E-mail
Bản In
Chả có gì là ko xứng đáng
Thử hỏi nếu MC đá tốt phòng ngự hay thì dù có cho MU đến 20p bù giờ thì cũng chẳng ghi được bàn. Đằng này có vài phút, mà đó là thời gian bù vào khi MC ăn mừng bàn thắng. Đó cũng là dễ hiểu. Mark Hughes thừa hiểu điều đó, nhưng cố chống chế để lấp liếm 1 trận thua bẽ mặt, khi mà họ ghi bàn toàn dựa vào sai lầm hàng thủ đối phương và bị 1 thế trận hoàn toàn lép vế. Tevez ơi! Nên nhớ rắng ko ai trong chúng tôi -các fan MU nhớ tới a đâu. Một người ko biết kính trọng người thầy của mình thì mãi mãi chỉ là amateur mà thôi.
MU "may mắn" quá
Tôi không phải là một anti fan MU, nhưng phải công nhận một điều là MU đã và đang "may mắn" không biết bao nhiêu lần trong những mùa giải gần đây, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà Old Tradford. Không phủ nhận là MU có một đội ngũ đồng đều, nhưng những ưu ái của trọng tài kiểu như trong trận derby thành Manchester vừa rồi và cả trong trận gặp Arsenal trước đó đã làm cho những chiến thắng của họ bị "hoen ố"
Buồn vì trọng tài
Các bạn nói thời gian bù giờ là của cả 2 đội, sao MC ko tận dụng cơ hội để dành chiến thắng thì cũng xin lật lại vấn đề là nếu MU đc ca tụng là đẳng cấp hơn MC sao ko dành chiến thắng đường hoàng trong các phút đá chính, khi mà các bạn có lợi thế về sân nhà và lực lượng mà phải nhờ đến sự trợ giúp của trọng tài để dành chiếng thắng ở thời gian bù giờ đầy tranh cãi? Tôi nghĩ nếu thời điểm đó MC đang áp đảo MU thì ko bao giờ có chuyện các trọng tài cho đá thêm giờ lâu đến vậy. Vấn đề là có sự tác động của trọng tài để MU hưởng lợi, và người sai ở đây là các trọng tài chứ ko phải là cầu thủ. Các trọng tài đã sai lầm khi điều khiển trận đấu sai quy định để ảnh hưởng đến kết quả trận đấu như vậy. Xin chia buồn cho những nỗ lực của MC.
Thừa nhận
Mọi lời nói chê bai của kẻ thua trận đều chỉ là sự biện hộ kém cỏi. Chả phải MC đang muốn chen chân vào nhóm tứ đại gia hay sao, nhìn cách chơi của MC hôm qua chỉ thể hiện 1 điều rằng sẽ còn rất nhiều thời gian nữa nếu họ quyết tâm theo đuổi đến cùng thì mới có thể đạt đến đẳng cấp của bộ tứ. Bù giờ bao nhiêu thì cũng có phải chỉ 1 đội đá đâu, nếu trong đầu anh không có tư tưởng cầu hòa, tinh thần chiến đấu không thiên về phận kẻ dưới thì sao có chuyện đó, giả sử trận này đá trên sân MC mà trọng tài cũng bù như vậy thì MC cũng kêu ca sao. MU hôm qua đá quá cởi mở, các cầu thủ MC cũng không tồi chỉ có điều MC chỉ chăm chăm lo gỡ hòa rồi phòng thủ. 90 phút thì có đến 70 là bóng bên sân MC. Thua là thua, MU thành công chính bởi vì cầu thủ của họ luôn được chơi bóng trong tư thế của kẻ bề trên, cục diện trận đấu luôn do họ định đoạt, nhanh hay chậm là do họ , MC hãy chờ về sân nhà phục hận. Trước mắt MC nên tính toán kỹ cho những trận gặp 2 đại gia còn lại chứ đá kiểu này mà va phải 1 Chelsea lỳ lợm, sắc sảo và 1 Liv luôn chơi như lên đồng mỗi khi gặp 1 đối thủ được cho là mạnh thì phần thua chiếm 99%. Theo tôi mùa này dù có chi thêm nữa thì MC cũng chỉ nằm ở nhóm giữa, khả năng cao nhất là thứ 6.
MU không xứng đáng
MU luôn là thế, họ luôn nhận được ưu ái từ các trọng tài khi thi đấu trên sân nhà! Thật buồn cho Man City. Nếu đội ghi bàn ko phải MU mà là Man City thì chắc Ferguson đã kiện FA.
Giải thích cho Hughes
Tôi thấy rốt cuộc Hughes cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Lúc trước Hughes thi đấu cho MU thấy bù giờ sao không lên tiếng ầm ĩ. Đến lúc rời khỏi MU rồi mới thấy bất công. Tôi chỉ thấy toàn nguỵ biện cả thôi. Đến lúc ManC ghi bàn phút 96 và Ferguson đặt câu hỏi lại thì Hughes sẽ nói gì nhỉ. Người thua phải biết nhận thua mới tiến lên được, còn thua mà kiếm hết chuyện này đến chuyện khác để làm màu cho mình thì làm sao mà tiến được. Những ai xem trận cầu này mà nói rằng MU thắng ko xứng đáng thì tôi tin các bạn là fan của những đội bại trận trước MU mà thôi. Tôi thấy buồn cười nhất là khi Hughes nói rằng MU thường ghi bàn cuối trận. Nếu như thế thì khi MU đang bị hoà hoặc đang bị thua đều được trọng tài cho thêm giờ thì đều ghi bàn à? Những lập luận này đều là những kẻ bại trận thôi. Nếu như mà bạn dẫn đội banh đủ bản lĩnh thì cho dù như thế nào cũng sẽ ghi bàn được cả. Hãy nhìn trận chung kết cúp C1 năm 1998-1999 để làm minh chứng. Khi ấy MU cũng đang bị dẫn bàn và vươn lên giành thắng lợi ấy thôi. Đấy là bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng lớn. Xin gửi bạn Tùng đã viết ý kiến về Sir Ferguson, tôi thiết nghĩ bạn nên xem xét lại ngôn từ nhận xét người khác và đặc biệt về Sir Alex Ferguson. Đó là người nhận danh hiệu Sir từ nữ hoàng Anh chứ không phải là ăn mày theo cách bạn nói. Đó là từ ngữ xúc phạm người khác. Xin cám ơn toà soạn.
câu chuyện
Đó là một phần tất yếu của bóng đá. Tóm lại là chúng ta đã được xem một trận bóng có chất lượng chuyên môn cao, có kịch tính, có xúc cảm. Nếu MC có ghi được bàn trong phút bù giờ thì cũng rất xứng đáng. Nếu có làm trọng tài thì bạn mới biết được áp lực lúc đó lớn đến đâu. Có lẽ ông trọng tài lúc đó đã bị hút hồn bởi kịch những gì đang diễn ra nên có thêm một hai phút thì cũng không sao. Tóm lại trận đấu rất đáng xem, đáng nhớ.
Tại sao lại bất công cho MC
Ai nói là bất công cho MC thì chẳng biết gì về bóng đá.trận đấu thể hiện sự thi đấu sằng phẳng giữa 2 đội nếu MC là đội có được bàn thắng ở những phút bù giờ như thế thì sự bất công là ai ?
Mark Hughes cay cú hóa rồ !
Cứ cho là trọng tài đã bù giờ hơi quá đi, nhưng bù giờ thì sao, bù giờ là bù cho cả 2 đội đang thi đấu trên sân chứ đâu có bù cho mỗi MU. Nếu đang còn thời gian thi đấu tại sao MC không tận dụng thời gian để ghi bàn như MU. Nếu trong quãng thời gian bù giờ(cứ cho là bù giờ hơi quá đi) nếu MC ghi được bàn thắng nâng sĩ số lên 4-3 như MU và phần thằng nghiêng về MC, thì liệu HLV Mắc HỦI của MC có những lý lẽ trên ko ????? Sở dĩ MC không ghi được bàn thắng trong những phút cuối đơn giản chỉ vì MC không có khả năng, họ chỉ là những kẻ lắm tiền, hợm hĩnh, ngạo mạn, không khác một "CÔNG TỬ" bốc đồng là mấy. TRận thu đau này của MC sẽ là bài học cho MC, những kẻ mới chỉ có một chút thành tích đã kiêu ngạo, tụ phong cho mình là nhất => MC THUA LÀ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI BÀN CÃI ! Nói cho cùng MU thắng là xứng đáng, MU đã trên chân hơn MC, ép sân nhiều hơn và tấn công bài bản. Đúng như Sir Alex bình luận sau trận đấu MU có thể ghi đến 6 hay 7 bàn thắng chứ đừng nói gì 4 bàn. MU thắng là phản ảnh đúng cục diện trận đấu,một trận đấu hay tuyệt, thót tim nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về MU. Tuyệt vời MU !
MU - Man C và những phút bù giờ
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn "Man U fan". Khách quan mà nói việc trọng tài bù giờ lúc đó là cơ hội dành cho cả hai đội cơ mà! Và nếu ví du như trong những phú bù giờ này mà MC ghi thêm được bàn thắng và thắng MU thì sao? Không lẻ Mark Hughes của MC chỉ mong hòa thôi sao???
ông Tùng nói hay quá
"MU la Juventus cua nuoc Anh. Ho luong duoc huong loi tu cac quyet dinh cua trong tai. Khong hieu sao moi nguoi nuoc Anh la so cai ga may say toc the. Do chi la mot ke an may ma thoi Tung " hơn 20 năm dẫn dắt MU, gặt hái đc vô số các danh hiệu có lẽ tất cả chỉ là vận may của Sir Alex thôi =)) có lẽ tất cả HLV trên thế giới này chỉ ước đc may như SAF 1 lần là mãn nguyện cả đời rồi:)) hài ghê
phản hồi
MẤY ANH CHỊ CHỈ BIẾT ĐỌC XONG RỒI BÌNH LUẬN CHỨ THỰC CHẤT CHẲNG BIẾT TÝ TẸO GÌ VỀ BÓNG ĐÁ CẢ.. CÓ COI TRẬN ĐÓ MỚI THẤY HẾT ĐƯỢC SỰ VIỆC, TRONG NHỮNG PHÚT ĐÁ BÙ GIỜ ĐÓ TRẬN ĐẤU DIỄN RA NHANH NHƯ ĐIỆN, KHÔNG CÓ THỜI GIAN BÓNG CHẾT, TẤN CÔNG DỒN DẬP VẬY THÌ SAO TRỌNG TÀI THỔI HẾT ĐƯỢC, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ PAN HÂM MỘ CỦA MU. NHƯNG TÔI NHÌN NHẬN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU LÀ CHÍNH XÁC, ĐẲNG CẤP MU VẪN HƠN MC NHIỀU BẬC,, MC HÃY TỰ AN ỦI MÌNH VÌ ĐC ĐÁ VỚI MU 1 TRẬN CẦU ĐỈNH CAO NHƯ VÂY. RỒI LỊCH SỬ SẼ GHI TÊN HỌ VÌ NHỜ ĐÁ VỚI 1 MU ĐẲNG CẤP NHƯ THẾ.. THANKS
ManUtd luôn như vậy, sẽ chẳng là gì nếu ko có trọng tài
ManUtd luôn là vậy các bạn ơi. Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn lại ngay trận đấu họ tiếp Arsenal mấy vòng trc mà thôi, cũng có sự giúp sức của trọng tài đó thôi.
Nói chung trong cuộc chơi có 2 yếu tố ko phải do 2 đội quyết định, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận. Yếu tố thứ nhất là sự may mắn (độ "rùa"), yếu tố thứ hai là sự thiên vị. Nhưng khác nhau ở chỗ là với yếu tố thứ hai thì người ngoài cuộc sẽ cảm thấy coi thường kẻ hưởng lợi hơn rất nhiều.
Có một số bạn nói rằng sao ManCity ko tràn lên tấn công? Thưa các bạn, việc ManCity cảm thấy họ đủ sức giành lấy mấy điểm là việc của họ. Ở đây chúng ta ko bàn về việc tinh thần chiến đấu của họ ra sao, nhưng có một điều đã quá rõ ràng là: Trong thế trận tại thời điểm phút 90, thời gian càng dài càng có lợi cho ManUtd, và thời gian đã được kéo dài đến hơn 3ph so với được thông báo trước đó.
Có lẽ chính vì vậy mà làng bóng đá thế giới chẳng mấy ai công nhận ManUtd là một đội bóng có thực lực.
do la phong cach cua MU da co tu lau
Trước đây, tôi cũng là một trong số những fan cuồng nhiệt của MU, nhưng bây giờ thì điều đó chỉ còn trong quá khứ và sẽ không bao giờ tôi sẽ là fan của MU nữa. Hãy nhìn cách họ thắng MC, hãy nhìn những gì trọng tài và ban tổ chức trận đấu đã đối xử với MC, nó đã khiến cho tôi không thể tha thứ được MU. Bạn Volcan0 đã nói rằng "THẮNG LÀ THẮNG, THUA LÀ THUA" điều này tôi công nhận đúng. Nhưng bạn nói: "7 phút bù giờ là cho cả 2 đội , tại sao trong thời gian đó Mu có thể ghi bàn mà Mc ko thể, đó chính là đẳng cấp khác nhau. Nếu ngược lại người ghi bàn là bên MC thì ông Hughes cung nhảy cẩng lên mà ăn mừng thôi." thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Tại sao trọng tài bàn chỉ cho bù giờ có 4 phút, nhưng trọng tài chính lại cho bù giờ lên đến gần 7 phút ( chính xác là đến khi MU ghi bàn thì trọng tài mới thổi hết giờ)????????. Thì ra đó là cách thắng của MU từ bấy lâu nay và cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Thật buồn cho MC, và từ bây giờ tôi sẽ trở thành 1 fan trung thành của MC. MC cố lên. MU chỉ có thế thôi.
Chuyện quá rõ từ xưa, bàn đi cãi lại làm gì cho mệt
MU bao giờ cũng được ưu ái trên sân nhà, đó là chuyện quá quen thuộc từ trước đến nay rồi. Bàn đi cãi lại làm gì cho mệt. Cuối cùng vẫn được 3 điểm thôi.
trong tai thien vi MU
Trọng đã không làm việc khách quan. Tôi sẽ kiến nghị BTC PL thay dàn trọng tài này bằn các trọng tài FIFA của VN.
bù h kiểu gì đến 7p?
trận chelsea sau tới 2 chấn thương, sơ cứu và cáng ra sân tùm lum mà bù có 8 phút trận MU - MC chẳng hiểu làm cái gì mà bù đến 7 phút trận đấu thì hay, đầy kịch tính lẽ ra phải hòa giá mà hòa thì tốt cho arsenal :">
kich tinh trai bong tron
nếu đúng vào phút bù giờ thêm đó MC ghi bàn thì sao nhỉ chắc MU cũng khiếu nại về thời gian như vậy thôi, chuyện bình thường của bóng đá trái bóng tròn mà lại. Dù sao MC thua là một sự thật hiển nhiên, hãy chấp nhận điều ấy đi!
Tự nhận mình ko có đẳng cấp ???
HLV Hughes thừa nhận thời gian bù giờ đủ để MU ghi bàn, nhưng ông không nhận ra rằng trọng tài bù giờ là cho cả 2 đội cùng thi đấu, và MC cũng có thể ghi bàn nếu đừng chọn lối đá tiêu cực. Như vậy là chính ông đã thừa nhận Mu đá đẹp hơn, cống hiến hơn và có đẳng cấp cao hơn MC rồi còn gì. Còn những ai thắc mắc về thời gian bù giờ, xin cứ lên wiki hoặc bất kì nguồn thông tin nào để tìm hiểu về luật bù giờ. Tôi chỉ xin trích ra 1 đoạn nhỏ : "Thời gian thi đấu Một trận thi đấu bóng đá thông thường diễn ra trong hai hiệp liên tiếp, mỗi hiệp gồm 45 phút ngăn cách bằng 15 phút nghỉ giữa giờ. Người có quyền bắt đầu và kết thúc trận đấu là trọng tài chính. Trong các tình huống phải dừng bóng hoặc bóng ra ngoài sân, trọng tài sẽ tính thêm giờ, thời gian chết này sẽ được chơi bù vào cuối mỗi hiệp đấu (được gọi là những phút bù giờ), số phút bù giờ là ít hoặc nhiều đều hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của trọng tài chính, kể cả trường hợp nó khác biệt so với số phút bù giờ do trọng tài thứ tư công bố trên bảng điện tử.
- Ronaldo lập cú đúp, Real chiếm ngôi đầu của Barca (21/09)
- Đại thắng Tottenham, Chelsea tiếp tục giữ ngôi đầu (21/09)
- Milan lại thắng khi trút được gánh nặng Ronaldinho (21/09)
- Mourinho nhận thẻ đỏ, Inter suýt mất mặt ở Sardegna (21/09)
- Owen đóng vai người hùng, MU khuất phục Man City (21/09)
- Kaka: ‘Không phải tôi hay Ronaldo, Messi mới là số một’ (20/09)
- Chiến thắng derby nhọc nhằn đưa Bayern lên thứ ba (20/09)
- Ronaldinho tính chuyện treo giày (20/09)
- Barca đại thắng Atletico Madrid (20/09)
- Có 4 kỷ lục quốc gia ở ngày áp chót giải điền kinh toàn quốc (20/09)
- Liverpool khó nhọc vượt ải West Ham (20/09)
- Juventus vượt khó, nối dài mạch thắng tại Serie A (20/09)
- Arsenal thắp lại lửa ở Emirates (20/09)
- 10 danh thủ chưa từng dự World Cup
(19/09) - Chí Anh, Khánh Thi tỏa sáng bên bạn nhảy mới (19/09)










|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Xem kết quả trực tiếp | ||||
| ||||





|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Các giải đấu | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |
| Bundesliga | V-League |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11) |
| * Toàn cảnh Asiad Quảng Châu |







VnExpress tuyển dụng
MU NO1
Nếu bàn thắng tại phút 90+6 không phải là do Owen ghi mà là 1 cầu thủ của MC ghi thì sao ? Khi đó HLV của MC sẽ có đòi trọng tài giải thích vì sao lại bù giờ đến 7 phút không ? Hãy đừng trách trọng tài mà hãy tự trách chính mình đi MC , nếu lúc đó mà Owen bị kèm chặt thì chắc gì đã có bàn thắng đó. Trong bóng đá luôn có sự kịch tính như vậy mà. Tóm lại MU thắng là không hề may mắn mà là có đi có lại giữa hậu vệ 2 bên mà thôi :D. Hậu vệ MU biếu không cho MC 2 bàn thắng thì MC cũng phải biếu cho MU 1 quả chứ. PHONG ĐỘ của MC sánh làm sao được ĐĂNG CÂP của MU chứ.