E-mail
Bản In
Người Hải Phòng vẫn tự hào
người HP chúng tôi k thấy bị ''lừa'' như 1 số bình luận đã viết,chúng tôi vẫn cảm thấy tự hào vì những gì lãnh đạo đội bóng đã mang lại từ trước tới nay,mong rằng tất cả đội bóng sẽ vượt qua cu sốc và những khó khăn trươc mặt.Chúng tôi luôn sát cánh cùng đội bóng..sang năm HP sẽ còn được nhắc nhiều hơn nữa trên bản đồ bóng đá Việt Nam,luôn hy vọng là vậy.
XMHP đã làm đúng
Rõ ràng XMHP đã làm 1 việc rất đúng là kí hợp đồng với Denilson. Nhìn theo 1 góc độ nào đó thì có thể đây là việc đánh bóng thương hiệu của XMHP. Tuy nhiên chúng ta không nên kết luận là XMHP đã lừa người hâm mộ. Đến ngay như VFF của chúng ta cũng mất tiền để mời 1 đội bóng Olympiacos (mà phần lớn các cầu thủ trong đội hình sang Việt Nam thi đấu là những người mà NHM Việt Nam không biết là ai). Như vậy với việc XMHP mời được Denilson sang "thăm" và "du lịch" tại Hải Phòng nói riêng và VIệt Nam nói chung là 1 thành công của bóng đá Việt Nam. Chúng ta phải vui khi được tận mắt nhìn thấy cầu thủ đã từng là cầu thủ đắt nhất thế giới, cầu thủ đội hình vô địch thế giới và thậm chí là thi đấu (dù chỉ là 50 phút). Như vậy theo tôi việc này những NHM được rất nhiều chứ đâu có lừa lọc gì ở đây. Mọi người phải nhìn thấy nỗ lực của BLĐ XMHP trong nỗ lực đàm phán để đưa 1 cầu thủ như Denilson về VIệt Nam để những NHM Hải Phòng nói riêng và NHM Việt Nam nói chung được nhìn thấy Denilson.
Tốt
Nếu Denilson không đá trận nào và lĩnh lương 3 tháng thì đúng là Hải phòng hơi lố bịch. Tuy nhiên 1 trận thắng cộng với rất nhiều bài báo mà chỉ mất 25000 USD thì quả là thương vụ quá tốt. Ai đã chơi thể thao mới thấy hết giá trị của từng phút được chơi cùng với các siêu sao. Việt nam sẽ khó vô địch ĐNA nếu các cầu thủ của chúng ta không được hàng tuần chơi với các sao của Thái cũng như các cầu thủ ngoại khác.
Ai bị lừa đây ?
Chúng ta cần bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Tôi tin chắc những người làm bóng đá, từ Ban giám đốc công ty XMHP, từ Ban lãnh Đạo đội bóng, các bác sĩ, những người làm nên vụ chuyển nhượng đình đám này, tất cả đều biết tình trạng sức khỏe của Denilson và thật sự biết “miếng bánh” mà họ được hưởng. Tôi khâm phục cho tài làm kinh tế của những người này. Chẳng có ai lừa ai, tất cả đều nằm trong một kịch bản đã được dựng sẵn. Chỉ có người hâm mộ, những người tự cho mình là Fan cuồng nhiệt của đội bóng HP sẳn sàng bỏ “bạc trăm, bạc triệu” để mua vé vào xem “tuồng” chịu thiệt thòi mà thôi.
Denison ra đi đã là một sự đáng tiếc cho HP rồi
Tôi là một người yêu bóng đá VN, cũng có quan tâm đến sự bình luận của các bạn về vụ Denison về CLB HP, tôi thiết nghĩ người HP ko chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của mình, trong mỗi trận đấu, ai cũng muốn mình là người chiến thắng, CLB HP đã làm hết sức mình & làm đúng, nếu ko có những người dám tiên phong thì liệu chúng ta có thể từng bước hoà nhập, tuy nhiên trong quá trình hợp tác bao giờ cũng có thể phát sinh những vấn đề ko thể báo trước, việc Denison ko phục hồi kịp sức khoẻ nên tự nguyện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là chuyện rất hợp lý cho cả 2 bên, chúng ta không nên vì những thành kiến cá nhân mà đưa ra lời chỉ trích nặng nề, thoả mãn lòng đố kị. Hy vọng sau này sẽ có nhiều CLB dám nghĩ dám làm như XMHP. Chúng ta ko nên vừa muốn được thưởng thức những món ăn tinh thần to lớn, lại vừa chỉ trích người khác bằng những ngôn từ như vậy, thật đáng tiếc .
Đừng chỉ trích riêng Hải Phòng.
Đã biết Denilson đang chấn thương mà vẫn kí hợp đồng. Tôi nghĩ ngoài Hải Phòng ra thì vẫn có nhiều đội bóng khác vẫn mua bán theo kiểu này. Việc kí hợp đồng với Denilson như là việc đánh bóng thương hiệu của đội bóng mà lại không xét vấn đề chuyên môn của cầu thủ được ký. Đâylà cách làm việc vẫn thường gặp ở các đội bóng Việt Nam nói riêng nên BĐVN nói chung. Bóng đã Việt Nam muốn vươn đến tầm chuyên nghiệp của thế giới ư? Sẽ không bao giờ có được nếu những người lãnh đao trong Liên đoàn BĐVN hay của từng đội bóng không có cái tầm nhìn, không thay đổi cái sự suy nghĩ “ ăn xổi ở thì”. Đánh bóng thương hiệu cho đội bóng làm gì, tô vẻ nền BĐVN làm gì khi chất lượng chuyên môn và trình độ quản lý còn quá kém cỏi. Vụ ký hợp đồng với cầu thủ này thể hiện sự nhố nhăng chung của cả nên BĐVN vì thế đừng có nên trách Hải Phòng mãi như vậy.
Hãy đi trên đôi chân của mình!
Tôi rất đồng ý với My Thanh.XMHP lãng phí quá nhiều nguồn lực để có được sự phục vụ của Delninson trong ngắn hạn- thương vụ ấy có thể mang lại tiếng tăm cho lãnh đạo đội,nhưng không làm thay đổi về chất của HP.Trong khi đó,không thiếu những cách khác hiệu quả hơn, "đẹp" hơn để XM HP PR cho thương hiệu xuất hiện trên áo của các cầu thủ.Năng lực, nhiệt tình và tham vọng của HP không thiếu. Điều quan trọng là tập thể ấy có đoàn kết, tìm ra 1hướng đi thích hợp hay không thôi!
Tạm biệt Denilson!!!
Quảng bá thương hiệu đươc rồi, XMHP thanh lý hợp đồng với Denilson cũng đúng thôi, chăng nhẽ lại để lai một thương binh như anh ta, dù sao XMHP cũng lãi to thương vụ bán vé, còn CĐV của XMHP mừng hụt, khi Son đến CĐV đất Cảng làm cho CĐV rùm ben lên, nhìn vào thực tế bao năm qua XMHP đã làm nên bản đồ bóng đá Việt Nam chưa??? Hãy nhìn SLNA kia họ đào tạo trẻ tốt như kiểu Brazil ấy chứ!!! Lãnh đạo XMHP nên nhìn lại.
Denilson không có lỗi
Hải Phòng không đến nỗi đần mà bỏ ra một đống tiền rước về một cầu thủ chấn thương nặng như thế. Vấn đề là Denilson đã được cả thế giới biết đến. Và bây giờ với thương vụ này, cả nước biết đến XMHP. Thành công quá đi chứ. Denilson không có lỗi, anh ta là một cầu thủ chuyên nghiệp. HP cần danh tiến của anh, anh cần tiền, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, các bạn đừng mạt sát anh ta như thế. Chỉ có điều cách làm này gây hụt hẫng cho người hâm mộ mà thôi.
Khi người hâm mộ trở thành công cụ kiếm tiền
Cuối cùng một vụ mua bán hoàn hảo đã kết thức. Cuộc mua bán này trong đó cả XMHP và Denilson đều có lợi , Denilson thì có tiền ngay cả khi bị chân thương còn XMHP được được cả tiếng và miếng (tiền bán vé). Chỉ có người hâm mộ là bị lừa dối và bị XMHP kiếm tiền trên sự hâm mộ của họ. Thật đáng buồn cho bóng đã VN, các câu lạc bộ họ đặt chữ "Tiền" lên hàng đầu còn người hâm mộ họ chỉ coi là công cụ để kiếm tiền.
Đánh bóng hay lừa người hâm mộ?
Quá rõ ràng rồi, Hải Phòng chỉ định đưa về để đánh bóng tên tuổi thôi. HP và Denilson thừa biết rằng Cầu thủ này bị chấn thương ở mức độ nào và có ra sân được hay không? Denilson và HP đã ký một hợp đồng thỏa thuận đi du lịch ở VN và HP là hướng dẫn viên, nhưng không ngờ sự trông chờ, sự kỳ vọng của người hâm mộ là quá lớn không chịu nổi áp lực từ báo chí và dư luận, Denilson đành phi kết thúc sớm chuyến nghỉ mát.
Greenday quá thiển cận!!!
Tôi không đồng tình với cách nói của bạn Greenday. Mỗi nguời đều có ý kiến của riêng mình, có quyền tự do ngôn luận, nhưng bạn đừng để sự đố kị, lòng ghen ghét làm lu mờ đi lí trí của bạn, Greenday ạ.
Cái gì là "công không nhỏ của Hải Phòng"? Ai chẳng biết bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, từ cách làm việc của VFF, từ hệ thống các giải bóng đá từ thấp đến cao, Hội đồng trọng tài, BTC sân, văn hoá cổ vũ..... nhiều nhiều lắm, nhưng có ai mà không mong muốn giải đấu bóng đá cao nhất của nuớc nhà thu hút ngày càng nhiều các cầu thủ lớn, đồng nghĩa với thu hút nguời hâm mộ. Hơn nữa , chúng ta hoà nhập nhưng đâu sợ hoà tan, bằng chứng là BTC luôn giới hạn số luợng cầu thủ ngoại có mặt trên sân. Như vậy mỗi đội bóng khi kí hợp đồng với một cầu thủ luôn phải kiểm định một cách tối đa có thể chất luợng chuyên môn của anh ta. Việc hợp đồng đuợc kí giữa XMHP và Denilson cũng không ngoài lẽ đó.
Bạn hi vọng một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới khi đang còn đỉnh cao phong độ thi đấu tại V-League à? Hay bạn nghĩ giải đấu của chúng ta có sức hút với họ? Không có đâu bạn ah, hãy nhìn lại bản thân chúng ta đi. Cách làm của HAGL trước kia và XMHP vừa rồi là những bước tiên phong trong công cuộc tiếp cận trình độ bóng đá châu lục và thế giới, và họ đáng được tuyên duơng, đáng được khen ngợi hơn những gì bạn châm biếm. Hãy nhìn vào 2 dẫn chứng này nữa nhé: 1. Thể công là đội bóng quân đội, truớc đây dùng hàng nội, nhưng sau khi xuống hạng 1 năm họ cũng đã phải đổi mới cách làm để theo kịp tốc độ phát triển bóng đá của nuớc nhà 2. XMCT Thanh Hoá và QK 4 năm nay, là những đội bóng có thể nói là nghèo với mặt bằng chung V-League 2009. Họ có ngoại binh, nhưng chất luợng thế nào thì bạn hãy nhìn phong độ và vị trí của họ thì biết. Vài lời góp ý với bạn thế thôi Chào thân ái!
Tôi thấy quá là lố bịch!
Chỉ đơn giản là 1 cách kiếm tiền của ban lãnh đạo của XMHP, nhố nhăng, chả nhẽ các bác sỹ VN trình độ kém vậy sao mà ko biết Denilson bị thương nặng.
Lãng phí quá nhiều cho cái "hữu danh vô thực"
Vì bị chấn thương nên CLB chỉ phải chi trả 25.000 USD (khoảng 450 triệu VND) cho Denilson để anh ta thi đấu 50 phút trên sân với đôi chân tập tễnh, còn nếu cầu thủ này khoẻ mạnh, mức lương hàng tháng sẽ tương đương với 720 triệu VND.
Có thể, nhờ sự có mặt của cầu thủ này, CLB sẽ thu về rất nhiều tiền từ việc bán vé. Nhưng nếu nghĩ xa hơn, đây là hình thức "chảy máu của cải", rút ruột người Việt Nam để đổ đầy hầu bao cho một người ngoại quốc. Trong khi đất nước đang phải xuất khẩu lao động, hàng loạt gia đình li tán, người người nhà nhà trông chờ vào lượng tiền gửi về của những người lao động nơi đất khách, những mong xây dựng gia đình, mà cũng là xã hội giàu đẹp hơn. Thử hỏi phải xuất khẩu bao nhiêu người để thu về số tiền bằng với số tiền trả cho anh chàng cầu thủ "hữu danh vô thực" này.
Mong rằng các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn hãy "nhìn xa trông rộng" hơn, hoạt động không chỉ theo lợi ích cá nhân mà cũng để ý đến lợi ích của đồng bào, của dân tộc. Phải chăng đây cũng là vấn đề của "đạo đức doanh nghiệp".
Tạm biệt Denilson
Tôi 30 tuổi, xem bóng đá ở Lạch Tray từ bé, những ngày vừa qua quả là tuyệt và cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Được tận mắt nhìn thấy Denilson, siêu sao một thời, chạy trên sân dù chỉ tập tễnh, ghi bàn cho đội nhà, thực hiện những cú vẩy chân, đánh gót điệu nghệ... có lẽ trong mơ tôi và nhiều bạn cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới...
Và bây giờ, không biết nói gì hơn, cám ơn BLĐ XM-HP, cám ơn Denilson và chúc anh sớm bình phục!!!
Không hiểu
Có hợp đồng nào mà sáng ký chiều thanh lý ? Trò đùa hay gì mình không hiểu ? Mình không phải dân ham mê bóng đá, nhưng cảm thấy bực.
Văn hóa, thể thao dừng lại một cách như vậy????
Cuối cùng thì chúng ta cũng nhận được đáp an cuối cùng, tất cả chỉ là nhố nhắng, Denilson, chỉ là một cầu thủ nhố nhăng, mà từ xưa đến nay đã ko biết bao nhiêu câu lạc bộ đã mắc phải sai lầm khi chiêu mộ anh, giờ đây là XMHP ... Vậy thì mọi người sẽ lên tiếng thế nào, khi một cầu thủ chuyên nghiệp, một đội bóng chuyên nghiệp đối xử như vậy với Bóng Đá VN???? Tôi yêu bóng đá VN, và xin tất cả những CLB có tiền, đừng làm mất đi những điều tươi đẹp và đáng có của V-League. Riêng đối với Denilson - hãy biến đi khỏi đất nước của chúng tôi!!!!!!!!
Đừng chỉ trách Hải Phòng
Xin bạn Greenday đừng phiến diện mà chỉ trích Hải Phòng như vậy. Việc này xảy ra là khách quan và hoàn toàn ngoài dự kiến. Lỗi của CLB XMHP là không kiểm tra kĩ tình trạng của Denilson trước khi mời anh về thi đấu, nhưng họ cũng đã hành xử khá chuyên nghiệp khi tôn trọng quyết định rời CLB của Denilson. Tôi tin rằng CLB cũng không muốn để Denilson đi một chút nào. Gần đây có 1 số bạn vì scandal của bóng đá Hải Phòng mà tự nhiên có thành kiến với họ rồi có những phát biểu kiểu bạn Greenday. Cả thành phố có hàng triệu người mà nhìn một số cá nhân nhỏ rồi vơ đũa cả nắm thì các bạn cũng lạ thật. Tôi có rất nhiều những người bạn yêu bóng đá ở đấy, thấy ức thay cho họ.
Thiếu chuyên nghiệp
Vậy là, cuối cùng thì vụ chuyển nhượng đình đám nhất trong lịch sử BĐVN đã có một kết thúc thật hài hước. Hải Phòng rõ ràng đã thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mình trong vụ chuyển nhượng này. Đúng là Hải Phóng chỉ muốn làm bóng thương hiệu của mình chứ ko cần quan tâm đến chất lượng. Hãy xem các CLB lớn, mới đây nhất là AC Milan, họ huỷ hợp đồng với Aly Cissokho chỉ vì........răng của cầu thủ này có vấn đề. Còn Hải Phòng đã biết chấn thương của Denilson mà vẫn bỏ tiền tỷ để rước anh về, một cách làm bóng đá khiến BĐVN ko thể phát triển được. Lẽ ra Hải Phòng nên ký hợp đồng với Mohamed Kalon có lẽ sẽ tốt hơn là 25.000 USD cho Denilson chỉ để cho 55 phút thi đấu.
- Shevchenko có thể trở lại thi đấu cho Chelsea (23/06)
- Cựu ngôi sao Chelsea khuyên MU dốc túi mua Ribery (23/06)
- Chelsea dùng Drogba để nhử học trò cũ của Ancelotti (23/06)
- Sao thừa của Real hứa hẹn đổ bộ vào giải Ngoại hạng
(23/06) - Real lo mất Ronaldo vào tay tỷ phú Ảrập (23/06)
- Milan chào bán linh hồn tuyến giữa cho Chelsea (23/06)
- Liverpool thắng Chelsea trong cuộc đua Glen Johnson (23/06)
- Ronaldo được ngôi sao của Real chào đón (23/06)
- Bình Dương trước cơ hội vào tứ kết AFC Cup (23/06)
- Sao Chelsea và MU xuất hiện ở đường đua F1 (22/06)
- Ronaldo tự kiểm điểm trước khi đến Real (22/06)
- Mourinho mơ có cặp Drobga - Eto'o cho Inter (22/06)
- Liverpool trước nguy cơ phải bán vài ngôi sao (22/06)
- Italy gượng cười sau nỗi ê chề ở Confederations Cup (22/06)
- Gái mại dâm là thủ phạm vụ trộm tại Confederations Cup (22/06)










|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Xem kết quả trực tiếp | ||||
| ||||





|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Các giải đấu | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |
| Bundesliga | V-League |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11) |
| * Toàn cảnh Asiad Quảng Châu |







VnExpress tuyển dụng
Denilson
Denilson đã đến và đã đi ! Liên đoàn BĐ Hải phòng và Denilson cùng có lợi .LĐBĐ Hải phòng và có lẽ cả VFF được đánh bóng tên tuổi ,Denilson được chuyến du lịch miễn phí ! Còn lại chúng ta-những người hâm mộ- đã phải góp tiền xem một vở múa rối trong sương mù !Thực hư lẫn lộn hết rồi ! Đau !