Chủ nhật, 27/9/2009, 00:01 GMT+7

MU soán ngôi đầu bảng của Chelsea

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Stoke City, cộng với việc đại gia thành London bất ngờ ngã ngựa, giúp MU lần đầu tiên mùa này có mặt ở vị trí đỉnh bảng xếp hạng tại Ngoại hạng Anh.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm giải Ngoại hạng

Vòng 7

Ryan Giggs không ghi bàn, nhưng một lần nữa chứng minh được giá trị đích thực của một cầu thủ lớn. Anh xuất hiện trên sân sau khi MU mất cả hiệp một và gần 10 phút đầu hiệp hai nhưng chưa chọc thủng được mành lưới của chủ nhà Stoke. Và chỉ từ hai pha kiến tạo của anh, lần lượt là Dimitar Berbatov rồi John O'Shea ghi bàn, đem lại chiến thắng đầy ý nghĩa cho MU.

Đội Đương kim vô địch sau 7 vòng đấu có cùng 18 điểm như Chelsea (đội thua 1-3 trên sân của Wigan ở trận đấu cùng giờ), nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng thua (+11 so với +10).

Vẫn như mỗi khi gặp đối thủ thuộc dạng chiếu dưới, MU khởi đầu mạnh mẽ và chững chạc. Hai bên cánh, Antonio Valencia và đặc biệt là Nani liên tục khuấy đảo, trong khi Paul Scholes mới trở lại sau án treo giò tỏ ra vô cùng sung mãn ở trục giữa. Ngay phút thứ hai, MU đã có cơ hội đầu tiên. Sau một quả đá phạt, bóng tìm đến Wayne Rooney nhưng không được tận dụng thành công. Chừng 6 phút sau, cơ hội được đặt trước Valencia. Tuy nhiên, sau pha thoát vào cấm địa dũng mãnh và đối diện với thủ thành Thomas Sorensen, anh chích mũi giày đưa bóng đi chệch cột dọc phía xa.

Đã có lúc khó chịu vì lối chơi tử thủ của Stoke (đỏ trắng), nhưng MU sau cùng vẫn có cách giải quyết trận đấu. Ảnh: Reuters.

Sau quãng đầu nín nhịn, Stoke dần thắt chặt đội hình, quyết liệt áp sát và tranh chấp từ xa. Hỏa lực tấn công của MU vì vậy ít nhiều bị ảnh hưởng. Sức mạnh áp đảo cũng theo đó không rõ rệt như ban đầu, dù bóng gần như chỉ lăn bên nửa sân của đội chủ nhà.

Phải đến cuối hiệp, cơ hội thực sự mới lại đến với MU. Đầu tiên là pha kéo bóng kỹ thuật của Rooney rồi căng ngang khung thành đội chủ nhà, nhưng không ai kịp chạm chân vào bóng. Phút 44, Nani dấn qua tầm chắn của mấy cái bóng áo sọc đỏ trắng, trước khi dứt điểm kỹ thuật khiến thủ thành Sorensen phải bay người hết cỡ cứu nguy.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tỏ ra chủ động hơn. Không thực sự rực lửa hoặc xuất sắc về lối chơi, nhưng điều này ít nhiều gây bất ngờ. MU do vậy bị hạn chế về khả năng phát động, trong khi khung thành của Ben Foster cũng một vài lần bị đặt trong thế nguy hiểm. Từng đó là đủ để HLV Alex Ferguson quyết định điều chỉnh. Phút 55, ông rút Nani ra để đưa vào Giggs. Và khác biệt bắt đầu từ đây.

Chỉ sau 7 phút có mặt trên sân, tiền vệ sinh năm 1973 đã góp công phá vỡ thế bế tắc. Sau khi thoát vào cấm địa nhận đường chọc khe của Darren Fletcher, anh tinh tế đẩy ngang sang cho Berbatov đệm lòng ở cự ly chỉ 5 mét, thành bàn thắng. Giggs liên tục đe dọa đội chủ nhà sau đó. Khi thì anh băng lên đón đường chuyền dài của đồng đội, lúc thì chọc khe nguy hiểm khiến thủ thành Sorensen phải vất vả hoạt động.

Giggs vẫn rất hữu dụng đối với MU. Ảnh: Reuters.

Và rồi, phút 77, vẫn là Giggs góp dấu giày vào bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Từ điểm đá phạt chếch về bên phải khu cấm địa, anh câu vào trong thuận tầm cho O'Shea bật cao đánh đầu tung lưới Sorensen. Ít phút sau, tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales có cơ hội đặt dấu ấn riêng, từ đường chuyền của Scholes. Tuy nhiên, anh dứt điểm vọt xà trong tư thế khá thuận lợi.

Đội hình thi đấu:

STOKE: Sorensen, Huth, Shawcross, Collins, Faye, Whelan, Lawrence(Pugh 86), Whitehead (Sanli 72), Delap, Etherington, Kitson (Beattie 72).

MU: Foster, Evra, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Nani (Giggs 55), Scholes (Carrick 80), Fletcher, Valencia, Berbatov, Rooney (Owen 80).

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

MU là vậy, thường thành công với các đội bóng yếu.

MU thắng. Nhưng với những FAN của MU từ thời Cantona thì có lẽ còn có chút thiếu thiếu. Những năm gần đây MU rất thành công với CR7 nhưng đôi lúc tôi tự hỏi liệu đó có còn là lối đá của MU. Nhiều người bảo MU thường vô địch ko ấn tượng, tôi lại nghĩ khác, lối chơi của MU là nét đặc sắc của EPL. Hãy nhìn lối chơi của Chel, Man City, họ có nhiều cầu thủ giỏi nhưng thực sự lại không hình thành nên phong cách của cả đội. Nếu nói về lối chơi phối hợp toàn đội tôi nghĩ Arsenal rất nhuyễn, MU rất phong cách (trừ giai đoạn CR7 còn đá).

Không có gì là gian lận..

@ Vũ Thanh Tùng: Cơ sở nào ban nói: " tôi nhận thấy các quan chức MU đã có những rằng buộc gì đó với phía cơ quan tổ chức trọng tài,mỗi mùa giải MU phải chi trả cho chuyện này là bao nhiêu...."? Mà bạn nghĩ sao vậy, nếu có bằng chứng, MU còn tồn tại đến bây giờ sao? Tôi đồng ý MU còn nhiều vấn đề, nhưng những trận gần đây, rõ ràng MU thắng bằng nỗ lực! Đừng nói gì khi chưa có bằng chứng bạn nhé! Mà nói chi xa xôi, làm ăn gian dối nên mới bị cấm chuyển nhượng như Chelsea, điều này khỏi nói ai cũng thấy! Mong bạn có cái nhìn đúng hơn về thực tê!

thắng là thắng

tôi không hiểu ý của bạn Vũ Thanh Tùng, việc MU thắng trận này có liên quan gì đến Chelsea thua hay thắng? Bạn đã xem trận Chelsea đá chưa? Lập luận của bạn đưa ra quá mơ hồ, MU chiến thắng trận này xứng đáng với cách đá của họ, Chel ngã ngựa 1 phần la do chủ quan, trọng tài ở đâu ra?

Vẫn còn quá sớm !!

Còn quá sớm để kết luận về MU cũng như Chelsea và các đội khác. Xin chúc mừng các Fan của MU, MU đã chiếm lĩnh ngôi đầu. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, cuộc chạy đua còn dài và trên đường đua ấy có rất nhiều đối thủ đáng gớm. Hãy chờ xem !!

Re : MU là đội bóng quá mạnh .... nhưng

Bạn Tùng chắc xem V-League riết rồi chẳng nên cứ nghĩ đội nào trên thế giới cũng gian lận mua chuộc trọng tài hết à ? Thật là nực cười . MU với Chelsea , ai trên cơ hơn ai , cứ nhìn vào thành tích là biết .

Phải cực giỏi mới vô địch được

Chúng ta có thể thấy trong EPL thì rất nhiều cái có lợi cho MU , trọng tài đã đành , nhưng các đội bóng nhỏ cứ gặp MU là đá như đùa , chấp nhận số phận , không có tinh thần quyết tâm ( các bạn theo dõi bao năm nay sẽ thấy khá rõ như vậy ) . Điểm lại thì thấy đội bóng nào không phải MU mà vô địch được EPL thì phải rất thuyết phục , như Arsenal của Wenger trong 3 năm ( 1 năm bất khả chiến bại , 1 năm giành cúp ngay trên sân OT trước vài vòng ) , và Chelsea của Mourinho trong 2 năm ( khó có thể thuyết phục hơn ) . Tức là các đội này phải rất mạnh thì mới vượt qua được mọi yếu tố có lợi cho MU ở ngoại hạng Anh . Chelsea thực tế từ đầu đến giờ các đối thủ cũng không mạnh lắm ( mới có Tottenham là khá cứng ) nên chưa nói đc điều gì . Vì thế chúng ta phải đợi . Tôi đang ấn tượng với Liverpool , hiện nay họ tấn công rất tốt , nếu điều chỉnh lại 1 chút hàng phòng ngự , tôi nghĩ Liverpool có cơ vô địch .

Tội nghiệp fan Mu quá vậy

Chelsea mới thua 1 trận mà có fan MU mừng như bắt đc vàng ấy. Có người thì nói đáng đời chel chạy nhanh hấp tấp, rồi biết đc cả thực lực của Chel. Pó tay mấy bạn. Ko những thế còn bắt đầu lên giọng cao ngạo cố hữu. Hết nói nổi với fan MU, hết chê liv thì tới chel, hết mc thì tới ars...

bản lĩnh

Đọc bài bạn Vũ Thanh Tùng thì mình thấy bạn là fan của 1 trong 3 đội còn lại trong nhóm big 4,nhìn thấy MU càng đá càng tốt thì ghen tị mà nói ra những câu cay nghiệt ^^.MU may mắn hay chính bản lĩnh của đội bóng hàng đầu tạo lên cái may mắn để dành chiến thắng đó.Còn về vấn đề trọng tại có hay ko thiên vị MU,trọng tài ăn tiền của MU???Chắc chắn là ko.........Còn nếu nói ưu ái MU hơn thì có lẽ là có,vì sao ư......từ khi bóng đá Anh hoà nhập lại với ngôi nha chung của bóng đá châu âu thì MU chính là đầu tầu,là người anh cả đứng ra chiến đấu để dìu dắt các CLB khác của Anh thống lĩnh Châu âu từ tay người TBN và người Ý,chính MU mới là CLB của nước Anh thành công và tạo tiếng vang tốt nhất từ khi bóng đá Anh hoà nhập lại với khu vực.Và cũng vì MU luôn luôn ra sân với đội hình có nhiều cầu thủ Anh nhất so với nhóm big 4,chẳng ai thích 1 CLB hàng đầu nước mình ra sân với 11 cầu thủ LHQ cả,vậy lên hãy đừng ghen tị nếu MU được ưu ái hơn..........Y trước có Juve,milan h la inter...TBN có real với baca chẳng thường xuyên được ưu ái hơn so với các đội bóng khác đấy thôi........... Nếu ở MU HLV Ferguson còn tai vị thì MỤ sẽ mãi là 1 CLB lớn của Anh và TG,chúc ông sống lâu trăm tuổi ^^

Bạn Vũ Thanh Tùng đừng nói càn

Bạn Vũ Thanh Tùng đừng nên nói một cách vô căn cứ như vậy nhé, nếu bạn cảm thấy MU mua chuộc trọng tài thì hãy đưa ra bằng chứng xác thực. Mà trận đó đã là tuần trước rồi, nhắc lại làm chi, mà hãy nên nhắc đến trận thua đau đớn này mà rút kinh nghiệm nhé! Ai nói MU ko có thực lực, ko có chủ chốt? Bộ FAN của đội khác muốn nói gì là nói sao!

Ryan Giggs tuyệt vời!

GIGGS - cầu thủ vĩ đại của MU. Tất nhiên, Quỷ đỏ vẫn sẽ là nhà vô địch mà thôi!

Bài học cho Carlo Ancelotti!

Bảo sao AC của ông í càng đá càng đi xuống! Mới về PL nhưng chả biết điều gì cả, bắt cầu thủ đá hùng hục, thắng oanh liệt, bay cao và bay rất chi là na ta xa... Đến lúc hụt hơi rồi Chelsea ơi! Muốn vô địch được ở cái giải số một thế giới này í, là phải biết mình biết người, biết phân bổ sức lực, và quan trọng là phải biết... bắt chước United! Nhìn họ mà xem, kể cả gặp các đối thủ yếu ớt nhưng họ không mang thịt ra đè người, mà chỉ vừa đá vừa vui chơi, coi như đá tập mà giữ sức, miễn kiếm được trận thắng là được. Chứ cứ 6-1 như Live vừa rồi thì năm nay vẫn chưa vô địch được đâu. Còn xanh và non lắm!

Trong 1 cuộc đua đường trường, lúc được lúc thua là thường

Trong một cuộc đua đường trường thế này, lúc được lúc thua là chuyện thường, chính nó tạo thành cái hấp dẫn riêng của bóng đá. Các bạn fan của MU nói nghe buồn cười quá, nhất là bạn nào bảo Chel hết may rùi, chả hiểu có xem bóng đá không mà bảo Chel may? Trong khi mới gần đây thôi ai cũng thấy MU may mắn đến thế nào trước Arsenal và Man Blue. Trong bóng đá không phủ nhận chuyện may rủi, nhưng nếu cứ xét 1 trận đấu trong cả 1 mùa giải để lấy ra nói chuyện may rủi, nói chuyện đá hay đá dở của mùa giải đó thì thật là thiển cận. Và cũng nên chịu khó xem bóng đá trước khi đưa ra 1 lời nhận xét bạn ạ!

Gửi bạn Vũ Thanh Tùng

Vũ Thanh Tùng. Hình như bạn ít xem đá bóng thì phải, khoảng vài năm lại đây ít ai nói Mu trên cơ Chelsea, nhưng tại sao MU lại vô địch lần thứ 3 liên tiếp: Có vài lí do sau đây: 1. MU có sir Alex, đấy lầ điều quan trọng đầu tiên mà Ch không thể có 2. Nhờ có Alex nên MU luôn có phong độ ổn định, rất ít khi để mất điểm với các đội bóng dưới cơ 3. Cầu thủ của MU nhờ có Alex nên kinh nghiệm thi đấu 38 trận cả mùa giải là rất tốt, chạy nước rút cực kỳ tuyệt vời. Tóm lại: MU không phải trên cơ trong nhom tứ đại gia nhưng nhờ có sir Alex MU luôn là vô đối.

Hấp dẫn

Chelsea thua, ngoại hạng Anh là sân chơi đẳng cấp, các ông lớn không dễ dàng ăn hiếp các đội bóng tí honđưọc. Bởi vậy ngoại hạng Anh luôn luôn hấp dẫn

Chelsea chủ quan!

Có lẽ do bất bạo số trận quá nhiều mà Chel đã không có sự tập chung cao nhất cho trận đấu.LÀ một fan Chelsea tôi không buồn vì thất bại ngày hôm nay mà chỉ lo những gì sẽ xảy ra với Chel như mùa giải trước.Nếu mất cả Cole và Cech trong trận quan trọng tiếp theo thì quả là đáng buồn!

MU là đội bóng quá mạnh....nhưng

MU đá rất hay,nhưng so voi ches thì cũng chưa phải là trên cơ.tôi thấy hình như bao năm nay trọng tài luôn mang về cho MU nhưng thắng lợi ngay cả khi MU và CHes không gặp nhau,tôi nhận thấy các quan chức MU đã có những rằng buộc gì đó với phía cơ quan tổ chức trọng tài,mỗi mùa giải MU phải chi trả cho chuyện này là bao nhiêu....các bạn cứ theo dõi xem.MU được rất nhiều lợi thế ngay cả khi đội hình không có chủ chốt.

Chelsea het may rui

Trận trước Chelsea thắng Totenham 3-0 trọng tài bỏ qua quả penalty cavallho phạm lỗi với Kean nếu không thì đã là 1-1 chắc gì Chelsea đã thắng được. Hôm nay mới thấy được khả năng thật của Chelsea. Tuần tới Chelsea gặp Liverpool mới thấy rõ được khả năng hơn nữa. Dự đoán mùa này: 1 MU; 2 Liverpool; 3 Mancity; 4 Chelsea; 5 Arsenal; 6 Totenham; 7 Aston Villa. chắc mọi người đồng ý chứ.

MU quá tuyệt.

MU luôn cho các fan cảm thấy thất vọng, hồi hộp đến nghẹt thở và rồi vỡ òa hạnh phúc. Họ luôn biết cách để chiến thắng và để vô địch. Hãy phá vỡ kỷ lục của Liverpool về số lần vô địch như Sir Ferguson đã nói MU.

Chelsea ơi! thấy Mu thế nào

Đáng đời kẻ chạy nhanh hấp tấp. Trong 1 cuộc đua đường dài thì thần chiến thắng chỉ mỉm cười với kẻ nào biết giữ sức mình.

MU là vậy

MU luôn như thế, khởi đầu 1 cách chậm chạp, chiến thắng với 1 tỷ số ko quá cách biệt nhưng lại luôn cán đích đầu tiên. MU vô địch ^__^

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao