Chủ tịch Real dùng từ 'nhục nhã' dành cho thảm bại
Màn trình diễn của đàn "kền kền trắng" trong trận lượt đi vòng 4 Cup Nhà vua khiến Florentino Perez không thể giấu được cảm giác thất vọng.
Real rút Ronaldo khỏi trận tái đấu với Milan
Tối thứ ba, Real đã bị dội một "gáo nước lạnh" tại sân của đội bóng hạng ba, Alcorcon. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn, thày trò HLV Manuel Pellegrini "chỉ mất" khoảng 52 phút để vào lưới nhặt bóng 4 lần. 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận lượt đi.
Có mặt trên sân, chủ tịch Perez thường xuyên tỏ vẻ não nề bên cạnh người đồng nhiệm bên phía Alcorcon. Ông nhận xét sau trận đấu: "Tôi sẽ nói rằng, đây là một thất bại rất nhục nhã. Alcorcon đã chơi hay hơn hẳn. Tôi thấy không có lý do gì để từ chối chúc mừng chiến thắng họ".
 |
| Vị chủ tịch 62 tuổi của Real Madrid. |
Bàn về tương lai trong mùa bóng 2009-2010, Perez vẫn tỏ ra rắn rỏi: "Tôi nhớ, năm 2000, Real bị Toledo loại khởi Cup Nhà vua, nhưng sau đó đội đã đoạt chức vô địch Tây Ban Nha".
Về HLV Pellegrini, người chịu trách nhiệm mang lại chiến thắng cho Real, ông chủ tịch vẫn bày tỏ sự kiên nhẫn. "Real vừa có những cầu thủ mới, vừa có HLV mới sau mùa bóng trước. Pellegrini đang thực hiện một dự án hoàn toàn khác nên chúng tôi cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Nếu vội vàng, có thể chúng tôi sẽ bị rơi vào tình trạng căng thẳng và có những hướng đi sai lầm".
Thúy An