Thứ năm, 5/11/2009, 04:31 GMT+7

Liverpool đánh rơi chiến thắng vào phút chót

Nếu bảo toàn được lợi thế dẫn bàn trước chủ nhà Lyon tối qua, mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn với Liverpool.
>Kết quả, bảng điểm Champions League

Sau nhiều nỗ lực và cả những giây phút giật mình, phút 83, Liverpool mới có được bàn mở tỷ số nhờ công cầu thủ vào thay người Ryan Babel. Nhưng khi chiến thắng tưởng đã nằm trong tầm tay thì bất ngờ, phút 90, lưới của họ bị Lisandro Lopez làm cho tung lên. 1-1 là tỷ số cuối cùng và gánh nặng tiếp tục đè trên đôi vai thầy trò Rafael Benitez.

Lượt trận thứ tư
Vòng bảng Champions League

Sau 4 vòng đấu, họ chỉ giành 4 điểm, đối diện sát hơn nguy cơ bị loại khỏi vòng đấu bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002-2003. Bởi, với 10 điểm có được, Lyon đã chắc chắn có một suất ở vòng 16 đội cuối cùng. Cùng lúc đó, chiến thắng Debrecen 5-2 giúp Fiorentina nâng số điểm hiện tại lên con số 9 để gia cố ngôi vị thứ hai bảng E.

"Khi đi vào tâm bão, hãy ngẩng cao đầu", đó là khẩu hiệu mà Benitez đưa ra trước trận quyết chiến tại Stade Gerland. Ông tự tin cho rằng, với vốn kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu, các học trò sẽ biết phải làm thế nào để vượt khó.

Và hôm qua, nhìn Fernando Torres cắn răng mà đá, Dirk Kuyt chạy lên rồi chạy về, Javier Mascherano, Emilaino Insua lăn xả tranh cướp... cũng đủ hiểu Liverpool đã nỗ lực đến thế nào. Nhưng từng ấy thực sự là chưa đủ để họ tạo bước đột phá, nhất là trước một Lyon đang ngày một cứng cỏi hơn trên đấu trường Champions League.

Sau 3 vòng đầu tiên toàn thắng, tối qua, đại diện của Pháp chỉ cần một điểm cũng đủ đi tiếp. Vậy mà họ vẫn nhập trận bằng lối chơi chủ động, tấn công dồn dập và khá cởi mở. Đối với một đội bóng đang ở vào thế yếu lại què quặt như Liverpool (tiếp tục không có Steven Gerrard vì chấn thương), cách chơi của Lyon rõ ràng gây nên khó khăn. Ngay phút thứ 4, khung thành đội khách đã bị đe dọa bởi cú sút từ xa của Bastos.

> Xem clip bàn thắng

Mất gần 10 phút sau, Liverpool mới bình tâm và tạo dựng được thế trận ngang cơ. Thậm chí, suýt chút nữa họ có được bàn mở tỷ số khi Torres ra chân từ khoảng cách chừng 12 mét, nhưng bóng đi đúng tầm kiểm soát của thủ thành Hugo Lloris. Không lâu sau, cơ hội ngon ăn khác đến với Dirk Kuyt, nhưng thủ thành đội chủ nhà tiếp tục cản phá xuất thần bằng pha bay người đẩy bóng qua xà.

Không đem lại bàn thắng nhưng hai cú đánh nguy hiểm liên tục đem lại cho Liverpool thế trận có lợi, buộc Lyon phải dè chừng. Trận đấu từ đó ít cởi mở hơn, bóng chủ yếu tập trung ở giữa sân. Cho đến khi kết thúc hiệp một, chỉ có một cơ hội đáng chú ý dành cho Liverpool. Phút 28, hàng thủ Lyon mắc lỗi đánh chặn để Voronin thoát xuống, nhưng chân sút người Ukraine lại dứt điểm quá hiền, lỡ dở cơ hội tạo nên khác biệt.

Liverpool (trắng) bất lực nhìn Lyon giành một suất vào vòng trong.

Sau giờ nghỉ, Lyon tiếp tục duy trì vẻ thận trọng. Họ chủ động ghìm nhịp độ bằng nhiều pha ban chuyền và triển khai chậm. Tuy nhiên, mỗi khi thấy đối phương sơ hở là họ tìm cách khai thác. Phút 58, nếu Gomis thoát xuống nhanh hơn, anh có thể đã có cơ hội ghi bàn chứ không để Pepe Reina kịp băng ra tận rìa cấm địa để đánh đầu cản phá.

Ở chiều ngược lại, khả năng làm bóng yếu kém ở tuyến giữa buộc Liverpool phải sử dụng những đường chuyền vượt tuyến, nhưng hầu như đều thiếu chính xác. Thời gian cứ thế dần trôi cho đến giữa hiệp hai thì Liverpool mới cải thiện được thế trận. Sự sốt ruột khiến họ phải dâng cao hơn đội hình để kiếm tìm cơ hội. Đó cũng là lúc Babel được vào thay Voronin chơi thiếu hiệu quả.

Phút 69, đội khách có cơ hội tuyệt vời trong cấm địa, nhưng cú cứa lòng của Leiva Lucas nhắm vào góc xa bị thủ thành Lloris chặn lại. Kuyt kết thúc bồi bằng cú "ngả bàn đèn", nhưng bị Cissokho phá ra trước vạch vôi.

Đã có bàn dẫn trước, nhưng Liverpool không biết giữ vững.

Mải mê tấn công, Liverpool thiếu chút nữa cũng phải trả giá. Phút 74, Sotirios Kyrgiakos đánh đầu trả bóng về bất cẩn, để Lisandro chớp được thoát xuống dứt điểm. Nếu Reina không kịp áp sát và phản xạ nhanh nhạy, lưới của đội khách hẳn đã tung lên. Chưa dừng ở đó, chỉ 4 phút sau, khung thành Liverpool lại chao đảo khi Kuyt để mất bóng, tạo điều kiện cho Lisandro thoát xuống, lừa qua hai cái bóng áo trắng rồi dứt điểm về phía xa, nhưng chệch cột.

Sau mấy pha hút chết, phút 83, Liverpool bất ngờ có bàn khai thông. Đón đường chuyền của đồng đội, Babel giữ bóng khéo léo, đảo vào trung lộ rồi tung chân dứt điểm mạnh như búa bổ, đưa bóng cắm thẳng vào lưới Lyon mở tỷ số. Đám đông CĐV Liverpool trên khán đài sung sướng như điên cuồng.

Tuy nhiên, cánh cửa vòng sau vừa được hé ra một chút đã lại khép chặt hơn trước mắt họ, khi chỉ 7 phút sau Lyon gỡ hòa 1-1. Từ đường phất bóng dài của đồng đội, bóng đến đầu Bastos. Anh lắc bóng kỹ thuật cho Lisandro thoát vào cấm địa, dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Reina.

Muốn giành suất còn lại, Liverpool (trắng) phải thắng cả hai vòng đấu sau và chờ đợi những kết quả có lợi.

Đội hình thi đấu:

LYON: Lloris; Reveillere (Gassama 19), Cris, Toulalan, Cissokho; Pjanic Ederson 40), Makoun, Kallstrom; Gomis (Govou 73), Lisandro Lopez, Bastos.

LIVERPOOL: Reina; Carragher, Agger, Kyrgiakos, Insua; Lucas, Mascherano; Kuyt, Voronin (Babel 68), Benayoun; Torres (Ngog 87).

Bảng E

TT Đội Trận T H B H/S Điểm
1 Lyon 4 3 1 0 6 10
2 Fiorentina 4 3 0 1 5 9
3 Liverpool 4 1 1 2 -2 4
4 Debrecen 4 0 0 4 -9 0

Doãn Mạnh

Nỗi đau không của riêng tôi!

Liv đã có thể thắng, rất nhiều cơ hội, trôi qua, bàn thắng, vỡ oà sung suớng...và hoà. Tôi vẫn ngồi đây, trên chiếc bàn làm việc hằng ngày, điếu thuốc như đắng hơn, li cafe vô vị...Nhoi nhói trong lòng dù một đêm đã đí qua. Tôi yêu mếm Liv và tôi biết có nhiều nguời như thế. Đúng - Bạn của tôi, nỗi đau không phải của riêng tôi hay bạn - Mà nỗi đau là của LIv và của chúng ta!

Benitez nên từ chức!

Thực sự là một fan của Liverpool, tôi đã chán ngấy Benitez rồi, cách sắp xếp nhân sự, hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và các phương án tiếp cận trận đấu của ông ta thật nhàm chán. Thực sự tôi thấy các thành tích mà Liverpool dành được dưới thời Benitez phần lớn là... "rùa". Benitez nên từ chức, nhường chỗ cho một HLV khác tài năng hơn.

Cố lên Liv

Là 1 fan của Man nhưng quả thực tôi cũng rất thích Liv (Chỉ ghét cái tội thích nói nhiều của Benites), đặc biệt là ở cái cách luôn chiên đấu hết mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ bây h mà sa thải Benitez. ko phải là giải pháp hay. Ai ở trong hoàn cảnh của ông cũng sẽ bị vậy thôi. Cố lên Liver, Trận sau thắng Fiorentina, trận cuối đè bẹp Debrecen là đủ kê cao gối mà nằm rùi

Hết kiêu ngạo

Thế là LIV hết vênh rồi nhé! năm nay cố gắng trụ hạng 4 giải ngoại hạng là đc rồi! ngựa non háu đá> năm ngóai đá máu lửa rồi tắt ngúm trong năm nay!

Đấy không phải là Liv!

Năm nay không phải là năm của Liv! Trận thua Ful đã là trận thua thứ 4 trong 10 vòng đấu đầu tiên của Liv rồi. Nhớ mới năm ngóai,tổng số trận thua cho đến cuối mùa giải của họ chỉ bằng phân nửa con số trên mà họ đã không thể vô địch thì năm nay, khi mùa giải chưa đi được 1/3 chặng đường mà tình hình lại như vậy thì e rằng,giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng phải kéo dài thêm 1 năm nữa. Thử hỏi xem,thắng MU để làm gi? Để rồi thua Ful chăng? Ở Champions League còn tệ hơn nữa, Liv đứng trước nguy cơ bị lọai ngay từ vòng bảng khi để vuột mất 3đ cần thiết khi trận đấu với Lyon đi đến những phút bù giờ. Thật cay nghiệt! Có lẽ năm nay,ông trời ngáng đường Liv như vậy để họ thức tỉnh lại,kịp nhận ra những sai lầm, thiếu sót trong cách điều hành CLB. Mong rằng họ sẽ làm tốt hơn vào năm sau!

Cố gắng lên!

Trận hòa tối qua với Lyon thì gần như 99% Liverpool sẽ bị loại khỏi C1. Có ai ngờ "đòan quân Đỏ" mới hôm nào mà giờ đây đã tuột phanh thê thảm. Hàng thủ hiện nay của Liverpool quá tệ và trung vệ Lucas thì quá kém cỏi, Liverpool không có một người kiến thiết bóng chủân. Nhưng dù sao thì cũng không trách đc họ, lực lượng của Liverpool quá mỏng, hầu như khi các trụ cột bị chấn thương thì không có 1 người thay thế xứng đáng. Tôi nghĩ hai ông chủ người Mỹ của Liverpool nên ra đi!

Tội nghiệp Pool

Pool quá kém may mắn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhưng nhìn cách Pool mất điểm vẫn quá oan ức (bóng bay, chấn thương, bù giờ...). Cùng là "quỷ" nhưng Pool là bản sao tương phản của quỷ "đỏ" MU.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao