Thứ năm, 8/10/2009, 16:22 GMT+7

Nội bộ Man City có dấu hiệu lục đục

Việc dư thừa người ở tuyến tấn công bắt đầu tạo nên những mâu thuẫn âm ỷ trong số các cầu thủ ngồi dự bị.

Người đầu tiên lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng vì phải ngồi dự bị là Martin Petrov. Cơ sở để cầu thủ chạy cánh trái người Bulgaria tự tin phản ứng là phong độ không hề tồi mà anh thể hiện trong các lần ra sân. Mới đây, khi được đá chính trước West Ham ở vòng 7, Petrov ghi một bàn từ pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp và có một pha kiến tạo để Tevez lập công, làm nên thắng lợi 3-1. Nhưng đến trận tiếp theo, gặp Aston Villa, anh lại ngồi dự bị và không được vào sân phút nào.

Petrov bất bình vì nỗ lực của anh không được ban huấn luyện Man City ghi nhận. Ảnh: Sun.
Petrov bất bình vì nỗ lực của anh không được ban huấn luyện Man City ghi nhận. Ảnh: Sun.

"Tôi để dành sức lực để chiến thắng trong những bài chơi bóng ma khi tập luyện cùng tuyển Bulgaria", Petrov phát biểu kiểu châm biếm khi được hỏi về lý do khiến anh ngồi dự bị trước Aston Villa hôm đầu tuần. Sau đó anh tâm sự: "Mỗi khi có cơ hội, tôi đều cố gắng hết sức. Tôi nghĩ với những gì thể hiện, tôi đã chứng tỏ rằng mình hoàn toàn xứng đáng một suất đá chính. Nhưng quyền quyết định, tiếc thay lại nằm ở HLV Mark Hughes".

Hè vừa qua, Petrov đã được liên hệ để chuyển sang Tottenham. Nhưng vụ này đổ bể vào phút chót vì hai CLB không thỏa thuận được phí chuyển nhượng, còn cựu cầu thủ Atletico Madrid cũng chưa muốn ra đi mà quyết tâm ở lại để khẳng định chỗ đứng. Tuy nhiên, Petrov không hối tiếc vì để lỡ cơ hội ấy mà chỉ thấy buồn cho tình cảnh hiện tại: "Chẳng dễ chịu chút nào khi phải ngồi dự bị, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải chấp nhận".

Trong trận thắng West Ham 3-1 ở vòng 7, sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City, Petrov đã chạy về khu vực kỹ thuật để mừng bàn thắng và chỉ vào số áo 17 anh đang đeo trên lưng. Nhưng cầu thủ 30 tuổi này phủ nhận đó là hành động khiêu khích HLV Mark Hughes: "Tôi làm thế là vì vợ tôi. Cô ấy nói rằng đã lâu không thấy tôi ra sân nên quên mất số áo của tôi".

Sau Petrov, sẽ có nhiều ngôi sao nữa lên tiếng nếu không được ra sân thường xuyên và HLV Mark Hughes không có cách ứng xử hợp lý. Ảnh: Getty.
Sau Petrov, rất có thế nhiều ngôi sao nữa cũng sẽ lên tiếng nếu không được ra sân thường xuyên và HLV Mark Hughes không có cách ứng xử hợp lý. Ảnh: Getty.

Ngoài Petrov, vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công bên cánh trái còn có hai cái tên nữa là Robinho và Craig Bellamy. Trong số này, Robinho, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, đương nhiên được xem như sự lựa chọn số một của HLV Mark Hughes. Khi ngôi sao người Brazil chấn thương, HLV Mark Hughes xoay sang phương án kéo Bellamy ra biên và anh này đã chơi rất tốt, điển hình là trận thắng Arsenal 4-2 và thua MU 3-4. Mới đây, Bellamy cũng ghi bàn, giúp Man City giật lại một điểm trên sân Aston Villa. Ngoài ra, Carlos Tevez cũng có thể được sử dụng bên cánh khi cần. Áp lực cạnh tranh ở vị trí này vì thế rất khủng khiếp ở Man City.

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao