Cựu cầu thủ MU chạnh lòng trước thành công của Ronaldo
Cập bến MU cùng thời điểm với Cristiano Ronaldo, nhưng sự nghiệp của cả Kleberson lẫn Eric Djemba-Djemba đều đi theo chiều ngược lại.
Mùa hè năm 2003, trong số những cuộc mua sắm của MU, nổi lên ba gương mặt là Kleberson, Djemba-Djemba và Cristiano Ronaldo.
Alex Ferguson rất kỳ vọng Kleberson sẽ thay thế được vị trí mà David Beckham bỏ lại ở cánh phải. Trong khi đó, Djemba-Djemba là một mẫu tiền vệ phòng ngự đích thực. Anh được đưa về Old Trafford như một phương án dự phòng cho thủ quân Roy Keane khi đó đã bước sang tuổi 32. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng đều trở nên xa xỉ. Vì nhiều nguyên do khác nhau mà sự nghiệp của cả hai sau đó tụt dốc, trái chiều với cậu em Ronaldo.
 |
| Kleberson (trái) và Ronaldo cùng đến MU một thời điểm, nhưng có hai chiều sự nghiệp trái ngược nhau. |
Trong hai năm, Kleberson chỉ được đá chính 24 trận và ghi hai bàn thắng. Anh nhanh chóng bị bán cho Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) với cái giá 2,5 triệu bảng - chưa bằng nửa số tiền mà MU đầu tư. Tiền vệ 30 tuổi giờ thi đấu cho Flamengo ở quê nhà Brazil.
"Tôi đến MU, cùng Ronaldo, với nhiều hoài bão nhưng phải ra đi trong nỗi buồn mênh mông. Một chấn thương gặp phải trong trận đấu thứ hai của tôi ở Ngoại hạng Anh đã gây nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực và trong mùa giải thứ hai ở MU, tôi không còn nhiều cơ hội nữa".
"Huấn luyện viên Dunga ở đội tuyển Brazil có nhiều niềm tin dành cho tôi hơn là Alex Ferguson. Tôi tin, tôi đáng ra có được thành công lớn lao hơn ở Anh. Nhưng quả thật, không phải ai cũng được đảm bảo thành công ở MU".
Djemba-Djemba chuyển đến MU từ Nantes với mức giá 3,5 triệu bảng hồi tháng 7/2003. Tuy nhiên, MU chỉ 18 tháng sau đã phải chấp nhận lỗ 2 triệu để bán anh cho Aston Villa. Tuyển thủ Cameroon rời Old Trafford chỉ sau 20 trận và không có bàn thắng. Giờ, ở tuổi 28, anh phiêu du cùng đội bóng tí hon Odense ở Đan Mạch.
"Tôi từng có nhiều kỳ vọng khi được chuyển đến thi đấu cho một đội bóng vĩ đại như MU, nhưng rồi nỗi thất vọng ập đến. Tôi không có nhiều cơ hội để thử sức mình", Djemba-Djemba chia sẻ. "Cristiano Ronaldo yêu quý Real hơn Barca. Và bây giờ cậu ấy đang ở thành Madrid. Tôi tin Ronaldo sẽ gặt hái được nhiều thành công ở đó".
Doãn Mạnh tổng hợp