Chủ nhật, 13/9/2009, 00:01 GMT+7

Arsenal ê chề trên sân của Man City

Thành phố Manchester lại trở thành tử địa đối với Arsenal. Gần nửa tháng sau khi gục ngã trước MU, tối qua họ một lần nữa thất bại cay đắng 2-4, khi gặp gã nhà giàu mới nổi Man City.
> Lịch đấu / Bảng điểm / Tỷ lệ cược tham khảo

Nếu như trận thua ngược 1-2 ở Old Trafford vòng trước có thể xem như tai nạn đối với Arsenal, thì thất bại tại City of Manchester thứ bảy này không có gì phải bào chữa. Một trận thua thực sự về mọi mặt, cả về tinh thần thi đấu lẫn lối chơi. Ở đó, không còn là Arsenal hừng hực của dạo khởi đầu. Đa phần các vị trí của họ đều chơi dưới sức, phạm sai lầm chết người trong thời điểm quyết định và phung phí không ít cơ hội có thể giúp cải thiện tình hình - hoặc chí ít là để giảm bớt nỗi đau.

Ở chiều ngược lại, Man City đã có một màn trình diễn hoàn hảo. Trước thách thức lớn thực sự đầu tiên, họ không những không gục ngã, mà trái lại, thi đấu và giành chiến thắng bằng cách khó có thể ấn tượng hơn. Dù rằng, không thể phủ nhận trong đó có cả chút may mắn.

Vòng 5

Man City có một thay đổi so với đội hình đánh bại Portsmouth hôm 30/8: Nigel de Jong thay thế vị trí của Carlos Tevez chấn thương. Robinho cũng không thể góp mặt vì bị đau sau khi thực hiện nghĩa vụ ở đội tuyển Brazil. Trong khi đó, Arsenal có sự trở lại của Cesc Fabregas và Nicklas Bendtner. Trái với nhiều dự đoán, Tomas Rosicky không đá chính mà ngồi dự bị. Hôm giữa tuần, anh đã có trận đấu chính thức đầu tiên sau 20 tháng nghỉ dưỡng thương, góp phần giúp đội tuyển Czech đánh bại San Marino ở vòng loại World Cup 2010.

Hai đội nhập trận không thực sự sôi động. Bóng ít khi được triển khai đến cấm địa mỗi bên. Man City chơi chặt chẽ trong khoảng thời gian này, trong khi Arsenal không phát huy được hết sức mạnh trên hàng công. Cơ hội vì vậy đến khá muộn và đều bắt nguồn từ tình huống cố định.

Phút 14, từ một pha phạt góc, Arsenal tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, cú đánh đầu trong tư thế thoải mái của William Gallas lại vọt xà. Trung vệ đội khách hẳn phải tiếc nuối vì pha hỏng ăn này. Bởi, phút 20, cũng từ một tình huống đá phạt, Man City bất ngờ có bàn mở tỷ số. Cú bật cao đánh đầu của Micah Richards đưa bóng đập cột, bật đến trúng đầu thủ thành Manuel Almunia đang trên đà bay người, văng vào lưới. Đây được tính là một pha phản lưới.

Adebayor (xanh) khiến những người cũ không thể vui vẻ. Ảnh: Reuters.

Bàn thua đầu tiên có phần thiếu may mắn, nhưng không thực sự oan uổng so với những gì Arsenal thể hiện trong phần lớn thời gian hiệp một. Đây có lẽ là 45 phút kém cỏi nhất của họ từ đầu mùa. Arsenal không còn cho thấy sức trẻ, sự tinh quái cũng như lối chơi rực lửa và hiệu quả quen thuộc. Nguồn cảm hứng Cesc Fabregas trở nên chìm lắng. Van Persie hay Nicklas Bendtner cũng vì vậy thường xuyên đói bóng. Việc phải tập trung đội tuyển cho vòng loại World Cup vừa qua có lẽ đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của "Pháo thủ".

Man City không hẳn đặc sắc trong lối chơi, nhưng lợi thế dẫn bàn giúp họ có tư tưởng thoải mái. Thế trận cũng theo đó sáng sủa hơn, thể hiện qua một số pha áp sát nguy hiểm của Wright-Phillip hay Craig Bellamy.

* Xem clip bàn thắng

Sau ít phút khởi đầu hiệp hai không có chuyển biến tích cực, HLV Arsene Wenger quyết định rút Denilson để thay thế bằng cầu thủ có kỹ thuật và khả năng tấn công tốt hơn, Rosicky. Ngay sau khi vào sân, phút 53, tiền vệ của Arsenal có cú sút uy lực bên ngoài cấm địa nhưng bóng đập trúng một cầu thủ chủ nhà đi ra ngoài biên ngang. Phút 57, từ một tình huống đá phạt góc, Gallas tung người tầm thấp đánh đầu dũng cảm, bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Shay Given văng ra. Bendtner ngay sau đó dứt điểm bồi ở góc hẹp, nhưng bóng chỉ cắt mặt khung thành. Phút 60, Vermaelen bất thần tung ra cú sút xa như sấm sét từ khoảng 30 mét, khiến Given phải vất vả đẩy ra.

Pha phản công bất ngờ của Man City ngay sau đó - Bellamy kết thúc trúng vị trí của thủ thành Almunia - không khiến đội khách mất nhiệt. Và rồi, sau nhiều nỗ lực, Arsenal cũng được đền đáp. Phút 62, xuất phát từ pha phối hợp của đồng đội, Van Persie có bóng ngay trước mặt cấm địa. Sau khi thoát khỏi pha chuồi bóng của một cái bóng áo xanh, tiền đạo đội tuyển Hà Lan loạng choạng nhưng vẫn kịp dứt điểm sệt vào góc xa, san hòa 1-1 cho Arsenal.

Man City (phải) đã có lời cảnh báo đầy sức nặng đến các đối thủ, sau trận thắng tối qua. Ảnh: AP.

Sức ép sau đó được Arsenal tiếp tục tạo ra xung quanh khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, chính trong lúc họ chơi được thì Man City lại bất ngờ vươn lên dẫn 2-1, phút 74. Hàng thủ Arsenal trong tình huống này gián tiếp gây họa, khi để Richards lọt xuống rồi chuyền cho Bellamy đang ở vào tư thế không bị ai kèm dứt điểm nhanh đầy uy lực, khiến Almunia trở tay không kịp.

Bàn thua khiến Arsenal lại phải vùng lên, và trong thế nôn nóng, họ sập bẫy phòng ngự phản công của đội chủ nhà. Sau phần lớn thời gian tỏ ra "ngại ngùng" khi gặp lại đồng đội cũ, Adebayor bỗng thi đấu bùng nổ trong quãng thời gian này. Phút 78, anh đi bóng lắt léo qua ba cầu thủ khách rồi xỉa vào cho Wright-Phillips. Cú chạm bóng của tiền vệ đội tuyển Anh dẫu vậy chỉ ra ngoài.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Man City có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Người ghi bàn là Adebayor, sau cú bật cao đón quả tạt của Wright-Phillips và đánh đầu chuẩn xác. Sau khi lập công (bàn thứ 4 sau 4 trận), anh chạy một mạch đến phía khán đài của CĐV Arsenal để ăn mừng với chủ ý trêu tức. Tiền đạo đội tuyển Togo trước đó luôn cho rằng, chính vì sự đối xử bất công của người hâm mộ mà anh phải chia tay Arsenal mùa hè năm nay.

Arsenal (đỏ trắng) phải trở lại cuộc sống thực, sau hai trận thua liên tiếp ở thành Manchester. Ảnh: AP.

Chưa dừng ở đó, 4 phút sau, Man City lại phản công và có bàn gia tăng cách biệt lên 4-1 nhờ công Wright-Phillips. Người chuyền cho tiền vệ nhỏ con lập công là Bellamy, sau pha thoát xuống nhanh trong lúc đối thủ dâng quá cao. Ghi 4 bàn vào lưới Arsenal, ngay cả những người Man City lạc quan nhất có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến điều này trước trận. Đại gia thành London trước đây được xem là đội bóng khiến Man City buồn nhiều nhất ở Ngoại hạng, với 19 trận thua và gần 50 lần thủng lưới.

Trở lại với thực tại, do khoảng cách quá rộng, nhiều vị trí của đội chủ nhà bắt đầu chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Arsenal có nhiều hơn không gian để lấn ép. Tuy nhiên, trong rất nhiều cơ hội được tạo ra - thậm chí bóng có lần đập cột sau cú kết thúc của Van Persie, chỉ một lần duy nhất "Pháo thủ" ghi được bàn rút ngắn xuống 2-4 sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Rosicky.

Thua trận thứ hai liên tiếp, Arsenal phải trở lại với cuộc sống thực tế khó khăn, chứ không thể bay bổng như hồi đầu mùa. Trong khi đó, toàn thắng sau cả 4 trận, Man City bước đầu chứng tỏ được giá trị của đồng tiền, và tung ra lời cảnh báo mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.

Đội hình thi đấu:

Man City: Given, Richards, Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, Ireland (Petrov 74’), Barry, De Jong, Adebayor, Bellamy.

Arsenal: Almunia, Sagna (Eboue 76’), Vermaelen, Gallas, Clichy, Bendtner, Song (Eduardo 76’), Fabregas, Denilson (Rosicky 52’), Diaby, van Persie.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

Cám ơn bạn BEYOURS về những nhận xét...

BEYOURS nhận xét rất đúng, chưa nên khẳng định mọi điều khi qua 1-2 trận đấu, ở trận với Mu tôi nghĩ dó là do thiếu may mắn chứ ai từng xem trận đó đều khách quan mà nhận xét Arsenal đá hay và đẹp hơn. Trở lại trận gặp MC, 1 quả chạm tay và 1 quả đập cột, đá công bằng ăn miếng trả miếng như vậy mà báo giới nhận xét rất thiếu trung thực. Hiếm fan nào như bạn BEYOURS, rất khách quan. BEYOURS : hôm qua Mu đá rất bản lĩnh, nếu là Fer tôi sẽ thay Berbatov vì anh qúa vô duyên.

Sai lầm về chiến thuật

Có nhiều nguyên nhân cho thất bại này của Arsenal, tuy nhiên, lý do chính là ở chiến thuật không hợp lý của "giáo sư", cụ thể là các giải pháp nhân sự. Thứ nhất-Việc đẩy V.Persie đá ở vị trí trung phong đã làm hạn chế nhiều sự nguy hiểm của tiền đạo này, bởi V.Persie vốn đặc biệt xuất sắc khi chơi lệch cánh. Tư duy của một tiền đạo cánh điển hình kiểu Hà Lan đòi hỏi V.Persie di chuyển rộng, đổi hướng bất ngờ và tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc. Thứ hai-Wenger đã tin dùng Denilson mặc dù cầu thủ trẻ này đã bộc lộ sự non nớt , mắc nhiều sai lầm về chuyên môn. Giải pháp khả dĩ có thể là kéo Diaby về đá ở vị trí đó, cũng như trao cho Rosicky vị trí tiền đạo cánh. Lúc đó bộ ba tấn công của Arsenal sẽ là Bendtner hoặc Eduardo đá cao nhất, Rosicky và V.Persie là hai tiền đạo dạt cánh. Nếu bố trí con người như vậy, hẳn Arsenal sẽ không bế tắc như nhiều thời điểm trong trận đấy, và qua đấy có thể hy vọng về một kết quả khả quan hơn.

Arsenal chẳng thua kém bất kì đội bóng nào trong Big4

Dù là 1 fan của MU cả chục năm qua nhưng chưa khi nào tôi khâm phục bản lĩnh và tài huấn luyện của Giáo sư Wenger đến thế. Nếu ai thực sự hiểu bóng đá sẽ thấy khả năng của các cầu thủ Arsenal là lớn thế nào, có chăng chỉ là 1 chút sự thiếu kinh nghiệm và sự tự tin do đã trắng tay trong vài năm qua. Quay trở lạ với trận đấu Mancity hôm qua, nhìn nhận 1 cách công bằng, thế trận của Arsenal ko hề tồi, chẳng qua chỉ là áp lực từ trận thua thiếu may mắn trước MU khiến họ nhập cuộc hơi khó khăn. Còn bàn mở tỉ số cùa Mancity thì đến 50% là may mắn ( bóng đập người thủ môn bay vào sau khi đập cột dọc ).

Tuy nhiên, sau đó nghị lực của các cầu thủ Arsenal thật đáng quý, khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và đá trên sân khách nhưng họ vẫn vùng lên mạnh mẽ và tìm đưọc bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm và áp lực từ trận thua MU, áp lực khẳng định mình là 1 đội bóng trên cơ Mancity đã khiến các cầu thủ ARSENAL thi đấu thiếu hợp lí, thay vì đá chậm cầm chừng, chờ đợi sơ hở của Mancity thì họ lại chơi đôi công với đối thủ. Cũng phải nói thêm là trận qua, Arsenal đã bị từ chối 1 bàn quả penalty và có 1 tình huống bóng đập cột dọc. Các fan của Arsenal hãy bình tĩnh và tiếp tục cổ vũ cho đội bóng của mình, với tư cách là 1 fan của Mu, tôi thực sự hi vọng đội bóng của các bạn sẽ trở lại, chỉ đơn giản là giải Ngoại Hạng cần lối chơi của các bạn, cần tinh thần thi đấu như của các bạn và quan trọng hơn là tư cách của 1 đội bóng lớn đã khẳng định được tên tuồi của mình trong hơn chục năm qua. Hẹn gặp lại trong top 4

Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính mình

4 trận được 6 điểm , xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng . Kô còn Arsenal ngày nào ? Cả hàng thủ và hàng công đều bất ổn , chiến thuật thì kô rõ ràng Ngược lại Chel , MC ngày càng bản lĩnh hơn trên sân đấu .

Arsenal thua vì bản lĩnh thi đấu kém!

Khách quan mà nói, ở trận đấu tối qua Arsenal đã thi đấu không tồi. Chơi trên sân khách, thi đấu với đối thủ được đầu tư tốt với nhiều hảo thủ như Man City nhưng các cầu thủ Arsenal đã tạo được sức ép lên đội chủ nhà (trừ khoảng thời gian tư phút thứ 74 đến phút thứ 84 Arsenal bị thủng lưới 3 bàn liên tiếp). Cái thiếu của các cầu thủ Arsenal tối hôm qua chính là sự may mắn! Bàn thắng của Bellamy được ghi khi mà đội hình của Arsenal chỉ còn 10 người (do Van persie đang được các bác sĩ chăm sóc sau cú va chạm với Adebayor) nên họ không còn duy trì được sức ép cần thiết lên Man City. Sau bàn thắng của Bellamy, điểm yếu về bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Arsenal được bộc lộ khá rõ, họ đã quá nôn nóng để rồi rơi vào bẫy phòng ngự phản công của các cầu thủ Man City. Tôi tin các cầu thủ trẻ của Arsenal "sẽ lớn lên qua từng trận đấu"!
Xin chúc mừng các cầu thủ Man City, họ đã có một trận đấu rất hay!

Adebayor thật đáng ghét!

Arsenal vẫn chơi khá hay, tiếc rằng họ thiếu 1 chút may mắn và bản lĩnh. Nếu không bị bàn thua đầu tiên thì có lẽ kết quả đã khác. Tôi không phải fan của Arsenal nhưng cũng cảm thấy tiếc cho họ. Adeboyaor hành xử thật đáng ghét, hình như với anh ta chỉ có tiền là tất cả. Muốn trở thành 1 cầu thủ vĩ đại có lẽ anh còn phải cắp sách đi học văn hóa nhiều!

MU cần cẩn thận nhiều hơn

ManC đã cho big four thấy sức mạnh đồng tiền, nhưng không vì thế mà những ông lớn dễ dàng chịu thua kém. Chuyển nhượng mùa đông có thể sẽ khá sôi nổi với sự tăng cường nhân lực của MU,asernal,...

nỗi thất vọng mang tên arsenal

Thật buồn khi phải nói rằng Arsenal mạnh nhưng có 1 lực lượng quá mỏng và không đủ chất để thay thế cho nhau.Hàng dự bị luôn là hàng thử nghiệm và chỉ là hy hữu mới phải sử dụng.Tôi thích và khâm phục cách dụng binh của Arsene Wenger nhưng tôi cảm thấy ông cần nghĩ thoáng hơn trong việc cần có các chốt chủ yếu kể cả trên băng ghế dự bị để thay thế.Thua MC trận này,có những điểm mà Arsenal thất bại: - Các cầu thủ chơi không rõ ràng về mặt thế trận - Cesc Fabregas tỏ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống của mình khiến cảm hứng của đội là hầu như khônng có - Nicklas Bendtner hầu như là cầu thủ không có khái niệm rõ ràng về chiến thuật , sự di chuyển và xử lý đường chuyền và cách anh ta chuyền bóng rất tối và khiến cho đường bóng rất " tức " - Van Persie dù ghi được bàn nhưng cũng phải nói ràng anh thi đấu khô khan và thiếu sức sống dù nhiệt huyết trong anh luôn đầy tràn - Hàng thủ và tuyến giữa bất ổn là nguyên nhân chính của thất bại này Mong Arsenal chóng lấy lại tinh thần và hơn hết là bão chấn thương sẽ qua nhanh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao