Thứ hai, 26/10/2009, 00:01 GMT+7

Đả bại MU, Liverpool chấm dứt chuỗi toàn thua

Bị dồn vào thế chân tường, thầy trò Rafael Benitez đã phản kháng dữ dội và có được chiến thắng 2-0 quan trọng trước MU, tối chủ nhật.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm giải Ngoại hạng

Benitez (trái) có chiến thắng đặc biệt ý nghĩa trước người đồng nghiệp Ferguson.

Thở đánh phào, không quá phấn khích, Rafa Benitez quay trở lại băng ghế chỉ đạo và an vị một cách ung dung. Khác với vẻ căng thẳng của ít phút trở về trước, trên gương mặt ông, ánh mắt như cũng biết cười. Khi đó, David Ngog vừa ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-0, trong lúc kim đồng hồ đã điểm phút 90+6.

Cách đó không xa, các cầu thủ Liverpool ôm nhau gào thét trong sung sướng. Thủ thành Pepe Reina chạy từ đầu sân bên này sang bên kia, ghì chặt đồng đội và ngoác miệng cười lớn, thật khác với vẻ nhăn nhó nặng nề sau khi nhận bàn thua đen đủi trong trận gặp Sunderland vòng đấu trước.

Khắp Anfield trông như ngày hội. Đã lâu lắm rồi đội chủ cái sân ấy mới lại rạng rỡ đến thế.

Đây là chiến thắng đầu tiên của họ sau 4 trận hoàn toàn tay trắng (2 ở Ngoại hạng Anh và 2 Champions League). Điều mà Liverpool nhận được từ đó, vì vậy, không chỉ là ba điểm để vươn từ vị trí thứ 8 lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ còn có quyền khơi lại niềm tin và hy vọng vào con đường còn lại. Họ cũng có thể trút bỏ phần nào gánh nặng của sức ép chỉ trích... Họ tất nhiên cũng chưa phải chứng kiến sự thay đổi nào trên băng ghế chỉ đạo - nơi Benitez đã ngồi từ năm 2004, nhưng gần đây đối diện với nguy cơ bị sa thải.

Vòng 10

Như nhiều nhận định, tối qua, Liverpool không có sự phục vụ của Steven Gerrard vì chấn thương. Bù lại, Fernando Torres và Glen Johnson đều có thể ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, MU gần như toàn lực vì Ryan Giggs, Patrice Evra, Michael Carrick và Wayne Rooney đều bình phục kịp thời.

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu nhanh chóng sôi động. Ngay phút thứ 2, Rooney đưa được bóng vào lưới của Liverpool nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà không chịu lép vế. Họ thậm chí dần dâng cao hơn về đội hình cũng như tần suất hãm thành. Thay vì đá cắm như khi có Gerrard, Torres hoạt động rộng hơn để kiếm tìm cơ hội.

Từ một pha đi bóng của anh, Evra buộc phải phạm lỗi, đem đến cho Liverpool quả phạt chếch về bên phải phút 16. Fabio Aurelio là người thực hiện, khiến Van der Sar phải bay người đẩy bóng ra. Dirk Kuyt liền ập đến và dứt điểm ở cự ly gần, nhưng vẫn chẳng thể đánh bại thủ thành đồng hương Hà Lan. Quả phạt góc ngay sau đó, Van der Sar lại ra tay kịp thời.

Liverpool (đỏ) đã có một trận đấu nỗ lực và thắng xứng đáng.

Không đem lại bàn thắng nhưng sau loạt tình huống áp sát ấy, Liverpool như được truyền thêm lửa. Phút 18, Lucas Leiva cướp bóng trong chân Paul Scholes ở khoảng giữa sân rồi cùng đồng đội phát động tấn công nhanh. Kuyt lại được trao cơ hội dứt điểm trong một tư thế khá thoải mái, nhưng đưa bóng chệch cột.

Phút 21, MU cũng có được câu trả lời không kém phần nguy hiểm. Sau một loạt những pha phối hợp nhanh và hợp lý, bóng tới chân Valencia bên cánh phải rồi được lật vào cấm địa cho Rooney bật cao đánh đầu. Pha kết thúc của tiền đạo sinh năm 1986 khá hiểm nhưng thiếu lực nên không đánh bại được thủ thành Pepe Reina.

Do tuyến phòng ngự của Liverpool chơi quyết liệt, chặt chẽ và hợp lý nên hàng công vốn thiếu lửa của MU trận này càng lúc càng yếu. Pha bóng trên gần như là tình huống nguy hiểm cuối cùng họ có được trong 45 phút đầu tiên. Liverpool cũng không quá trội nên không phải lúc nào cũng duy trì được nhịp độ tấn công mạnh bạo. Trước khi hiệp một kết thúc, họ cũng chỉ có thêm một cơ hội đáng chú ý. Đó là cú đánh đầu của Aurelio phút 36, sau khi nhao vào cấm địa đón quả lật của Yossi Benayoun, nhưng đưa bóng đến đúng vị trí của Van der Sar.

Nhiều vị trí của MU (áo đen) bị áp chế nên không phát huy được khả năng.

Liverpool khởi đầu hiệp hai có chiều chủ động hơn. Họ lên bóng nhiều, khoét vào những lỗ thủng trong hàng thủ MU và từ đó có cơ hội. Tuy nhiên, sự chần chừ đã khiến các chân sút áo đỏ dang dở.

Thông thường, sau những tình huống hút chết như thế, MU phản ứng rất thích hợp. Nhưng sự suy yếu của toàn hệ thống lần này khiến họ dễ mắc lại nhiều lỗi tương tự và cái giá phải trả là khá đắt. Phút 65, Benayoun phát động tấn công rồi chính anh chọc khe sắc ngọt cho Torres lướt vào cấm địa. Bất chấp sự đeo bám của Rio Ferdinand, tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha vẫn kịp tung ra cú sút quyết đoán vào góc cao phía gần, khiến Van der Sar chỉ còn biết sững người. 1-0 cho Liverpool.

Bàn thắng như khiến học trò của Benitez hưng phấn thêm bội phần. Hàng thủ tỏ ra rất chặt chẽ, và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Những pha áp sát của MU vì vậy bị hạn chế rất nhiều. Trái lại, trên hàng công, Liverpool không ngừng gia tăng sức ép. Sau một nỗ lực nữa của Benayoun, cơ hội đến với Kuyt nhưng vẫn không được tận dụng thành công. Phút 70, từ một quả đá phạt góc, Lucas có cơ hội thuận lợi và đáng ra có thể làm tốt hơn việc sút bóng vọt xà.

Liverpool tạm thoát khỏi tình cảnh khốn khó.

Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà, HLV Ferguson buộc phải tung Michael Owen vào sân thay Dimitar Berbatov thi đấu mờ nhạt. Trong khi đó, Nani thế chỗ Scholes. Thế trận của MU từ đó có dấu hiệu thay đổi. Phút 76, chính Nani có cơ hội hết sức thuận lợi trong cấm địa, nhưng dứt điểm đúng vị trí của Reina. Chừng 8 phút sau, Owen nỗ lực cầm bóng rồi đẩy xuống cho Valencia dứt điểm từ góc hẹp. Nhưng xà ngang từ chối.

Càng về cuối trận, kịch tính càng dâng cao. Phút 89, Vidic phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, sau khi phạm lỗi với Kuyt từ giữa sân. Đó là pha bóng chẳng đặng đừng của trung vệ người Serbia, vì nếu để đối phương thoát xuống, khung thành của Van der Sar có lẽ sẽ lâm nguy. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Vidic bị đuổi khi gặp Liverpool. Không lâu sau, phút bù giờ thứ 4, đôi bên hòa nhau về quân số khi Javier Mascherano cũng phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ gián tiếp do phạm lỗi với Van der Sar.

Trong những khoảnh khắc ít ỏi còn lại, MU dâng cao toàn đội hình. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Liverpool vung ra đòn cuối cùng. Phút bù giờ thứ 6, đội chủ nhà phản công nhanh khiến hàng phòng ngự mong manh của MU không tài nào chống đỡ. Và rồi, cầu thủ vào thay Torres, Ngog dễ dàng đánh bại Van der Sar trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverppool.

Đội hình thi đấu:

LIVERPOOL: Reina, Johnson, Agger, Aurelio, Insua, Carragher, Benayoun (Skrtel 90+2), Mascherano, Lucas, Torres (Ngog 80), Kuyt.

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Giggs, Carrick, Scholes (Nani 74), Valencia, Berbatov (Owen 74), Rooney.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Chuyện bình thường thôi !!!

Là 1 fan của MU suốt hơn 15 năm qua dường như trước mỗi trận đại chiến lớn tôi luôn có những dự cảm. Có lúc tin rằng MU thắng nhưng đôi khi thì ngược lại. Trước giờ bóng lăn đêm qua tôi cũng cảm thấy có gì đó bất an sẽ đến với MU trong trận đấu này. Hoặc hòa, hoặc thua và ko thể thắng. Chẳng phải vì MU đang có phong độ kém mà là vì họ phải đối mặt với The Kop đang giống 1 con thú bị thương đang hăng máu. Quy luật cuộc sống vốn là vậy khi bị dồn vào chân tường cận kề cái chết bạn chỉ còn 2 lựa chọn 1 là chết 2 là vùng dậy liều chết để dành lấy sự sống. Đêm qua Liverpool đã làm tốt lựa chọn thứ 2. Họ vào trận giống như những chiến binh. Hăng hái, quyết tâm bất chấp đối thủ là MU. Sir Alex có lẽ cũng đã tính đến điều này nên đã bố trí đội hình thấp và chủ động phòng ngự. Nhưng trong 1 ngày mà các vị trí của Liverpool đá với 200% khả năng thì những tính toán của Sir Alex đã đổ bể. Thật tiếc cho MU ! Tuy họ là đội chơi có phần lép vế hơn nhưng 1 kết quả hòa có lẽ sẽ hợp lý hơn với MU nếu pha sút bóng của Valencia ko bị xà ngang từ chối thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Chúc mừng Liverpool vì họ đã có 1 trận đấu hay. Nhưng khi mà mùa giải mới đc gần 1/3 chặng đường thì khó nói trước điều gì. Thắng những đội trong TOP tứ đại gia mà mất điểm trước những đội bóng yếu thì cũng chẳng ăn thua. Quan trọng là cuối mùa ai là nhà vô địch thôi. Đường dài mới biết ngựa hay !!! Các bạn hãy chờ xem nhé. ^^

MU thua toàn diện

MU tối qua đã có 1 trận thua toàn diện. - Thi đấu bạc nhược, lỗi cá nhân rất nhiều. - Nhiều vị trí thi đấu dưới sức như thể bị LIV bắt vía. ... càng nói càng thêm buồn... Nhưng cái thua lớn nhất của MU là trọng tài, trọng tài bắt quá rắn với MU làm các cầu thủ thi đấu kém phần quyết liệt vì sợ bị phạt, sự dung dưỡng của trọng tài mặt khác làm cho các cầu thủ LIV rất thoải mái vào bóng còn các cầu thủ tấn công của MU thì bị mất dần sự tự tin. Thêm vào đó là pha vào bóng của Carragher với Carrick trong vòng cấm địa ko bị phạt đền, rồi sau đó là pha phạm lỗi của chính cầu thủ này với Owen trong tình huồng Owen thoát xuống mà không còn 1 hậu vệ nào trước mặt, 1 pha phạm lỗi như thế xứng đáng nhận thẻ đỏ. Là FAN MU tôi không buồn vì MU thua trận vì với quá nhiều chức vô địch, quá nhiều thành công thì cũng nên dừng tay lại, với LIV tôi rất ủng hộ họ có 1 chức vô địch vì họ chờ đợi đã quá lâu rồi. Chỉ có điều tôi vẫn mong đội bóng mình yêu mến giữ được lối đá rực lửa chứ không bạc nhược như buổi tối hôm qua.

Ronaldo va Tevez đâu rồi nhi?

Tôi dám đoan chắc rằng Sir . Fergu. đang nhớ Ronaldo và Tevez dữ dội . MU năm nay chỉ là con hổ giấy thôi nếu không có 2 cầu thủ trên . Tôi la fan cua MU nhung công bằng mà nói là chu kỳ chiến thắng của MU đã qua rồi . Một mình Rooney không thể cứu nỗi một MU sắp già cỗi . Xin chúc mừng đến Liverpool.

My liverpool !

cảm giác ngây ngất, không chỉ vì 3 điểm sau 1 tháng trắng tay, mà còn chứng tỏ Liv đã dần ổn định, ngay cả khi không có Gerrard, Torres cũng đã không còn bị cô lập nữa.

LIV luôn là đội mạnh

Và điều đó đã được chứng minh. LIV ko có Gerrard nhưng đã thắng MU. Đó ko chỉ là 1 trận thắng mà còn là 1 chiến tích. Họ đã làm các fan MU đang phải vất vả tìm lý do và sự an ủi với trận thua này. Liv luôn làm các giải đấu mà họ tham dự trờ nên sôi động hơn nhờ những chiến tích bất ngờ của họ. Cố lên Liv!!!!!! Mặt trận C1 còn gay go lắm.

Quota trận thua

Gần đây, báo chí hay nói đến “Quota được phép thua” dành cho một nhà vô địch PL. Thiết nghĩ điều đó còn đúng nữa không trong tình thế hiện tại của PL. 4 trận thua là tối đa nếu một đội dành cúp đã đi vào lịch sử. PL nay đã khác. Cuộc đua tới chức vô địch khó lường hơn. Các CLB được cho là "top còn lại" đã mạnh lên rất nhiều. Đã không có bất ngờ nào khi Liv bị đánh bại Villa hay Tottenham và thậm chí là Sunderland. Cũng rất bình thường khi nhìn thấy MU hòa chật vật Sunderland như thế nào. Arsenal thì khỏi phải nói, vừa hủy diệt nhưng cũng rất “ngây ngô”. Chelsea thì có khá hơn nhưng cũng bị Villa và Wigan đả bại. Đã qua rồi cái thời gọi là “Big Four” thống trị PL. Có thể 1 vài năm tới, “Top còn lại” chưa thể nâng cao chiếc cup PL nhưng việc “Big Four” thua trận là thường xuyên hơn. “Big Four” không thể “mặc định” là phải lấy đủ 3 điểm khi gặp “Top còn lại”. Đội vô địch không còn “toàn thắng sân nhà” hay “bất bại” để lấy trên 90 điểm như mấy mùa trước nữa . Thậm chí, đội vô địch năm nay chỉ có khoảng 70-80 điểm và có thể nhiều hơn 4 trận thua như báo chí đã nói tới.

Đó là bài học để thành Đương kim vô địch!

Những vòng đầu với các đối thủ mạnh tất yếu sẽ gặp khó khăn nhưng đó cũng là điều kiện cần để MU biết phải làm những gì để bảo vệ thành công Ngôi vô địch mùa này. Cố gắng lên MU!

Pangpangchiu

không bàn về diễn biến trận đấu; MU hôm qua lại được những 5 phút bù giờ (nhưng thay vì ghi bàn vào lưới những đội bé thì lại gặp phải Liverpool rắn tay hơn và kết quả là thủng luôn 1 bàn awwww buồn thế)

Trọng tài...

Tổ trọng tài trận này đã điều khiển trận đấu không tốt. Tỏ ra khá nặng tay với các cầu thủ đội khách và lẽ ra đã phải cho các cầu thủ ManU được huởng quả phạt penalty vì tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa của hậu vệ Liverpool với Carrick. Dẫu sao cũng xin chúc mừng Liverpool, nếu Liverpool thua đó sẽ là 1 thảm hoạ còn ManU thua :) chẳng sao cả.

5 Stars Liverpool !!!

Tuyệt vời toàn đội Liverpool từ hàng thủ vững chắc đến tuyến đầu hiệu quả, họ đã biết thắng & đặc biệt trước qủy đỏ MU, là minh chứng hung hồn Liverpool vẫn đáng gờm dù thiếu anh cả Gerrard, tài cầm quân của Benitez đã được chứng tỏ rằng ông xứng đáng tại vị và dẫn dắt các đứa con Anfield tiếp bước vinh quang.
Chelsea gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc Liverpool đã ngáng đường địch thủ đáng ghét MU tranh ngôi đỉnh bảng.
Tiến lên lữ đoàn đỏ Meysiside!

chúc mừng LIV

mặc dù là fan của MU nhưng tôi cũng fải công nhận chiến thắng của LIV là rất xứng đáng.chúc mừng các bạn!

Niềm tin đã trở lại!

Sau bốn trận không biết đến chiến thắng.Một khi niềm tin, sự kiêu hãnh trỗi dậy thì bất cứ điều gì cũng sẽ xảy ra và Liv đã làm được điều đó. Nụ cười đã nở trên môi từ Rafa Benitez, các cầu thủ và cựu cầu thủ, các Fans hâm mộ, biến Anfiel trở thành một ngày hội bởi vì Liv đã làm được điều mà mùa giải năm ngoái họ đã làm được. Ba điểm rất quý giá đối với thày trò Rafa Benitez(từ vị trí thứ 8 nhảy lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng), nhưng 3 điểm đó cũng không có ý nghĩa bằng niềm tin và sự kiêu hãnh, một khi niềm tin và sự kiêu hãnh bị tổn thương thì nó sẽ kéo theo một loạt các vấn đề khác mà điểm mấu chốt nhất là chiếc ghế huấn luyện viên của Banitez sẽ bị lung lay dữ dội. , niềm khát khao danh hiệu sau gần 20 năm không có,,, Nhưng mọi chuyện nay đã khác rất nhiều Liv lại có quyền hy vọng tới chức vô địch, những ánh mắt của người hâm mộ nhìn họ với một ánh mắt biết ơn và đầy thiện cảm. Xin chúc mừng thầy trò Benitez và mong họ giữ được phong độ tuyệt vời như trận thắng Mu tối qua

MU thua toàn diện

Là fan của MU nhưng tôi thấy không buồn vì trận thua LIV đêm qua. MU cần phải nhìn nhận lại thực lực để hướng về thị trường chuyển nhượng mùa đông. Trận hôm qua đã cho thấy thực lực của MU! Dẫu biết LIV đã một trận để chết nhưng MU cũng cần có động lực để gỡ thể diện khi thua 2 trận ở mùa giải trước chứ. Có đấy nhưng lực bất tòng tâm!
Từ khi mất CR7, MU đã yếu đi trông thấy. Không thể trông chờ mãi vào Giggs được vì tuổi cao thì có trận hay trận dở, càng không thể chờ đợi ở Schol vì càng đá càng hay mắc lỗi (cũng vì lý do tuổi tác thôi). MU rất cần một đẳng cấp ở hàng tiền đạo (kiểu như Torres) và tiền vệ cánh phải (đá thay phiên với Valencia). Năm nay với đội hình này, MU khó có thể đạt chức Vô địch EPL và càng khó để mơ đến CL.
Hy vọng Fegie sớm nhận ra vấn đề, đừng bảo thủ quá!

Liverpool thắng xứng đáng!

MU thua là xứng đáng, mặc dù tôi là fan ruột của MU nhưng LIV đá tốt hơn nên họ thắng là đúng. Không hiểu MU hôm qua đá với ý đồ nào, phòng ngự hay tấn công, với những con người tuyến giữa thì là tấn công, nhưng mất cân bằng nghiêm trọng. Alex chắc biết Rafa Benitez đang gặp khó vì 4 trận thua liên tiếp nên nhập trận rất máu lửa, các cầu thủ LIV thi đấu quyết tâm cực cao (chưa vào trận cũng biết chắc là thế) hoàn cảnh này theo tôi đội hình MU không nên có Berbatov và Carrick, thay vào đó là Anderson(máu lửa thay Carrick) + Nani (thay Berbatov) đá cánh trái, còn Giggs vào giữa còn 1 mình Rooney cắm; vậy là hàng tiền vệ 5 người đá lùi sâu nhường kiểm soát cho LIV nhưng chỉ phạm vi vòng tròn giữa sân thôi. Tình hình hiện nay LIV chắc chắn dâng cao đội hình, MU phản công có Giggs và Scholes phát động + sức mạnh tỳ đè và tốc độ Rooney. Nếu với đội hình này Benayoun chưa chắc có khoảng trống đi bóng từ giữa sân nhà đến cách khung thành 35-40m chọc khe cho Torres ghi bàn (bước ngoặt) bàn thứ 2 là hậu quả không kể.

Không biết Sir.Alex có phàn nàn về bù giờ không

Bù giờ 6 phút nhưng lại bị thua thêm 1 bàn nữa, cũng xứng đáng thôi!

Trận đấu rất hay

Một trận cầu quá hay, Liverpool đã lột xác hoàn toàn và thắng rất xứng đáng. Tiếc cho MU, nhưng không thể nói khác 2 từ " xứng đáng " cho Livepool.. Đã lâu mới có được một trận đấu chất lượng đáng xem như vậy.

Xứng đáng

Liv đã có trận đấu xuất sắc và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Sir Alex đã bó tay. MU chơi không thật sự cố gắng và vẫn như thường lệ, hàng thủ vẫn là điểm yếu nhất. Phong độ thất thường của Rio đã không ít lần gây hoạ cho MU, Rio sẽ vẫn mãi như vậy, chẳng thể trở thành một cầu thủ lớn được.

Congratulations!

Liv cho thấy họ là một đội bóng lớn, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn và áp lực, tuy không phải là fan cua Liv nhưng tôi luôn phải công nhận một điều chính Liverpool là nhà vô địch bản lĩnh nhất trên thế giới hiện nay chứ không phải là Barce hay Chelsea. Thật chia buồn tới MU và các fan MU

ĐẲNG CẤP LIV

Đúng ra tỉ số giữa LIV-MU là 1-0. Thời gian cộng thêm chỉ có .......... 5 phút nhưng do trọng tài quá ưu ái MU (giống trận thắng MC) nên MU phải hứng chịu bàn thua thứ 2 ở phút thứ............6. Điều đó cũng là tất yếu vì đẳng cấp của LIV hơn hẳn MU, nếu trọng tài có tăng thêm thời gian lên 45 phút thì MU sẽ bị thủng lưới thêm ít nhất là hơn 7 quả nữa (trung bình 6 phút MU bị thủng lưới 1 quả). PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÁ MÃI MÃI, đúng, VÀ Ở ĐÂY LIV ĐÃ CHỨNG TỎ ĐƯỢC ĐẲNNG CẤP CỦA MÌNH HƠN HẲN MU( cho dù đã được trọng tài ƯU ÁI).

Xứng đáng

Tui làm fan MU nhưng nhìn cái cách MU thi đấu mùa này mới thấy rằng MU ko còn là chính mình. MU trận này fải nói là thua xứng đáng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao