Thứ năm, 22/10/2009, 17:57 GMT+7

Tuyển Việt Nam lại thua Sinh viên Hàn Quốc

Gặp lại đối thủ quen thuộc ở giải giao hữu Cup bóng đá TP HCM, trên sân Thống Nhất chiều thứ năm, tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 0-2 vì sự yếu kém của hàng phòng ngự. Tuyến trên cũng bỏ lỡ không ít thời cơ ghi bàn.

Tại giải năm 2008, đội tuyển Việt Nam do HLV Calisto trực tiếp dẫn dắt cũng thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1. Còn chiều nay, HLV Calisto đã có mặt trở lại trong khu kỹ thuật nhưng giao quyền chỉ đạo và quyết định đội hình cho trợ lý HLV Huỳnh Đức. So với trận thắng Turkmenistan bằng kết quả 1-0, Huỳnh Đức có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát, khi cho Thành Lương đá thay Quang Hải (bị sốt) và Việt Thắng thế chỗ Sỹ Mạnh ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Thành Lương (đỏ) vừa nhập tuyển từ U23 đã có vài tình huống sút bóng nguy hiểm nhưng không thành bàn. Ảnh: An Nhơn.
Thành Lương (đỏ) vừa nhập tuyển từ U23, và đã có vài tình huống sút bóng nguy hiểm nhưng không thành bàn. Ảnh: An Nhơn.

Khoảng 15.000 khán giả trên sân Thống Nhất đã thất vọng với lối chơi của Việt Nam. Cuối trận, lửa đã nổi trên khán đài và cảnh sát được huy động để dập tắt. Nhìn suốt trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu cố gắng nhưng chưa có lối chơi nhịp nhàng, kết dính giữa các tuyến. Hàng tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội, hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở. Ở bàn thua phút 45, trung vệ Minh Đức đã không kèm được tiền đạo Kim Byong Oh, để chân sút này vượt qua và tung cú sút chéo góc hạ Dương Hồng Sơn. Còn bàn thua thứ hai, Việt Thắng đã trả bóng lại ngay chân cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc, giúp đối phương phản công nhanh và có bàn thắng ấn định kết quả 2-0.

Thua Sinh viên Hàn Quốc, cơ hội đoạt chức vô địch giải đấu giao hữu này của Việt Nam càng ít đi. Đội chủ nhà buộc phải thắng Singapore với tỷ số có cách biệt lớn ở trận cuối để nhen nhóm hy vọng. Đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện, bởi tuyển Singapore đã thắng cả hai trận đầu. "So với trận đấu thua Singapore 0-1, hôm nay, lối chơi của SV Hàn Quốc là không đổi. Nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ thì khác. Họ chạy nhiều hơn, thi đấu chặt chẽ hơn. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ của tôi đã không tận dụng được. Tôi cho rằng ở trận đấu với Singapore, đội Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn", HLV Huỳnh Đức nhận xét.

Trong khi đó, HLV của SV Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ của ông đã có trận đấu tốt. "Hôm nay chúng tôi mạnh hơn trận đầu. Trước khi vào trận, chúng tôi xác định Việt Nam là đội bóng mạnh. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ để vào trận. Đấy là yếu tố giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi hy vọng ở trận cuối sẽ thắng Turkmenistan với tỷ số đậm để có thể đoạt chức vô địch".

Đội hình của Việt Nam: thủ môn Dương Hồng Sơn; Việt Cường, Như Thành, Đình Luật (Trọng Hoàng 46'), Văn Phong; Thành Lương, Minh Châu, Minh Đức, Minh Phương (Thanh Hưng 56'), Tấn Tài; Việt Thắng.

Chiều thứ năm, hai đội khởi đầu với thế trận đôi công cởi mở, SV Hàn Quốc có phần nhỉnh hơn ở khu vực giữa sân. Phút thứ 8 và 9, đội khách có hai cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn chủ nhà, nhưng không thành bàn. Trong khi đó, mãi đến phút 15, Việt Nam mới có cú sút đầu tiên về khung thành đội khách. Thành Lương ra chân nhanh sau đường kiến tạo của Việt Thắng, nhưng bóng đi vọt xà. Phút 21, thủ môn của SV Hàn Quốc băng lên cao hợp lý, cắt bóng ngay trước mặt Thành Lương, khi đó đã ập vào bên phải khu cấm địa. Phút 36, Thành Lương sút căng ở bên phải khu cấm địa sau quả phạt góc của đồng đội, nhưng không thắng được thủ thành đội khách.

Tuyển Việt Nam tiếp tục vấp ngã trước SV Hàn Quốc. Ảnh: An Nhơn.
Tuyển Việt Nam tiếp tục vấp ngã trước SV Hàn Quốc. Ảnh: An Nhơn.

Phút 43, thủ môn Hồng Sơn ôm gọn bóng sau cú đá phạt hàng rào. Phút 44, hàng phòng ngự Việt Nam theo người không tốt, tạo điều kiện cho cầu thủ SV Hàn Quốc tự do sút căng ở cự ly gần, nhưng bóng vọt xà. Sau những tình huống bị Sinh viên Hàn Quốc ép, lưới của Việt Nam cuối cùng đã phải rung lên ở phút 45, xuất phát từ sự yếu kém của hàng phòng ngự. Kim Byong Oh dễ dàng thoát qua khe hai hậu vệ chủ nhà và lướt qua sự đeo bám của trung vệ Minh Đức, dẫn bóng đối mặt Hồng Sơn và sút. Cú dứt điểm không quá mạnh, nhưng Hồng Sơn bắt bóng không dính, để bóng tuột qua vạch vôi. Anh nỗ lực vùng dậy đẩy bóng ra nhưng trọng tài đã công nhận bàn thắng cho SV Hàn Quốc.

Sau giờ nghỉ, sau khi được sự cố vấn của HLV Calisto, HLV Huỳnh Đức cho cầu thủ từ đội U23 Trọng Hoàng vào thay Đình Luật. Lối chơi của chủ nhà tốt hơn khi tạo được áp lực thường xuyên về khung thành SV Hàn Quốc. Nhiều cơ hội tưởng như bàn thắng sẽ đến giúp Việt Nam san hòa nhưng cuối cùng bị chặn đứng bởi thủ môn và cột dọc. Không những thế, Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua ở cuối trận.

Phút 53, Việt Nam gây sóng gió trước cầu môn SV Hàn Quốc bằng pha phối hợp đá phạt bên cánh phải, kết thúc với cú sút căng của Minh Châu. Phút 55, thủ môn SV Hàn Quốc lại phải cản phá cú đá phạt từ cự ly gần 20 m. Phút 56, Phan Thanh Hưng - cầu thủ ghi bàn trong trận U23 Việt Nam thua CLB Chunam 1-2 hôm 20/10 - vào thay Minh Phương.

Phút 66, thủ môn Hồng Sơn để bóng bật ra, và cầu môn Việt Nam hứng chịu cú sút xa vọt xà. Phút 70, Thanh Hưng thể hiện khả năng sút xa, nhưng bóng sau khi đi rất căng đã không qua nổi đôi tay của thủ môn SV Hàn Quốc. Phút 74, Việt Nam lại có pha áp thành nguy hiểm, nhưng cú sút với của Như Thành từ khoảng 10 m đã bị chân cột dọc từ chối. Phút 81, Minh Đức đánh đầu trong khu cấm địa, khiến thủ môn SV Hàn Quốc phải vất vả cản phá. Phút 82, Trọng Hoàng dứt điểm khiến bóng đi lập bập, nhưng thủ môn SV Hàn Quốc vẫn kiểm soát được bóng. Phút 83, Thanh Hưng sút sệt từ sát vạch 16m50, nhưng bóng đi chệch cột dọc tấc gang.

HLV Huỳnh Đức đã được HLV Calisto trao toàn quyền chỉ đạo trận đấu thứ hai chia sẻ thất vọng với các cầu thủ. Ảnh: An Nhơn.
HLV Huỳnh Đức, đã được HLV Calisto trao toàn quyền chỉ đạo trận đấu thứ hai, chia sẻ thất vọng với các cầu thủ. Ảnh: An Nhơn.

Từ phút 85, SV Hàn Quốc chỉ còn 10 cầu thủ trên sân, sau khi trọng tài rút ra một thẻ đỏ gián tiếp. Nhờ thế mà Việt Nam càng gia tăng sức ép, nhưng bàn thắng vẫn không đến. Tấn công nhiều nhưng không đưa được bóng vào lưới đối thủ, đội chủ nhà đã phải trả giá với bàn thua thứ hai. Phút 89, SV Hàn Quốc nâng tỷ số thành 2-0, trong pha phản công nhanh. Việt Thắng đã quan sát không tốt, trả lại bóng ngay chân cầu thủ đội bạn. Lại là Kim Byong Oh dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua Như Thành, xâm nhập mé trái khu phạt đền và sút chuẩn xác, đưa bóng đi chéo góc hạ Hồng Sơn lần thứ hai.

Lịch thi đấu và kết quả giải bóng đá quốc tế TP HCM Cup SJC, trên sân Thống Nhất:

Ngày 20/10, 16h: Singapore – Sinh viên Hàn Quốc 1-0 (Wilkinson)
18h: Việt Nam – Turkmenistan 1-0 (Quang Hải 58')

Ngày 22/10, 16h: Turkmenistan – Singapore 2-4
(Sau hai thất bại, Turkmenistan trở thành cựu vô địch của giải giao hữu này).
18h: Việt Nam – Sinh viên Hàn Quốc 0-2

Ngày 24/10, 14h: Sinh viên Hàn Quốc – Turkmenistan
16h: Việt Nam – Singapore

An Nhơn

Khả năng dứt điểm kém vẫn là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ Việt Nam

Xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu, tôi lắc đầu ngán ngẩm trước các pha sút bóng của các cầu thủ VN trong khu vực 16m50 của đối phương. Khung thành rộng mở nhưng các cầu thủ VN lại sút bóng vừa thiếu lực vừa thiếu chính xác. Lẽ ra ở trình độ tuyển thủ quốc gia, kỹ năng sút bóng không thể kém như vậy. Các cầu thủ VN không được đào tạo kỹ năng sút bóng căn bản ở cấp CLB. Nếu dứt điểm tốt hơn thì VN đã có kết quả tốt trước Sinh Viên Hàn Quốc. Thôi thì đành đợi lứa cầu thủ nhí ở học viện HAGL - Arsenal tốt nghiệp vậy.

Con người và chiến thuật của ĐTVN

Hôm qua, tôi là người có mặt trên sân TN và đã đợi đến lúc SVĐ tắt đèn tôi mới đi về. ĐTVN là một tình yêu sâu sắc nhất của những người VN yêu bóng đá như tôi. Nhưng hôm qua, được tận mắt xem các cầu thủ thi đấu, tôi mới thấy ĐTVN có rất nhiều vấn đề cần phải làm.

1. Con người: ngoài Tấn Tài đá ở vị trí tiền vệ biên ra, BĐVN còn có Quốc Anh của Đà Nẵng. Quốc Anh có kỹ thuật tốt, lối đá hơi quái, ko dễ cho đối phương bắt bài. Ngoài ra còn có thể gọi lại Kesley để thay thế Việt Thắng khi cần. Leandro của Hải Phòng cũng đá bóng ở Việt Nam hơn 3 năm rồi, chỉ một thời gian ngắn là anh ta sẽ đủ tiêu chuẩn là công dân VN. Có thêm những cầu thủ này, tôi nghĩ đội hình của chúng ta sẽ được gắn kết hơn bởi khả năng giữ, nhồi bóng của Leandro, sự tinh quái, kỹ thuật của Quốc Anh và khả năng dứt điểm đa dạng của Kesley.

2. Chiến thuật: Hôm qua, hiệp 1, chúng ta chỉ toàn tập trung vào cánh phải, cánh của Thành Lương. Hiệp 2, cũng là kịch bản cũ, nhưng lần này lại chuyển sang cánh trái, cánh của Tấn Tài trấn giữ. Không phủ nhận khả năng xoay trở, thể lực của Tấn Tài, nhưng tôi nhận thấy anh này không có phẩm chất của một cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện của trận đấu. Có bóng ở biên, loay hoay, rồi lại đâm đầu vào hàng phòng ngự đối phương để đột phá, cho nên hậu vệ đối phương rất dễ bắt bài. Thêm nữa, lối chơi không biến hóa, chỉ chăm chăm vào một cánh, thì khi tuyến dưới của ĐTVN có bóng, tôi đã đoán được ý đồ của người chuyền bóng, huống hồ là những cầu thủ chuyên nghiệp của đội bạn!??---> tôi nghĩ VN cần thay đổi lối đá, vẫn đánh biên, nhưng trải đều ra 2 cánh, kết hợp với đảo cánh, đánh trung lộ, thì đội hình của bạn sẽ bị rải đều ra, chứ ko nên tập trung vào một cánh duy nhất. Vài dòng nhận định của một người đam mê bóng đá.

Vài điều nhìn nhận sau trận đấu ...

tôi chứng kiến tòan bộ trận đấu.Thì có vài suy nghĩ sau :
- ĐTVN trận đâu này nên thua, vì thực sự ra ,nếu ai theo dõi trận này Trọng tài đã bắt khá thiên vị cho ĐTVN.
-khi kết thúc trận đấu điều làm tôi ngạc nhiên chính là cách cư xử của các cầu thủ SV Hàn Quốc , họ họp ngay trên sân rút kinh nghiệm trận đấu , sau đó chạy ra chào khán gián họ và chúng ta.cúi chào một cách rất "Hàn Quốc " .
Trong khi đội tuyển VN thì sao ...một vài điều đáng học hỏi từ các cầu thủ HQ

cần thay cầu thủ

tôi cảm thấy cầu thủ minh đức mang áo số 3 không có tốc độ, khi gặp tình huống cần tốc độ mặc dù xuất phát trước nhưng vẫn chạy sau đội bạn. nên cần sửa đổi. và hạn chế một sô đường chuyền về không cần thiết

Chẳng có gì phải lo ngại cả.

Đơn giản là một đội tuyển không thể thắng tất cả mọi trận đấu, người hâm mộ luôn muốn điều đó nhưng cũng nên biết chấp nhận thất bại. Trước khi AFF cup diễn ra và sau vòng đấu bảng, có ai tin rằng VN sẽ vô địch không? câu trả lời là không vì thế mọi người phải biết đặt niềm tin vào cái đích cuối cùng, đừng nhận xét thiếu tính chuyên nghiệp nữa.

Thua hay thắng cũng thế

Tôi nghĩ giải này không giống ai, vì không thể có đội bóng nghiệp dư (sinh viên Hàn Quốc) thi đấu cùng các đội tuyển - VFF có xếp loại được giải đấu này không ? Nhìn ra châu Á và thế giới, chả có ai làm việc đó ! Nhìn qua tivi, thấy có khán giả trên khán đài sân vộng động, tôi thấy mủi lòng: dân ta vì đội tuyển đến hết mình, không cần biết đối thủ là ai ... Biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam mình chuyên nghiệp hoá được, từ cách nghĩ, cách tổ chức đến thi đấu trên sân ? Thành ra, thắng hay thua trong trận này cũng thế cả !

Lỗi tại ông đấy ....Calisto

Tôi cảm ơn ông và rất quí ông khi chỉ có mình ông đưa được đt việt nam lên đỉnh cao đông nam á... Nhưng tôi cũng cảnh báo ông rănghf ông đâng đi sai rồi đó... có 2 cái sai khiên đt việt nam thua tối qua... Thứ nhất ... ông đẩy công vinh sang bồ đào nha ... liêu khi trở lại công vinh có mệt không....khi bên đó phải cạnh tranh quyết liệt đến giọt mồ hôi cuối cùng. Thứ 2 đó là chưa gì đã khen huỳnh đức hết lời khi vừa chiến thắng rtận đầu. Hôm qua đt thua chỉ vì quá thiếu tiền đạo giỏi . trong số những người đá tiền đạo hôm qua tôi chả thấy có ai đủ trình sắc sảo cả. sao ông không gọi văn quyến. nếu không cải thiện vị trí tiền đạo , ông sẽ thua tiếp trân gặp singapore.

Gọi 1 vài cầu thủ gốc ngoại vào đội tuyển

Không hiểu sao năm nào cũng mời đội SVHQ, có nhiều đội tuyển mời được sao không mời lại đi mời đội SV đá với đội quốc gia của ta. Vậy sao ta không cho đội U19 hay U23 của ta cùng tham dự đi sẽ tốt hơn nhiều không. Thiết nghĩ chúng ta tạm thời gọi 1 vài cầu thủ gốc ngoại có tư cách và chuyên môn tốt vào đội tuyển để tạo bộ khung.

Bình thường thôi

Thắng thua là chuyện bình thường. Thua đội SV Hàn Quốc cũng không mất mặt đâu. SV thi đấu nhiệt tình hơn đội tuyển trong các trận giao hữu.

Một số nét cần chấn chỉnh lại cho đội tuyển

Tuyển Việt Nam cân học tập cách đá phạt nhiều hơn nữa, tôi thấy tuyển Việt nam hình như chưa có kỹ thuật đá phạt nguy hiểm cho đối phương , vị trí của bóng rớt rất khó cho cầu thủ đánh đầu, vì vậy chẳng có gì nguy hiểm cho đối phương cả. THứ hai là banh gần khung thành trong phạm vi hai hay 3 m, nhưng chân sút quá yếu nên chẳng có gì nguy hiểm, phần lớn là đá banh ra ngoài khung thành. Nói chung tuyển thủ Việt nam nên luyện tập nhiều hơn cách sút dứt điểm nếu muốn tiến xa hơn.

Xem mà thấy chán

Một đội tuyển quốc gia mà không thắng nổi đội sinh viên thì không hiểu còn đá được với ai nữa. Xem cái cách thi đấu tối nay thật sự lại làm tôi quay về cảm giác thất vọng như thủa nào. khi chúng ta thắng Turkmenistan 1-0 người ta khen ngợi đội tuyển quá trời luôn. Nhưng nhìn Singapore kìa, họ đá như chơi vẫn thắng được Turkmenistan. Ở trận đấu cuối gặp Singapore khỏi cần xem cũng biết một thảm bại sắp đến với đội bóng của chúng ta.

Đá vậy thì làm sao thắng được Syria?

Nhìn lối đá của tuyển VN thật không thấy có một nét gì sáng sủa cả, quá rời rạc. Minh Đức đá quá tệ. Với lối đá này thì làm sao có thể thắng được đội tuyển Syria. Xem cách mà đội Al Karama thắng Bình Dương thì quả là đáng lo âu cho đội tuyển VN. Minh Châu đá gần như là một công nhân, không hề có chút đầu óc. Chán quá!!!!!!!!

SV Han Quoc

Theo bản thân tôi nghĩ thì đã là 1 giải đấu có đội tuyển quốc gia tham dự thì khi chọn đội khách mời chúng ta không nên chọn các đội là SINH VIÊN, không lẽ 1 đội tuyển QUỐC GIA lại không thể mời 1 đội bóng đàng hoàng hơn hay sao lại chọn đội SINH VIÊN,có thể mời đội CAMPUCHIA,LÀO... tuy họ yếu nhưng khi đá thì chúng ta củng đang đá với 1 đội tuyển QUỐC GIA đàng hoàng còn đằng này đội tuyển với tất cả tuyển thủ được lựa chọn trong 1 nước lại chỉ có thể đá với 1 đội bóng SINH VIEN,dù biết răng trình độ nước họ hơn chúng ta nhưng về tự trọng thì không thể chấp nhận

Thực tế

thể lực của Sinh viên Hàn Quốc là quá mạnh ta thấy rõ ở bàn thắng đầu tiên đâu phải lỗi hoàn toàn ở hậu vệ Việt Nam tình huống đó cầu thủ Hàn Quốc đã chạy nhanh hơn và bao nhiêu cú cản phá của họ cũng cho thấy rõ điều này tuy nhiên tuyển Việt Nam phải cải thiện kĩ thuật ghi bàn chứ như hiện nay thì không tốt lắm còn về bàn thắng thứ hai thì đó là điều đương nhiên vì đấy là tình huống phản công nhanh dù cho Hồng Sơn có tài bao nhiêu cũng không thể đỡ được khi mà hàng thủ quá lỏng lẻo

Đội tuyển VIệt Nam sao chán thế

chán đội tuyển quá đi mất, đá với sinh viên Hàn Quốc mà còn để thua, thật không biết nói sao hết cả

Một trận thua cần thiết

Thái độ chủ quan, khinh địch ban đầu đã làm cho ĐTVN không lấy lại được hưng phấn cần thiết trong toàn bộ trận đấu. Có vẻ như những lời tung hô của báo chí những ngày qua đã làm thầy trò Huỳnh Đức quá tự tin, đến khi gặp phải một sinh viên Hàn quốc có lối chơi phù hợp, nhũn nhặn, biết mình biết người, thì ĐTVN cuống, không biết đá như thế nào, không biết điều chỉnh đấu pháp ra làm sao. Một trận thua hết sức cần thiết để những đôi chân biết đặt xuống mặt đất, cho ban huấn luyện biêt trình độ của mình ở đâu, biết mình, biết người để phấn đấu cho những mục đích xa hơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao