Chủ nhật, 27/9/2009, 00:02 GMT+7

Chelsea thua trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng

Chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn Cech dập tắt những hy vọng mà Drobga nhen nhóm bằng bàn gỡ 1-1 đầu hiệp hai trận gặp chủ nhà Wigan, và khiến thầy trò HLV Ancelotti lần đầu tiên nếm mùi chiến bại mùa này.

Bước ngoặt dẫn đến thất bại 1-3 của Chelsea diễn ra ở phút 51. Từ một pha đập nhả ăn ý với đồng đội, Rodallega xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn Petr Cech. Cú đẩy bóng kế sau đó của tiền đạo đội Wigan đi hơi mạnh và có thể sẽ đi ra ngoài đường biên ngang, không gây nhiều nguy hiểm cho khung thành Chelsea, nhưng có lẽ vì giật mình, Cech lóng ngóng, kéo ngã Rodallega rất lộ.

Tiếng còi cất lên, trọng tài Phil Dowd rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Cech và cho phía chủ nhà hưởng phạt đền. Từ chấm 11 mét, đích thân Rodallega dễ dàng thực hiện thành công đưa Wigan vượt lên dẫn 2-1 ở phút 53. Sau bàn thua này cộng với thế 10 chọi 11 (Malouda phải nhường chỗ cho thủ môn dự bị Hilario), Chelsea chẳng những không thể gượng dậy, lật ngược tình thế, mà còn lĩnh thêm một bàn thua ở phút bù giờ hiệp hai, đành rời sân trong thất bại cay đắng và bất ngờ.

Chiếc thẻ đỏ của thủ môn Petr Cech chính là bước ngoặt khiến Chelsea thua trận đầu tiên mùa này. Ảnh: AP.
Chiếc thẻ đỏ của thủ môn Petr Cech chính là bước ngoặt khiến Chelsea thua trận đầu tiên mùa này. Ảnh: AP.

Khi trận đấu kết thúc, HLV Ancelotti đứng ngây như phỗng trong khu vực kỹ thuật, còn các cầu thủ Chelsea thì rời sân với những bước chân nặng nề. Ở phía ngược lại, nụ cười tươi rói là điều dễ nhận thấy trên gương mặt các thành viên Wigan và đám đông CĐV của họ. Trước giờ bóng lăn, không nhiều người có thể hình dung ra một kết cục như những gì hai đội thể hiện trên sân DW thứ bảy này.

Vòng 7

Thống kê sau trận cho thấy Chelsea thi đấu... ngang ngửa với phía chủ nhà. Dàn sao đến từ London nhỉnh hơn ở số lần hưởng phạt góc (7 - 4), nhưng giữ bóng ít hơn (47%) và có số cú sút hướng trúng đích ít hơn (8 - 9) so với Wigan, dù cả hai đội cùng tung ra cả thảy 15 pha dứt điểm. Trước Chelsea, Wigan tạo cảm giác như thể đang đá với Aston Villa hay West Ham - hai đội từng bị họ đánh bại ở các vòng 1 và 5, chứ không phải đá với một thành viên nhóm tứ đại gia, tương tự cách họ từng thua tan nát 0-5 dưới tay MU hay 0-4 dưới tay Arsenal.

Trong sơ đồ 4-5-1, với Scotland chơi cao nhất còn Rodallega xuất phát như một mũi nhọn tấn công bên cánh trái, Wigan đã nhập cuộc rất tự tin. Họ không chỉ hạn chế được sự bùng nổ ở tuyến giữa hình kim cương của Chelsea và cắt đứt sự liên lạc giữa tuyến này với cặp Drogba - Anelka, mà còn tạo nhiều sóng gió về phía cầu môn đối thủ. Phần thưởng cho những nỗ lực ấy đến với Wigan ở phút 16. Rodallega phối hợp đá phạt góc với N'zogbia để anh này lật bóng từ cánh trái vào cho trung vệ Bramble đánh đầu tung lưới Petr Cech, mở tỷ số.

Ngoài tình huống bị thủng lưới này, hàng thủ Chelsea còn rất lúng túng trong các tình huống cố định khác của đối phương. Phút 39, vẫn từ một pha phối hợp đá phạt góc khác, Boyce lẽ ra đã có thể nhân đôi lợi thế cho Wigan với cú sút ở cự ly gần sau quả đánh đầu nối của Scharner. Nhưng phản xạ tuyệt với của Cech đã cứu cho Chelsea không bị thủng lưới thêm.

Vắng Ballack - cầu thủ được nghỉ ngơi trong dịp sinh nhật thứ 33, tuyến giữa Chelsea ít nhiều mất đi sự mạnh mẽ, khi Mikel và Essien bất ngờ chơi dưới sức. Ancelotti nhận ra mặt hạn chế này và đã điều chỉnh với việc đưa Belletti vào thay Mikel từ đầu hiệp hai. Sự thay đổi này gần như ngay lập tức đem lại kết quả ở phút 47, khi Drogba kết thúc thành công một nỗ lực kiến tạo của Malouda. Tưởng chừng bàn gỡ 1-1 này sẽ là điểm khởi đầu giúp Chelsea ngược dòng và chiến thắng như cách họ từng đánh bại Hull, Sunderland hay Stoke. Nhưng chiếc thẻ đỏ có phần ngớ ngẩn của Cech và quả penalty thành công sau đó của Rodallega đã làm trận đấu xoay chuyển theo cục diện khác hẳn, hoàn toàn bất lợi cho Chelsea.

Cú ngã ngựa, tuy đau, sẽ giúp Drogba và đồng đội có dịp nhìn lại bản thân để rút kinh nghiệm cho chặng đường dài còn lại. Ảnh: Reuters.
Cú ngã ngựa, tuy đau, sẽ giúp Drogba và đồng đội có dịp nhìn lại bản thân cho chặng đường dài còn lại. Ảnh: Reuters.

Thế thiệt quân khiến Chelsea không tạo đủ áp lực cần thiết trong các đợt lên bóng, bất chấp việc Ancelotti đã chấp nhận mạo hiểm, hy sinh một hậu vệ (Bosingwa) để tăng cường thêm Kalou cho mặt trận tấn công. Số cơ hội mà đội khách tạo ra trong thời gian còn lại của hiệp hai là không nhiều và hầu hết đều không nguy hiểm. Tệ hơn, do quá ham tấn công, Chelsea còn để hở sườn và lĩnh thêm một bàn thua ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai. Trong một pha lên tham gia tấn công, hậu vệ trái của Wigan, Figueroa băng lên, múa chân giữa vòng vây của 3 cầu thủ khách, rồi chuyền cho Scharner đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 3-1 cho Wigan.

Ngã ngựa trên sân Wigan, Chelsea chẳng những không nối dài mạch toàn thắng từ đầu mùa mà còn để MU vượt lên chiếm ngôi đầu (cùng có 18 điểm, nhưng MU nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng thua). Tuy nhiên, khi cuộc đua đến ngôi vô địch còn cả chặng đường dài phía trước, thất bại này sẽ không hoàn toàn vô ích với thầy trò Ancelotti. Một mặt nó giúp Chelsea trút bỏ áp lực phải kéo dài mạch trận toàn thắng, mặt khác, kéo họ trở lại mặt đất sau một thời gian dài bay bổng, có dịp để nhìn lại mình và xốc lại tinh thần chiến đấu.

Đội hình thi đấu:

Wigan (4-4-2): Kirkland - Melchiot, Bramble, Boyce, Figueroa - Scharner, Diame, Thomas, N’Zogbia - Scotland, Rodallega.

Chelsea (4-1-2-1-2): Cech - Bosingwa (Kalou 68), Carvalho, Terry, A Cole - Mikel (Belletti 46') - Essien, Malouda (Hilario 52) - Lampard - Anelka, Drogba.

Bàn thắng: Bramble 16', Rodallega pen 53', Scharner 90'+1 - Drogba 47'
Thẻ đỏ: Cech 51.

Trong khi Chelsea cay đắng rời sân Wigan với hai bàn tay trắng, thì đối thủ của họ ở vòng 8 là Liverpool đã không cho Hull City cơ hội tạo bất ngờ. Trên sân nhà Anfield, đội quân của HLV Rafa Benitez giành phần thắng đậm 6-1 trong trận cầu mà Torres rực sáng với cú hat-trick.

Hull City ít nhiều đã tạo cảm giác rằng họ có thể gây sốc như trận hòa Liverpool 2-2 mùa trước, khi Geovani tận dụng triệt để một cú đánh đầu phá bóng hớ hênh của Skertel để gỡ hòa 1-1 ở phút 15. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi Liverpool bùng nổ dữ dôi sau đó nhờ cảm hứng tuyệt vời từ bộ đôi Torres - Gerrard. Chân sút người Tây Ban Nha lập hat-trick ở các phút 12, 28 và 47, bằng các pha dứt điểm rất nhẹ nhàng, thuần thục trước sự bất lực của hàng thủ Hull City.

Cú hattrick của Torres là chìa khóa mở ra chiến thắng tưng bừng cho Liverpool trước Hull City. Ảnh: Reuters.
Cú hattrick của Torres (áo đỏ) là chìa khóa mở ra chiến thắng tưng bừng cho Liverpool trước Hull City. Ảnh: Reuters.

Đến phút 61, tỷ số đã là 4-1 khi Gerrard thực hiện cú dứt điểm cầu âu, kiểu nửa chuyền sửa nút, đưa bóng đi chạm mép trong xà ngang ở góc cao rồi bật vào lưới. Cách biệt quá lớn về bàn thắng là cơ sở để HLV Benitez rút Torres, Gerrard rồi Benayoun rời sân để dưỡng sức cho chuyến đi sang Fiorentina đá Champions League giữa tuần tới, và xa hơn là trận đại chiến với Chelsea ngày 4/10.

Nhưng việc các trụ cột rời sân không đồng nghĩa với việc Liverpool dừng lại. Họ thậm chí còn ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Hull nhờ các pha lập công của tiền đạo dự bị Babel để khép lại một màn trình diễn tưng bừng. Chiến thắng 6-1 này đã thật sự đưa Liverpool trở lại đường đua vô địch khi họ đứng thứ ba, chỉ kém Chelsea và MU một khoảng cách đúng bằng điểm số của một trận thắng.

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-2-3-1): Reina - Johnson, Carragher, Skrtel, Insua - Lucas, Gerrard (Mascherano 73) - Dirk Kuyt, Benayoun (Voronin 77), Riera - Torres (Babel 68')

Hull City (4-5-1): Myhill - Cooper, Sonko, Dawson, McShane - Kilbane (Marney 64), Boateng, Ghilas, Hunt, Geovanni - Vennegoor (Cousin 64').

Bàn thắng: Torres 12', 28' & 47', Gerrard 61', Babel 88' & 90' - Geovanni 15'.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Minh Kha

Cú ngã là bài học cho Chelsea!

Đang bay cao, ngã xuống đất quả thật là đau cho Chelsea, cho người hâm mộ. Nhưing từ cú ngã này Chel phải đứng dậy thật mạnh mẽ và rút ra những bài học bổ ích cho cuộc chơi khốc liệt tại PL.Cú ngã đó cũng không phải là điều gì quá ghê ngớm mà trái lại sẽ làm cho thầy trò Ancelotti giảm bớt ghánh nặng toàn thắng và từ đó tạo đà tâm lý thoải mái hơn cho những trận tiếp theo. Cái quan trọng nhất là Chel đứng dậy như thế nào?Chúc cho Chel mãi mãi là niềm tin của giới hâm mộ Chelsea.Cố lên Chel.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao