Thứ hai, 19/10/2009, 08:41 GMT+7

Tranh cãi xung quanh bàn thua đen đủi của Liverpool

Từ cú sút của Darren Bent, bóng đập trúng một quả bóng bay rồi đổi hướng văng vào lưới của Liverpool. Do công nhận bàn thắng cho Sunderland, trọng tài chính Mike Jones sắp phải giải trình.

Pha bóng nực cười diễn ra ở phút thứ 5, và cũng là tình huống có tính chất quyết định kết quả. Sunderland giành chiến thắng 1-0. Còn với Liverpool, thất bại lần này đẩy họ xuống gần giữa bảng xếp hạng.

Quả bóng bay màu đỏ thực chất là do một CĐV trẻ của Liverpool ném xuống sân. Ảnh: DM.

Sau trận đấu, HLV Rafael Benitez không thực sự bực tức với bàn thua ngớ ngẩn. "Đó là một tình huống đặc biệt và làm thay đổi trận đấu, nhưng thực sự thì chúng tôi cũng chơi không tốt. Chúng tôi mắc nhiều lỗi và thường xuyên để mất bóng", chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận.

"Khi có cơ hội, chúng tôi đã không thể tận dụng. Chuyện dính bàn thua lần này đúng là ngớ ngẩn. Trái bóng bay nằm trước khung thành và có ảnh hưởng đến bàn thua của chúng tôi. Nhưng tôi muốn nhắc lại lần nữa là chúng tôi đã chơi không tốt và đó mới là vấn đề lớn với tôi".

* Xem clip bàn thua hài hước của Liverpool

Tuy nhiên, khác với ông, có nhiều ý kiến không đồng tình với việc trọng tài công nhận bàn thắng cho Sunderland. Ngay trên sân, thủ thành Pepe Reina đã tỏ ý phản ứng với trợ lý trọng tài. Hôm nay, trọng tài chính Jones sẽ phải giải trình về quyết định thừa nhận bàn thắng cho Sunderland, trong một cuộc họp của Hội đồng trọng tài. Theo luật FIFA, bàn thắng sẽ không được công nhận nếu chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.

Jeff Winter, một cựu trọng tài của giải Premier League, khi nhận xét về tình huống trên đã nói: "Luật ghi rất rõ rằng, trận đấu sẽ phải ngừng lại nếu có sự can thiệp nào đó từ bên ngoài. Trọng tài Jones và trợ lý của ông ấy rõ ràng biết có gì đó không ổn và bàn thắng lẽ ra không được công nhận".

Một cựu trọng tài khác, Dermot Gallacher, cũng cho rằng: "Đó là một lỗi rõ ràng. Ai cũng biết rằng, trận đấu phải ngừng lại khi có yếu tố bên ngoài xâm lấn".

Doãn Mạnh

Hãy tự nhận trách nhiệm

Xin nói như thế này. Trận thua của Liverpool là hoàn toàn xác đáng, đừng lấy trọng tài ra làm bia đỡ đạn để phủ nhận những yếu kém của mình. Khi trái bóng bay vào sân, các hậu vệ và thủ môn Reina chắc là đang " tập trung" vào trận đấu nên không thể thấy một quả bóng bay to chình ình và chỉ cách vài mét. Nếu thấy thì phải có "triệt tiêu" ngay (mang ra ngoài hoặc đạp cho xẹp lại). Một trận thua thể hiện sự yếu kém gần như toàn diện của Liv. Một đội bóng không thể dựa vào chỉ 1 hoặc 2 ngôi sao để đi lên đỉnh Premier League. Torres và Gerard không phải là động cơ vĩnh cữu, cũng chẳng phải là Thánh để có thể cùng Liv đi một đoạn đường dài 9 tháng chinh phục các mục tiêu. Hãy thực tế hơn một chút và xem lại cách mà Benitez "đốt tiền" trên thị trường chuyển nhượng. Không tự xem lại mình và làm mới mình thì giấc mơ vô địch Premier League của các fan the Kopp chỉ là giấc mơ dang dở mà thôi.

Đừng đổ lỗi cho trọng tài

Là một thủ môn chuyên nghiệp lại bị mắc một lỗi ngớ ngẩn như vậy- thật là nực cười- thủ môn nên tự trách mình chứ đừng nói gì đến trọng tài!

Nhận định vể bàn thắng!

Tôi đã xem đi xem lại bàn thắng cũng phải 30 lần và theo tôi, tác động chủ yếu khiến bóng đổi hướng chính là chân của hậu vệ đã chạm quả bóng chứ ko phải là quả bóng bay đó. Mọi người thử nghĩ xem, quả bóng bay trọng lượng như thế nào so với quả bóng đá cộng với lực sút của tiền đạo đối phương? Liệu nó có thể làm thay đổi hướng bóng nhiều đến vậy ko?

Chúc Liv lấy lại niềm tin

Là FAN live ai cũng phải buồn khi chứng kiến đội nhà thua như vậy. Nhất là bàn thua quá lãng xẹt. Tuy nhiên xét về toàn bộ trận đấu Sunderland xứng đáng dành chiến thắng. Không có thắc mắc gì về kết quả cả. Mọi người có thể đổi lỗi cho Benitez, nhưng với tôi thì không. Ông ấy là 1 HLV giỏi. Chúc cho TheKop lấy lại niềm tin sau thất bại này.

Nhận định về bàn thắng

Kính gửi : Tòa soạn Vnexpress.
Tôi là một fan trung thành của Câu lạc bộ Liverpool, tôi đã theo dõi trận đấu trên theo tôi CLB Liverpool đã thi đấu không tốt không thuyết phục tuy nhiên trong bóng đá là như thế bạn có thể hay hay ở trận đấu này nhưng có thể dỡ ở trận kế tiếp. Ai cũng có thể chấp nhận điều đó nhưng thua theo cách mà trọng tài công nhận bài thắng như thế là không thể chấp nhận được theo Luật FIFA cũng như tình hình thực tế của trận đấu, trong tình huống đó nếu không chịu tác động của quả bóng bay chắn chắn thủ môn Pepe Reina sẽ bắt được vì anh đang đứng đúng vị trị bóng hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của anh khi bóng đến gần vô tình chạm phải quả bóng bay đổ hướng nay lập tức trong trường hợp này không thủ môn nào có thể phản xạ kịp. Theo tôi bàn thắng không được công nhận tuy nhiên trong trận đấu, quyết định của trọng tài chính luôn phải được công nhận. Liverpool thi đấu trên sân khách bàn thắng lại đến từ phút thứ 5 đã làm thay đổi mọi tính toán chiến thuận của huấn luyện viên, ai cũng biết chiến thuận của một trận đấu luôn được vạch ra từ sớm nhưng thua như thế thì thật khó khăn. Liverpool không may mắn, trọng tài cần phải giải trình nếu không muốn thành tiền lệ nguy hiểm cho bóng đá, bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó bàn thắng mười mươi bị từ chối vì một yếu tố bên ngoài ? Bóng đá hấp dẫn bởi tính bất ngờ, lôi cuốn và đầy quyến rũ tôi hi vọng đừng vì những sai lầm như thế làm hỏng một trận đấu dẫu biết rằng trọng tài cũng chỉ là một con người bình thường và cũng mắc sai lầm (một phần tất yếu của bóng đá) . Tôi xin gửi đôi lời đến toàn soạn nhằm chia sẻ cảm giác của chính mình khi đội bóng thân yêu bị thất trận vì một lý do không đáng có.
Xin chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao