Chủ nhật, 4/10/2009, 06:02 GMT+7

Inter thắng vất vả trên sân nhà

Nếu không nhờ pha lập công của Wesley Sneijder ở phút bù giờ cuối cùng, đội Đương kim vô địch Serie A đã bị Udinese giành mất một điểm, tối qua.

Pha lập công quý như vàng ở phút bù giờ thứ 3 hiệp hai là bàn thắng đầu tiên Sneijder ghi cho Inter, kể từ khi chuyển đến mùa hè năm nay. Sau khi đón bóng ở chếch về bên phải cấm địa đội khách, anh khéo léo đặt lòng vào góc xa, không cho thủ thành Handanovic cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 nhọc nhằn cho Inter.

Vòng 7

Kết quả này giúp đội bóng của ông tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng, do Sampdoria và Juve chưa thi đấu. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguyên nhân duy nhất khiến Jose Mourinho sung sướng hò hét, nhảy múa bên ngoài đường biên. Một tuần qua Inter trải qua nhiều khó khăn. Ban đầu là thua Sampdoria ở Serie A và kế đó là bị đội cửa dưới Rubin (Nga) cầm hòa tại vòng bảng Champions League. Chính vì vậy, chiến thắng là điều thực sự cần thiết với họ, như một cách xoa dịu nỗi đau và lấy lại niềm tin.

Tuy nhiên, trước khi cảm nhận được vị ngọt chiến thắng, Inter đã phải đổ khá nhiều mồ hôi. Đó vốn dĩ là điều mà nhiều người cảm nhận được từ trước trận đấu. Đội bóng có biệt danh "những chú ngựa vằn Zebrette" vốn được coi là đối thủ khó chịu bậc nhất của Inter tại Serie A gần đây. Mùa 2006-2007 và 2007-2008, họ là đội duy nhất mà Inter của cựu HLV Mancini không thể thắng (hòa cả hai lượt đi về). Mùa vừa qua, Inter của HLV Mourinho đã chấm dứt mạch trận hòa ấy bằng 2 thắng lợi tối thiểu nhưng đó đều là những trận đấu chật vật, in đậm màu sắc may mắn. Và thực tế tối qua một lần nữa chứng minh sự khó chịu mà Udinese thường "ưu ái" dành tặng Inter.

Inter (xanh đen) trước khi có được chiến thắng đã nhiều phen hết hồn với Udinese.

Có sự phục vụ ngay từ đầu của Sneijder và Diego Milito (trước đó đều gặp vấn đề về thể trạng), nhưng trước lối chơi chặt chẽ của đội khách, chủ nhà khó tạo được sự lấn lướt vượt trội. Liên quan đến họ gần như chỉ có hai tình huống nổi bật trong nửa đầu hiệp một. Đó là pha bứt tốc của Samuel Eto’o nhưng sút ra ngoài và hành động ăn vạ lộ liễu của Sneijder trong khu cấm địa (chẳng những chẳng được hưởng penalty, anh còn bị thẻ vàng).

Tuy nhiên, đang trong bế tắc, Inter bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ một tình huống lên bóng nhanh, Eto'o mồi vừa tầm chân Dejan Stankovic ở chếch về bên phải cấm địa, bóng đi khó chịu vào phía xa khiến thủ thành Handanovic không thể cản phá. Tưởng mọi chuyện từ đó sẽ tốt đẹp lên cho đội bóng của Mourinho, nhưng không.

Milito trong một nỗ lực đi bóng bị tái phát chấn thương buộc phải rời sân, Mario Balotelli vào thay phút 25. Chẳng những vậy, phút 27, lưới của đội chủ nhà đã bị tung lên. Có cơ hội từ sai lầm để mất bóng ở giữa sân của cầu thủ Inter, Udinese phản công nhanh. Và chỉ với một đường chuyền bén ngọt, Di Natale đã được đặt vào thế thuận lợi. Anh không khó để đánh bại Julio Cesar, quân bình tỷ số 1-1.

Sneijder - người hùng của Inter tối qua.

Khác với vẻ cao ngạo và rắn rỏi thường thấy, giữa lúc bộn bề khó khăn hiện nay, bàn thua nhanh chóng khiến Inter xuống tinh thần. Giữa các tuyến dần mất đi sự kết dính, dẫn đến sự rệu rã trong tấn công và chệch choạc nơi hàng thủ. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, thiếu chút nữa đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua sau pha đột phá và dứt điểm nguy hiểm của Alexis Sanchez trong cấm địa, nhưng bóng vọt xà.

Sau giờ nghỉ, Inter tỏ ra nỗ lực hơn, nhưng lối chơi nhìn chung vẫn vậy, khá rời rạc và thiếu ý tưởng. Họ hầu như không có được một pha tấn công thực sự nguy hiểm nào, ngoại trừ cú sút xa mang tính giải tỏa của Stankovic phút 67 khiến thủ thành Handanovic phải đổ người vất vả cản phá.

Ít phút sau, Mourinho quyết định tăng cường David Suazo cho hàng công, nhưng không ăn thua. Thậm chí, nếu Di Natale quái hơn trong tình huống đối mặt với Cesar phút 90, chiến thắng có lẽ đã theo Udinese ra về chứ không nằm lại sân Giuseppe Meazza nhờ pha lập công quý giá của Sneijder phút bù giờ thứ 3.

Đội hình thi đấu

INTER: Julio Cesar - Zanetti, Lucio (Santon 88’), Samuel, Chivu - Muntari (Suazo 72’), Cambiasso, Stankovic, Sneijder - Eto'o, Milito (Balotelli 25’).

UDINESE: Handanovic - Basta (Zapata 70’), Coda, Domizzi, Lukovic - Sanchez, D'Agostino, Inler, Pepe (Pasquale 89’) - Floro Flores (Corradi 75’), Di Natale.

Serie A 2009-2010
TT Đội Trận T H B Điểm H/S

Hà Uyên

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao