Chủ nhật, 4/10/2009, 09:32 GMT+7

Ferguson trách trọng tài bù giờ thiếu

Một lần nữa chuyện thêm thắt thời gian lại ồn ào tại sân Old Trafford. Nhưng khác với khi thắng Man City, theo HLV đội chủ nhà, lần này nó bất lợi cho đội bóng của ông.
> Biếm họa về vụ bù giờ ở sân Old Trafford

Vị trọng tài bị chỉ trích là Alan Wiley. Ông cũng chính là người giữ vai trò trọng tài bàn khi MU thắng Man City 4-3 tại vòng 6. Khi đó, Wiley được cho là thiên vị đội chủ nhà khi giơ bảng thông báo thời gian đá bù hiệp hai là 4 phút, nhưng để trận đấu kéo dài đến tận phút 90+7. Vấn đề là trong khoảng thời gian dôi dư đó, phút 90+6, Michael Owen ghi bàn ấn định chiến thắng đầy tranh cãi cho MU.

Ferguson bực tức vì trọng tài kết thúc trận đấu đúng sau 4 phút bù giờ - như thông báo trên bảng điện tử.

Hai tuần sau, Wiley bị Alex Ferguson đẩy sang "phe bên kia" sau trận hòa 2-2 khó nhọc trước Sunderland. Chiến lược gia của MU cho rằng trọng tài đã cắt còi quá sớm: "Tôi thất vọng với trọng tài. Ông ta mất đến 30 giây để rút thẻ phạt và không cộng thêm giờ sau khi chúng tôi ghi bàn gỡ hòa 2-2 (do Anton Ferdinand đá phản phút 90+3)".

Không chỉ chê trách chuyện Wiley không bù giờ, Ferguson còn tỏ ra nghi ngờ thể lực của vị trọng tài 49 tuổi. "Ông ta không đủ sức điều khiển một trận đấu ở cấp độ này. Ở nước ngoài, trọng tài khỏe hơn thế nhiều", chiến lược gia người Scotland nói tiếp. "Wiley mất 30 giây cho một lần rút thẻ phạt. Ông ta làm vậy như để nghỉ ngơi. Thật lố bịch".

Trong trận đấu, Ferguson cũng đã nổi nóng với trọng tài bàn Mike Dean, khi cho rằng MU bị từ chối một quả penalty ở hiệp một - thời điểm trận đấu vẫn còn là 1-0 nghiêng về đội khách, và đội chủ nhà đang bế tắc.

Nói nhiều đến yếu tố bên ngoài, nhưng Ferguson cũng phải thừa nhận hôm qua đội bóng của ông đã chơi tồi. Họ cách đây một tuần mới chiếm được ngôi đầu, nhưng rất có thể lại bị đánh bật nếu tối nay Chelsea giành chiến thắng trước Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge.

"Trong hiệp một, chúng tôi phối hợp không tốt, liên tiếp chuyền hỏng", Ferguson nói. "Về cuối trận, chúng tôi phần nào thể hiện được phẩm chất để cố gắng đưa mọi chuyện trở lại đúng trật tự vốn có, trong một ngày mà chúng tôi thực sự đã chơi dở".

Doãn Mạnh

Ferguson hành xử như con nít

Furguson đang lợi dụng uy tín của mình để doạ nạt các trọng tài. Thời gian bù giờ của trận đấu hôm qua theo thông báo của trọng tài bàn là 4 phút, Wiley cho bù giờ 4 phút 2 giây vậy Furguson còn đòi gì? Đòi đến khi đội của ông ghi thêm 1 bàn nữa giống như trận gặp M.C à? Nực cười cho một HLV "khả kính" như Furguson.

Chỉ là 1 nước cờ của sir Alex

Ông ta chỉ vung vít vậy thôi , vừa để che lấp trận hòa đáng tiếc của mình , vừa là để dành cho những trận sau mà thôi . Chẳng hạn như là trận thắng MC đó biết đâu được những phút bù giờ có được là do những lới cào nhào ở những trận trước nữa ? Sir Alex luôn là 1 nhà cầm quân tinh ranh và bạn khó có thể hiểu hết được dụng ý của ông ta .

Trận đấu chỉ có thể kết thúc khi MU ghi bàn.

HLV Ferguson đã chứng minh những nhận định rằng MU phải luôn được ưu ái bởi các trọng tài là luôn luôn đúng. Trong trận đấu này, trọng tài đã khá ưu ái cho MU rồi. Trọng tài đã khá hào phóng ban phát thẻ cho Sunderland vì những lỗi chỉ đáng nhắc nhở. Trọng tài + may mắn = đẳng cấp của MU mùa này. Rõ ràng mất R7 và Terves đã ảnh hưởng khá lớn đến sức mạnh của MU, điều đó thể hiện khá rõ trong những trận gần đây.

MU chơi tệ, nhưng FS phát biểu cũng đâu có sai

MU hôm qua chơi tệ qúa. Nhưng đúng là ko may. Một là bàn thua thứ 2 do thủ môn bị phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi. Hai là bù giờ hơi non...

Buồn cười lắm ông già gân Ferguson

Thật lố bịch và nực cười với trò trẻ con của ông già gân Ferguson.
Ông ấy cứ mơ rằng, khi MU ra sân thì mọi cái phải tuân theo ý thích của ông ấy và điều thuận lợi cộng với sự may mắn phải luôn đứng về phía MU, vậy những đội bóng khác ở giải Ngoại hạng là cái gì ? chỉ là con rối để mua vui cho sự ích kỹ của ông già gân Ferguson thôi sao ?

Hòa là may, họ còn muốn gì nữa

Sự may mắn đến lạ kỳ, sự thiên vị của trọng tài, cùng sự bênh vực đến mù quáng của khá nhiều fan cuồng khiến cho đội ngũ antifan của MU ngày càng trở nên đông đảo ... Nếu thực sự có năng lực, hãy làm người khác tâm phục khẩu phục. Lên tiếng chỉ trích trọng tài như vậy chỉ khiến MU càng có thêm nhiều người ghét bỏ thôi.

Thôi đi Ferguson

Nhìn lại trân MC-MU và xem cách Mark Hughe học trò của ông nói về vấn đề thời gian bù đi Fer. Ông cũng nên học cách ứng xử của học trò ông về vấn đề này.

MU đã được thiên vị

Chuyện bù giờ 30s chỉ là chuyện nhỏ nếu so sánh với thẻ vàng thứ hai mà Richardson phải nhận. Thật nực cười với chiếc thẻ này. Lẽ ra Sunderland đã dành chiến thắng. Và điều đó rất xứng đáng vì hôm qua Sunderland đá hay hơn hẳn.

Bùn cười

cũng may mà trọng tài không cho thêm thời gian không là Sunderland ghi bàn vô lưới MU rùi... Trong khi ai cũng biết MU đang chiếm ưu thế, mà cũng nói trọng tài cho thêm giờ là có lợi cho cả 2. Bùn cười cả Sir Alex + fan MU !

Hãy cảm thấy hài lòng đi

MU mạnh thật nhưng ko phải lúc nào đội mạnh cũng thắng.
Nếu không có bàn phản lưới của cầu thủ đội bạn thì Mu đã trắng tay rồi
vì vậy kết quả hoà cũng phải hài lòng rồi.
Trái bóng tròn chả biết thế nào,biết đâu thêm 30s hay 1 phút nữa Mu lại bị thủng lưới thì sao
Tóm lại cố gắng cho trận sau chứ ko thể thay đổi đc kết quả trận này rồi
goodluck 4 Mu

bạn mới là người nên suy nghĩ

Nói chung là tình huống nhay cảm,ng ta có thể nói hay không nói đến nó. Nhưng bạn nói Ferguson suy nghĩ lại thì thât lố bịch, chỉ mới 3:30s + thêm giờ,"bóng còn trong chân đội tấn công", lẽ ra là chưa thổi hết giờ đâu. Bạn nên xem nhiều trận bóng đá sẽ thấy. Phát ngôn như thế là bt có gì đâu mà xem thường???? p/s: mình ko bàn chuyện + thêm ở đây là sai hay đúng.. nhưng nếu đề cập đến nó thì không có gì là sai.

Đáng lẽ phải được bù giờ thêm

Phải công nhận là MU đã có 1 trận đấu ko tốt.Tương tự như trận với Burnley.Tuy nhiên trọng tài Willy đã bắt ko tốt.Hình như ông ta đã bị ám ảnh trận đấu MC-MU 2 vòng trước.những tình huống thổi phạt thẻ quá kém. VD của Richardson.Rõ ràng năng lực ko tốt và điều đó gây hại cho cả đôi bên.Tuy nhiên Sir Alex nói đúng. Đáng lẽ phải được bù giờ thêm

Alex nhìn lại mình đi

Thật trơ tráo, sao mà sau trận đá với Man xanh ngài Alex không nói về vấn đề thời gian nhỉ. Ông ta nghĩ cứ đá trên sân nhà Mu là muốn làm gì cũng được chắc, tôi nhớ là sau trận đá với man xanh thì alex khen vị trọng tài này là công bằng và chuẩn xác cơ mà..haha..trơ tráo thay alex...ngày xưa mình cũng thích MU mà sao bây giờ thấy ghét thế không biết. Nhìn Man xanh đá còn thấy thích hơn. Mark Hughes luôn biết chấp nhận thực tế hơn hẳn ông già alex nhiều..

Trận MU và MC thì nói sao HLV Ferguson

Trận đó tận phút 97 mới hết, và MU đã thắng. Cái gì cũng phải có đi có lại chứ Ferguson

Nực cười cho Sir Ferguson

Tôi không phải là fan của MU nhưng cũng không ghét họ. Chỉ tiếc càng ngày càng thấy fans của MU thật mù quáng. Sao lại có thể ủng hộ một đội bóng lúc vinh quang thì không sao, lúc thua thì mồm ngoạc ra kêu thiệt. Khi thua thì cầu thủ vào bóng ác ý, chẳng tôn trọng đối thủ, thật kém về ý thức. Tôi có thể nêu một số gương mặt như: Scholes, Rooney, Neville... Nói chung nhìn vào 2 trận đấu gần đây và phản ứng của họ sau 2 trận có thể thấy bản chất của MU: gặp may nhiều dù không thể phủ nhận họ có trình độ nhưng họ cứ tưởng bản thân mình thật sự giỏi. Thua Barca là quá đúng. Hết lời để bình luận về gã cà chua.

Hãy suy nghĩ trước khi nói đi HLV Ferguson

Trận đấu đã được bù đến 4 phút không khí trận đấu ko quá căng thẳng ko có quá nhiều thời gian bóng chết ông đòi hỏi gì hơn được nữa . Chẳng lẽ cứ khi ManUtd thua là phải bù giờ cho đến khi đội của ông ghi đc bàn mới thôi chăng ? Ông là hlv lão làng khi phát ngôn nên để những hlv trẻ kính trọng chứ phát ngôn thế này chỉ làm phần còn lại coi thường ông và ManUtd mà thôi .

Hehe, Sir Alex!!!!!

Hehe, ông ta chỉ có thể nói vậy thôi à , đúng là Sir "phẹt" ,30 giây thì sao nào, MU sẽ thắng à, lần trước đc cộng dư đến 3 phút bây giờ dù có bị trừ lại 30s vẫn còn quá lời. Sir Alex, ông mà là Sir sao , Sir,hehe, buồn cười!!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao