Thứ bảy, 3/10/2009, 11:20 GMT+7

Berbatov thừa nhận nỗi thất vọng ở MU

Có những đêm chân sút trị giá 30,75 triệu bảng mất ngủ vì thất vọng với bản thân, sau khi gia nhập MU mùa hè năm ngoái.

"Tôi cảm thấy thất vọng với chính mình trong năm đầu tiên tại MU. Tôi cần phải nói điều đó", Dimitar Berbatov tâm sự. "Có một áp lực lớn dồn lên tôi và có lẽ tôi đã thất bại. Tôi từng rất muốn khẳng định mình trước các cổ động viên. Bạn cần nhớ rằng, trong lịch sử họ từng có Best, Charlton, Cantona. Còn tôi mới chỉ là Dimitar".

"Tôi nhận được nhiều sự hậu thuẫn, nhưng đáng ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn".

"Tôi không biết đôi lúc mình làm sai điều gì. Có thể là do may mắn, cũng có thể là vì chính tôi.... ai mà biết được. Có nhiều đêm tôi không thể chợp mắt mà cứ nằm miên man nghĩ 'mình đáng ra phải làm thế này, phải làm thế kia'. Thần kinh của tôi nhiều khi rất căng thẳng và tự tôi phải chịu trách nhiệm vì điều đó".

Từ đầu mùa này, Berbatov (đỏ) mới ghi được hai bàn cho MU.

Kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2008, Berbatov đã chơi 53 trận và ghi 16 bàn. Bên cạnh hiệu suất không cao, anh còn bị chỉ trích vì lối chơi có phần lười biếng, ít chịu khó di chuyển.

"Đó là phong cách thi đấu của tôi", tiền đạo đội tuyển Bulgaria phân bua. "Tôi không chạy khi không cần thiết. Bù lại, tôi luôn ở tư thế sẵn sàng".

"Tuy vậy, về việc cổ động viên chỉ trích, tôi thừa nhận là do lỗi của tôi, chứ không phải ở họ. Tôi là người cần thay đổi. MU là câu lạc bộ của họ. Và từ khi tôi đến đây, họ luôn đối xử với tôi một cách hoàn hảo".

Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao