Thứ bảy, 29/8/2009, 20:38 GMT+7

Chelsea dễ dàng giải mã hiện tượng Burnley

Hình kim cương kỳ ảo ở tuyến giữa và sự thăng hoa từ cặp Drogba - Anelka tiếp tục đem lại nụ cười cho đoàn quân của HLV Ancelotti, giúp họ dễ dàng thắng 3-0 trước tân binh vừa gieo rắc sầu muộn cho MU và Everton.

Đây là trận thứ tư của Chelsea tại giải Ngoại hạng 2009-2010 và cũng là trận thứ tư liên tiếp họ rời sân với nụ cười ngạo nghễ và gương mặt mãn nguyện của người chiến thắng.

Niềm vui lại về với Stamford Bridge khi Chelsea tiếp tục chơi thuyết phục và chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Chelsea tiếp tục chơi thuyết phục và chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Burnley mới gây chấn động mạnh khi lần lượt cho MU rồi Everton ôm hận ở hai vòng đấu vừa qua. Nhưng trước Chelsea đang hưng phấn và hừng hực khí thế, đội bóng được gắn mác "hiện tượng" ấy đã tắt điện toàn phần. Chẳng những không tái hiện được hình ảnh ngổ ngáo gần đây, Burnley cũng không giữ được sự lạnh lùng điềm tĩnh và ý chí sắt đá như cách họ từng cho Chelsea bật bãi khỏi Cup Liên đoàn mùa trước.

Trên sân Stamford Bridge, hiểu rõ phận cửa dưới của Burnley, nên tương tự các trận thắng bất ngờ trước MU rồi Everton, HLV Owen Coyle tiếp tục cho các học trò nhập cuộc bằng thứ bóng đá nặng tính phòng ngự, dồn số đông lực lượng lùi sâu bên phần sân nhà. Với việc thường xuyên kéo tiền đạo Steven Fletcher về hỗ trợ các tiền vệ, đội khách luôn có đến 5 cầu thủ ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế tuyến giữa hình kim cương đang vào guồng của Chelsea.

Vòng 4

Chính nhờ lối chơi chủ động phòng ngự chặt cùng sự tập trung cao độ, Burnley đã đứng vững trước sức ép nghẹt thở mà Chelsea tạo ra trong phần lớn thời gian hiệp một. Thủ thành Jensen cũng là nhân tố quan trọng giúp đội khách giữ trắng mành lưới trong 45 phút chính thức của hiệp đầu. Bằng phản xạ xuất thần, khả năng ra vào hợp lý, người giữ cầu môn 34 tuổi đã từ chối không dưới 5 cơ hội làm bàn rõ rệt từ chân Drogba, Anelka, Ballack, Lampard.

Không chỉ khóa chặt các ngả đường vào khung thành của Jensen, đội bóng mới lên hạng còn cho thấy sự nguy hiểm ở các tình huống phản công nhanh. Thứ vũ khí từng giúp họ liên tiếp gây bất ngờ ở 2 vòng đấu gần nhất cũng đôi lần khiến Chelsea toát mồ hôi hột. Đáng chú ý nhất là pha phối hợp nhanh như điện giật ở phút thứ 9 khi Mears cướp bóng từ chân John Terry rồi chọc khe nhanh cho trung phong Paterson ập vào vòng cấm dứt điểm chệch đích trong gang tấc.

Burnley chỉ có thể kìm chân Drogba trong 45 phút đầu. Ảnh: Reuters.
Burnley (áo nâu) chỉ có thể kìm chân Drogba trong 45 phút đầu. Ảnh: Reuters.

Nhưng khi đám đông trên sân Stamford Bridge bắt đầu nghĩ đến việc hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với kết quả hòa 0-0 thì đột biến xảy ra. Một lần nữa cặp Drogba - Anelka chứng tỏ họ đang chơi cặp với nhau tốt đến nhường nào khi phối hợp đem lại bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút bù giờ thứ hai. Từ đường chuyền nhanh ở giữa sân của Essien, Drogba thoát xuống bên cánh trái rồi dẫn bóng đến gần sát đường biên ngang trước khi căng vào trong. Dù bị trượt ngã, Anelka vẫn kịp tận dụng triệt để pha dọn cỗ ấy, đệm bóng hạ Jensen.

Bị thủng lưới, Burnley phải chui ra khỏi cái vỏ ốc xù xì trước đó để chơi đôi công sau giờ nghỉ. Nhưng đó cũng chính là khởi đầu cho quá trình sụp đổ của họ. Chủ động đẩy cao đội hình, nhưng lại chơi rời rạc, Burnley đã không giữ được thế trận chặt chẽ, kín kẽ như hiệp đầu. Nhờ đó, tuyến giữa mạnh của Chelsea với 4 mắt xích Ballack, Deco, Essien, Lampard giàu kinh nghiệm và chơi ăn ý có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng, rồi trở thành bệ phóng cho 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 7 phút đầu hiệp hai.

Trong pha lùi về tuyến giữa ở phút 47, Anelka đánh gót điệu nghệ cho Lampard di chuyển vào từ cánh trái. Tiền vệ tuyển thủ Anh sau đó quan sát nhanh rồi lật bóng qua tầm với của các hậu vệ Burnley, để Ballack lặng lẽ băng lên từ hướng đối diện, đánh đầu nhân đôi cách biệt. 5 phút sau đó, cũng từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Lampard có pha phối hợp đập nhả tuyệt đẹp với Ashley Cole, để cựu hậu vệ Arsenal xâm nhập vòng cấm, nhanh như cắt ra chân vuốt bóng vào góc xa trước sự bất lực của hai hậu vệ Burnley và thủ môn Jensen.

Dẫn 3-0, Chelsea bắt đầu chủ động hạ nhịp độ và chơi tương đối nhàn nhã. Với bệ phóng tuyệt vời từ hàng tiền vệ và khả năng chạy chỗ tốt của các tiền đạo, dàn sao của Ancelotti tiếp tục khiến Burnley toát mồ hôi hột với hai pha bắn phá đầy uy lực liên tiếp của Essien ở các phút 66 và 76, buộc thủ môn Jensen phải vất vả bay người cản phá. Chelsea lẽ ra đã nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 87 khi Deco làm bóng tuyệt đẹp cho cầu thủ vào thay người Kalou kết thúc. Thủ môn Jensen đã bị khuất phục trong tình huống này, nhưng một hậu vệ của Burnley lại kịp lùi về cứu bóng trên vạch vôi.

Nếu các chân sút không quá vô duyên, Chelsea lẽ ra có thể thắng đậm hơn. Ảnh: Reuters.
Nếu các chân sút không quá vô duyên, Chelsea lẽ ra có thể thắng đậm hơn. Ảnh: Reuters.

Nhưng 3-0 cũng là cách biệt đủ lớn để đem về cho sân Stamford Bridge thêm một ngày cuối tuần ngập niềm vui. Từ trên khán đài VIP, ông chủ Abramovich không giấu được nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến Chelsea dễ dàng giải mã hiện tượng Burnley trong trận cầu mà cả 3 tuyến đều tỏa sáng. Với thắng lợi này, thầy trò Ancelotti vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và họ sẽ ở đó trong ít nhất hai giờ, trước khi biết kết quả thi đấu của đội nhì bảng Tottenham trước Birmingham.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-1-2-1-2): Cech - Bosingwa (Belletti 66), Carvalho, Terry, Ashley Cole - Essien - Ballack (Mikel 83'), Deco - Lampard - Anelka, Drogba (Kalou 76).

Burnley (4-4-1-1): Jensen - Mears, Carlisle, Bikey, Jordan - Alexander (McDonnald 75), Elliott, McCann, Blake (Guerrero 78) - Fletcher - Paterson (Gudjohnsson 59)

Bàn thắng: Anelka 45'+2, Ballack 47', Ashley Cole 52'.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Minh Kha

Đội hình toàn diện

Với nhà chiến lược tài ba Ancelotti và sự xuất sắc của cặp tiền đạo Anelka- Drogba thì điều hiển nhiên rằng Chelsea sẽ doạt cú ăn tư lịch sử.

Chelsea "thật đáng ghờm"

Quả thật, tôi quá bất ngờ về những gì mà Chelsea thể hiện ở những trận vừa qua. Có thể nói "Ngài phù thuỷ mới" đã làm Chelsea thay đổi cả về phong cách lẫn tinh thần thi đấu. Tôi không tin chắc họ sẽ lập cú đúp trong mùa này, nhưng vẫn tin họ sẽ là đối thủ đáng ghờm cho những "trận chung kết" ở mùa giải này. Xin chúc mừng Chelsea!

Đừng mộng mơ quá sớm

Tôi cũng là một fan của the Blues, nhưng tôi có cách nhìn khác với các ý kiến của các bạn ở trên, theo tôi cái cách mà chelsea đá là quyết tâm cho từng trận đấu một, cho mục đích hướng tới ngôi cao nhất vào cuối mùa giải. Liệu bây giờ có phải là quá sớm để nghĩ đến 1 kết thúc có hậu, đã 2 lần vào đến chung kết champion league mà vẫn thất bại vì nhiều lý do đấy thôi. The Blues đang thay đổi từng ngày và tôi cũng mong đội sẽ vô địch tất cả các giải đấu, nhưng chặng đường hãy còn dài, hãy chờ đợi và đưa ra những nhận định chính xác nhất vào cuối mùa bóng./.

Chelsea nhiều cơ hội vô địch Ngoại Hạng

Với nhìu cầu thủ kinh nghiệm đẳng cấp thế giới và đã thi đấu cùng nhau sau nhiều năm thì tôi tin rằng chelsea không những đăng quang ngoại hạng anh mà cả champion league. Nhưng phải nói cái hay của Ance, ông đã biến anelka và drogba thành 1 cặp điều mà cả mourinho và hiddink vẫn chưa làm đc đó là 1 trong những điểm mạnh mà ance đã thay đổi Chelsea..

Nên xem PES hay FIFA thì hơn

Bóng đá thì phải có chiến thuật, có tấn công có phòng ngự chứ không phải lúc nào cũng là kỹ thuật trình diễn đẹp mắt. Tuỳ vào hoàn cảnh mỗi đội mà người ta có cách đá riêng. Nếu muốn xem đá bóng mà chỉ có tấn công, chỉ có ngôi sao thì tốt nhất nên đi xem đá bóng trên games như PES hay FIFA đi các anh ơi !!!

Chelsea sẽ lập cú đúp

Cứ thi đấu với phong độ như thế này thì chelsea sẽ lập cú đúp ngoại hạng anh và champions league.

I love Chelsea

Qua theo dõi đội Chelsea sau mấy năm gần đây, tôi thấy đội bóng này ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Ở mùa giải năm truớc họ đã không gặp may mắn cả ở trong nước và C1. Năm nay mọi chuyện sẽ khác, và đến thời điểm này, họ đã có chiến lược hợp lý để phát triển đội bóng. Không phung phí tiền trên thị trường chuyển nhượng, cái mà Abramovic chuyển thông điệp ủng hộ Platini thắt chặt chi tiêu điên khùng cho cầu thủ của một số đại gia mới nổi như Man City thì rõ. Tôi tin họ sẽ trở thành đội bóng số 1 trên mọi mặt trận.

Giải mã hiện tượng Burnley

Cứ xem Chel đá thế này. Tôi tin Chel sẽ vô địch Ngoại hạng năm nay. Với sự chắc chắn ở cả thủ môn và hậu vệ. Điều đặc biệt nữa của Chel năm nay là hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, nhìn họ chơi bóng và chuyền cho nhau quá ăn ý cộng với sự khát khao chiến thắng của Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ thì hiện tượng Burnley đã có lời giải.

Xin chúc mừng The Blues với một lối đá tấn công đẹp mắt, họ đã làm cho các Fan hưởng những giây phút thật tuyệt vời. Màu xanh sẽ mãi mãi là màu của hy vọng! I love The Blues.

Tân vô địch Chelsea

Với những gì đạt được trong những trận đấu gần đây, mình tin tưởng Chelsea sẽ vô địch giải ngoại hạng năm nay. Dù các cầu thủ là hơi già nhưng đó lại là một điểm mạnh bởi họ là những cầu thủ chất lượng và có bề dày kinh nghiệm.Và đặc biệt hơn cả là họ có một tinh thần thép và được sự dạy bảo tận tình của một huấn luyện viên tài năng.

Thời gian đầu, mình ko hề tin tưởng vào ông này nhưng cứ nhìn vào những gì ông ấy làm được cho Chelsea thì đó quă là một con người tài năng. Họ sẽ đánh bại MU, Liverpool và cả Arsenal dù đội này đang có một phong độ ổn dịnh và xuất thần. Mình nghĩ chỉ cần chơi hết sức và quyết tâm trước mọi trận đấu thì Chelsea sẽ dành chiến thắng và đăng quang tại Premiership. Ko những thế mình còn tin tưởng Chelsea còn dành được thêm nhiều danh hiệu khác trong năm nay.

Chelsea will be the new champion

Chelsea will be the champion of this season

Chelsea đang là đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất giải. Cả ba tuyến của họ đều rất hoàn hảo với thủ môn Petr Cech, hậu vệ Terry, Cavalho, tiền vệ Ballack, Lampard, tiền đạo Drogba, Anelka, ... Dù rất thích Liverpool, nhưng tôi nghĩ Chelsea hoàn toàn có khả năng vô địch Premeirship mùa này.

Asernal - MU toàn là mấy CLB gà mờ

Xem trận MU-Asernal đúng là chán thật. Một thì quá non nớt (Asernal) cầu thủ tự đốt lưới nhà. MU cũng chẳng hay gì, ăn hên thôi. Mùa này chắc chỉ còn Liverpool và Chelsea là đáng xem thôi.

Asernal chỉ xem được mỗi ashavin

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao