Thứ tư, 4/11/2009, 04:45 GMT+7

MU hút chết ngay tại Old Trafford

Trước khi giành trận hòa 3-3 cùng tấm vé sớm vào vòng 16 đội Champions League, MU phải trải qua nhiều thời khắc kịch tính, thậm chí có lúc để CSKA Moscow dẫn trước tới 3-1.
>Lịch đấu, kết quả, bảng điểm Champions League

Ở lượt đi, Valencia (trái) ghi bàn thắng duy nhất, và hôm qua anh cũng để lại dấu ấn quan trọng.

MU rất "thích đùa". Và tối qua là một minh chứng. Khi hiệp hai chỉ còn chừng 6 phút, họ vẫn còn bị dẫn 3-1. Thành tích 22 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở Champions League và cơ hội vào vòng knock-out của thầy trò Alex Ferguson lúc đó tưởng như phải chờ xét ở vòng tiếp theo.

Lượt trận thứ tư
Vòng bảng Champions League

Nhưng khi hồi còi dứt trận vang lên, kết quả đã là 3-3. Paul Scholes rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 84, trước khi cú sút xa của Antonio Valencia đập trúng người hậu vệ Georgi Shchennikov bên phía đội khách văng vào lưới ở phút bù giờ thứ 3. Bàn thắng đầu tiên của MU trận này được thực hiện từ trong hiệp một, do công Michael Owen.

Ở lượt đi cách đây nửa tháng, MU giành chiến thắng chỉ 1-0 trên sân của CSKA, nhưng thuyết phục và đầy kẻ cả. Trở về sân nhà lần này, niềm tin của họ nhờ vậy mà nhân lên gấp bội. Điều đó, cộng với những khó khăn nhất định về nhân sự cũng như việc phải gặp Chelsea ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, càng khiến HLV Ferguson có lý do để toan tính.

Đội hình xuất phát của chủ sân Old Trafford vì vậy có nhiều thay đổi, với sự xuất hiện của một loạt cái tên thuộc thành phần dự bị như Gary Neville, Wes Brown, Fabio Da Silva, Jonny Evans hay Federico Macheda. Wayne Rooney cũng có mặt, một ngày sau khi vợ sinh, nhưng ngồi dự bị. Trong khi đó, Dimitar Berbatov dính chấn thương nên suất đá chính được trao cho Owen.

Và tiền đạo người Anh có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7, sau pha đưa bóng vào của Valencia, nhưng không tận dụng thành công. Darren Fletcher sau một thời gian dưỡng thương đã trở lại tối qua, và cũng sớm đánh tiếng bằng cú dứt điểm từ khoảng 20 mét, nhưng bị Akinfeev can thiệp đẩy bóng chệch cột trong gang tấc. Phút 17, Owen lại có một cơ hội ngon ăn nhưng đưa bóng đến thẳng vị trí thủ thành của CSKA. Chừng 5 phút sau, Macheda cũng có cú dứt điểm tầm xa lợi hại, nhưng vẫn chẳng thể làm nên chuyện.

> Xem clip bàn thắng

Bị chủ nhà o ép, nhưng CSKA không hề chùn chân. Sự nguy hiểm của đại diện đến từ Nga thậm chí được thể hiện từ trước khi MU có những cơ hội đầu tiên. Và đến phút 25, khi mà khí thế của đội chủ nhà đang cao ngùn ngụt, CSKA bỗng dội thẳng một xô nước lạnh bằng bàn mở tỷ số. Tận dụng khả năng chặn phá yếu ớt của hàng thủ MU, Dzagoyev mạnh dạn thoát xuống gần biên ngang rồi dứt điểm tung nóc lưới Van der Sar.

Như một sự chuộc lỗi cho việc bỏ lỡ nhiều cơ hội lúc trước, chỉ 4 phút sau khi đội nhà phải nhận bàn thua, Owen đoái công bằng bàn gỡ hòa 1-1. Trong pha đưa bóng vào của Valencia bên cánh phải, bóng đập chân Nani rồi lọt xuống chỗ Owen. Với khả năng chớp thời cơ nhạy bén trong cấm địa, cựu tiền đạo của Liverpool và Real Madrid không bỏ lỡ, anh xoay người dứt điểm sệt thành bàn.

Sự xuất sắc của thủ thành Akinfeev (phải) khiến các chân sút của MU mất nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, khi phần đông khá giả trên sân Old Trafford đang hả hê thì chỉ 2 phút sau, lưới của Van der Sar đã lại tung lên. Hàng phòng ngự của MU tiếp tục mắc lỗi, để đối phương phối hợp như chỗ không người. Krasic là người nhận bóng sau cùng, thoát qua cả sự truy cản của Van der Sar rồi quay người dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho CSKA.

Quãng thời gian còn lại của hiệp một, MU dồn lên tấn công nhiều, nhưng Macheda rồi Scholes đều không đánh bại được Akinfeev.

Sự ngột ngạt ở Old Trafford tăng lên tột đỉnh khi ngay đầu hiệp hai, phút 47, đội khách có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Từ quả đá phạt sát biên trái, bóng được treo vào cấm địa. Hàng thủ MU lại theo người không chặt, để Berezutski âm thầm lẻn xuống biên ngang lao người đánh đầu hạ gục Van der Sar.

Mọi chuyện không theo như kế hoạch, buộc HLV Ferguson phải sớm tung Rooney vào sân, phút 58. Không góp công trực tiếp, nhưng hiệu ứng từ tiền đạo đội tuyển Anh đã góp phần mang lại cho MU thế trận lấn lướt. Phút 62, phải xuất sắc Akinfeev mới chặn phá được quả đá phạt uy lực từ khoảng 25 mét của Scholes. Chừng một phút sau, đích thân Rooney có cơ hội từ đường chuyền của Neville, nhưng không tận dụng thành công.

Giành tấm vé sớm, MU giờ có thể chuyên tâm cho trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này.

Tấn công miệt mài, nhưng MU đôi khi phát nản vì Akinfeev - thủ thành từ lâu đã nằm trong tầm mắt của Ferguson. Phút 79, cú đánh đầu của Owen bị Akinfeev phá ra. Rooney ập đến sút bồi nhưng thủ thành đội tuyển Nga vẫn kịp phản xạ để chối từ. Chỉ hai phút sau, khi Akinfeev đã bó tay thì khung gỗ lại đứng về phía CSKA, ngăn không cho Macheda ghi bàn từ một cú đánh đầu.

Tuy nhiên, nỗ lực của MU rồi cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn 2-3 ở phút 84. Từ quả đá phạt của Neville, Scholes tìm đúng vị trí đánh đầu tung lưới CSKA. Và, kết quả hòa 3-3 được ấn định cho MU khi cú sút có phần cầu may của Valencia đập trúng người Shchennikov đổi hướng, khiến Akinfeev trở tay không kịp.

Chỉ có được trận hòa, nhưng với 10 điểm có được sau 4 lượt đấu, MU cầm chắc tấm vé vào vòng sau. Suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Wolfsburg (hiện được 7 điểm) và CSKA Moscow (4).

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar, Neville, Brown, Fabio Da Silva (Evra 59), Evans, Nani (Rooney 58), Scholes, Fletcher, Valencia, Owen, Macheda (Obertan 82)

CSKA MOSCOW: Akinfeev, Ignashevich, A. Berezutsky, V. Berezutsky, Shchennikov, Semberas, Dzagoev (Daniel Carvalho 72), Mamaev (Rahimic 70), Krasic, Aldonin, Necid (Piliev 85).

Bảng B

TT Đội Trận T H B H/S Điểm
1 MU 4 3 1 0 3 10
2 Wolfsburg 4 2 1 1 4 7
3 CSKA Moscow 4 1 1 2 -2 4
4 Besiktas 4 0 1 3 -5 1

Doãn Mạnh

Sao cứ đỏi hỏi ở MU?

Tôi ko biết các bạn là fan MU hay không, nhưng sao tôi thấy cứ thắng thì một là MU đc xem như "may mắn", "rùa" còn thua thì "kết quả tất yếu"? Nếu các bạn chú tâm đừng nhìn tới cái tên Manchester United mà nhìn vào những gì xung quanh thì có thể hiểu đc trận đấu này của MU! Cặp Rio-Vi dù dạo gần đây mắc nhiều sai lầm nhưng ko thể phủ nhận họ bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp hơn rất nhiều so với Brown, người vốn là HV cánh, và 1 J.Evans còn khá trẻ! Chưa kể 2 vị trí biên của hàng HV cũng ko do 1 người đang tuổi teen là F.D.Silva cùng 1 người phong độ rất thất thường vì tuổi tác là Neville! Với hàng HV như vậy (Evra chỉ vào sân sau khi MU bị dẫn 1-3), thử hỏi đem ra đá Champions thì địch đc ai?

Chưa kể CSKA là đội bóng số 1 nước Nga? Hàng tiền vệ MU ra sân trận này cũng chả khá khẩm gì. Không Carrick, Giggs, Park, O.H, Anderson vì nhiều lý do khác nhau. Tiền đạo thì cũng chỉ Owen là xem đc còn Macheda chỉ đang tuổi học sinh trung học tại VN! Vậy đòi hỏi gì hơn ở họ đây? 1 chiến thắng hoành tráng à? Chả có gì là hoàn hảo, MU cũng vậy! Sau 2 sự ra đi quan trọng của Tevez và Ronaldo là 1 loạt chấn thương! Vậy tại sao cứ đòi hỏi MU phải thắng đẹp? Trong khi nhìn lại xem, họ vẫn chỉ thua Chelsea 2đ ở NHA, đã vào tứ kết Carling và 1/16 Champions League! Chưa kể, cuối tuần này MU còn phải đến làm khách của Chelsea, 1 trận mà theo quan điểm bản thân tôi MU có tung đội hình mạnh nhất hiện nay ra thì cũng phải thua ít nhất 0-2! Vậy đấy, với cái lịch thi đấu và lực lượng như thế, đừng đòi hỏi MU phải thắng đẹp! May mắn cũng là 1 tố chất rất quan trọng của 1 đội bóng lớn!

MU từ đầu mùa tới giờ thể hiện quá yếu kém

Trải qua một loạt các trận đấu từ C1 cho tới Ngoại Hạng từ đầu mùa giải tới giờ. MU chiến thắng phần nhiều vì may mắn hơn là đẳng cấp. Phong độ không ổn định. Nhiều Đá hời hợt và không có sự ăn ý gắn kết. Mọi bài bản chiến thuật lối đá đều không thể hiện được. Cứ với tình hình hiện tại thì vô địch Ngoại Hạng sẽ là xa vời chứ chưa nói tới C1.

Chơi không hay, nhưng thế là đủ

Ở tình thế chỉ cần 1 điểm là đủ lại phải dưỡng quân khoẻ mạnh cho trận "chung kết PL" cuối tuần với Chelsea thì MU chọn cách chơi như vậy cũng hợp lý. Kết quả hoà 3-3 tạm chấp nhận được. Hàng thủ và hàng công của MU trong trận này và nói chung gần đây có nhiều vấn đề chủ yếu do ở MU tồn tại tình trạng "Tre không thèm già, Măng chẳng chịu lớn". Tin rằng MU sẽ gồng mình trụ được trên đỉnh PL và Champions League cho đến khi có được những sự trở lại của các "thương binh" và những bổ sung cần thiết vào kỳ nghỉ đông.

Đảng cấp là mãi mãi

Kết quả và thi đấu như thế nào ko quan trọng . Quan trọng MU đã có vé vào vòng 16 đội . Có lẽ các cầu thủ MU đã chơi cầm chừng để dành sức cho trận gặp Chel cuối tuần này nên khi là 3-1 MU như đã bị chạm vào tự trọng và đã chơi khác, bằng đẳng cấp và bản lĩnh kết MU vẫn định đoạt đc trận đấu . Còn Chel để xem Chel sẽ làm đc gì trong mua giải năm nay :))

Đừng vội lên án

Nếu như 1 đội bóng cần có những khó khăn để khẳng định đẳng cấp của mình thì hãy nhớ đến MU. Hãy xem mùa bóng nay MU sẽ làm được gi rồi các anh hãy bình luận sau!!! Thật đáng tiếc là các anh chi biết đánh giá trên những trận đấu nhất định mà không biết đánh giá 1 quá trình

Kết quả mới quan trọng

Bảo MU may mắn - chính xác nhưng CSM chắc ko đấy ( thoát 1 quả penanty ). Hàng thủ toàn cầu thủ dự bị - sai lầm là chuyện thường ngày.Bạn Anh Kiệt chắc có đá bóng cũng chưa từng bắt gôn nên mới nói Van nhắm mắt. Còn hàng công MU làm ăn đâu phải tồi chỉ phải gặp thủ môn xương xẩu quá. Ko có thủ môn thì CSM chắc gì có 1 điểm ra về

Akinfeev Quá xuất sắc hay MU dứt điểm kém

Trận đấu đêm qua quả là một trận đấu rất hay. Hàng phòng thủ MU càng ngày càng lộ rõ điểm yếu khi cả 3 bàn thắng của đối phương đều xuất phát từ hàng phiòng ngự. Hàng công hôm qua thi đấu cũng không tồi nhưng khả năng dứt điểm còn hạn chế. Cũng chỉ vì thủ môn Akinfeev quá xuất sắc, Sir ALex nên nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng thủ môn này, Đây là một sự lựa chọn xuất sắc để thay thế Van der Sar

Chỉ cần vừa đủ

Chỉ cần vừa đủ, mình thx thế, sẽ có các anti fan vào chê nào là"M.U rùa, hút chết, thủ kém, công tệ ... bla bla bla" Nhưng xin thưa là ở C1 M.U vẫn ở đầu bảng, ở PL M.U vẫn bám theo Chel với khoảng cách 2 đ nhỏ nhoi M.U ở mùa này vẫn duy trì đc 1 truyền thống đó là sự lì lợm đến đáng sợ, và cũng nên nhớ, M.U chỉ bứt lên đầu bảng PL từ sau giáng sinh thôi, mà khi đó 1 khi đã chểm chệ ở ngôi đầu rồi thì sẽ ko có chuyện M.U nhường ngôi cho kẻ khác đâu, kakaa

Mừng cho MU hút chết..

Lại một lần nửa MU gặp may.. Sao không thấy “ông Già Gân” Alex Ferguson kêu ca gì nhỉ..! May cho MU nhưng có lẽ người may mắn hơn là Ông trọng tài điều khiển trận đấu.. không bị một trận soi mói chê bai của ông Già Gân

May mắn cho MU!

MU đã kiếm được 1 điểm 1 cách may mắn. HLV Ferguson còn nhiều việc để làm với hàng thủ và đặc biệt nên mua cho Van der Sar cái kính mắt, 2 trong số 3 bàn thua là tình huống ở góc hẹp, hình như Van nhắm mắt.

Bó tay MU

Mặc dù MU thiếu cặp trung vệ thép Rio và Vidic nhưng những người thay thế cũng là những cầu thủ đẳng cấp, vì vậy không thể đổ lỗi cho khâu phòng ngự. Còn khả năng tấn công: MU đã tấn công như thế nào? Tấn công như "vũ bão" nhưng hiệu quả thì sao? Kém. Mặc dù kết quả là 3-3, nhưng CSKA đã "chiến thắng" còn MU đã thua, cái thua của MU là thua chính bản thân họ. Dù sao thì cũng xin chúc mừng MU đã tiếp tục duy trì chuỗi thành tích bất bại trên sân nhà ở Champion league. Nhưng cách MU thể hiện vào rạng sáng nay thì chỉ có thể nói : bó tay.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao