Thứ tư, 14/10/2009, 11:00 GMT+7

Uruguay - Argentina, khi Maradona cần hơn một phép màu

Nói như Maradona, phép màu của "Thánh Palermo" đã giúp Argentina vượt qua Peru. Nhưng để thắng tiếp trên sân của Uruguay tối 14/10 và tự quyết suất vào thẳng World Cup 2010, thầy trò Maradona cần nỗ lực gấp bội.
>Các khả năng liên quan đến trận Uruguay - Argentina

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
* Những khả năng liên quan đến trận Uruguay - Argentina

Chưa đến mức "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", nhưng trong cuộc đời, Maradona từng không ít lần được quý nhân phù trợ hoặc ra tay cứu giúp. Thuở chập chững biết đi và cùng đại gia đình sống trong một khu ổ chuột ở Buenos Aires, Maradona một lần ngã vào một hồ nước bẩn trong đêm tối. Lần ấy, thiên tài bóng đá thoát chết nhờ được người chú Cirilo phát hiện và giải cứu kịp thời.

Tại World Cup 1986, ngoài những khoảnh khắc thăng hoa, Maradona cũng phải nhờ đến "Bàn Tay của Chúa" để ghi một bàn, trong trận thắng tuyển Anh 2-1 ở tứ kết. Khi ông chìm vào nghiện ngập, bị chứng cuồng ăn và trọng lượng tăng khủng khiếp sau khi giải nghệ, Maradona được lãnh tụ Fidel Castro mời sang Cuba để cai nghiện, chạy chữa. Năm 2007, phép nhiệm màu cũng được cho là đã xảy ra và cứu Maradona thoát chết vì căn bệnh xơ gan, hệ lụy từ tật nghiện rượu.

Maradona luôn tin tưởng ông được phù trợ để vượt qua những thời khắc hiểm ngèo nhất.
Maradona luôn tin tưởng ông được phù trợ để vượt qua những thời khắc hiểm nghèo nhất. Ảnh: Reuters.

Mới đây nhất, khi tuyển Argentina của ông tưởng chừng bị Peru cầm hòa và rơi vào sát cửa tử ở vòng loại World Cup 2010, Maradona lại được cứu vớt. Giải cứu ông lần này là chân sút nổi tiếng vô duyên với ĐTQG và đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu - Martin Palermo. Bàn thắng ở phút 93 của tiền đạo 35 tuổi này giữ cả 3 điểm ở lại sân Monumental, kéo Maradona khỏi trạng thái căng thẳng, sợ hãi, và tạm đẩy lùi nguy cơ ông phải rời ghế HLV trưởng.

"Phép màu từ Thánh Palermo đã xuất hiện để tiếp thêm sức sống, để Argentina vượt qua vòng loại World Cup", Maradona hỷ hả sau trận thắng Peru, và không quên nhấn mạnh về việc ông luôn được Đấng tối cao phù hộ: "Chúa hôm nay đã có mặt ở sân Monumental và đem lại vận may cho tôi". Tuy nhiên, với phần lớn người hâm mộ Argentina và số đông CĐV trung lập, phát biểu ấy của Maradona và 3 điểm trước Peru hệt như một thứ socola ngọt ngào nhưng vẫn có lẫn vị đắng chát.

Ngọt ngào vì nhờ thắng lợi may mắn trước Peru, cơ hội dự World Cup 2010 bằng cửa chính lại rộng mở trước mắt tuyển Argentina, và nguy cơ Messi - siêu sao sáng giá nhất bóng đá thế giới hiện nay phải làm khán giả trong ngày hội lớn tại Nam Phi hè tới tạm thời được đẩy lùi. Nhưng cay đắng vì thắng Peru cũng có nghĩa là Maradona vẫn sẽ tại vị và các CĐV tiếp tục phải chịu đựng một con người đồng bóng, thay đổi liên tục như ông ngồi trên ghế HLV trưởng tuyển Argentina trong trận sống còn với Uruguay tối 14/10, và xa hơn, có thể cả trong chiến dịch World Cup 2010 hè tới.

Về lý thuyết, trận thắng Peru vừa qua khiến cơ hội vào thẳng World Cup 2010 của thầy trò Maradona sáng hơn hẳn. Một thắng lợi nữa trên sân Centenario, Montevideo tối nay (5h sáng thứ năm Hà Nội) đương nhiên là điều kiện lý tưởng nhất để Argentina theo chân Brazil, Paraguay và Chile sang Nam Phi. Ngay cả một trận hòa với Uruguay cũng đủ giúp họ làm được điều đó, bởi khả năng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ecuador thắng Chile với cách biệt tối thiểu 6 bàn là rất khó thành hiện thực.

Palermo nhiều khả năng sẽ được đá chính trước Uruguay, nhưng liệu anh có đem lại phép màu như cuối trận thắng Peru hay không? Ảnh: Reuters.
Palermo nhiều khả năng sẽ được đá chính trước Uruguay, nhưng liệu anh có đem lại phép màu như cuối trận thắng Peru hay không?. Ảnh: Reuters.

Nhưng liệu thầy trò Maradona có tận dụng được thời cơ hay không thì lại không ai dám chắc. Thói quen ưa thay đổi của "Cậu bé vàng" được cho là một nguyên nhân lớn đẩy tuyển Argentina vào thế đi trên dây như hiện nay. Cách lên đội hình và thay đổi sau từng trận đấu (cho 36 cầu thủ ra sân trong 7 trận vòng loại World Cup 2010 ông làm HLV trưởng) tạo cảm giác rằng yếu tố ổn định, logic và phong độ của các cầu thủ là thứ gì đó xa xỉ, bởi Maradona chỉ tin vào cảm giác của chính ông.

Quyết định dùng Palermo từ đầu hiệp hai trận gặp Peru với lời nhắn "Hãy vào sân và giải quyết vấn đề" là ví dụ cho niềm tin cảm tính của Maradona. Có lẽ khi đó ông nghĩ rằng tiền đạo này sẽ tái hiện được điều khó tin như khi đánh đầu ghi bàn từ 40 mét cho Boca Juniors mới đây. Và bàn thắng cứu rỗi của Palermo trước Peru nhiều khả năng sẽ dẫn Maradona tới một sự thay đổi nặng cảm tính nữa trước Uruguay. Theo đó, Higuain, tân binh đã chơi rất hay và mở tỷ số vào lưới Peru, sẽ nhường suất đá chính cạnh Messi cho Palermo.

Tương tự, Aimar, người giữ vai hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2 và có đường chuyền quyết định, giúp Higuain mở tỷ số trận Peru, có thể sẽ mất chỗ vào tay Juan Veron, cầu thủ vừa hết án treo giò nhưng đã chơi tệ hại trong hai trận thua Brazil rồi Paraguay. Các buổi tập gần đây của tuyển Argentina cũng cho thấy nhiều khả năng Di Maria, cầu thủ chạy cánh trái được xem như điểm sáng nhất của Argentina trong hiệp một trận thắng Peru, sẽ mất suất đá chính vào tay Brana hoặc Bolatti, hai cầu thủ vô danh mà Maradona kiên quyết triệu tập. Hàng thủ cũng có một loạt xáo trộn mà đáng chú ý nhất là việc Jonas Gutierez, người đá hậu vệ phải trước Peru nhưng có sở trường là tiền vệ trái, sẽ được kéo lên đá tiền vệ phải, nhường chỗ cho Otamendi. Những thay đổi này gần như chắc chắn sẽ kéo theo việc sơ đồ 4-3-1-2 bị Maradona bỏ qua, để Argentina trở lại đá 4-4-2.

Trước Peru, Maradona cũng thay đến 7 vị trí so với trận gần nhất thua Paraguay và chiến thắng có phần may mắn. Vì thế, trước Uruguay, Maradona chẳng ngại gì mà không làm điều tương tự. Nhưng liệu mọi việc có xảy ra như Maradona tin tưởng và chờ đợi hay không thì chưa ai biết. Điều mà tất cả biết chắc vào lúc này chỉ là sự thật giản đơn: Uruguay có lợi thế sân nhà, vẫn còn hy vọng tranh chấp vé trực tiếp dự World Cup 2010 và vì thế, sẽ đá hết mình để đánh bại Argentina, chứ không phải kiểu thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao như cách một Peru đã bị loại thể hiện trên sân Monumental hôm 10/10.

Uruguay (áo xanh) còn nguyên hy vọng và chắc chắc sẽ tử chiến để vượt qua Argentina, giành suất trực tiếp dự World Cup 2010. Ảnh: Reuters.
Uruguay (áo xanh) còn nguyên hy vọng và chắc chắc sẽ tử chiến để vượt qua Argentina, giành suất trực tiếp dự World Cup 2010. Ảnh: Reuters.

Dự đoán kết quả: Uruguay 2-1 Argentina

Đội hình xuất phát dự kiến:

Uruguay (4-4-2): Muslera - Scotti, Lugano, Caceres, Pereira - Diego Perez, Gargano, Jorge Rodriguez, Pereira - Suarez, Forlan.

Argentina (4-4-2): Romero - Otamendi, Schiavi, Demichelis, Heinze - Jonas Gutierrez, Mascherano, Veron, Bolatti - Messi, Palermo.

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn bại Điểm

* 4 đội dẫn đầu vào thẳng vòng chung kết. Đội đứng thứ 5 sẽ tranh vé vớt với đội đứng thứ 4 vòng loại khu vực CONCACAF.

Minh Kha

Lỗi của ai?

Theo tôi đội tuyển Argentina lâm vào tình cảnh này lỗi của Maradona là rất nhỏ và có thể hoàn toàn thông cảm được. Chính LĐBĐ Argentina mới phải chịu trách nhiệm chính nếu đội tuyển Argentina không được đến Nam Phi hè sau.

Phân tích kỹ sẽ thấy sai lầm của LĐBĐ Argentina trầm trọng thế nào:

1. Khi đội tuyển đang đà tụt dốc, HLV Alfio Basile từ chức và không có HLV nào chấp nhận ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Argentina bởi vì đó là một vị trí quá nóng, quá nhiều áp lực. Trong thế bí, may mắn cho LĐBĐ Argentina đã có người đứng ra gánh hộ khó khăn cho họ, người mà từ trước đến nay luôn sống như vậy với màu áo của ĐT Argentina: Diego Maradona.

Có người sẽ nói tại sao Maradona không đủ trình độ mà vẫn dẫn dắt đội tuyển. Xin thưa là vì sự hết mình của Maradona với màu áo xanh trắng. Các bạn hâm mộ bóng đá và hay đi đá bóng chắc chắn sẽ hiểu cảm giác khi đội nhà thua mà bạn đứng ngoài là thế nào. Lúc đó ai cũng muốn nhảy vào sân và làm 1 điều gì đó. Diego cũng thế thôi, muốn góp sức để vực dậy đôi tuyển mặc dù biết làm HLV khác với cầu thủ nhiều. Chính bản thân Maradona cũng bất ngờ khi biết mình đã là HLV ĐT. Đây là cái sai đầu tiên của LĐBĐ Argentina.

2. Khi bổ nhiệm Maradona, LĐBĐ Argentina lại để Bilardo, người thày cũ và cũng là người có chuyên môn huấn luyện hơn hẳn Diego làm phó cho ông. Liệu người thày có thật sự muốn như vậy? hay là ông ta sẽ dùng năng lực chuyên môn của mình để lấn quyền của Maradona như đã làm trong trận giao hữu với Ghana? Thật dễ hiểu khi Maradona gạt các ý kiến của Bilardo ra. Đặt trường hợp những trận thua của Argentina là có ý kiến chuyên môn của Bilardo? Lúc đó Diego sẽ phải chịu búa rìu dư luận về những việc mà anh ko làm. vậy tại sao không tự làm và nếu không có kết quả tốt tự mình hứng chịu dư luận?

Tôi tán thành Maradona theo cách anh đã làm. Và đây là cái sai thứ 2 của LĐBĐ Argentina. Hãy cổ vũ cho Argentina và DieGOD. Bởi vì những gì anh đã làm và vẫn đang làm cho màu áo xanh trắng, vì những gì đã đưa anh lên thành huyền thoại: 1 mình đương đầu vượt qua mọi khó khăn, giành chiến thắng với tinh thần quả cảm như ở Mexico 86, cả bây giờ và trong trận đấu ngày mai. Bravo Argentina. Bravo Maradona.

Vì mình và vì mọi người

Argentina cố lên, đừng để những thế hệ vàng phải đứng ngoài và nhìn đồng đội thi đấu. Cơ hội vẫn còn, quan trọng là "cậu bé vàng" phải thay đổi và sử dụng cầu thủ cho hợp lý để thu đẩy được tinh thần đồng đội cũng như các cầu thủ của đội tuyển có thể phát huy hết được tài năng của mình. Argentina cố lên vì đội tuyển cần phải nâng cúp và vì mọi người muốn được xem đội tuyển thi đầu đến trận cuối cùng World cup

Lưu Giang

Gửi cậu bé vàng

Bớt đùa lại 1 chút đi. cái thằng cha Mập đó thì huấn với luyện cái gì, đội hình toàn cầu thủ chất lượng không mà huấn luyện làm sao toàn thua, chán!

Hồi trước Mara đá hay? có chắc không? nếu so trình độ thử xem? Hồi đó mà có Terry hay các hậu vệ gọi là tàm tạm thôi, cũng đủ cho cha Lùn này tiêu rồi.
thấy cái mặt như thế thì sao làm huấn luyện dc?

Maradona sẽ ra đi sau vòng loại này.

Không ai chấp nhận 1 đội tuyển Argentina có các cầu thủ xuất sắc như Messi, Tevez ... lại thi đấu thất thường thiếu ổn định đến như vậy. Các cầu thủ đá như mơ ngủ, lộn xộn, các cầu thủ ko biết đá thế nào ... Do vậy dù Argentina có lách được qua cánh cửa hẹp để vào vòng chung kết năm sau thì tôi tin Maradona sẽ bị thay thế bởi một HLV khác. Có như vậy Argentina mới trở lại là 1 đội bóng mạnh.

Buồn thui thủi !!!

Chắc là WC này không được xem Messi, RC7 hay Ibrahimovic. Buồn thật . Maradona là 1 cầu thủ lớn chứ không thể là 1 con người lớn được .

Cửa hoà dễ xảy ra

Đây là trận đấu một mất một còn của cả 2 đội nên đôi bên sẽ siết chặt phòng tuyến trước rồi sau đó mới tính đến chuyện tím kiếm bàn thắng. Tính chất sống còn của trận đấu buột cả 2 đội phải thận trọng. Khả năng hoà sẽ cao dù biết rằng nó có thừa căng thẳng và hấp dẫn. Nếu được chọn, tôi sẽ chon cửa thắng cho Messi va đồng đội vì World Cup ma thiếu Argentina thì đâu có vui.

Đội hình Argentina không mạnh

Sự thất vọng ở đội Argentina bắt nguồn từ sự thiếu tài năng đẳng cấp.

Ở đội tuyển ngòai Messi ra thì không có cầu thủ nào đủ tầm thay đổi cục diện trận đấu như Batistuta hay Crespo ngày xa xưa. Tevez thì chưa đủ tầm, Aguero thì quá trẻ, anh này lại đá cho A. Madrid, một đội không có nhiều cầu thủ đàn anh tài năng nên tài năng chậm lớn (như trường hợp Ro7 đá ở MU có Giggs, Scholes dìu dắt, Messi đá ở Barca có Xavi và Iniesta, hay thậm chí Mikel ở Chelsea cũng rất có triển vọng vì bên cạnh có Ballack, Lampard, còn Aguero ở A. Madrid thì làm gì có ai), còn Higuain thì vẫn chỉ là dự bị ở Real.

Tiền vệ của Argentina giờ chỉ có Riquelme là hay, nhưng Maradona không gọi thì chịu chết. Hậu vệ thì kiếm đâu ra 1 Zanetti khác. Nói chung đội Argentina giờ yếu từ trong ra, chứ bản thân Maradona cũng chỉ phải chịu trách nhiệm một phần thôi. Chưa kể mấy đội ở Nam Mỹ đá với nhau hoài, hiểu rõ nhau quá, lối đá cũng tựa tựa nhau (dựa nhiều vào kỹ thuật) nên đá cũng khó. Nói chung Argentina mà bị chầu rìa thì cũng buồn, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu nó xảy ra.

Rat buon

Chile hết động lực, Ecuador giành chiến thắng, argentina thất bại trước Uruguay một thảm họa, dù rất yêu mến argentina nhưng cũng phải để người dân argentina sáng mắt ra khi lầm tin vào maradona, ko chỉ trích maradona mà lại quay búa rìu dư luận sang messi và những ngôi sao khác.

trungdn - trungtruongvekien

Ecuador sẽ là đội bi loại!

Maradona và các học trò của mình sẽ vào thẳng vòng Ck, Uruguay tranh vé vớt ,rất đơn giản là như vậy!

Liệu Chúa có xuất hiện thêm một lần?

Không phải cầu thủ nổi tiếng nào cũng trở thành huấn luyện viên giỏi, Maradona cũng vậy. Tôi buộc phải thừa nhận điều này,mặc dù ông là cầu thủ duy nhất mà tôi yêu quý. Nhưng dù sao thì cũng xin Chúa phù hộ cho Argentina tối nay.

Khó qua nổi cửa ải này

Argentina chắc khó qua nổi vòn loại WC. Họ sẽ thua trước Uruguay, dự đoán tỉ số 2-0.

Chúa lại ban phước lành cho cậu bé vàng ?

Nếu Argentina lần này phải đá play off thì cũng không phải lần đầu. Họ từng phải đá dành vé vớt với Australia 1 lần và lần ấy hút chết. Cầu thủ và HLV Mỹ Latin đa phần rất hoạt náo, thích biểu diễn gây ấn tượng, Maradona cũng vậy thôi. Đấy cũng là 1 phần của bóng đá. Xem ông ấy cau có, buồn xụ, nhảy cẫng, nhoài người trên sân cỏ cũng thích, giống như khoái nhìn nữ CĐV Brazil cổ vũ cho đội của mình. Thế mới đúng là bóng đá Mam Mỹ. Cho đến hết trận đấu ngày mai, Argentina có dành được vé trực tiếp không, chỉ có Chúa mới biết trước được. Hay là đấng chí cao đã chọn cậu bé vàng ?

Cầu chúa phù hộ cho Maradona

Choi trên sân nhà, trước một Peru đã bị loại mà phải vất quả + may mắn mới thắng chật vật như vậy thi sao thắng dược Uruguay???

Vé vớt cho Argentina là may lắm rồi.

Cầu chúa phù hộ cho Maradona

Argentina đáng chầu rìa

Trong bóng đá đỉnh cao vai trò của HLV trưởng là quyết định. Người biết đọc trận đấu để ra những quyết định sáng suốt luôn làm chủ trận đấu. Maradona xử lý dựa theo cảm tính nên không bao giờ là một HLV giỏi, bởi vậy Argentina khó đi tiếp và có đi thì cũng không qua được vòng loại.

Đòn cân não...

Đọc những thông tin trên mà tôi thấy bất an hơn là tự tin, rõ ràng Maradona đang tự huyễn hoặc mình! Thật điên rồ với những ý tưởng ngông cuồng của ông, hãy nghĩ tới người hâm mộ, tới chính hình ảnh được ca tụng tới mức thần thánh của ông, tới đội quân Albecelestes mà tỉnh táo lại đi. Sẽ thật thiếu công bằng nếu để Argentina như thế này có mặt ở vòng chung kết năm sau, nhưng cũng thật đáng tiếc nếu vắng những Messi, Tevez, Mascherano...Dù sao thì tôi vẫn yêu Argentina và luôn cổ vũ cho họ, còn Maradona, ông hãy biến đi khi trận đấu kết thúc!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao