Công Vinh không được ra sân trận Leixoes thua đậm
Có tên trong danh sách dự bị nhưng ngôi sao tiền đạo Lê Công Vinh đã bị HLV Mota bỏ quên, dù Leixoes sớm bị Porto dẫn 4-0 và gần như không có cơ hội lật ngược thế cờ chỉ sau 45 phút đầu tiên.
Tới làm khách trên sân Dragao của Porto, nhưng HLV Mota tuyên bố Leixoes hướng tới một chiến thắng. Với mục tiêu ấy, Leixoes xuất trận với sơ đồ 4-3-3, chơi đôi công với Porto ngay từ đầu trận. Khởi đầu khá tốt nhưng chỉ sau chừng 10 phút, đẳng cấp của đội bóng từng vô địch Champions League đã giúp Porto kiểm soát hoàn toàn thế trận. Liên tiếp ở các phút 20 và 23, Varela, Hulk ghi liền hai bàn thắng đưa Porto vượt lên dẫn trước 2-0.
Đây là kết quả được xem là bất ngờ với Leixoes bởi cũng trên sân Dragao một năm trước họ từng đánh bại chính Porto với tỷ số 3-2. Thế nhưng với HLV Mota đây không phải là điều quá bất ngờ bởi theo ông Leixoes đã rất khác so với một năm trước đây. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, chưa thể tìm ra đội hình, lối chơi tốt nhất trong khi phần lớn các cầu thủ đều còn trẻ, ở dạng tiềm năng".
Đúng như nhận xét của HLV Mota, sau hai bàn thua chóng vánh, Leixoes gần như mất phương hướng. Họ không đủ kinh nghiệm để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ, không đủ bản lĩnh để trụ vững trớc sứ ép của đối thủ ở nửa cuối hiệp một. Kết quả là Leixoes dễ dàng bị thủng lưới thêm hai lần trước khi hiệp một kết thúc.
Bị dẫn sâu, lại không có hy vọng lật ngược thế cờ, HLV Mota liên tục thay người hòng kiếm tìm bàn thắng danh dự. Trong diễn biến ấy, tưởng như cơ hội đã đến với chân sút số một Việt Nam. HLV Mota đã sử dụng quyền thay người tối đa và cả ba sự thay đổi của ông đều hướng vào hàng tấn công. Thế nhưng, vị HLV này đã bỏ quên Công Vinh. Tiền đạo cuối cùng được HLV Mota đưa vào sân là Pouga đã ghi bàn danh dự cho Leixoes ở phút 76.
Thua đậm Porto 1-4, Leixoes vẫn chưa biết thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Bồ Đào Nha. HLV Mota cho rằng, tình hình sẽ được cải thiện khi các cầu thủ của ông tìm được tiếng nói chung sau một thời gian nữa.
Thu Hường
