Thứ năm, 15/10/2009, 06:48 GMT+7

Argentina hạ Uruguay và vào thẳng World Cup 2010

Vẫn chơi thiếu thuyết phục, nhưng thầy trò Maradona đã giành trọn 3 điểm tại sân khách để tự quyết định suất trực tiếp đi Nam Phi hè tới. Thua, nhưng Uruguay được an ủi bằng suất đá play-off với đại diện khu vực CONCACAF.
> Xem clip bàn thắng

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

Chỉ cần giành một điểm trước Uruguay là nhiều khả năng vào thẳng, nhưng trên sân Centenario tối 14/10 (sáng nay Hà Nội), Argentina còn làm được hơn thế, khi giành phần thắng 1-0. Với kết quả này, họ cán đích ở vị trí thứ tư vòng loại khu vực Nam Mỹ và trở thành chủ nhân chiếc vé trực tiếp dự World Cup 2010 cuối cùng của khu vực này, sau Brazil, Paraguay, Chile. Vị trí thứ 5 và suất đá play-off với Costa Rica - đội đứng thứ tư ở vòng loại khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) - thuộc về Uruguay. Để có cơ hội đi Nam Phi hè tới qua cửa vớt này, Forlan và đồng đội có lẽ phải cảm ơn Chile, đội đã hết động lực nhưng vẫn chơi quyết tâm và hạ Ecuador 1-0 trong trận đấu cùng giờ.

Sau những trắc trở, hồi hộp, sợ hãi trước nguy cơ lần đầu tiên sau 40 năm không vượt qua vòng loại World Cup, Argentina rút cuộc đã cán đích an toàn. Niềm vui sướng, hạnh phúc, vì thế, tràn ngập trên gương mặt thầy trò Maradona sau tiếng còi tan trận trên sân Centenario. Sự phấn khích khiến các cầu thủ Argentina nhảy nhót, vui mừng như thể họ vừa đoạt Cup vàng thế giới. Trong khi đó, ngoài đường biên, sau 90 phút căng thẳng đến tột độ, lo lắng cho số phận của đội nhà cũng như chính chiếc ghế HLV trưởng của bản thân, Maradona như trút được gánh nặng. Ông ôm lấy người thầy cũ nay là cố vấn kiêm lãnh đội, Carlos Bilardo với vẻ nghẹn ngào như chưa từng có chuyện hai người hục hặc, mâu thuẫn đến độ không thèm nhìn mặt nhau gần đây.

Argentina đoạt vé dự World Cup, gánh nặng áp lực được trút bỏ, Maradona và Argentina lại bùng nổ trong niềm phấn khích tột đột. Ảnh: Reuters.
Argentina đoạt vé dự World Cup, gánh nặng áp lực được trút bỏ, Maradona và Argentina lại bùng nổ trong niềm phấn khích tột độ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đằng sau những gương mặt hớn hở và sự phấn khích tột độ ấy của thầy trò Maradona vẫn tồn tại những câu hỏi lớn chưa rõ lời đáp. Đoạt vé vào thẳng World Cup 2010, nhưng với một người đồng bóng như Maradona tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng và lối chơi vô hồn, không bản sắc như 8 trận vòng loại mà ông nắm quyền, Argentina sẽ thi thố như thế nào tại ngày hội bóng đá trên đất Nam Phi hè tới. Trận thắng Uruguay cũng như cách họ vượt qua Peru trước đó đều không hề thuyết phục và cho thấy "vũ đoàn tango" tồn tại quá nhiều hạn chế, chưa xứng đáng với vị thế một ông lớn của bóng đá Nam Mỹ và thế lực ở sân chơi World Cup.

Trước Uruguay, Argentina vẫn hiện lên với hình ảnh nhợt nhạt. HLV Maradona chưa định hình được lối chơi có đường nét rõ ràng, cũng chưa nhào nặn được một bộ khung nhân sự có tính ổn định tương đối. So với trận thắng Peru hôm 10/10, Argentina vẫn xuất phát với 3 sự thay đổi (Demichelis, Otamendi, Veron đá chính) và cả ba đều không đem lại bất kỳ chuyển biến tích cực nào về mặt lối chơi. Messi - siêu sao sáng giá đang là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2009 - tiếp tục gây thất vọng khi không có bất kỳ đóng góp tích cực nào vào lối chơi. Ngay cả bàn thắng quyết định trận đấu mà Argentina ghi được cũng chỉ đến sau khi đối thủ còn 10 người và từ một tình huống có phần may mắn, tương tự cách Palermo ghi bàn ấn định thắng lợi trước Peru cách đây 4 ngày - bóng từ cú sút của Veron chạm người hậu vệ Uruguay rồi đi đến vị trí thuận lợi để Bolatti lập công.

Trở lại với diễn biến trận đấu, đá trên sân nhà và ở thế bất lợi về mặt điểm số so với Argentina, Uruguay nhập cuộc với quyết tâm cao độ và nhanh chóng giành quyền làm chủ diễn biến trên sân. Đấu pháp của họ thật ra không có gì đặc biệt bởi HLV Osca Tabarez chủ trương cho các học trò đá áp sát, tranh chấp quyết liệt và dùng những đường bóng từ trung bình đến dài cho cặp tấn công Luis Suarez - Forlan để tận dụng sự cơ động, tốc độ của bộ đôi này.

Ngay phút thứ tư, họ đã có cơ hội đầu tiên từ một pha phối hợp đơn giản như thế. Trong pha phản công nhanh, Rodriguez có bóng ở giữa sân chếch bên cánh phải, anh khống chế một nhịp khéo léo rồi trả bóng vào trung lộ cho Luis Suarez một mình đối mặt với thủ môn Romero. Nếu người gác đền đang bắt cho AZ Alkmaar này không băng ra khỏi vòng cấm để cản phả kịp thời, bàn thắng có lẽ đã đến cho Uruguay. Sau đó 6 phút, Uruguay một lần nữa uy hiếp cầu môn của Romero khi Rodriguez đá phạt, treo bóng vào vòng cấm để Scotti đánh đầu chệch cột dọc.

Thắng trận, nhưng Messi (áo sẫm) và tuyển Argentina của anh tiếp tục chơi thiếu thuyết phục. Ảnh: AP.
Thắng trận, nhưng Messi (áo sẫm) và tuyển Argentina của anh tiếp tục chơi thiếu thuyết phục. Ảnh: AP.

Cách tiếp cận trận đấu ấy của Uruguay đã gây rất nhiều khó khăn cho Argentina. Ngoài hai tình huống suýt bị thủng lưới, trong 15 phút đầu trận, dàn sao dưới trướng HLV Maradona hầu như không thể lên bóng và không có lấy một pha phối hợp tấn công nào nguy hiểm. Messi tạo cảm giác anh gần như không hiện diện trên sân khi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là từ Veron, người giữ nhịp và là nguồn cung cấp bóng chính ở tuyến giữa. Phải đến khi hiệp một trôi đi được gần nửa, Argentina mới dần lấy lại thế trận, nhưng không phải nhờ nỗ lực của các cầu thủ hay điều chỉnh của Maradona, mà là vì Uruguay chủ động chơi chậm lại.

Tính chất quá quan trọng của trận đấu khiến cả chủ lẫn khách sau đó chơi với sự thận trọng tối đa. Uruguay thay vì chủ động gây sức ép như trước, quay về sở trường phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trong khi đó, dù được nhường quyền kiểm soát trận đấu, Argentina cũng không dám mạo hiểm dồn toàn lực tấn công. Các pha phối hợp của họ cũng chưa đạt đến độ sắc sảo cần thiết để xuyên thủng hệ thống phòng ngự bên phía Uruguay. Sự đe dọa mà đội khách tạo ra về phía cầu môn chủ nhà chỉ đến từ những tình huống cố định là các pha đá phạt của Veron, nhưng đều không hiệu quả.

Nếu tỷ số 0-0 duy trì đến hết giờ, còn ở trận đấu cùng giờ, Ecuador bất ngờ thắng đội đã đoạt vé Chile, Uruguay sẽ là kẻ chầu rìa. Chính vì thế, các học trò của HLV Tabarez không còn sự lựa nào khác ngoài việc đẩy cao tốc độ và tìm kiếm bàn thắng. Họ tưởng chừng đã làm được điều đó ở phút thứ 49 khi Forlan thực hiện cú sút kỹ thuật từ mép vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội chủ nhà sau đó tung Cavani vào sân để chuyển sang đá với 3 tiền đạo và tăng cường sức ép. Phút 73, họ một lần nữa làm đám đông khán giả trên sân Centenario mừng hụt khi cú đá phạt từ ngoài vòng cấm của Forlan chạm lưng thủ quân Lugano rồi đi chệch khung gỗ Argentina trong gang tấc.

Trước và sau tình huống hỏng ăn này, Uruguay còn tăng cường thêm 2 gương mặt nữa cho hàng công là cầu thủ chạy cánh trái của Porto, Cristian Rodriguez và trung phong giàu kinh nghiệm Abreu, để gia tăng sức ép. Argentina thì ngược lại, lần lượt rút 2 cầu thủ tấn công Di Maria rồi Higuain để lấy chỗ cho những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là hậu vệ trái Monzon và tiền vệ trung tâm Bolatti, để củng cố hệ thống phòng ngự. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực mà Argentina tạo ra phần sân đối phương giảm đi đáng kể và Uruguay càng có điều kiện để dồn ép.

Thế trận ấy cộng thêm tin báo về từ Santiago de Chile rằng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ecuador đã bị thủng lưới càng khích lệ Uruguay dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trước Argentina và đoạt suất vào thẳng (nếu Chile vẫn dẫn Ecuador đến hết giờ thì tối thiểu Uruguay vẫn có một suất đá play-off). Tuy nhiên, khi sự hưng phấn được đẩy lên cao độ, đội chủ nhà bị hắt một gáo nước lạnh chỉ vì một tình huống phạm lỗi thô thiển của Caceres. Cầu thủ đang được Barca cho Juventus mượn này bị giật mình trước pha qua người của Jonas và kéo chân cầu thủ khách rất lộ, để rồi nhận thẻ đỏ gián tiếp rời sân ở phút 84.

Nỗi buồn thua trận của Forlan và Uruguay (áo xanh) sẽ tan biến, nếu họ đánh bại Costa Rica ở 2 trận tranh vé vớt giữa tháng 11 tới. Ảnh: Reuters.
Nỗi buồn thua trận của Forlan và Uruguay (áo xanh) sẽ tan biến, nếu họ đánh bại Costa Rica ở 2 trận tranh vé vớt giữa tháng 11 tới. Ảnh: Reuters.

Không chỉ mất người, Uruguay còn lĩnh bàn thua vì chính tình huống phạm lỗi của Caceres. Từ điểm đá phạt gần đường biên phải, Messi chuyền bóng cho Veron để tiền vệ kỳ cựu này dứt điểm từ mép vòng cấm, rồi Bolatti tận dụng bóng bật ra từ một hậu vệ chủ nhà để sút vào góc gần, mở tỷ số trận đấu ở phút 85. Đây là bàn thắng có phần may mắn bởi ngoài cú cản phá hớ hênh đưa bóng đến chân Bolatti, một cầu thủ Uruguay khác là tiền đạo Abreu cũng đứng sai vị trí, giúp Bolatti không bị thổi việt vị trong pha chạm bóng cuối cùng.

Pha lập công của Bolatti gần như đánh sụp mọi ý chí kháng cự và làm tiêu tan phần lớn động lực bên phía chủ nhà. Ở Chile, Ecuador vẫn bị dẫn 0-1, Uruguay có chiến đấu cũng chẳng để làm gì, bởi ngay cả khi tìm được bàn gỡ trong thời gian quá ít ỏi còn lại, phần thưởng lớn nhất dành cho họ cũng chỉ là suất đá play-off. Trong khi đó, dù tung thêm Tevez vào sân, Argentina cũng chỉ đá cầm chừng và nhờ đó bảo toàn thành công lợi thế về tỷ số đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Uruguay (3-5-2): Muslera - Scotti, Lugano, Caceres - Maxi Pereira, Perez, Gargano (Cristian Rodriguez 71), Pereira, Jorge Rodriguez (Cavani 59) - Suarez (Abreu 79), Forlan

Argentina (4-4-2): Romero - Otamendi, Schiavi, Demichelis, Heinze - Jonas, Mascherano, Veron, Di Maria (Monzon 76) - Messi (Tevez 87), Higuain (Bolatti 80).

Bàn thắng: Bolatti 85'
Thẻ đỏ: Caceres 84'

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn bại Điểm

* 4 đội dẫn đầu vào thẳng vòng chung kết. Uruguay sẽ đá 2 lượt play-off tranh vé vớt với Costa Rica, đội đứng thứ tư vòng loại khu vực CONCACAF. Hai trận play-off này sẽ diễn ra vào các ngày 14/11 (sân Costa Rica) và 18/11 (sân Uruguay).

Minh Kha

Tôi yêu Maradona

Tuyệt vời ! Maradona luôn là thần tượng của tôi, sống là phải thế yêu hết mình

Không thể khác được!

Xin chúc mừng Maradona và Argentina! Tôi tin rằng WC2010 tại Nam Phi sắp tới, Argentina sẽ có một bộ mặt tích cực hơn nhiều.Hãy nhìn lại Brazil tại vòng loại WC2002 họ đã thi đấu tệ hại như Argentina vừa rồi, vậy mà đến VCK 2002 họ đã đoạt chức vô địch một cách thuyết phục. Tại WC 2010 tôi tin chắc Argentina dư sức vào CK và đoạt chức VĐ.

Tôi yêu Argentina

WC không có Arg thì còn còn gì có ý nghĩa nữa. Hãy ủng hộ Maradona nhé các bạn. Còn một thời gian dài, Maradona sẽ cho các bạn biết bộ mặt mới của Arg. Các bạn không nên bi quan và theo báo chí hùa theo chê bai Maradona nữa. Hãy để Maradona làm công việc của ông. Tôi tin đẳng cấp của mình Arg sẽ thay đổi thôi. Argentina vô địch và chứng minh cho mọi đối thủ khóc hận. Chờ xem nhé!

Hãy để Maradona làm công việc của mình

Nói chung Maradona làm cho cảm giác của các fan Arg không yên tâm.Nhưng các bạn hãy có niềm tin nhé. Arg dù đội hình đẳng cấp và đá nhiều trận rất hay nhưng có vô địch được đâu.Thần may mắn không mỉm cười với họ nhiều rồi. Năm 2010 sẽ khác. Argentina sẽ vô địch. Đảng cấp Arg sẽ được chứng minh.Hay chờ xem

Dù thế nào thì Tôi vẫn yêu Argentina và Cậu bé vàng !

Tôi tin Arg sẽ vô địch World Cup !

Đừng nóng vội

Ai cũng thất vọng với những gì đội tuyển VN trong vòng loại VFF Cup và chắc họ đều vỡ oà khi VN vô địch.

Vòng loại WC còn quá sớm để nói lên tất cả.

Nếu Argentina vô địch thì sao? Tôi chẳng thấy một tia hy vọng nào cả. Nhưng đấy cũng là điều không phải không thể.

Lúc đấy bạn, những người chế giễu Diego, mong ông sớm rời chức HLV sẽ nói gì?

Đừng trách Maradona

Nếu các bạn yêu mến Arg thì chỉ nên trách LDBĐ Arg thôi. Maradona không có tội. Tội là của LDBĐ Arg đã giao đội bóng cho 1 kẻ bất tài thì làm sao có thành tích tốt được ???

World Cup ở Nam phi sẽ khác!

Tôi tin Argentina sẽ khác trong vòng chung kết ở Nam Phi. Những đội trục trặc ở vòng lại thường thể hiện mình rất khác trong vòng chung kết. Đặc biệt với một đội bóng đã có đẳng cấp như Argentina. Tuy nhiên chắc tôi sẽ phải ... viết mail cho Maradona để ... tư vấn cho ông ấy cách bố trí đội hình.

Đội hình hiện tại không ổn định và thiếu tính cân bằng. Tôi hy vọng sự trở lại của Milito ở vị trí Trung Phong. Messi trở lại cánh sở trường và Tevez là nhiệm vụ quấy phá. Ở Tuyến giữa, Veron hoặc Aimar tùy trường hợp. Tuy nhiên vị trí đánh chặng của Mascherano để mình anh gánh vác thì có vẻ hơi nặng nề.

Tóm lại, tôi tin Argentina sẽ thành công ở vòng chung kết nhưng tất nhiên là phải nghe theo sự tư vấn ... của tôi!!!

Dong y voi y kien Ban Phuoc

Toi ung ho Maradona ( do la mot con nguoi dac biet ). Dong y, co Maradona o Nam Phi mua he nam sau la mot dieu that thu vi.

Maradona, xin ngài hãy đi nhanh!

Phải nói rằng Arg không bao giờ thiếu tài năng nhưng thật khách quan, công tâm mà nói là chưa bao giờ Arg đá vô hồn như thời gian qua kể từ khi ngài Maradona được đặt ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng.

Nhìn họ đá bóng bây giờ thật khó hiểu, chạy là cứ loạn xạ lên, mạnh ai nấy đá, không có bất kì một ý đồ, bản sắc nào. Xin nói thật cứ kiểu này cho dù có 10 Maradona hoặc 10 Messi cũng chả ăn thua gì vì bóng đá ngày nay ngoài đôi chân còn cả trí tuệ nữa. Tiếc rằng, xin lỗi ngài Mar, ngài có đôi chân ai cũng nể phục nhưng cái đầu của ngài thì không.

Nếu là người còn chút suy nghĩ, lương tâm có lẽ tốt nhất ngài nên từ chức ngay lúc này để thế giới còn có dịp chiêm ngưỡng những tài năng từ chính đất nước của ngài phô diễn trên sân cỏ Nam Phi vào năm sau. Nói thật là nếu ngài còn đó thì thôi Arg sớm đi về sau vòng sơ loại.

Rất mong ngài đi nhanh cho người khác còn có thời gian đem lại những điều tốt đẹp cho bóng đá. Vô cùng cám ơn ngài.

Không thể thiếu

Việc Argentina có mặt tại Nam Phi mùa hè năm sau quả là 1 tin rất vui vì như thế ngày hội bóng đá thế giới mới có thêm nhiều màu sắc hơn. Biết đâu Argentina lại vô địch thế giới thì sao như Brazil năm 2002 cũng lận đận khi đi tới vòng chung kết, nhưng họ cũng đã vô địch thế giới đấy thôi. Tôi tin Argentina

Thất vọng

Xem đội Argentina thi đấu tôi cảm thấy rất thất vọng về lối chơi của họ. Có lẽ họ cần phải có một sự thay đổi lớn trước WorldCup, Maradona chăng?

Maradona, con người trung thực và dũng cảm

Có thể maradona chưa là hlv hay
Có thể maradona chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất
Có thể maradona có rất nhiều thói xấu

Nhưng trong bóng đá

Maradona đã thể hiện 1 tình yêu và đam mê hết sức mãnh liệt
Chắc chắn ko phải vì tiền mà maradona ngồi vào ghế huấn luyện viên
Maradona luôn sống thật với chính mình
Đội bóng thắng maradona sung sướng phát điên và khóc
Đội bóng thua maradona thẫn thờ buồn bã
Một người có đầy cá tính, dám làm, dám chịu, chưa bao giờ đổ lỗi cho ai

Đó có phải là bản chất thật sự của một con người thẳng thắn và trung thành tuyệt đối với môn thể thao vua, trong hoàn cảnh tiền bạc vật chất là trên hết hiện nay?

Nếu thiếu con người này ở Worldcup 2010, đó há chẳng phải là tổn thất cho tất cả chúng ta sao?

Maradona mãi là thần tượng trong lòng tôi

Good luck Argentina again

Vừa lập công,tại sao lại từ chức? buồn cười quá đi thôi. Hơn nữa tại Argentina hiện nay cũng chẳng co HLV nào sáng giá hết. Bilardo thì già rồi, không dám nắm đội tuyển nữa đâu (cũng sợ mất tiếng nếu thua).

Với tiếng tăm của mình Maradona không cần làm HLV cho Argentina nhưng vì tình yêu bóng đá, màu cờ sắc áo dân tộc nên ông dám nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này. Ông ta thật đáng được trân trọng.

Tôi tin Maradona đã có được ít nhiều kinh nghiệm qua vòng loại này. Mong rằng ông ấy hãy tin dùng vào các cầu thủ trẻ hơn nữa, gọi lại Riquelme và ổn định một lối đá tấn công đẹp mắt (ông là một cầu thủ tấn công).

Với kỷ thuật sẳn có, chỉ cần các cầu thủ Argentina thi đấu hết mình thì Chúa sẽ lại ở bên cạnh ho nữa.

Good Luck Argentina, good luck Maradona again tại VCK năm sau. Hãy tự tin, hàng triệu trệu trái tim đang ở sau lưng các bạn đó, Argentina CỐ LÊN!!!

Maradona không thể may mắn hoài được

Một đội tuyển hùng mạnh nhất thế giới trong tay Maradona trở nên bạc nhuợc và vô vị. Buồn và tiếc thay cho Messi thi đấu dưới tay HLV vô dụng thế này.

Maradona đã may mắn khi đưa tuyển Argentina đến Nam Phi nhưng không thể may mắn mãi được.

Maradona thiên tài bóng đá

Maradona ngoài những lối sông buông thả ra thì còn lại chính Ông đã đem đến cho thế giới 1 thứ bong đá mà cho đến bây giờ liệu có ai lam được...mặt phải của Ông luôn luôn chay bỏng vì bóng đá và tổ Quốc của Ông, hay để cho Ma radona thể hiện tại Nam Phi. Một WC chỉ cần sự xuất hiện của Ông đã đem đến nhiều điều thú vị, Cầu xin Chúa tiếp tuc ở với Ông và đội tuyển Argentina

Hết thời rồi! Argentina

Đội hình argen năm nay qúa yếu, không có sự gắn kết cao, lại phụ thuộc quá nhiều vào messi tại thời điểm anh ko có được phong độ cao như ở câu lạc bộ. Có lẽ Argen đã qua thời hoàng kim rồi. Năm nay, tui nghĩ Argen vào đc VCK 2010 là quá may mắn.

Tôi tin ở tuyển Argentina

Là một CĐV lâu nay của đội tuyển Argentina, tôi thật sự quá hồi hộp nhưng cuối cùng thì đội bóng này đã đoạt vé dự WC 2010. Tôi nghĩ họ sẽ gây nhiều bất ngờ và thần may mắn còn ủng hộ họ để vào trận chung kết. Xin chúc mừng và vui với mọi người.

Gửi 1 số bạn

1. Có bạn nói Italy vô địch WC06 ko có tẹo nào thuyết phục, vậy bạn xem có đội nào xứng đáng hơn ko ? Pháp đúng là đá hiệp 2 và hiệp phụ hay hơn nhưng bàn pen của Pháp là do Malouda ngã vờ. Và Pháp cũng thắng TBN ở vòng 2 nhờ pha đóng kịch của Henry (chưa kể vòng bảng rất chật vật - chỉ nhì bảng trong bảng đấu dễ hơn bảng Italy nhiều ).

Đức thì thua Italy có gì để nói không ? 2 bàn cuối trận chắc là rùa à, thế 2 lần bóng chạm cột dọc xà ngang Đức thì có rùa không ? Brazil thì thua Pháp thuyết phục rồi nhé . Bồ thì cũng trải qua 2 trận phải nói là " vớ vẩn " với Hà Lan và Anh , chả có gì nổi trội , kết quả là thua Pháp cũng ở cái thế trận ngang cơ , nhàm nhàm ấy . Còn đội nào nữa ko bạn ?

2. Bạn nào nói Messi mắc bệnh ngôi sao thì cũng quá lời rồi. Các bạn xem lối chơi của Arg thế nào, chả ra thế thống gì đúng ko, nhiều khi Messi có bóng là chả có ai hỗ trợ, phối hợp, khác hẳn với Barca. Mà nên nhớ Messi là tiền đạo cánh, chứ không phải mẫu cầu thủ số 10 có thể dẫn dắt trận đấu.

Nhà vô địch !

Thật tuyệt vời! Niềm tin của tôi cũng như bao người yêu quý Argentina và Diego đã thành hiện thực! Mong rằng ở vòng chung kết hè tới "Cậu Bé Vàng" sẽ hoàn tất Lịch sử vang dội của mình với cả Thế giới! Tôi yêu Die..go..oo..oo..oo.ô!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao