U23 Singapore (mà thực chất là U19, như độc giả nào vừa nói), gặp những đội như Thailand hay Indo thực sự thì không biết thế nào với lối đá vẫn như vậy từ trước đến giờ.

Nên ở đây, tôi hy vọng là các cầu thủ thay đổi tư duy bóng đá một chút. Chúng ta thực hiện chỉ đạo của ông Calisto là đá nhanh, ít chạm. Nhưng kết quả cuối cùng ở đây phải là hiệu quả! Không phải cứ cầm bóng 1,2 giây là bắt buộc phải đá đi luôn. Chúng ta phải có miếng đánh, di chuyển rồi mới đến chuyền bóng thích hợp. Cái đó mới là chiến thuật. Và chúng ta đá phải biết giữ sức, tôi biết vì đây là giải thay người thoải mái nên các cầu thủ đá dốc hết sức, nhưng nếu vào giải thực sự, thì không thể đá kiểu như vậy được, chưa kể không có sức để đá trận sau.

Can co gang nhieu

Với một đội Sigapore non trẻ, yếu kém về mọi mặt nhưng U23 của chúng ta cũng không thể hiện được nhiều, các cầu thủ không duy trì được thể lực, hàng công dứt điểm yếu kém là vấn đề chính mặc dù chúng ta đã thắng. Để có được một kết quả tốt tại VFF cũng như ở SG nhất thiết phải có sự thay đổi trong cách huấn luyện cũng như mặt con người trong đội tuyển.

Thể lực yếu quá

Các cầu thủ của Việt Nam đợt này thể lực kém quá, với đội trẻ singapor mà còn bị đuối sức thì thử hỏi đấu với tuyển Thái Lan, Trung Quốc thì làm sao mà chạy nổi?
Cấn luyện tập thể lực hơn nữa mới có thể theo kịp các đội trong khu vực ĐNA.
Chúc đội tuyển phục hồi tốt sau trận đấu này.

Tôi thấy U23 Vn đá như thế là hay

Hiệp 2 trận đấu tối nay là hiệp đấu thanh thoát nhất mà tôi được xem ở 1 đội tuyển VN. Các cầu thủ đều đá rất thoải mái, nhanh và kỹ thuật vượt trội đối thủ. Tuy khâu dứt điểm cần hoàn thiện, nhưng nhìn các cầu thủ thi đấu hôm nay tôi tin tưởng vào 1 kết quả tốt đẹp tại Seagames.

Nói thế cũng không đúng

Nhận xét của bạn Long Thành Tạ có chủ quan quá không ? Chúng ta vẫn đang trong thời kì hoàn thiện và lắp ráp đội hình mà . O^ng Calisto có cái lý riêng mà không phải ai cũng đều chấp nhận. Như chiếc cup vô địch kì rồi, có 90% người VN nghĩ như bạn trước lúc đội tuyển Vn lên đường, và kết quả đã chúng minh ông Calisto đúng ! Ha~y iên nhẫn, tôi tin chúng ta sẽ khắc phục điểm yếu va` giành kết quả tốt !

Ngoài tinh than máu lửa thì chưa thể hiện được gì

Hơi lo khi toàn đội chưa thể hiện được gì ngoài lối chơi máu lửa không ngại va chạm. Nói chung từ trận này chúng ta thấy VN còn nhiều việc phải làm trươc khi nghĩ tới việc chinh phục đỉnh cao tại SG tại Lào

Cần xem xét lại quá trình luyện tập

Tôi vừa mới ở sân vận động Mỹ Đình về, tôi thấy chất lượng các đường chuyền, khống chế bóng của các tuyển thủ rất tồi. Trước một Singapore không có một chút sức mạnh nào mà đá thế thì gặp Thái Lan và Trung Quốc thì không thể đá được. Xem Thailand và Trung Quốc đá thấy các đường bóng nó gọn gàng không lắt nhắt và thiếu tính kỹ thuật như của ta. Chúng ta cần phải xem lại công tác huấn luyên ngay đi, tập suốt tháng mà sao khống chế bóng tư duy tồi thế không biết. Dứt điểm thì không có một khái niệm nào cả cứ rê dắt bóng lung tung cả.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao