Chủ nhật, 21/6/2009, 17:43 GMT+7

Denilson ghi bàn, Hải Phòng thắng đậm HAGL

Chiều chủ nhật, ngôi sao người Brazil đã thi đấu trận đầu tiên trong màu áo Hải Phòng, dù chạy còn chưa vững vì đau đầu gối. Và ngay ở phút thứ hai, anh đã giúp đội chủ nhà mở tỷ số trong chiến thắng 3-1, trên sân Lạch Tray.
>Bạn đọc bình luận

Denilson và cú sút phạt ăn bàn. Ảnh: Hoàng Hà.
Denilson và cú sút phạt ăn bàn. Ảnh: Hoàng Hà.

Người hâm mộ đội bóng đất Cảng đã có một buổi chiều ngập tràn hạnh phúc. Denilson chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối phải, thậm chí đi còn khập khiễng. Nhưng hôm nay, anh đã cố gắng ra sân và sớm ghi bàn bằng cú sút phạt kỹ thuật. Quan trọng hơn, Hải Phòng đại thắng "cựu hoàng" Hoàng Anh Gia Lai, chấm dứt mạch 3 trận toàn thua kể từ đầu giai đoạn hai của mùa giải.

Ngay trong pha lên bóng đầu tiên, Hải Phòng được hưởng quả đá phạt ở bên cánh phải, cách cầu môn HAGL chừng 20 mét. Denilson thực hiện cú sút bằng chân trái sở trường sau khi chỉ dám chạy đà ngắn, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm vào góc cao phía xa. 1-0 cho đội chủ nhà, ở phút thứ hai. Khán đài sân Lạch Tray chật kín 30.000 người như vỡ tung trong niềm phấn khích, bất chấp việc ngôi sao người Brazil đã tỏ rõ sự gượng gạo trong động tác dứt điểm. Denilson cũng rất vui mừng sau ít phút ra mắt không thể ngọt ngào hơn, nhưng ngay sau đó lại khiến khán giả Hải Phòng lo lắng khi di chuyển với những bước chạy khập khiễng, rón rén và tỏ ra ngại va chạm. Một cầu thủ chạy cánh cần phải hoạt động ở tốc độ cao, nhưng anh chỉ có thể khi chạy chậm dè dặt, lúc đi cũng không tự nhiên trong khoảng 50 phút có mặt trên sân.

Chính HLV Vương Tiến Dũng sau trận cũng thừa nhận, nếu chỉ vì chuyên môn, ông chưa thể đưa Denilson vào sân chiều nay. Song, ông tin tưởng đẳng cấp của cựu tuyển thủ Brazil sẽ được thể hiện rõ khi anh bình phục. Ngoài sự kỳ vọng từ khán giả, việc để Denilson thi đấu ngay từ đầu cũng được xem là động thái cởi bỏ sức ép cho các cầu thủ còn lại, như chính ông Dũng cho biết từ trước trận đấu.

Sau trận, Denilson phát biểu: "Tôi đã cảm thấy tốt hơn hôm nay, so với những tuần vừa qua. Việc ghi bàn mang lại cho tôi động lực thi đấu thời gian tới. Tôi còn gặp chút khó khăn trong di chuyển, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian thi đấu cho Hải Phòng. Nhưng tôi khẳng định sẽ chỉ ở V-League trong ba tháng, sẽ ra đi khi hết mùa giải này dù kết quả ra sao".

Denilson chia vui cùng đồng đội. Ảnh: Hoàng Hà.
Denilson (giữa) chia vui cùng đồng đội. Ảnh: Hoàng Hà.

Chưa kịp bốc thêm sau bàn thắng đẹp, Hải Phòng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội bằng những pha tấn công rất đa dạng và biến hóa của đội khách. Thiếu Thonglao, Duy Quang vì chấn thương, nhưng tài năng của ngôi sao Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn cùng sức càn quét của tiền vệ Sakda giúp Hoàng Anh Gia Lai làm chủ khu trung tuyến. Cũng xuất phát từ Lee Nguyễn, cặp tiền đạo Thanh Bình - Evaldo của đội khách liên tục đe dọa khung thành thủ môn Tuấn Điệp của chủ nhà. Tạo ra sức ép mạnh mẽ, phút 13, Hoàng Anh Gia Lai tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Lee Nguyễn, Evaldo bật cao đánh đầu làm cầu trường sân Lạch Tray như im tiếng.

Bàn gỡ khiến thế trận đổi chiều bởi sau đó, các cầu thủ khách mới là bên chơi mạch lạc hơn hẳn. Phía chủ nhà, mọi sự chú ý đổ dồn về Denilson. Nhưng ngoại trừ bàn thắng đẹp từ tình huống cố định, anh đã gây thất vọng ở những phút còn lại. Gần như không di chuyển, Denilson còn hai lần khiến khán giả Hải Phòng lắc đầu khi anh khống chế bóng rồi tự ngã do không thể xoay được chân trụ (phải). Phút 40, Denilson phạm lỗi cản ngã Việt Cường của HAGL, và sau đó còn nổi cáu với cầu thủ khách khi bị phản ứng về hành động vào bóng thô bạo. Phút 44, Denilson có bóng ở sát biên ngang, nhưng anh chỉ có thể xử lý bóng bằng chân trái, còn chân phải bị đau thì như chôn chặt một chỗ. Anh vất vả giữ bóng bằng một chân được ít giây thì tự ngã. Việc anh cố gắng phải vừa đi vừa chạy với chiếc đầu gối phải quấn băng cho tới hết hiệp một mà chưa bị thay ra đủ cho thấy sức ép mà Denilson và đội bóng phải chịu trước sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhân viên y tế đã phải băng thêm ở cổ chân phải cho Denilson.

Denilson vẫn được đưa vào sân ở hiệp hai. Và anh lại đứng trước quả sút phạt hàng rào không lâu sau giờ nghỉ, khi bị Sakda cản ngã gần khu 16m50. Nhưng lần này, Leandro mới là người thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, cũng bằng chân trái, đưa bóng đi như tên bắn vào góc cao phía xa, khiến thủ môn HAGL bay hết tầm cũng chịu thua. 2-1 cho Hải Phòng, ở phút 48. Phút 50, Denilson rời sân, nhường chỗ cho một trung vệ ngoại. Hải Phòng không thể chấp người lâu hơn nữa.

Hải Phòng tiếp tục phải nhận những pha tấn công đa dạng của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng khác với hiệp một, Lee Nguyễn không có nhiều thời gian và không gian để tỏa sáng. Các tiền vệ đánh chặn và hậu vệ của Hải Phòng không ngại phạm lỗi, chơi quyết liệt hòng vô hiệu hóa ngòi nổ lợi hại nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Ngôi sao tấn công tốt nhất bị đeo chặt, đội khách không thể tấn công trung lộ như thường thấy, thay vào đó buộc phải dùng những đường chuyền dài hoặc những pha tấn công biên hòng tận dụng chiều cao của Evaldo và chân sút mới vào thay người Mustapha.

Cách tiếp cận khung thành đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã gây không ít sóng gió cho thủ môn Tuấn Điệp. Nhưng sự có mặt của trung vệ to khỏe, Achaw (thay Denilson) đã giúp Hải Phòng đứng vững. Phút 75, Evaldo của HAGL phải nhận thẻ đỏ, do lỗi đánh nguội với Bật Hiếu (trung vệ đội Hải Phòng cũng không vừa trong tình huống này, khi vờ ôm mặt đau đớn để đánh lừa trọng tài). Cũng từ đây, thế công của đội khách yếu hẳn đi. Không thể tìm bàn gỡ, HAGL đã phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 91. Từ một pha phản công của chủ nhà, bóng tới chân De Jesus. Bằng tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh, tiền đạo người Brazil thoát vào khu cấm địa, tung cú sút mạnh ngay sát vạch 16m50, ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho Hải Phòng.

Các CĐV Hải Phòng đã có một biểu chiều mãn nguyện. Ảnh: Hoàng Hà.
Các CĐV Hải Phòng đã có một biểu chiều mãn nguyện. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng chiều nay, Thể Công có chiến thắng thứ ba liên tiếp, khi đánh bại SLNA.

Vòng này còn chứng kiến sự tỏa sáng của Công Vinh. Ngôi sao tiền đạo này ghi cả bốn bàn, trong đó có một từ chấm phạt đền, giúp T&T Hà Nội đại thắng 4-1, buộc Thanh Hóa chôn chân ở đáy bảng xếp hạng.

V-League vòng 17

Bảng điểm V-League 2009

TT Đội Trận T H B Điểm

Khoa Nguyễn

Denilson và Hải Phòng

Một cánh én thì không tạo mùa xuân. Không ai phủ nhận tài năng của DEN, DEN đầu quân cho HP là một tính hiệu tốt cho Bóng đá HP, cũng như bóng đá VN. Nhưng BLĐ BĐ HP nhìn lại xem trên thế giới tất cả các đội tuyển QG hay các CLB thành công, vô địch điều là của môt tập thể, của một đội bóng chứ không của riêng một cá nhân nào. Đào tạo bóng đá trên thế giới có khác biệt lớn so với đào tạo BĐ của chúng ta. Họ dám bỏ tiền tỷ ra để mua một tài năng trẻ chưa nổi tiếng để đào tạo, phục vụ cho họ và họ đã thành công. Còn các CLB của ta thì chỉ cần danh tiếng của cầu thủ mà dám bỏ tiền tỷ ra, và họ không chắc rằng họ có thành công hay không. Xây một CLB hay một ĐTQG cũng như xây một căn nhà phải bắt đầu từ nền móngrồi mới xây ở trên. Theo tôi nghĩ DEN thành công với HP ở mức trung bình và đội bóng HP mùa này cũng chỉ ở mức đó thôi, vì DEN chỉ là một cánh én, muốn có mùa xuân thì phải có rất nhiều cánh én ( một tinh thần, một tập thể, một đội bóng........)

DENILSON...?

Có thể Denilson đã làm hài lòng một số cổ động viên HP bằng cú sút phạt tinh tế nhưng còn quá sớm để nói anh có mang lại thành công cho HP .
Thiết nghĩ lợi ích về kinh tế quan trọng hơn là lợi về thương hiệu mà anh mang lại cho HP đă là thành công.

Tôi thấy Denilson đã cố gắng rất nhiều rồi

Denilson đã cố gắng rất nhiều khi ra sân với cái chân khập khiễng như vậy. Dù anh đến XMHP với mục đích gì đi nữa thì những cố gắng thi đấu của anh phải được khích lệ chứ. Tôi không hiểu tại sao lại có những phản ứng không đẹp với anh ta như vậy .

Ximang hai phong va denilson

Việc mua nha vô địch thế giới Denilson về thi đấu cho ximăng hải phòng la 1 thành công lớn của bóng đá Hp,cho bóng đá Việt nam.cho dù thể lực của Denilsol chưa tốt nhưng tôi tin denilson sẽ giúp cho ximăng hp đạt được thứ hạng cao o mùa giải này.

Đầu tư và hy vọng

Các bạn hãy để ý từ đầu mùa giải mà xem, rất nhiều thương vụ dình đám với những con số khổng lồ và tất nhiên kèm theo đó là những con người mới, những cá nhân được coi là nổi tiếng... như HAGL, T&T HN, và đến XMHP...nhưng cho đến nay hầu hết các clup này đều chưa đạt được mục đích. Tôi nghĩ đá bóng là môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, 1 cá nhân không thể làm nên chiến thắng

Đẳng cấp Denilson

Chiều nay khán giả trên sân Lạch Tray được biết thế nào là sức hút với cầu thủ đẳng cấp thế giới. Den vẫn chưa hoàn toàn bình phụcnhưng việc anh có mặt trên sân và ghi một bàn vào những giây đầu của trận đấu cũng đủ để người hâm mộ đất Cảng cởi bỏ được sự hoài nghi về anh. Rõ ràng những đường bóng kiến tạo của anh tới chân đồng đội tuyến trên là hoàn toàn chính xác, với vai trò tiền đạo phân phối bóng, nhưng pha chọc khe của anh luôn tới đúng địa chỉ. Khi bóng tới chân Den, cảm giác như tất cả con mắt của hậu vệ đối phương đều bị hút vào và đồng đội anh thoải mái chạy chỗ. Den đã giải toả áp lực cho đồng đội, BHL và người hâm mộ đất Cảng để chúng tô, những fan luôn đi theo và ủng hộ đội bóng dù biết rằng XMHP còn gặp rất nhiều khó khăn sẽ lại được mơ lên nhũng vị trí tốt hơn trong cuộc đua này.
Cảm ơn Bác Dũng, cảm ơn Den, cảm ơn Leadro, cảm ơn M.Châu, M.Đức và toàn thể các cầu thủ XMHP

Đừng làm thế!

Xin chúc mừng đội XM Hải Phòng. Nhưng, xin đừng làm thế! Tại sao lãnh đạo đội lại bỏ ra bạc tỉ để đi "mua" một cầu thủ bị chấn thương về thi đấu cho đội của mình? Tại sao lại bắt một cầu thủ bị chấn thương ra thi đấu? nhìn Denilson thi đấu, tôi thấy lãnh đạo đội XM Hải Phòng vừa không biết sài tiền lại vừa không có tình người. Đừng làm thế, bóng đá nước ta đã nhiều hình ảnh xấu xí rồi!

DENILSON SẼ LAM ĐƯỢC GÌ

BÓNG ĐÁ LÀ MÔN THI ĐẤU TÂP THỂ VÌ VẬY MỘT MÌNH DENINLSON KHÔNG THỂ LÀM NÊN CHUYỆN.HÔM AY XEM ANH TA THI ĐẤU THÌ RÕ.CÓ KHOẢNG HƠN 10 LẦN CHẠM BÓNG THÌ CÓ TỚI 4 LẦN KHÔNG KHỐNG CHẾ NỔI BÓNG VÀ TỰ NGÃ MỘT CÁCH KHÓ HIỂU MỘT NGÔI SAO ĐÁ THẾ SAO?TÔI NHÂN THẤY ANH TA CÓ TƯ DUY CHIẾN THUẬT TỐT NHƯNG ĐÁ THẾ NÀY DỄ BỊ ĐỘI BẠN DẬP TẮT LẮM.CỨ CHỜ XEM

Hải Phòng tiến lên

Chiến thắng này sẽ là động lực để Hải Phòng tiến lên và vô địch.

Denilson được ra sân đã cởi bỏ sức ép.

Đúng là dù đang bị chấn thương,ko thể di chuyển bình thường như những cầu thủ khác trên sân,nhưng những pha chạm bóng của Denilson đã phần nào thể hiện được đẳng cấp của một cầu thủ chuyên nghiệp,một thời tung hoành tại Liga. Và bàn thắng của anh đã đến đúng lúc,khi tất cả người hâm mộ Hp đang trông chờ 1 Denilson,cầu thủ đắt giá nhất V-lleague,nó như giả toả cơn khát của người hâm mộ. Bên cạnh đó,1 Leandro thi đấu càng ngày càng hay,hy vọng với những con người đó,Hp sẽ dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ chúng tôi. Chúc cá nhân Denilson và toàn thể đội Hp thi đấu thành công trong những trận còn lại.

NƯỚC CỜ LIỀU

Việc đưa một cầu thủ đang chấn thương vào thi đấu như XMHP đã làm chiều nay là một nước cờ may rủi. Thật may cho XMHP là họ đã thành công ngoài dự kiến. Nhưng nhìn chung đây là một hành động không nên có trong bóng đá chuyên nghiệp. Có thể Denilson đã thành công nhưng nếu như chiều nay anh bị chấn thương nặng thêm hoặc là không tạo được dấu ấn thì sẽ thật là nguy cho những người làm bóng đá đất Cảng. May cho họ. Chúc mừng Denilson và hiệu ứng mà ngôi sao này mang lại

Thông cảm với Denilson

Không thể đòi hỏi denilson trong trận đấu này vì HLV đưa anh vào chỉ là để khích lệ tinh thần của đồng đội và giảm sự ức chế của khán giả nhà.VÌ thế dù ko thể hiện đc nhiều nhưng 1 bàn là đủ cho anh và NHM cùng đội bóng

Denilson ư? Con ngáo ộp mà thôi!

Tôi không hiểu vì sao HP lại đi mua một cầu thủ như vậy về làm gì? Đánh bóng thương hiệu ư? Những rắc rối vừa qua là quá đủ rồi. Để tăng cường sức mạnh ư? Nhìn dáng chạy khập khiệng như thế mà đòi làm nên chuyện sao? Mong các bạn yêu bóng đá và báo chí bớt đưa tin về "con ngáo ộp này đi".

Denilson làm cổ động viên Hải Phòng hài lòng

Có thể nói việc Denilson vào sân thi đấu làm cho cổ động viên HP trở nên phấn khích hơn bao giờ hết nhưng điều họ hài lòng không phải màn trình diễn của siêu sao Brazil trên sân mà là bàn thắng ghi được từ pha đá phạt. Denilson có thành công tại V-League hay không còn phải chờ.

Brazil của V-league

Đẳng cấp đã lên tiếng. Denilson rất phù hợp với lối đá của XMHP, tôi tin Denilson sẽ thành công cùng XMHP. May cho các đội bóng ở V-league là Denilson chấn thương và bây giờ mới ra sân được, không thì đến vòng này XMHP đang dẫn đầu bảng.Hôm nay XMHP mặc bộ quần áo màu vàng đá như Brazil.

Cần phải chấp nhận Denilson

Việc Denilson dù bị chấn thương nặng nhưng vẫn ký hợp đồng với XMHP, và vì lý do này giá vé tăng lên cần phải được chấp nhận. Nếu tất cả mọi người nghĩ đến mục tiêu cao hơn cho bóng đá Việt Nam.
Mặc dù Denilson chấn thương nhưng với khả năng và danh tiếng của cầu thủ này thì bóng đá Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều điều nếu như biết chú ý và quan tâm.
Denilson chưa phải là huyền thoại nhưng cũng không hề thua kém về danh tiếng so với các huyền thoại. Để có cầu thủ tài năng như vậy đến chơi bóng tại Việt Nam như vậy thì cái giá mà chúng ta đang phải trả là không hề đắt

Đúng là Denilson

Hôm nay thấy Denilson vào sân, tôi nghĩ thế nào anh cũng ghi bàn, nhưng cũng không ngờ là nhanh đến thế. Đúng là cầu thủ xịn có khác, mặc dù bị chấn thương mà còn đá hay thế, sau này khoẻ chắc còn kinh khủng lắm. Xin chúc mừng anh và đội XM Hải Phòng !

Nguyên nhân Denilson khẳng định rời V-League sau 3 tháng

Có lẽ xuất phát từ việc chứng kiến tận mắt thái độ và cách cỗ vũ quá khích, thiếu văn hóa và không văn minh của một bộ phận cổ động viên Hải Phòng trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại Lạch Tray đã dẫn đến việc Denilson đưa ra lời khẳng định sẽ ra đi sau 3 tháng chơi cho XMHP tại V-League (trước đây anh từng tuyên bố để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó). Một giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp cần có những cổ động viên chuyên nghiệp và văn minh ngoài việc có các đội bóng và cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy nhìn và học theo cách ứng xử và cổ động của những CĐV tại các giải hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga...) ... thưa các quý Ngài, quý Ông, hãy hành xử như một Quý Ông đích thực!

Tạm vượt qua sóng gió

Denilson vẫn ít nhiều chứng tỏ được đẳng cấp của mình với 1 bàn thắng tuyệt đẹp dù chấn thương chưa thực sự lành lặn. Thời gian còn đủ dài để XMHP vẫn có thể tiến gần lên phía trên BXH, chỉ cần các cầu thủ cùng chung sức chiến đấu như trận đấu này. XMHP cố lên, CĐV luôn sát cánh cùng các bạn!!!

Chúc mừng Denilson

Cuối cùng thì sự kỳ vọng của CĐV Hải Phòng cũng được đền đáp xứng đáng. Hi vọng với bàn thắng này Denilson sẽ dần lấy lại sự tự tin từ người hâm mộ đất Cảng

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao