Beckham khiến HLV Capello liên tưởng tới Obama
Việc David Beckham được bình chọn là Cầu thủ hay nhất, trong trận thắng Belarus 3-0 tối qua, khiến chiến lược gia của đội tuyển Anh không khỏi ngạc nhiên.
 |
| Không còn được trọng dụng ở đội tuyển, nhưng Beckham (trắng) vẫn rất chuyên nghiệp. |
Trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2010 đối với Anh chỉ mang tính thủ tục. Beckham vào sân trong hiệp hai, chỉ chơi 31 phút và không ghi bàn nào nhưng để lại ấn tượng. Anh thậm chí được kênh ITV bình chọn là Cầu thủ hay nhất, chứ không phải Peter Crouch (lập cú đúp) hay Shaun Wright-Phillips (ghi một bàn).
"Tôi thực sự ngạc nhiên với kết quả bầu chọn", HLV Fabio Capello nói. "Tôi nghĩ, sự việc lần này giống như chuyện Barack Obama giành giải Nobel Hòa bình chỉ sau tám tháng giữ chức Tổng thống Mỹ vậy".
Bản thân Beckham cũng tỏ ra khá ngạc nhiên: "Tôi không hiểu làm thế nào mà mình có được vinh hạnh này".
Trong khi đó, Steve Bruce - HLV của Sunderland và là chuyên gia phân tích trận đấu trên kênh ITV tối qua - thì hết lời ngợi ca người đồng đội cũ ở MU. "Đối với tôi, David là người có ảnh hưởng lớn nhất đến trận đấu dù chỉ có mặt trên sân khoảng 30 phút. Thật tuyệt vời khi bây giờ cậu ấy vẫn thi đấu đúng mực như trước".
Beckham năm nay 34 tuổi. Tính cả trận đấu hôm qua, anh đã có tổng cộng 115 lần khoác áo đội tuyển Anh, chỉ thua kém con số kỷ lục 125 của Peter Shilton. Ngôi sao của Los Angeles Galaxy đang nỗ lực thương thảo để một lần nữa được đến Milan thi đấu theo dạng cho mượn - một cách để duy trì thể lực khi giải MLS nghỉ hết mùa, và hy vọng tiếp tục có mặt ở đội tuyển.
Hà Uyên