Maradona cao giọng khi Argentina thoát hiểm
"Cậu bé vàng" không để lỡ thời cơ phản pháo truyền thông ở quê nhà sau khi cùng các học trò đoạt vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2010.
"Tôi muốn gửi chiến thắng hôm nay đến toàn thể đất nước Argentina, trừ giới truyền thông", HLV 49 tuổi phát biểu sau trận thắng chủ nhà Uruguay 1-0 tối 14/10. "Báo chí Argentina đã đối xử không công bằng với tôi, xem tôi như một thứ rác rưởi, cặn bã, nhưng rút cuộc, chúng tôi đã oanh liệt chiến thắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vòng đấu loại".
 |
| Đã có những trục trặc, sóng gió, sợ hãi, nhưng Maradona cùng tuyển Argentina của ông đã về đích an toàn tại vòng loại World Cup 2010. Ảnh: Reuters. |
Maradona cũng phủ nhận những bất đồng với Carlos Bilardo, người thầy cũ từng cùng ông vô địch World Cup 1986 nay kề vai sát cánh trong vai trò cố vấn kiêm lãnh đội: "Báo chí đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện không hay về tôi và đội tuyển Argentina, trong đó có việc tôi hục hặc với Carlos Bilardo".
Thiên tài bóng đá đang bị chỉ trích dữ dội vì những kết quả thiếu thuyết phục trên cương vị HLV trưởng tuyển Argentia tri ân các cầu thủ: "Vượt qua vòng loại để dự World Cup, công lao này phần lớn thuộc về các học trò của tôi. Họ đã ra sân, chơi bóng và chiến đấu như những người đàn ông đích thực và qua đó, giúp tôi khẳng định vai trò của một huấn luyện viên".
Maradona lĩnh ấn cầm quân từ tháng 11 năm ngoái và dẫn dắt các học trò đá 8 trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ. Nhưng vì loạt kết quả tồi tệ, đáng chú ý nhất là 2 trận thua cay đắng 1-6 trước Bolivia và 1-3 trước Brazil, đã đẩy Argentina vào thế đi trên dây trước trận cuối trên sân Uruguay hôm qua.
Đây là trận đấu mà Maradona tiếp tục bỏ qua yếu tố ổn định để tiến hành thay đổi cả về nhân sự lẫn lối chơi nhưng tất cả đều không hiệu quả. Tuyển Argentina, vì thế, vẫn đá thiếu thuyết phục, nhợt nhạt, không đường nét. Nhưng tương tự trận áp chót với Peru, họ vẫn giành trọn 3 điểm nhờ một bàn thắng có phần may mắn của cầu thủ vào thay người Bolatti để đoạt vé trực tiếp dự World Cup 2010.
 |
| Maradona cùng tuyển Argentina sẽ có 8 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục Cup vàng thế giới tại Nam Phi hè tới. Ảnh: AP. |
Chiến thắng này cùng chiếc vé đi thẳng sang Nam Phi hè tới cũng gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc Maradona vẫn sẽ tại vị trên cương vị HLV trưởng, thay vì phải ra đi với tư cách kẻ chiến bại. Giờ đây, Cậu bé vàng lại có hy vọng tiếp bước Franz Beckenbaur (Đức) và Mario Zagallo (Brazil) trở thành người thứ ba chinh phục thành công Cup vàng thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.
Minh Kha