Chủ nhật, 4/10/2009, 01:20 GMT+7

MU hút chết ở Old Trafford

Hai lần bị Sunderland dẫn trước, phải nhờ đến bàn phản lưới trong thế chơi hơn người ở phút bù giờ hiệp hai, MU mới khó nhọc có được trận hòa 2-2 tối thứ bảy.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm / Tỷ lệ cược tham khảo

Sunderland dưới sự dẫn dắt của Steve Bruce đang sống trong những ngày nắng đẹp. Trước vòng đấu thứ 8 tối qua, họ kịp có 12 điểm, bằng với hai đội xếp ngay trên là Arsenal và Aston Villa. Trong lịch sử tham dự Premier League, đây chính là khởi đầu thành công nhất của Sunderland. Họ vì vậy rất mạnh dạn khi đặt mục tiêu kiếm điểm trong chuyến ghé thăm sân Old Trafford, tối qua.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, hầu như chẳng mấy ai dám tin vào khả năng thành công của Sunderland, nhất là khi phải đấu với một chiến lược gia lão luyện như Alex Ferguson. Trong 16 cuộc đối đầu ở Premier League trước đây, mới một lần Sunderland đánh bại được đội bóng của ông. Còn lại, MU thắng 12 và hòa 3. Cá nhân Ferguson khi đối đầu với học trò cũ trên cương vị HLV luôn khẳng định được vai vế. Bruce chính là người phải trải nghiệm sâu sắc, khi thua đến 10 và chỉ hòa 2 trong 12 cuộc hội ngộ.

Vòng 8

Đó là lý do Ferguson không đăng ký thi đấu cho Ryan Giggs - cầu thủ chơi tốt nhất của MU thời gian qua. Đồng thời, ông tự tin tung tài năng trẻ Danny Welbeck vào sân ngay từ đầu, đá lệch về bên trái (Nani chơi ở cánh còn lại). Rio Ferdinand chỉ sắm vai dự bị, nhường cho Jonathan Evans cơ hội đá cặp trung vệ với Nemanja Vidic. Paul Scholes và Darren Fletcher chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi Wayne Rooney cùng Dimitar Berbatov sóng đôi trên tuyến đầu.

Trái với dự đoán của phần đông, không phải MU mà chính Sunderland mới là đội khởi đầu mạnh mẽ, hợp lý và trơn tru hơn. Khả năng càn lướt của hai mũi công to khỏe Darren Bent - Kenwyne Jones, cộng với tính cơ động của bộ đôi tiền vệ Andy Reid và Lee Cattermole, khiến các mối nối trong hàng thủ MU nhanh chóng lung lay. Và bất ngờ, ngay phút thứ 8, họ đã có được bàn mở tỷ số. Nhận bóng khi đang đứng trước mặt khu cấm địa, Bent bất chấp sự đeo bám của John O’Shea vẫn kịp xoay người sút chìm và rất căng vào góc gần. Thủ thành Ben Foster đổ người nhưng không thể chặn đường bóng đi khá hiểm.

Có được lợi thế, nhưng đội khách không ứng xử như cách mà mọi đội bóng ở thế yếu thường làm là lui về tử thủ. Họ vẫn thi đấu chủ động, thậm chí mỗi khi có cơ hội đều mạnh dạn ào lên phản công. Không ít lần hàng thủ MU lại bị đặt vào thế chống đỡ vất vả. Điển hình là hình ảnh Scholes phải dùng tiểu xảo cài chân, khi cảm thấy bất lực trước một pha lên bóng nhanh và tiềm ẩn nguy hiểm của Bent ở phút 25. Lão tướng của MU sau đó phải nhận thẻ vàng.

Sunderland (trắng) đã có một trận rất hay, khiến MU khổ sở mới có được một điểm.

Ở tuyến phòng thủ, Sunderland cũng tìm được giải pháp hợp lý. Lối chơi áp sát nhanh, đeo bám quyết liệt và bọc lót tốt của họ khiến MU thực sự bế tắc. Đội chủ nhà liên tục để mất bóng và chuyền hỏng từ giữa sân. Rooney và Berbatov hầu như không được rảnh chân giữa vòng vây cầu thủ áo trắng trong hiệp một. Trong khi đó, Nani thi đấu rườm rà và những pha đưa bóng vào thường thiếu hiệu quả, còn Scholes cũng như Welbeck đều không để lại dấu ấn.

Sau giờ nghỉ, HLV Ferguson quyết định tăng lực cho tuyến giữa bằng cách tung Anderson vào thay Schoeles. Trái hoàn toàn với hiệp một, những phút đầu hiệp hai, MU chiếm thế chủ động, khiến hàng thủ của Sunderland sớm rơi vào cảnh hỗn loạn. Và sau hai tình huống hỏng ăn của Rooney, bàn quân bình tỷ số 1-1 cũng đến với đội chủ sân Old Trafford, phút 51. Sau pha đi bóng hợp lý hiếm hoi, Nani căng ngang vào cho Rooney dứt điểm, nhưng trúng người thủ thành Gordon. Bóng lập tức được phá ra xa, vô tình đến chân John O'Shea. Anh lập tức chuyền trở lại cấm địa, và trong thế quay lưng với khung thành, Berbatov ngả bàn đèn móc bóng vào lưới Sunderland.

MU rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội khách.

Mùa này, MU rất nhiều lần bị đối phương dẫn bàn trước, nhưng sau cùng, đều kịp thời ngược dòng và thậm chí thắng đậm. Nhưng câu chuyện ở Old Trafford hôm qua lại khác nhiều. Khi khí thế của họ đang rừng rực cháy thì hàng thủ lại mắc lỗi nghiêm trọng, góp phần đem đến bàn vượt lên dẫn 2-1 đầy bất ngờ cho Sunderland. Sau một loạt pha phối bóng thoải mái ở trung lộ, Reid thoát xuống rồi bấm bổng vào trong. Thủ môn Foster ra hơi chậm, thiếu quyết liệt và không nhận được sự hỗ trợ tốt của Vidic, để Jones bật cao đánh đầu dũng mãnh.

Không còn cách nào khác, MU buộc phải đẩy mạnh tấn công. Và họ thực sự kiểm soát được thế trận sau đó, với liên tục những cú dứt điểm được tung ra. Lúc thì cú sút bên ngoài cấm địa khá táo bạo của Welbeck, khi là pha kết thúc ở cự ly gần chệch cột của Rooney. Để tiếp lửa cho hàng công, HLV Ferguson sau đó tung cùng lúc Michael Carrick và Antonio Valencia vào sân thay cho Fletcher và Welbeck. Từ phút 85, họ còn được chơi hơn người sau khi cố nhân Kieran Richardson phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, do hành động cố tình đá bóng ra xa nhằm câu giờ.

Tuy nhiên, không nhờ thế mà MU thực sự đánh sập được lá chắn phòng thủ quả cảm của Sunderland. Và phải nhờ đến chút may mắn, họ mới vớt vát được một điểm ở lại. Sau một loạt những pha lộn xộn, ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, Patrice Evra tung chân dứt điểm trong cấm địa. Bóng bình thường có lẽ sẽ ra hết biên ngang, nhưng hậu vệ Anton Ferdinand của đội khách lại lóng ngóng thò chân vào, làm bóng đổi hướng văng vào lưới. Tỷ số được cân bằng 2-2.

Cầu thủ Sunderland (trắng) ôm đầu tiếc nuối khi MU có bàn gỡ hòa cuối trận.

Có được trận hòa hú vía, MU tiếp tục ở lại ngôi đầu. Tuy nhiên, vị trí của họ không được đảm bảo nếu Chelsea giành kết quả có lợi trong trận gặp Liverpool tối chủ nhật.

Đội hình thi đấu:

MU: Foster, Evra, Vidic, O'Shea, Evans, Nani, Scholes (Anderson 46), Fletcher (Carrick 71), Berbatov, Rooney, Welbeck (Valencia 71).

SUNDERLAND: Gordon, Bardsley, Turner, Ferdinand, Malbranque (McCartney 86), Richardson, Cana, Reid (Henderson 74), Cattermole, Bent, Jones (Campbell 84).
Thẻ đỏ: Richardson 85

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

ĐỌC ĐI ANTI-FANS

Hê, dạo gần đây cứ MU đá xong là có nhiều người comment thế nhỉ. Điều này chứng tỏ có rất nhiều người thích và cũng không ít người ghét MU. Càng nhiều người ghét thì càng chứng tỏ các anti-fans đang rất ganh tị với MU. Thắng thì nói trọng tài thiên vị, hoà thì nói do may mắn, còn nếu thua thì... khỏi phải nói, không biết họ sẽ "sướng" đến nhường nào. Trọng tài thiên vị hay may mắn là điều bình thường còn nếu thích nói về chủ đề này sao không bàn về các trận đấu có burnley hay birmingham. Các anti-fans nên thôi bới móc về MU đi, buồn cười lắm...

vị trí nào cho MU

Có 1 sự thật trong bóng đá đội đẳng cấp hơn chưa chắc đã giành chiến thắng trong 1 trận đấu cụ thể. MU là đội bóng mạnh nhưng với thực lực hiện tại của họ, việc bảo về được vị trí trong top 4 đã là khó khăn rồi. việc yêu gét 1 đội bóng nào chỉ là do cảm nhận và không thể giải thích được nhưng nghe nói nó cũng nói lên con người của người đó. tôi thích Chelsea.

Lại là Cầu thủ thứ 12 góp công lớn cho MU

...Bị một Sunderland chơi như không phải là một đội chiếu dưới,xem MU hôm qua đá thật sự quá là chán,cái gì thì cũng phải có thực tế của nó,đó là lực lượng trẻ của MU chưa lấp được lỗ hổng khi C.Ro ra đi,bù lại họ luôn có được cầu thủ thứ 12 ở trên sân,vấn đề này thực sự sảy ra từ mùa 2004/2005 đến nay...nhưng năm nay thì quá là lộ liễu,,,MU chẳng có đẳng cấp gì ngoài việc luôn thi đấu bằng 12 cầu thủ ở trên sân...Chia buồn với các Fan MU nhé "về nhì rồi"

VANDERSAR OI

benfoster có lẽ là thủ thành tệ nhất của mu trong lịch sử . nếu vandersar ko chấn thương thì có lẻ mu đã bay xa hơn thế này nhiều. foster đã được trao rất nhiêuf cơ hội nhưng những gì anh này thể hiện thật kinh khủng. ko hề hiểu ý đồng đội . kuzzack tuy là dự bị nhưng vẫn ổn định hơn .

MU - Trọng tài ?!

Lại là vấn đề trọng tài?! "Sir Alex Ferguson đã cực lực chỉ trích trọng tài Alan Wiley vì cho MU quá ít thời gian bù giờ hiệp 2 để “Quỷ đỏ” có thể giành chiến thắng tại Old Trafford" - MU ơi có cần như vậy không, thời gian của những trận đấu chỉ có giới hạn đã được quy định, sao cứ phải cần bù thêm giờ nhiều hơn bình thường để dành chiến thẳng, tài giỏi, đá hay hơn sao không giải quyết trong thời gian 90phút quy định đi, nếu không được trọng tài iu ái là lại chỉ trích này nọ, thế mà đòi là Sir, là đội bóng lớn... chẳng qua chỉ ăn may và có sự tiếp tay của trọng tài mà thôi. Thật thất vọng MU ạ. Hãy đứng bằng đôi chân thật của mình đi, đừng sống nhờ các sự trợ giúp khác nữa. Trước khi chỉ trích trọng tài hãy xem lại trận đấu với ManC đi đã nhé.

Thắng hoài cũng chán !

hehe.thắng hoài thì Preimer league chán chết :D :P. Nói zị thôi nhưng phải nói là trận này Mu đá kém hẳn và có phần chủ quan kinh địch.

Bóng đá là vậy đấy !!!

MU đá với "mèo đen" mà nhiều vị trí thi đấu ko đúng với khả năng của mình. Cũng rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của Sunderland. Họ chiến đấu lăn xả, áp sát, ko ngại va chạm khiến cho các cầu thủ MU phải chùn chân.Thêm vào đó là sự thi đấu thiếu tập trung và ko chắc chắn của hàng thủ MU. Đúng là ko có Rio và VanDerSar hàng thủ của MU ko thể khiến cho người hâm mộ yên tâm. Thủ môn Ben Foster thi đấu như thể anh ta là 1 thủ môn hạng "xoàng" vậy. Ra vào ko hợp lý, xử lý thiếu dứt khoát ko ít lầm khiến MU phải trả giá. Nếu đêm qua MU ko may mắn thì đã phải ôm hận tại "thánh đại" Old Trafford. Nếu vẫn thi đấu thế này thần may mắn sẽ ko tiếp tục mỉm cười với MU đâu. ^^

Hạ cấp

MU khởi đầu mùa giải này thật không thuyết phục. Nhìn cách họ vượt qua MC và có điểm trong thế bại trận trước Sunderland ngay trên sân nhà Old Trafford quả là không xứng đáng với tư cách một nhà ĐKVĐ. Nhà hát của những giấc mơ thật sự không còn là sân khấu để các cầu thủ què quặt của MU thể hiện mà là nơi để những bất ngờ trong bóng đá như trọng tài, sự may mắn,... diễn ra mà thôi. Đó mới là cái hay của bóng đá đáng để xem chứ không phải vì hâm mộ mà xem MU thi đấu!

"đẳng cấp" đó

chậc, tại sao các bác fan MU cứ đổ lỗi cho phong độ, cho đủ thứ, hay lại bảo rằng đó là "chuyện bình thường trong bóng đá", "dừng lại 1 chút cho cuộc đua thêm vui"... trong khi arsenal thua trước MU và MC (thua xui 1 "đẳng cấp" và 1 gã nhà giàu chơi nổi với chiến tích chỉ thua 1 trận cho đến h), hay liver và chelsea bại thì gáy và chê bai kinh thế nhỉ :-?

MU toàn may mắn

Thực ra, nhìn vào kết quả của MU trong các trận gần đây, họ may mắn nhiều hơn là sức mạnh thực sự. MU chắc chắn không thể vô địch năm nay.

''lai van de trong tai ''

bạn là fan của MU,ở trận này trọng tài chỉ tính thiếu 30s mà bạn đã kêu bất công,vậy ở trận gặp MC trọng tài tính dư ra 3phút sao bạn ko thấy bất công

tiếc cho sunderland

sunderland xứng đáng có dc 3 điểm với màn trình diễn tối qua mất 2 điểm oan uổng thật trái đó ra ngoài chắc, làm gì có ai theo dc

Sao không thấy Fan MU lớn tiếng thế nhỉ

Tôi không phải Fan của đội nào. Nhưng bóng đá thắng thua là chuyện thường. Hôm Chelsea thua Fan MU được thể ra mặt, lên mặt dạy dỗ Anceloti, chê bai đủ thứ. Sao hôm nay không thấy họ lớn tiếng vậy nhỉ. Bótay ^^

Đẳng cấp?

Có lẽ bạn Tùng không hiểu ý nghĩa từ "đẳng cấp". Trận hôm qua chỉ là 1 bước vấp nhỏ trong cả 1 hành trình dài của giải Ngoại hạng Anh. Không biết bạn có xem trận đó không hay là chỉ hùa theo người khác,chứ những phút cuối sức ép của MU là rất lớn và việc hậu vệ đối phương vì đó mà mắc sai lầm cũng chẳng có gì ngạc nhiên."Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi", mong bạn nhớ dùm. Đẳng cấp không phải là trận nào cũng thắng mà là dù có thất bại thì vẫn đứng dậy để chiến thắng và đoạt cúp.

Thật là may mắn cho MU!

Phải nói là MU rất may mắn vì đã thoát khỏi búa rìu dư luận. Đặc biệt là những lời chỉ trích của những người không thích MU! Trong trận đấu này, MU đã là người bị thiệt thòi bởi các nhận định của trọng tài. Dù sao các trọng tài Anh cũng không phải là thần thánh gì, họ cũng là người trần mắt thịt như những trọng tài VN mà thôi, tiếng còi của họ cũng bị chi phối bởi dư luận. Nguyên một tuần trước trọng tài Wiley đã bị chỉ trích rất nhiều vì thời gian cộng thêm (tuần trước làm trọng tài bàn, tuần này làm trọng tài chính). Cách xử lý của trọng tài chính Wiley trong trận này như thể ông ta đang cố làm cho người ta thấy rằng trọng tài không thiên vị cho mình MU! Mà hòa trong một trận trọng tài có những nhận định bất lợi như thế này cũng không sao! Đó cũng là một cách để bịt miệng những kẻ hay phê phán thành công của MU, những kẻ cho rằng MU luôn thắng nhờ trọng tài.

ngán bia FOSTER quá!

là Fan của MU,tôi cảm thấy quá chán ngán thủ thành Ben Foster.nhưng bản thân tôi mong mùa giải năm nay MU không đạt được bất cứ danh hiệu nào!!vì sao??vì chỉ khi đó MU mới chịu tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng.cảm giác MU có 1 số tiền lớn mà lại không bỏ ra chiêu mộ những sự thay thế xứng đáng thật khó mà chấp nhận được.Hy vọng kỳ chuyển nhượng mùa Đông!

Hãy kiên nhẫn chờ đợi một quỷ đỏ thực sự vào mùa giáng sinh.

Mu hôm qua quả thực chơi với một đội hình chưa thực sự là mạnh nhất, sự tự mãn quá sớm và cách bố trí đội hình có phần hơi coi thường đối thủ của Sir Alex đã suýt nữa làm ông phải trả giá.

Tuy nhiên, các bạn fan Mu hay anti fan của MU hãy xem lại một chút trước khi chê bai MU bởi nếu mọi người để ý thì đội hình của Sunderland hôm qua có khá nhiều các cựu binh MU chuyển sang từ thời Roy Kean còn kế vị. Richardson từng được coi là một Ryan Giggs mới ở Mu, hay hậu vệ chơi cực hay bên cánh phải hôm qua là Phil Bardsley cũng từng được Sir Alex ví như một Gary Neuville mới ở Old Trafford, chưa hết họ lại được dẫn dắt bởi học trò cưng của HLV MU là Steve Bruce, vì vậy việc họ có thể hiểu được lối chơi của MU cũng là lẽ thường tình.

Trận đấu hôm qua, có rất nhiều pha chuyền hỏng ăn của các cầu thủ MU mà phần lớn là đều bị Sun bắt bài có lẽ cũng đến từ lý do họ quá hiểu MU và cách bầy binh bố trận của MU, bởi tôi thấy rằng các đường chuyền của MU hôm qua vẫn khá sắc nhưng vẫn ko đi được đến đích. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng chính sự chủ quan của các cầu thủ MU đã khíến họ có một trận hòa bạc nhược trước một Sunderland chơi hừng hực khí thế và phản công khá sắc sảo. Hầu hết các vị trí MU hôm qua ngoài Berbatov và Evra chơi hay còn lại đều chơi dươí sức mình, Fletcher chơi mờ nhạt, Welback và Anderson quá non và nóng vội, Rooney quá háo thắng và nóng nảy, tôi chỉ thấy duy nhất Berbatov chơi ngày một hay hơn với lối chơi rất thông minh giống với phong cách nghệ sĩ mà hiệu quả của Henry ngày nào, bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho thấy điều đó.

Còn một điều nữa tôi thấy rằng, MU bây giờ rất cần một cầu thủ kiểu như Roy Kean ngày xưa ở tuyến giữa..nhưng tôi vẫn đảm bảo quan điểm của Sir Alex là đúng bởi so với năm ngoái MU năm nay khởi đầu còn tốt hơn nhiều, các vị trị sẽ dần vào form và các bạn hãy chờ xem khi Van der Sar chở lại, Owen Hargréaves phục hồi chấn thương (chỉ 1 tháng nữa thôi), Rio và Vidic vào guồng, hai cánh với sự bổ xung của con bài bí mật của ngài Ferguson đó chính là Orbertan và được hỗ trởi hai anh em tài năng nhà Silva ( đang chấn thương), chắc chắn HLV đã có trong tay khá nhiều phương án nên mùa chuyển nhượng vừa qua MU ko hề bổ xung vị trí nào đáng kể. Đó là chưa nói đến thần tài Macheda và Owen, cũng vào tháng 1 tới, các con bài tẩy của MU sẽ lộ diện như Tosic và Tjajic. Cái cần của MU lúc này là tích luỹ điểm ở những trận đơn giản và bung sức ở những trận cầu lớn và thận trọng hơn trong từng trận đấu. Cá nhân tôi vẫn tin MU năm nay vô địch bởi tôi thấy khi bộ máy MU vào guồng họ có lối đá tổng thể mà khó đối thủ nào kiểm soát đươc cộng thêm sự may mắn vốn đã song hành với MU trong 10 năm trở lại đây. Tôi tin vào cách dụng binh như thẩn của ngài Alex, có những trận MU đá ko hay tôi ko nghĩ đó là do họ chơi dưới sức ( mặc dù vẫn hoà và thắng) bởi trong bóng đá hiện đại việc phân phối sức là cực kỳ quan trọng và chiến thuật cảu HLV là điều các cầu thủ chuyên nghiệp phải tuân theo nghiêm ngặt. Vì vậy tôi có thể khẳng định 90% MU năm nay vô địch cho dù có khó khăn đôi chút.

MU vô địch.

Có lẽ MU bị ảnh hưởng bão số 9

Đúng là con đường còn dài, ngài Alex và các cầu thủ còn có thể sửa sai. Nhưng mình thú thật rất rất bất an mỗi khi thấy Evants đứng trong hàng thủ. Foster hình như đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Và chắc chắn nhất là MU vẩn luôn có một sự bùng nổ đúng lúc hoặc ít nhất cũng là kịp lúc.

Anti MU là những kẻ hèn nhát...

Lúc MU thắng đẹp,oanh liệt như trận Wigan 5-0,tottenham 3-1..thì các anti lặn đi đâu hết,chẳng nói đc câu gì dù là khen cho MU.Còn những lúc MU xảy chân thì tranh nhau nhảy vào chỉ trích.Con người chứ có phải cái máy đâu mà hoạt động kô ngừng nghỉ.Đúng là những kẻ cơ hội,thử hỏi lúc đội bóng của các bạn như Chelsea,Liv hay Arsenal xảy chân có ai nói nhiều như các bạn bây h kô????đó là hành động của những kẻ tiểu nhân,hèn nhát... và cơ hội.

Sao không bù thêm giờ hả trọng tài

Theo luật của FA: mỗi khi MU gặp bất lợi thì phải bù giờ thêm từ 8-10 phút; có thể linh động đén 20 phút. Tại sao trận này bù giờ ít qua vậy, chỉ kịp gỡ hoà ===> trong tài bất công với MU qua.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao