Thứ ba, 13/10/2009, 00:19 GMT+7

HLV Calisto có thể chia tay tuyển Việt Nam đầu năm tới

Giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á, nhưng nhiều khả năng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ rời ghế HLV trưởng vào tháng 3/2010, khi hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hết hạn.

HLV Calisto hiện tại vẫn dồn tâm sức cho đội U23 chuẩn bị dự SEA Games. Ảnh: Hoàng Hà.
HLV Calisto hiện tại vẫn dồn hết tâm sức cho đội U23 quốc gia chuẩn bị dự SEA Games. Ảnh: Hoàng Hà.

Đích đến tiếp theo của HLV Calisto khi đó sẽ là CLB đang chơi ở V-League, T&T Hà Nội. Đội bóng nhà giàu này đặt mục tiêu vô địch mùa giải tới, và theo tính toán của họ, chỉ HLV Calisto mới đủ tầm hướng tới cái đích đó, sau khi những ứng cử viên khác như Lê Thụy Hải, Nguyễn Văn Sỹ bị bỏ qua. “Ông bầu” Đỗ Quang Hiển đã xác nhận khả năng này ngay trong ngày T&T Hà Nội tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới, vào ngày 12/10.

Cũng theo lời ông Hiển, T&T Hà Nội có thể sẽ đàm phán để VFF giải phóng hợp đồng cho HLV Calisto trước tháng 3/2010, để ông nắm CLB ngay ở đầu mùa giải V-League 2010. Bằng không, T&T Hà Nội chấp nhận mạo hiểm, bỏ trống ghế HLV trưởng suốt quá trình chuẩn bị cũng như chặng đầu của V-League mùa tới. Hiện tại, T&T tập trung mà không có HLV trưởng, sau khi Hữu Thắng trở lại Sông Lam Nghệ An.

Dù vậy, trong lần mới nhất nói về tương lai, HLV Calisto chưa xác nhận điều này: “Tôi đã nói chuyện với ông Hiển nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa có gì chính thức. Tôi còn hợp đồng với VFF tới tháng 3/2010, cần phải tôn trọng quãng thời gian còn lại. Nhưng có một điều có thể khẳng định là VFF chưa đưa ra lời mời chính thức về việc gia hạn hợp đồng với tôi. Có thể lãnh đạo VFF đang bận chuẩn bị cho Đại hội. Không chỉ T&T Hà Nội mà có vài đội bóng khác đã đặt vấn đề với tôi nhưng mọi phương án còn bỏ ngỏ. Trước mắt tôi phải tập trung cho nhiệm vụ ở đội U23 tại SEA Games 25 và tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011”.

Theo tiết lộ của HLV Calisto, trong hợp đồng mà ông đã ký với VFF hồi tháng 3/2008 có khoản ghi rõ ông có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng sớm nếu chấp thuận đền bù hai tháng lương. Lương của HLV Calisto ở tuyển Việt Nam là 10.000 USD mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức mà Hải Phòng hay Bình Dương từng trả cho ông Riedl và Vital.

Việc HLV Calisto có thể chia tay tuyển Việt Nam vào đầu năm tới, sau SEA Games và vòng loại Asian Cup, thực ra không bất ngờ. Ông thành công vang dội ở AFF Cup 2008, được đánh giá là người thích hợp với tuyển Việt Nam, nhưng Calisto vốn không phải ưu tiên số một khi Liên đoàn tuyển HLV trưởng hồi tháng 3/2008. Khi đó, tuyển Việt Nam không được đánh giá cao. Thậm chí sau SEA Games 2007 (U23 Việt Nam đứng thứ 4), đã có những đánh giá cho rằng, bóng đá Việt Nam cấp đội tuyển đối diện với một thời kỳ khủng hoảng mới.

Thực tế đó khiến tuyển Việt Nam không được kỳ vọng ở AFF Cup 2008. Càng đến gần giải đấu này, chứng kiến những trận thua của đội tuyển ở Cup TP HCM 2008 và sau đó là những trận thắng nhọc ở vòng đấu bảng, không ai đặt niềm tin vào thầy trò Calisto. Nhưng thật bất ngờ, tuyển Việt Nam đá như thể đã “lột xác” từ vòng bán kết và đi một lèo đến chức vô địch. Các nhà chuyên môn sau đó đánh giá, HLV Calisto được ghi công đầu ở chiếc Cup AFF mà tuyển Việt Nam giành được, sau khi thắng Thái Lan ở chung kết. Ông đã biết cách biến những cầu thủ vốn kém bản lĩnh thành những chiến binh, biết nâng tầm những cầu thủ tưởng như bình thường và ghép họ lại thành một đội tuyển mạnh.

Với từng ấy công trạng, tưởng như HLV Calisto sẽ nhận được ngay một bản hợp đồng mới, dài hơn khoảng thời gian 2 năm mà ông đã ký hồi tháng 3/2008. Thế nhưng kể từ sau AFF Cup 2008, theo lời Calisto, ông không hề nhận được một lời mời nào từ VFF. Đã có rất nhiều ý kiến xuất hiện từ chuyện này nhưng hầu hết đều đánh giá, sự lạnh nhạt của Liên đoàn là một bất công của Calisto. Ông không đưa ra bình luận gì về vấn đề này, nhưng thường lảng tránh các câu hỏi về tương lai và chỉ thông báo ngắn gọn, sẽ nắm tuyển Việt Nam tới hết hợp đồng.

Thông tin Calisto gia nhập T&T Hà Nội thực ra đã được tiết lộ từ nhiều tháng nay, dù chưa khi nào được cả hai bên thừa nhận. Sau AFF Cup 2008, HLV người Bồ có mối quan hệ đặc biệt với đội bóng này. Ông Calisto là đạo diễn chính trong vụ đưa tiền đạo Công Vinh của T&T Hà Nội tới Leixoes (Bồ Đào Nha) thi đấu.

Khoa Nguyễn

Ông luôn ở trong trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam!

Sẽ là một mất mát rất lớn cho chúng ta - những người yêu bóng đá - khi không có sự dẫn dắt của Ông Calisto trong thời gian tới (tất nhiên là chỉ theo cá nhân tôi cảm nhận). Chúng ta hãy nhìn lại một chặng đường dài Ông gắn bó với bóng đá Việt Nam mới có thể cảm nhận hết về Ông. Chúng ta hãy nhìn phong cách đội tuyển ở 2 lần Ông dẫn dắt liệu có khác gì so với những HLV ngoại khác?Hãy đọc lại những câu trả lời phỏng vấn của Ông để hiểu được sự kiên định của Ông về ý nghĩa tập thể và yêu cầu về tinh thần cống hiến cho tổ quốc?Hãy nhìn cách Ông chọn người và xây dựng đội tuyển liệu có khác với những HLV khác không?Liệu chúng ta có thấy được sự phụ thuộc của đội tuyển vào cá nhân hay không?

Liệu chúng ta có thấy được "cái cách" Ông đào tạo về lâu dài cho bóng đá Việt Nam cả về con người đội tuyển đến ban huấn luyện không? Chúng ta có nhìn được điều đó từ những HLV ngoại trước đây hay không?

Như có một bạn nói là "cần sự thay đổi" vì chúng ta có những HLV nội giỏi hay HLV ngoại giỏi không thiếu! Vậy xin hỏi: chúng ta "muốn" gì? Chúng ta cần một người có "tầm" như thế nào để vươn ra xa? Còn HLV ngoại giỏi, hãy nhìn lại những HLV thời gian trước, còn muốn giỏi hơn nữa thì liệu có khả năng thuê hay không? Nhưng cần phải nói là chúng ta đã sở hữu một HLV rất giỏi rồi! Vấn đề là chúng ta không biết sử dụng mà thôi! Người làm nhân sự có câu "dụng nhân như dụng mộc".

Hãy cho Ông Calisto "5 năm"! Khi đó tất cả chúng ta sẽ chứng kiến hình thái đội tuyển chúng ta như thế nào trong tương lai! Tất nhiên, yêu cầu là phải có sự kiên định cho vị trí của Ông - toàn quyền về chuyên môn. Hãy nhìn Singapore - Ông Aramovich đã gắn bó lâu thế nào.

(Liệu chúng ta có thể làm gì để như một sự tôn vinh cho những đóng góp âm thầm, cụ thể và có tính lâu dài cho những đóng góp của Ông với bóng đá Việt Nam?)

Thân gửi Ông Calisto,

Tôi muốn gửi đến Ông câu nói này: "Ông luôn ở trong trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam! Mãi mãi!"

( Lê Dũng)

Nếu liên đoàn như thế thì HLV Calisto ra đi là đúng

Tôi nghĩ HLV Calisto là 1 HLV giỏi. Ông ấy làm việc nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Dù cho thái độ của LDBDVN như thế nào. Đáng lẽ LDBDVN phải có trách nhiệm giữ chân HLV này. VIệc các CLB mời HLV này dù ông ấy đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển không có gì sai và điều đó thể hiện nền BD của chúng ta đã phát triển. Các CLB cần những HLV giỏi và sẵn sàng chi tiền để có những nguời giỏi. Nguợc lại LDBDVN làm việc theo cơ chế cũ. Cứ nghĩ rằng lúc mình ra quyết định thì nguời ta phải theo luôn. Không có chế độ đãi ngộ tốt thì chẳng bao giờ có được nguời tài. Không có HLV tốt thì liệu đội tuyển có đá đc không? Thành tích kém thì các vị ở LĐ có chịu trách nhiệm vì hàng trăm nghìn nguời hâm mộ đã thất vọng không?

Chỉ có Calisto hiểu Bóng đá Việt nam nhất

Calisto có công đầu trong cúp vô địch AFF 2008 vừa qua. ông ấy rất hiểu bóng đá việt nam và chỉ có ông ấy mới đủ sức đưa tuyển việt nam lên đỉnh vinh quang một lần nữa. Ông Calisto là một huấn luyện viên có tài cầm quân và cái tâm của một huấn luyện viên bóng đá.
Hãy gia hạn hợp đồng thêm ít nhất 2năm nữa!

Ông "Tô" về T&T cũng là qui luật của sự chuyên nghiệp trong bóng đá

Trong bóng đá chuyên nghiệp hiện nay không có chỗ cho cái tình,bởi ông Tô luôn có suy nghĩ rất táo bạo khác hẳn với cái suy nghĩ "ao làng" của lãnh đạo VFF.Chính vì vậy khi xem-nghe-thấy bầu Hiển có những dự định và tham vọng ra biển lớn thì một người rất có cái tâm với bóng đá Việt Nam như ông Tô cũnh muốn thử mình lắm chứ.

T&T chỉ nghĩ cho riêng mình

Tôi kho nghĩ Ông Calisto đang bị đối xử tệ tại VN. Có thể là lúc truớc VN kho có mức cư xử đúng với ông ấy! nhưng nếu xét về mặt lợi mà bóng đá vn có đc khi ông C dẫn dắt! ta thấy rằng ông đang đào tạo 1 thế hệ bóng đá mới đầy tiềm năng cho VN, THậm chí cả với huấn luyện viên của VN cũng đc ông tạo nhiều cơ hội
Cho về T&T Hà nội, giả sử huởng luơng cao và làm cho T&T vô địch thì VIệt Nam mất rất lớn!
Hãy nhìn lại xem chúng ta đã mất bao lâu để có đuợc 1 huấn luyện viên hiểu bóng đá VN như ông C!
Bạn có muốn mình lại vô địch DNA nữa kho? có muốn chúng ta vuơn ra thế giơi kho? Hay chúng ta chỉ muón xem T&T vô đich!
XIn hãy quyết định kỹ

Tôi ủng hộ Bầu Hiển ra tranh cử Chủ tịch VFF

Một người đam mê và sẵn sàng chơi hết mình cho Bóng đá ở Việt Nam như Bầu Hiển, bầu Đức tại sao không đề cử họ làm người cầm trịch cho liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu được bỏ phiếu bầu chắc chắn các Ông sẽ được người hâm mộ Việt Nam bỏ phiếu. Hy vọng các nhà làm bóng đá Việt Nam hiểu điều này.

Nói thẳng ra VFF chẳng có tiền để giữ người

Đừng trách VFF đã không biết trọng dụng người tài , mà sự thật là VFF không có tiền trả lương quá 10 000 USD.

Hãy công tâm

Tôi đã rất nhiều lần đọc trên báo, ông Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng, sẽ ký hợp đồng với ông Calíto kèm nhiều ưu đãi, nhưng phải do lãnh đạo mới của liên đoàn ký, để người mới không phải lãnh hậu quả (nếu có) của người cũ gây ra. Đây là một quyết định hết sức có trách nhiệm và hợp lý. Thực tế cho thấy hội nghị BCH LDBDVN sắp diễn ra, và sau khi có ban lãnh đạo mới thì ký ngay hợp đồng mới với ông Calíto cũng chưa muộn.

Lãnh đạo cần tự tin hơn khi quyết định!

Chẳng có lý do gì mà không tiếp tục hợp đồng với ông Calisto!
Trước giờ có ai đưa VN đến một tầm cao khác và đã bao giờ thật sự được nể trọng của các quốc gia khác chưa?
Ông Calisto đã làm được, vậy tôi cũng không hiểu tại sao các lãnh đạo VFF phải còn suy nghĩ gì thêm nữa!Hay phải đợi đến khi mọi thứ đã được sắp đặt - ông Calisto chuyển đến T&T HN - thì lúc đó các lãnh đạo mới quyết định.
Ông Calisto tâm huyết với bóng đá VN, được mọi người yêu thích bóng đá VN tôn trọng.Nhưng ông không thể làm gì khác nếu các lãnh đạo cứ "từ từ giải quyết".
Tôi tin chắc chắn không HLV nào ở VN đủ tầm và nhiệt huyết như ông Tô để có thể làm tốt nhiệm vụ được gia!
Ông Tô làm việc vì tình yêu bóng đá!Không có nghĩa là các lãnh đạo cứ tự tin vào việc ông T6 sẽ không ra đi!
Nếu không ai quyết định được ông Tô đi hay ở lại tuyển VN, riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ ông Tô nên ra đi!

Hãy trả cho ông Tô 2 lương

Hãy xem xét ký với ông cả 2 hợp đồng: 1 voi CLB T&T va 1 cho ĐTQG như GudHidink. Chùc ông hoàn thành tốt cả 2.

Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh

Tôi ủng hộ việc ông Calisto chấm dứt hợp đồng! Chừng nào ông Calisto còn làm việc cho BĐVN tôi nghĩ ông ta còn giúp rất nhiều cho BĐ nước nhà. Mặt khac, nếu ông Calisto ra đi đó là kết quả của sự "cạnh tranh" thì chúng ta hãy mòng chờ một sự phát triển trong tương lai! Trân trọng,

Đừng trách LĐ, hãy trách người đứng sau LĐ

Theo tôi, việc ông Calisto lên nắm đội tuyển Việt Nam rồi có thể sẽ về T&T sắp tới có chăng chỉ là một nước cờ cao tay của bầu Hiển mà thôi. Liên đoàn bóng đá VN sống nhiều nhờ vào tài trợ, và đã có thông tin cho rằng một phần lương của Calisto khi nắm đội tuyển VN chính là do bầu Hiển trả. Vì sao bầu Hiển lại làm thế? không đơn thuần chỉ là vì tình yêu bóng đá VN, mà phải chăng vì chính T&T??? Bầu Hiển muốn có Calisto, nhưng không thể lấy từ ĐTLA, nên đã dùng đến bên thứ 3 là LĐ??? thế nên mặc dù LĐ không thích Calisto nhưng qua thành tích của ông và sức ép từ dư luận thì không thể nói rằng LĐ không muốn gia hạn hợp đồng với Calisto, nhưng kể cả khi LĐ muốn thì cũng phải chịu vì bầu Hiển đã muốn???. Vậy nên thiết nghĩ, đừng trách LĐ mà hãy trách người đứng sau, vì những toan tính của họ.

Cũng nên thay đổi

Nếu HLV Calisto không còn thiết tha với VFF nữa thì chúng ta cũng nên chia tay ông ấy, các bạn nên nhớ VFF không thể dư dả tiền bạc như các ông chủ các câu lạc bộ được. Chúng ta không nên giữ một người không còn "máu" với tuyển VN như thế,giữ xác mà phần hồn nằm ở các ông bầu thì tốt nhất cho cả 2 là chia tay. Chúng ta còn rất nhiều HLV nội giỏi trong nước, đến lúc chúng ta nên tận dụng nội lực. Cùng lắm thì HLV ngoại giỏi cũng chẳng thiếu gì đâu.

Cần có tâm và công bằng cho bóng đá

Ông Calisto từng đưa bóng đá Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2008, nhưng Liên đoàn bóng đá đã không giữ được ông hay không muốn giữ. Khi đến thời điểm này vẫn trả ông mức lương 10.000 USD. Trong khi các câu lạc bộ trong nước luôn trải thảm mới ông về với đãi ngộ cao hơn. Không lẽ đội tuyển chúng ta không đủ kinh phí như một câu lạc bộ trong nước hay sao. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng tài trợ chi phí huấn luyện viên cho đội U23 Lào. Đơn gian vì các vị quan chức sắp hết nhiệm kỳ nên an binh bất động. Trách nhiệm với bóng đá ở đâu?

Hãy giữ lấy viên ngọc quý : Calisto

Khi đọc xong bài này thật sự tôi rất buồn khi biết rằng ông Calisto nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông ấy đã đem lại cho bóng đá Việt Nam chức vô địch AFF lần đầu tiên trong lịch sử mà nói đúng hơn là ông ấy đã mang lại niềm vui , niềm hạnh phúc cho cả dân tộc khi lần đầu tiên chúng ta có danh hiệu vô địch. Các huấn luyện viên ngoại trước đây thử hỏi đã ai làm được chưa?? Xin thưa rằng : chưa hề có ! Đã thế lại còn tung hô biết bao.... Trong khi đó Calisto ông ấy đến với chúng ta trong khi Ban lãnh đạo VFF ko còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù vậy ông ấy không hề có 1 lời kêu ca hay phàn nàn gì, trong khi đó lương mà ông ấy nhận được cũng có hơn gì bao nhiêu so với các HLV ngoại trước đây.

Bóng đá Việt Nam phải thừa nhận rằng không hề thiéu tài năng nhưng để có được một đội bóng đoàn kết , đẳng cấp thì càn 1 cách làm việc thật sự chuyên nghiệp của những nguời làm bóng đá. Chúng ta đang có 1 viên ngọc quý đó là HLV Calisto vậy thì tại sao? tại sao? chúng ta lại không giữ lại...

Tôi là người con Việt Nam , Cũng như bao người khác tôi yêu dân tộc ta .Nếu bài viết này của tôi đưọc chấp nhận thì tôi cũng xin kêu gọi những ai là Người hâm mộ thật sự hãy bày tỏ quan điểm để ông Calisto ở lại với đội tuyển quốc gia.

Thân Gửi Ông Calisto: Thưa ông Calisto chúng tôi vô cùng biết ơn những gì mà ông đã mang lại. Ông hãy giữ gìn sức khoẻ để cống hiến nhiều hơn nữa cho BĐ Việt Nam. Ông sẽ mãi là người hùng của người Việt NAm. Người hâm mộ chúng tôi luôn ở phía sau ông! sát cánh cùng ông, cùng các cầu thủ
Cuối cùng chúc đội U23 thi đấu tại Seagame25 đạt kết quả cao!!!

Cần phải sớm gia hạn hợp đồng

Tôi nghĩ, Liên Đoàn bóng đá Việt nam nên xem lại vấn đề này, HLV calisto đã đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF cúp mà chưa có vị HLV nào trước kia làm được. Ong ấy là 01 HLV tài năng thật sự, chúng ta nên trọng dụng ông ấy để đội tuyển Việt Nam cũng như bóng đá VN bước ra khỏi vùng trũng của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Hãy vì bóng đá Việt Nam

Tại sao lại không có được sự trân trọng dành cho ông Calisto từ VFF. Hãy nhìn những gì ông đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam dù lương ông không cao nhưng ông yêu và muốn làm cái gì đó cho bóng đá Việt Nam. Phải chăng vào năm 2008 khi không còn giải pháp nào cho đội tuyển VFF mới " bấm bụng " hợp đồng với ông: một HLV " thẳng ruột ngựa " dám phê phán thẳng những người " to đầu " của VFF. Liên đoàn bóng đá VN nên nhìn lại mình để vì cái chung mà nên ký tiếp hơp đồng với một HLV tài ba như ông để bóng đá VN đi lên

Nên giữ HLV Calisto ở lại

Thật ra không dễ dàng gì VN chúng ta có được 1 HLV có trình độ (ko phài bàn cãi) lại có tâm huyết và tình cảm tốt với bóng đá VN đến vậy. Hơn nữa, cho đến hiện tại có lẽ ko ai hiểu bóng đá VN hơn ông ta đâu (trừ các HLV nội, mà VFF có chịu xài hàng nội ko). Chúng ta nên kiên nhẫn với ông ấy, xây dựng 1 đội bóng với 1 HLV lâu năm cũng là để đảm bảo tính ổn định cho đội bóng. Thay HLV rồi lại cuống cuồng đi tìm HLV mới.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CÓ MUỐN VÔ ĐỊCH NỮA KHÔNG?

Tôi là một người hâm mộ bóng đá cũng không cuồng nhiệt lắm, tôi chỉ xem khi những đội tôi thích, hoặc vòng chung kết các giải bóng đá lớn.Nhưng khi tuyển Việt Nam thi đấu thì dường như tôi ít khi nào bỏ qua.
Tôi không am hiểu về bóng đá nhiều, nhưng tôi đã theo dõi tài cầm quân của Ông Calisto ngay từ khi Ông dẫn dắt đội Đồng Tâm Long An, rồi tuyển quốc gia...và cũng từ đó tôi thích đội ĐTLA vì có HLV trưởng là Calisto. Và tôi thật sự tin tưởng rằng đội bóng mà Ông cầm quân sẽ vô địch, sẽ chiến thắng, và Ông đã làm được.
Một người bình thường như tôi cũgn nhìn thấy khả năng của Ông ấy, không lẽ những nhà chuyên môn, những chuyên gia như VFF không nhìn thấy điều đó, hay họ không muốn thấy? Không lẽ họ không muốn bóng đá Việt Nam vươn xa hơn nữa? Giành cúp vô địch là mục tiêu quan trọng mà bất cứ HLV nào cũng muốn đạt được, nhưng khả năng nhìn thấu đươc tài năng trong các cầu thủ khi họ còn vô danh thì chỉ có Calisto.
Mong rằng các Ông chuyên gia trong VFF hãy nhìn kỹ hơn nữa khả năng của Ông Calisto, đừng đối xử lạnh nhạt, bất công với Calisto vì bóng đá Việt Nam. Ông ấy đã bị ghẻ lạnh từ lâu, và nhiều lần nhưng Ông ấy không để bụng và vẫn cống hiến khi chúng ta cần, vậy thì còn muốn gì nữa??

Gởi Ông Calisto!
Tôi thật sự rất quý và tôn trọng Ông, dù Ông có ở dội tuyển nữa hay không thì tôi tin chắc rằng rất rất nhiều người hâm mộ và cầu thủ Việt Nam đã ghi nhận nhưng cống hiến của Ông cho bóng đá Việt Nam. Thay mặt nhiều người đó, tôi chân thành cảm ơn Ông, chúc Ông nhiều sức khoẻ để cống hiến hơn nữa.
Tôi cũng mong rằng khi Ông không ở đội tuyển thì Ông quay về với "gạch", vì "gạch" đã xuống cấp trầm trọng khi không có Ông, họ cần phù thuỷ Calisto, hãy quay về Calisto nhé.

Về T & T sẽ là 1 quyết định đúng của ông Calisto

Theo tôi, ông Calisto nên về T & T ngay sau khi hết hợp đồng, hoặc sớm hơn. Người tài cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng, ông Calisto đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Hãy nhìn lại chặng đường đi đến chức vô địch AFF cúp, trước vòng tứ kết, có bao nhiêu vị lãnh đạo VFF ủng hộ ông khi tuyển VN thi đấu 1 cách chật vật, thậm chí còn đòi sa thải ông ? Thế mà khi giành chức vô địch thì họ lại quay ngoắt 180 độ, tung hô ông nhiệt liệt, và giờ đây là thái độ lạnh nhạt với 1 HLV thành công nhất trong lịch sử BĐVN. Vẫn biết tuyển VN rất cần những người như ông Calisto, nhưng như thế có quá bất công với ông khi bắt ông ở lại nơi mà mọi người đều muốn ông ở, trừ các "quan bóng đá" ?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao