Chủ nhật, 13/9/2009, 01:20 GMT+7

MU ngược dòng đánh bại Tottenham

Bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên và mất người ở hiệp hai, nhưng bằng đẳng cấp và sự xuất sắc của nhiều cá nhân, MU vẫn có được chiến thắng xứng đáng 3-1 để áp sát đội đỉnh bảng Chelsea.
>Chelsea và Liverpool chung khúc hoan ca

Trong lịch sử, bất kể là lúc khó khăn hay khi thăng hoa, MU đều gây được ấn tượng mạnh mỗi lần đối đầu Tottenham ở Ngoại hạng Anh. Việc bất bại trong suốt 16 trận gần đây khi hai đội gặp nhau có thể xem là một minh chứng xác đáng. Ngay cả mùa trước, khi đánh bại được Liverpool, Chelsea và chia điểm với Arsenal ở cả hai trận, thì đối với Tottenham, MU vẫn là ngoại lệ.

Vòng 5

Chính vì vậy, bất chấp việc "Gà trống" đang sống trong không khí hồ hởi bởi khởi đầu đẹp nhất trong gần 50 năm qua - toàn thắng cả 4 trận, nhưng đa phần cầu thủ MU vẫn cảm nhận lạc quan về chuyến thăm thành London tối qua. Và dự cảm đó không hề sai, ngay cả khi thời gian thi đấu chưa bước hết phút thứ nhất, họ đã để đội chủ nhà đánh úp bằng bàn mở tỷ số của Jermain Defoe. Trong tình huống đó, Nemanja Vidic phá bóng không hết tầm, mở ra cơ hội cho tiền đạo đội tuyển Anh. Ở tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương, Defoe ngả bàn đèn đầy bất ngờ, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Ben Foster.

Đạt được 9 điểm sau 4 trận đấu, nhưng lối chơi của MU giai đoạn đầu mùa không được đánh giá cao - kể cả trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Arsenal vòng đấu trước. Và vì vậy, việc sớm bị thủng lưới tưởng như sẽ đẩy nhà vô địch vào thế khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra ngược lại. Họ trở lại đúng là mình nhất ở thời điểm đó bằng một thế trận mạnh dạn, và nhanh chóng có cơ hội đáp lễ phút thứ 4. Tuy nhiên, Darren Fletcher ở vào tư thế thuận lợi và cự ly gần, nhưng không thể đánh bại thủ thành Carlo Cudicini.

Tottenham cũng muốn chứng tỏ rằng, thành công của họ giai đoạn này không hoàn toàn chỉ do may mắn. Cặp tiền đạo một thấp một cao Defoe - Peter Crouch nhiều lần khuấy đảo bằng những pha áp sát tốc độ và linh hoạt, khiến thủ thành Foster không lúc nào được rời mắt.

Tottenham (trắng) sớm có bàn mở tỷ số nhưng không thể giữ thành quả. Ảnh: Reuters.

Không thi đấu rực lửa, nhưng trong lối đá của MU lần này có tính tập thể cao xen kẽ với đột biến cá nhân. Ngay như Dimitar Berbatov nổi tiếng là lười biếng cũng ưa di chuyển và có không ít pha dứt điểm hiểm hóc. Điều đó giúp thế trận của "Quỷ đỏ" dần có tính áp đặt hơn. Và rồi, phút 25, họ có được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Ryan Giggs. Đó là pha làm bàn đẳng cấp của lão thần người xứ Wales, khi anh dứt điểm chân trái đưa bóng găm vào góc cao từ điểm đá phạt ngay trước khu cấm địa.

* Xem clip bàn thắng

Có được bàn gỡ, tâm lý thi đấu của MU càng trở nên thoải mái hơn. Hàng công nhờ đó tạo thêm được nhiều sức ép về cầu môn đối diện. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 30. Trong cấm địa, Rooney dứt điểm trúng người thủ thành Cudicini bật ra. Berbatov nhanh chân bồi, nhưng bóng bị một cái bóng áo trắng phá ra trước vạch vôi. Ở cú sút thứ hai của cựu chân sút Tottenham, bóng vọt xà trong gang tấc.

Tuy nhiên, trong thế áp đảo, MU rồi cũng có được bàn nhân đôi cách biệt xứng đáng. Phút 41, Paul Scholes đưa bóng vào cấm địa đối phương bằng đường chuyền sệt đầy lực. Trung vệ Ledley King phá ra không hết tầm, đưa bóng đến chân Anderson đang đứng ở vòng bán nguyệt trước khu 16m50. Không mất công phối hợp, anh vung chân dứt điểm ngay khiến thủ thành Cudicini không thể cản phá. 2-1 cho MU, và đó là bàn thắng đầu tiên ở Premier League của Anderson kể từ khi chuyển đến MU 3 năm trước.

MU (áo đỏ) có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Chơi hay ở hàng công, nhưng tuyến dưới của MU xem ra vẫn còn vấn đề. Điển hình là Vidic, với việc thường xuyên mắc lỗi nguy hiểm. Trước khi MU có bàn gia tăng cách biệt, trung vệ đội tuyển Serbia có tình huống phá mà như chuyền bóng, mở ra cơ hội, nhưng Defoe lần này không thể đánh bại chốt chặn cuối cùng Foster. Trước đó, Crouch cũng suýt làm nên chuyện bằng tình huống dứt điểm bằng đầu sở trường, nhưng chệch đích.

Sau giờ nghỉ, Tottenham vùng lên mạnh mẽ, với sự xuất hiện của Jermaine Jenas. Chính tiền vệ này, phút 53, tung ra cú dứt điểm từ ngoài cấm địa hiểm và mạnh, khiến Foster phải tung người hết cỡ đẩy bóng ra biên ngang. Từ quả đá phạt sau đó, Crouch đánh đầu dội xà ngang. Trước đó, thủ quân Robbie Keane cũng góp lửa bằng tình huống dứt điểm cận thành, nhưng Vidic kịp soài người che chắn cho bóng ra ngoài.

Đang bị đối phương gây sức ép, MU gặp thêm bất lợi khi Scholes dính thẻ vàng thứ hai rời sân vì pha vào bóng có phần ác ý với Huddlestone. Tuy nhiên, chính lúc đó, thầy trò Ferguson lại thể hiện được đúng đẳng cấp. Nhà cầm quân người Scotland rút Berbatov ra, để tăng cường cho tuyến giữa bằng một ngưỡi cũ khác của Tottenham - Michael Carrick.

Rooney tiếp tục là nguồn cảm hứng của MU. Pha ghi bàn hôm qua đã là bàn thắng thứ 5 của anh, sau 5 trận. Ảnh: Reuters.

Đội chủ nhà tính tận dụng thế hơn người để ép MU, nhưng không thành. Đội khách tỏ ra quá bản lĩnh bằng một thế trận vững chắc và khả năng tấn công lợi hại. Phút 66, Rooney có cơ hội thuận lợi, nhưng bị thủ thành Cudicini từ chối. Tuy nhiên, cầu thủ chơi hay nhất của MU từ đầu mùa vẫn là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 78, bằng pha đi bóng và dứt điểm kết hợp đủ các yếu tố tạo nên con người anh: sức mạnh và sự tinh quái. Anh loại bỏ hai sự đeo bám trong cấm địa, trước khi kết thúc qua khe giữa hai chân của Cudicini.

Sau bốn trận toàn thắng, Tottenham rốt cuộc cũng phải nếm mùi thất bại. Trong khi đó, mọi chuyện có vẻ như ngày một tốt đẹp hơn cho MU. Với 12 điểm sau 5 trận đấu, họ tiến thẳng lên vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm và xếp trên Man City, Tottenham nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Cudicini - Corluka (Hutton 68’), King, Bassong, Assou-Ekotto - Lennon, Huddlestone, Palacios (Jenas 46’), Keane (Kranjcar 72’) - Defoe, Crouch.

MU: Foster - O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Scholes, Anderson (Nani 81’), Giggs - Berbatov (Carrick 63’), Rooney.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

chân lí thuộc về kẻ mạnh phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi

ttrận đó mu đá hay thiệt cứ tưởng bàn thắng đầu làm họ khó khăn , ko ngờ họ lại bùng nổ vậy , pha đá phạt tuyệt vời của giss, cú sút thông minh và đầy kinh nghiệm của schole ( nếu anh sút thẳng vào khung gỗ thì chưa chắc mu có bàn thắng thư 2 , tôi để í trong tinh huống này anh sút vào một cấu thủ nào đó của mu trong vòng cắm) pha ghi bàn thứ 3 thì cho thấy giá trị thực sự của rooney . mất cr7 chỉ làm mu mạnh thêm vì lối chơi đồng đội sẽ phát huy một cách triệt để . " chân li

BO BO ơi

Thật sự là mình không hiểu bạn BO BO, chắc 10 năm nay bạn chỉ xem 1 trận đá bóng, đúng là nhờ may mắn, nhờ trọng tài, nhưng trên thế giới chỉ duy nhất MU là nhờ may mắn, nhờ trọng tài, nhờ thắng rùa mà bảng thành tích ghi mãi không hết, cúp vô địch chất đầy phòng truyền thống. MU muôn năm, Alex vô đối!

Bàn thắng của Rooney làm tôi nhớ đến Ro béo

Rất tinh quái, bị hai hậu vệ vây xung quanh và thủ môn ra khép góc nhưng Rooney vẫn lừa qua và ghi bàn thắng lạnh lùng. Hôm qua Rooney cầm bóng dắt bóng chững chạc, pha sút (bị thủ môn chặn và bị phất cờ việt vị nhầm) trước đấy rất đẹp mắt.

MAY MẮN LUÔN THUỘC VỀ KẺ MẠNH

Câu nói trên muốn gửi gắm đến bạn BO DO. Mình xem MU đá từ năm 96' Khi Eric đá mùa cuối, Giggs, Becks, Scholes còn là trẻ tài nằng... Giờ đây đã đến lúc những tên tuổi đó ở bên kia sự nghiệp. Đủ để thấy Fergie dẫn dắt hay thế nào... Đá ra sao... Có lẽ bạn quen xem bóng bầu dục (nhưng người Mỹ) Nên mới xem MU đá được trận hay như tối qua mà đã nói "Cả chục năm mỡi thấy MU đá hay" như thế. Gửi các fan MU: HLV của MU có 2 câu nói nổi tiếng nhất: - MAY MẮN LUÔN THUỘC VỂ NHỮNG KẺ MẠNH - PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI... Chúng ta yêu đội bóng của chúng ta và yêu Alex... MU Special One.......

MU ngay cang ban linh

MU choi khong hay nhu truoc day nhung cang ngay cang vung vang va da dang, dieu do chung to MU ngay cang ban linh

Chưa hay lắm

Đúng là MU đã có trận hay nhất kể từ đầu mùa giải, tuy nhiên ngưòi hâm mộ còn mong muốn hơn thế nữa bởi các chân sút còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hôị được tạo ra.
Trận đấu này tôi cho rằng Tottenham đã chơi dở, họ phối hợp với nhau không tốt, thường chuyền hỏng nên không gây được áp lực lên khung thành đối phương. Hơn nữa tối qua thủ thành Cudicini chơi không chăc chắn, thủ thành này thường bị những bàn thua kiểu xuyên lỗ kim.Dãu sao đây cũng là một trận đấu hay, hy vọng trong thời gian tới MU tiếp tục giữ được phong độ, chơi cống hiến hơn nữa đẻ cho chúng ta tạm quên đi cái bóng của CR7.

đơn giản chỉ là đẳng cấp... ManUtd vô địch!!!

tôi đọc xong bài của bạn BO BO mà thấy thực sự trên đời này vẫn còn tồn tại nhiều suy nghĩ thật là thiển cận.. vâng, ManUtd thắng nhờ rùa, nhờ trọng tài, nhờ v..v... nhưng sao các đội bóng khác ko làm thế để vô địch rất nhiều giải đấu như thế đi :) trận hôm qua mới chỉ là cú đề pa của ManUTd. họ sẽ còn hay hơn thế, hãy chờ xem Phong độ là nhất thời, Đẳng cấp là mãi mãi :)

Qui do da nong may truoc tran derby

Công bằng mà nói, Spur mới chính là kẻ "ăn may" đêm qua. Nhìn số bàn thắng mà xem, ngoài trái táo đánh cắp ở phút đầu, Spur không thể làm gì hơn với số cơ hội mà họ có. MU thì vẫn vậy, đẳng cấp từ trên 10 năm nay rồi. Đi kèm với đẳng cấp là sự "nóng máy" chậm trước các "đàn em" và nhiều khi rơi vào bế tắc trước những kẻ chơi "hủy diệt" bóng đá tấn công. Rất nhiều trận đấu MU đã thua chiếu dưới với cùng một kịch bản như vậy. Spur không chấp nhận mình là chiếu dưới, "đã thắng 4 trận liên tiếp kể từ 50 năm qua", "HLV và tiền đạo được nhận giải thưởng HLV và cầu thủ xuất sắc của liên đoàn", Furgie nay đã 70 thì H.R cũng đã 68! Thế thì phải đôi công thôi, lại còn chú Scholes nữa, tự nhiên lại muốn nghỉ sớm. Tên Rooney là chúa cáo già, chỉ đợi người ta tấn công là đem một chút sức tàn sau khi cống hiến cho đội tuyển để "xâu kim" tên người Ý đứng trong khung gỗ. Ôi bóng đá!!! Và MAN Xanh hãy coi chừng!

MU vẫn mãi là Mu

Tôi không có điièu kiẹn để xem trực tiếp trận này nhưng xem lại qua mạng thấy thật đã, chúc mừng Mu.chúng tôi luôn cổ vũ hết mình......cố gắng nhé RN10. ..... " Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi

Thật tiếc !!

Thật tuyệt vời khi chứng kiến những gì MU đã thể hiện,đó là đẳng cấp của một trong những đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay.Và cũng thật tiếc ...tiếc cho MU khi có những người ngồi xem MU đá chục năm rồi mà chẳng biết thế nào là hay,là dở....tiếc quá

Trận đấu hay!

Một trận đấu hay và nhiều cảm xúc. Đúng là bóng đá ngoại hạng có khác.kết quả đã phản ánh đúng cho cả hai đội, MU xuất sắc hơn.MU là vậy đấy, khi là chính mình thì xem đẹp như sách giáo khoa bóng đá.Tôi thấy bạn BO gì đấy ý kiến chắc là chưa khách quan, có thể bạn không phải là fan của MU.Đúng là MU đôi khi gặp may, nhưng bạn nên nhớ đẳng cấp là mãi mãi.Không vô cớ mà MU là câu lạc bộ đc hâm mộ nhất châu á, trên cả Real và Barca.Cầu chúc cho Roney sẽ bùng nổ đúng với tài năng của anh.

MU xung tam dang cap

Cả trận đấu MU đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình trước đối thủ. MU vượt qua khó khăn thiếu người để chiến thắng. Sự thay thế từng con người của Ngài Feguson là chinh xác và thể hiện đầu óc bậc thầy.
MU đã chiến thắng. Quan trọng hơn khẳng định sức mạnh vôđịch!!

Chiến thắng xứng đáng

Mình không đồng ý với bạn BO DO nhé, Nếu mà chỉ thằng rùa, thắng nhờ trọng tài thì làm sao người la là vô địc Premiership nhiu năm dc. Có thể chiến thắng trước Arsenal là may mắn và chật vật. Nhưng chiến thắng trước Tottenham là 1 chiến thắng xứng đáng, chiến thắng của đẳng cấp

Devil red MUÔN NĂM

Mình rất thích câu " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp la mãi mãi", còn về y kiến cua riêng mình, MU hôm wa đá wá tuyệt vời, đã thể hiện dc bản lãnh của nhà vô địch, nhưng đường còn vài, mình hy vọng MU sẽ hok bị vấp ngã wá sớm.

Mu thắng hoàn toàn xứng đáng !

Chúc mừng thắng lợi thuyết phục của Mu trong thế lội ngược dòng ! Họ hoàn toàn xứng đáng có dc 3 điểm trong trận đấu này bằng lối đá tấn công đẹp mắt đúng với vị thế của nhà ĐKVĐ dù ở bị rơi vào thế thiếu người từ khá sớm ! Hy vọng Mu vẫn giữ dc lối đá hiệu quả này cho đến cuối mùa giải và tiếp tục khẳng định ngôi vương của mình !!!

Tại sao lại quá lâu???

Bạn BO DO hok bít là fan của ai nhưng đừng có suy nghĩ theo kiểu khách quan vậy chứ bạn hoặc bạn mới xem đá bóng lại sau chục năm có lẽ là bị hư tv hoặc sự cố gì chăng. Chục năm qua mà MU không có những trận như thế này, bạn nói làm mình buồn cười lắm. MU vẫn là MU, vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết. Rooney, thật chính xác khi Fergie để Ronaldo ra đi vì thật ra anh không thể nào bằng Rooney được mà hồi ở MU chính anh kìm hãm sự bùng nổ của Rooney. Fletcher thì thật tuyệt vời. Có lẽ từ năm ngoái mình đã hiểu vì sao Fergie có thể bán những tiền vệ như Kleberson, Jemba hoặc Ronaldo nhưng Fletcher là một vị trí bất khả xâm phạm. Không phải riêng trận hôm qua mà từ 2 năm trở lại đây anh đang làm rất tốt vai trò của Kean để lại là một máy quét khắp mặt sân. Nhìn diện mạo của anh có thể mọi người sẽ cho rằng anh rất yếu đuối nhưng anh lại chứng tỏ điều ngược lại anh rất mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi và rất chịu khó di chuyển. Bravo MU!

MU đá hay!

Hqua xem MU đá rất hay, hay nhất kể từ đầu mùa. Các cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Paul Scholes vẫn rắn như hồi nào...Giggs gừng già càng cay...Rooney thì quá tuyệt vời... Nhưng nhận xét của BO DO đúng là không phải của người biết xem MU đá. Bạn bảo chục năm qua, toàn thấy MU thắng rùa, thắng nhờ trọng tài, kể cả những trận thắng đậm...Mình nghĩ có lẽ bạn k nên xem bóng đá nữa, hoặc là có cách nhìn nhận khác, hoặc là tầm nhìn bóng đá của mình không thể nhìn đến xa 10 năm như bạn...Bạn tài tình quá...! Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi...!

Quá lâu mới thấy MU đá hay như thế

Chục năm qua, toàn thấy MU thắng rùa, thắng nhờ trọng tài, kể cả những trận thắng đậm. Nhưng hôm qua xem MU đá tấn công toàn mặt sân, thấy lạ và cuối cùng phải nói là hay. Lối đá này gần giống với Bayern giai đoạn 98-2000, tấn công hùng hục. xem cũng thấy đã.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao