Sự sáng tạo của Lippi đưa Italy tiến sát World Cup 2010
Một điều chỉnh trong cách sắp xếp tuyến giữa cùng sức mạnh từ khối Juventus là cơ sở để đội ĐKVĐ thế giới thắng thuyết phục Bulgaria 2-0, và đặt một chân tới ngày hội bóng đá ở Nam Phi hè tới.
>Xem bàn 1-0 / bàn 2-0
Nói Lippi sáng tạo trong trường hợp này có lẽ hơi khiên cưỡng, bởi công thức 4-3-1-2 thực chất không còn mới và đang rất thịnh hành tại Serie A, nơi cả 3 đội bóng hàng đầu là Inter, Juventus và Milan đều sử dụng. Nhưng điều đáng ghi nhận ở HLV đầu bạc hôm qua là ông đã chịu khó thay đổi, tìm tòi hướng đi mới để đem lại hiệu quả cùng một diện mạo mới, tươi sáng cho tuyển Italy vốn chơi vô hồn, thiếu ý tưởng và đạt kết quả rất nghèo nàn trước đó.
 |
| Sau những thử nghiệm thất bại với 4-3-3 rồi 4-4-2, có vẻ như Lippi đã tìm ra công thức phù hợp để vận hành lối chơi của tuyển Italy. Ảnh: La Presse. |
Từ tiền đề là đổi mới về chiến thuật của Lippi, các nhà ĐKVĐ thế giới không chỉ giải cơn khát bàn thắng từng ám ảnh họ từ Confederations Cup hồi tháng 6, mà còn đánh bại Bulgaria để mở toang cánh cửa tới World Cup 2010. Khi vòng loại chỉ còn hai trận, Italy hiện dẫn đầu bảng 8 với 20 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Ireland 4 điểm. Chỉ cần không thua trên sân đối thủ trực tiếp này ở lượt đấu tới (10/10), thầy trò Lippi sẽ cầm vé sang Nam Phi. Trong trường hợp xấu nhất - thua Ireland, Italy vẫn có cơ hội tự quyết định số phận ở lượt trận cuối sau đó 4 ngày khi tiếp chú lùn - Đảo Síp.
Vòng loại World Cup 2010 Khu vực châu Âu |
|
Bảng 1 Albania 1-1 Đan Mạch Hungary 0-1 Bồ Đào Nha (Pepe 10') Malta 0-1 Thụy Điển
Bảng 2 Israel 7-0 Luxembourg Moldova 1-1 Hy Lạp Latvia 2-2 Thụy Sỹ
Bảng 3 CH Czech 7-0 San Marino Bắc Ireland 0-2 Slovakia Slovenia 3-0 Ba Lan
Bảng 4 Đức 4-0 Azerbaijan (Ballack 15' pen, Klose 55' & 66', Podolski 71') Wales 1-3 Nga (Collins 54' - Semshov 36', Ignashevich 71', Pavlyuchenko 90'+1)
Bảng 5 Armenia 2-1 Bỉ Tây Ban Nha 3-0 Estonia (Fabregas 32', Cazorla 82', Mata 90') Bosnia & Herzegovina 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng 6 Belarus 0-0 Ukraine Anh 5-1 Croatia (Lampard 8' pen & 59', Gerrard 18' & 66', Rooney 77' - Eduardo 73')
Bảng 7 Romania 1-1 Áo Serbia 1-1 Pháp (Milijas 13' pen - Henry 31')
Bảng 8 Italy 2-0 Bulgaria (Grosso 11', Iaquinta 40') Montenegro 1-1 Síp
Bảng 9 NaUy 2-1 Macedonia Scotland 0-1 Hà Lan (Elia 82') |
| >Bảng điểm vòng loại khu vực châu Âu |
Trên sân Grande Torino hôm qua, việc tiền vệ đánh chặn có phong độ cao nhất đội hiện nay De Rossi mãn án treo giò đã mở đường cho Lippi cách tân ở tuyến giữa. Theo đó, 4 tiền vệ sẽ không đá giăng ngang như hai trận đấu thất vọng với Thụy Sỹ (hòa 0-0) và Gruzia (được Kaladze biếu không 2 bàn thắng), mà sẽ có một người chơi nhô cao như hộ công thực thụ là Pirlo. Phía sau anh là bộ ba vừa giàu sức chiến đấu vừa cơ động với Camoranesi, De Rossi và Marchisio.
Chưa đến độ lột xác, nhưng với cách bố trí trên, tuyển Italy đã trình diễn một diện mạo khác, chơi thứ bóng đá gắn kết và nuột nà hơn hẳn cách họ bế tắc cùng cực ở 4 trận trước đó (thua Ai Cập, Brazil tại Confederations Cup, hòa Thụy Sĩ và may mắn thắng Gruzia). Trong vai trò mới, Pirlo như tái khám phá tài tổ chức và sức sáng tạo dạt dào từng giúp anh bùng nổ trước kia, đồng thời đem lại lời đáp cho bài toán về một nhà kiến tạo đủ tầm trong tuyển Italy khi không có Totti, còn Del Piero và Cassano thì bị Lippi bỏ qua.
Tầm ảnh hưởng mà Pirlo phủ lên lối chơi của tuyển Italy hôm qua được thể hiện rõ rệt trong bàn mở tỷ số ở phút 12. Khán giả trên sân Grande Torino như được xem lại một đoạn băng chiếu chậm pha phối hợp ghi bàn giữa Pirlo và Grosso trong trận bán kết World Cup 2006 mà Italy hạ chủ nhà Đức ở hiệp phụ. Từ một pha băng lên dũng mãnh bên cánh trái, Grosso phối hợp với Pirlo rồi xâm nhập vòng cấm đón cú bấm bóng của tiền vệ Milan, rồi ra chân trái nhanh như cắt, dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, hạ thủ thành Ivankov.
 |
| Dù chưa đạt yêu cầu về thể lực, Pirlo (áo xanh) vẫn đem lại sức sáng tạo cần thiết cho tuyển Italy. Ảnh: Reuters. |
Trước và sau tình huống này, Pirlo còn có một loạt pha kiến tạo hoặc phát động tấn công tài tình nữa mà chỉ vì thiếu một chút may mắn, các đồng đội của anh mới không tận dụng được để nới rộng cách biệt cho tuyển Italy. Với việc tuyến giữa Italy chơi gắn kết và hiệu quả, Bulgaria không có nhiều cơ hội để triển khai bóng. Cơ hội đáng kể nhất của họ trong hiệp đầu chỉ đến từ một tình huống cố định khi Stilian Petrov đón quả phạt góc rồi dứt điểm vào góc cao phía gần, nhưng phản xạ tuyệt vời của Buffon đã từ chối bàn thắng cho đội khách.
Việc Lippi xếp Grosso đá chính ở vị trí hậu vệ trái dù Criscito rất lên chân ở hai trận trước đó thoạt nghe có vẻ bất hợp lý, bởi nhà vô địch thế giới vừa gia nhập Juventus đã lớn tuổi và không khỏe bằng cầu thủ trẻ của Genoa. Nhưng thực tế thì đây là quyết định chính xác, bởi cánh trái của Grosso chính là hướng tấn công chủ lực của Italy hôm qua. Sau khi trực tiếp ghi bàn mở tỷ số, hậu vệ trái 31 tuổi này lại góp công lớn ở tình huống nhân đôi cách biệt 6 phút trước giờ nghỉ giải lao.
Vẫn từ một tình huống lên tham gia tấn công của Grosso, bóng được anh chuyển vào trung lộ cho Iaquinta. Tiền đạo của Juventus làm động tác giả rất thông minh, bỏ bóng cho Gilardino rồi thực hiện pha phối hợp đập nhả rất ăn ý với đối tác đang khoác áo Fiorentina để xâm nhập vòng cấm trước khi đặt lòng vào góc xa.
Sự hiện diện của Grosso dưới hàng thủ cùng tài năng trẻ Marchisio ở tuyến giữa nâng quân số Juventus trong tuyển Italy hôm qua lên 7 người (các cầu thủ Juventus còn lại là Buffon, Cannavaro, Chiellini, Marchisio, Iaquinta). Nếu tính cả việc hậu vệ phải Zambrotta cũng từng chơi cho "Lão bà" nhiều năm, trận vòng loại World Cup 2010 trên sân Grande Torino hôm qua chẳng khác nào một trận đấu giữa Juventus với tuyển Bulgaria.
 |
| Sức sáng tạo từ Pirlo cộng với phong độ ổn định của những nhân tố Juventus trong đội hình giúp Italy chơi khởi sắc. Ảnh: Reuters. |
Việc xây dựng đội tuyển dựa trên bộ khung Juventus đem lại cho Italy sự ổn định cần thiết khi các vị trí trên sân có một thời gian dài tập luyện, chơi bóng cạnh nhau và dễ dàng hơn trong việc tìm tiếng nói chung. Hàng thủ áo thiên thanh ở hiệp hai chính là minh họa tiêu biểu cho sức mạnh từ khối Juventus trong lòng tuyển Italy ấy. Sự hiểu nhau giữa các hậu vệ từng hoặc đang khoác áo "Lão bà" cộng với một Buffon xuất sắc trong khung thành là cơ sở để Italy đẩy lùi mọi nỗ lực tấn công, tìm bàn gỡ của Bulgaria, bảo toàn thắng lợi 2-0 đến hết giờ.
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-1-2): Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso - Camoranesi, De Rossi, Marchisio (Pepe 72) - Pirlo - Gilardino (Rossi 58), Iaquinta (D'Agostino 83)
Bulgaria (4-4-2): Ivankov - Manolev, I Stoyanov, Angelov, Kishishev - Georgiev, Yankov (Domovchiyski 73), S Petrov, M Petrov (Bojinov 63) - Berbatov, Rangelov (Georgiev 63)
Bàn thắng: Grosso 12, Iaquinta 39.
Bảng 8
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
HS |
Điểm |
| 1 |
Italy |
8 |
6 |
2 |
0 |
13 |
3 |
+10 |
20 |
| 2 |
CH Ireland |
8 |
4 |
4 |
0 |
10 |
6 |
+4 |
16 |
| 3 |
Bulgaria |
8 |
2 |
5 |
1 |
10 |
7 |
+3 |
11 |
| 4 |
Cyprus |
8 |
1 |
3 |
4 |
8 |
12 |
−4 |
6 |
| 5 |
Montenegro |
8 |
0 |
5 |
3 |
7 |
13 |
−6 |
5 |
| 6 |
Gruzia |
8 |
0 |
3 |
5 |
4 |
11 |
−7 |
3 |
Minh Kha
italia-Bul
Pilo đúng là bậc thầy về chuyền điểm rơi! 1 pha chạm bóng kiến thiết dầy nhậy cảm!