Thứ tư, 10/6/2009, 19:23 GMT+7

Cảnh sát và CĐV Hải Phòng xô xát tại Hà Nội

Sau trận thua Thể Công trên sân Hàng Đẫy chiều nay, nhiều cổ động viên Hải Phòng đã gây rối cả trong sân và ngoài đường phố. Lực lượng an ninh đã phải mạnh tay mới dẹp được nhóm quá khích này.
>Bạn đọc viết / Video CĐV va chạm với cảnh sát

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, cả khi có bàn thắng hay nhận bàn thua.
Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Hải Phòng đã gây rối tại khu vực khán đài B sân Hàng Đẫy.
CĐV Hải Phòng có nhiều lời lẽ thô tục hướng về phía CĐV Thể Công và lực lượng cảnh sát cơ động.
Hàng trăm cảnh sát cơ động phải rất khó khăn mới tống tiễn được nhóm CĐV quá khích ra khỏi sân.
Một cổ động viên Hải Phòng bị đánh trên đường Hùng Vương (gần sân Hàng Đẫy), khi cố tình phản ứng cảnh sát.
Một thanh niên cố tình không chịu lên xe về Hải Phòng dù đang bị cảnh sát ép rời khu vực này.
Ở phía đằng sau, một CĐV Hải Phòng đã ném một vật cứng về phía lực lượng an ninh.
CĐV Hải Phòng lên xe nhưng chưa về ngay, hướng về phía cảnh sát với những lời lẽ thóa mạ.

Hoàng Hà

Gửi ông CT hội CĐV HP

Thưa ông Chủ tịch hội CĐV bóng đá Hải Phòng. Ông có thấy CĐV do ông làm chủ tịch đã làm nhơ bẩn bóng đá như thế nào không? Thật không thể tưởng tượng những CĐV đại diện cho tình yêu bóng đá đất Cảng đã làm gì trong buổi chiều đáng quên ấy. Mỗi lần CĐV HP đi đến đâu là bạo lực , là vô văn hóa xảy ra đến đó. Ông làm chủ tịch mà ông không răn đe, dạy dỗ người nhà . Mỗi lần "lính" ông gây hấn xong, ông lại đổ lỗi cho lực lượng an ninh nào là không làm đúng kịch bản ( trận đấu tại Nghệ An) nào là CS đã mạnh tay ( trận tại Hà Nội), nếu không mạnh tay thì để CĐV HP muốn làm gì thì làm à! "Con dại, cái mang" , ông không quản được quân thì xin về hưu, xem bóng đá trên TV đi. Rât hoan nghênh Liên đoàn đã cấm CĐV HP đến sân khách, không kẻo tôi cũng bị vạ lây khi đi xem bóng đá.

Cần trừ điểm

Cách tốt nhất là trừ điểm XM HP vì chỉ có cách đó thì cDV HP mới hết hung hãn vì liên quan đến quyền lời của đội bóng mình yêu thích thì chẳng ai dại gì mà quậy phá cả. Nếu có ai đi ở đường Quốc lộ 5 đêm hôm đó mới thấy CDV HP vô văn hoá đến mức nào. Họ dàn hàng ngang đường không cho ai đi, đập phá các hàng quán ven đường.... Thiết nghĩ những gì mà CA HN làm như thế vẫn là nhẹ.

Dành cho CĐV Hải Phòng

Đề nghị xử phạt HP với những mức phạt nghiêm khắc hơn nữa. Hãy áp dụng cho HP hình thức thi đấu trên sân nhà nhưng không có khán giả xem ntn - đềphòng trường hợp khán giả không được vào sân sẽ quậy thì sẽ bắt HP thi đấu trên sân trung lập và...cũng không có khán giả xem ntn ?!
CĐV quậy nhưng trừ điểm CLB hay "bắt" CLB xuống hạng(như ý kiến của ai đó) thì quá nặng, đội bóng có lỗi gì đâu khi họ hết lòng thi đấu ?!
CĐV gây chuyện thì hãy bắt chính họ trả giá.

Giải pháp cho cổ động viên Hải Phòng

Bóng đá là một môn thể thao. Chơi thể thao là để rèn luyện sức khoẻ, thi đấu thể thao là để người hâm mộ thưởng thức trình độ, tài nghệ của cầu thủ, của huấn luyện viên, người xem có thể (hoặc không) cổ vũ cho cầu thủ, vận động viên. Thưởng thức và cổ vũ như một số (MỘT SỐ) khán giả Hải Phòng đích thị là hành động vô văn hoá.

Ngoài việc nghiêm trị những kẻ gây rối, cần thiết phải cấm cổ động viên Hải Phòng đến các địa phương khác (nếu không họ lại gây rối như tại Vinh, TP Hồ Chí Minh trước đây và Hà Nội hôm nay - Điều này gây mất trật tự xã hội và tốn kém biết bao chi phí của các địa phương để làm công tác tổ chức), và không tổ chức thi đấu tại Hải Phòng bất kỳ một trận đấu nào.

Hành động quấy rối

Tôi thấy đây không phải là cổ vũ bóng đá nữa mà nó biến tướng sang kiểu hành động quấy rối các trân đấu bóng đá nói riêng và cả giải nói chung. Tình trạng này không biết sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ? mong nhận được câu trả lời sớm của ban tổ chức.

Đi đâu gây hoạ đấy

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên của V-League 2009, CĐV Hải Phòng đã thể hiện tính cuồng nhiệt quá khích, thậm chí quậy phá, gây rối ANTT dù trận đấu của đội XM Hải Phòng diễn ra bất kỳ trên sân nhà hay sân khách, điển hình là các trận đấu diễn ra trên sân Vinh, sân Thống Nhất TPHCM hay trên sân Hàng Đẫy Hà Nội (lượt đi)...

Nhưng rất lạ là BTC giải chủ yếu xử lý các BTC sân chứ không x]r lý nghiêm tác nhân gây ra các vụ gây rối. Cứ đà này thì có thể từ nay đến hết giải tất cả các sân diễn ra các trận đấu với đội bóng XMHP đều bị phạt vì để xảy ra tình trạng gây rối ANTT mặc dù lực lượng an ninh đã tăng cường hết mức trước cả vạn CĐV Hải Phòng cũng khó đảm bảo được quy định của BTC giải.

Thiết nghĩ BTC cần có biện pháp chế tài mạnh hơn như buộc thi đấu trên sân không có khán giả hoặc trừ điểm của đội bóng...để ngăn chặn tình trạng CĐV đi đến đâu là gây hoạ đến đó như CĐV HP hiện nay. Nếu cứ đà này thì nạn holygan trong bóng đá đang hình thành ở bóng đá Việt Nam và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giải bóng đá chuyên nghiệp đang phát triển tốt ở Việt Nam.

Góc nhìn của một người đứng trong cuộc

Tôi là một khán giả xem trận đấu bóng (cả trong lẫn ngoài sân cỏ) từ đầu đến cuối. Sau đây là một số nhận xét của tôi. BTC hôm nay đã lường trước mọi khả năng và đã ko cho để xe máy ở nơi thường qui định. Họ rào chắn và bảo vệ ngay từ bên ngoài. Mọi người phải đi bộ vào trong SVĐ để phòng tránh mọi hậu quả. Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, CĐV HP ngang nhiên đốt pháo sáng. Họ muốn “chơi trội” mà (vì trận đấu đã bắt đầu đâu). Khi CSCĐ thấy có pháo, có lửa nên lao vào thì những người HP “cậy” đông nên “che chở” cho những người đốt pháo ở giữa. Vậy nếu không dùng những “biện pháp mạnh” một chút thử hỏi có bắt được những kẻ quá khích không?

Sau đó, để rút kinh nghiệm, CSCĐ được xen lẫn vào từng tốp CĐV để dễ quản lý. Do vậy, cũng tránh được tình trạng đốt pháo sáng. Nhưng các CĐV quá khích HP lại quay xuống lăng mạ đội TC, ném chai lọ, dép, mũ xuống SVĐ. Nhất là sau khi đội nhà bị thua ngược, họ càng không…kìm chế được những cái đầu nóng. Tôi không đồng tình khi CSCĐ dùng vũ lực hay những hành động tương tự với người già và trẻ em song nếu như các bạn thấy những hooligan HP sau khi vừa ra khỏi SVĐ bèn lấy gạch đá đập nát hay phá hỏng bất cứ xe ô tô hay xe máy có biển số 29, 30 đậu ở trên đường thì các bạn sẽ thấy không khí ở đó…loạn đến như nào!

Không phải một số mà rất nhiều người đều làm như vậy. Quá khích thì đập phá, bình thường thì chửi bới, vứt rác lung tung ra hai bên đường. Con đường Hùng Vương “tràn đầy” chiến tích của CĐV HP. Vậy xin hỏi nếu ở trong tình huống đó nên xử lí thế nào? Mạnh tay một chút để “triệt từ” cái nọc hay để nó lan ra và có thể sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc khác. Bài học sân Vinh còn nhãn tiền ra đó. Chả lẽ mọi người đã vội quên sao? Còn nữa. Khi đã lên xe ô tô rồi. Một số CĐV HP kể cả nữ giới, thò mặt ra ngoài cửa hay đứng ở cửa ra vào xe chửi bới khắp thành phố: “Đ…mẹ lũ HN”. Ở ngay trên đường phố đông đúc mà có thể văng tục những lời lẽ đó vào những người đi đưòng. Xin hỏi vậy có phải là VÔ VĂN HOÁ không?! Rất nhiều người Hà Nội đi trên đường, dù chẳng biết sự thể ra sao đã rất bức xúc trước những “lời lẽ vàng ngọc” đang nhắm thẳng vào họ đó. Vậy xin hỏi nếu CSCĐ không “mạnh tay” giải quyết thử hỏi chẳng may những người khác “ngứa mắt” mà đòi “giải quyêt sòng phẳng”. Hỏi sự việc sẽ còn tồi tệ đến đâu nữa???!!! Tôi không bênh vực CSCĐ, nhưng chỉ xin góp thêm một góc nhìn nữa từ một người trong cuộc. Xin cảm ơn các bạn.

Đừng tự cho mình quyền khác người khác

Không ai phủ nhận được sự hâm mộ bóng đá của người dân Hải Phòng. Nhưng cái văn minh pháp lý của họ thì không thể chấp nhận được. Luật đã cấm sử dụng pháo, tại sao họ tự cho mình quyền được đốt pháo.

Tất cả các ôtô đi qua trạm thu phí đều phải đóng phí, sao họ cho mình quyền không đóng phí. Và thường xuyên cho mình quyền chống người thi hành công vụ, sau đó là hàng loạt sự biện minh, họ là siêu công dân sao?

Thương và trách

Tôi phải khâm phục những người yêu bóng đá ở Hải Phòng. Sự cuồng nhiệt của họ làm cho mỗi trận đấu hấp dẫn thêm. Nhưng những hành động quá khích của họ cũng làm giảm đi nhiều hình ảnh đẹp đó. Có phải họ làm như vậy để tạo nên cho mình một phong cách, một cách thể hiện ta đây là cổ động viên HP ?
- Tôi không trực tiếp đến sân xem, nhưng những hình ảnh xem được qua web và tivi thật rùng mình. Nhìn cảnh sát đánh người mà thương..bao nhiêu rùi cui , chân, tay chĩa vào 1 người đánh tới tấp. Nhưng cũng cần xem lại những nhưng hành động của những CĐV HP..cũng không gì diễn tả nổi.!

Hãy làm nghiêm với cổ động viên Hải Phòng

Có lẽ BTC phải nhìn lại những gì mà cổ động viên HP đã làm sau 15 vòng đấu, hãy tự hỏi mình xem đã làm gì để ngăn chặn những hành động quá khích của CĐV HP.

Sau một trận đấu của HP dù ở sân nhà hay sân khách chúng ta đều được nghe đến, và phải nhắc đến CĐV HP như một thực tế không thể thay đổi. Bản thân tôi nghe nhiều đến mức nhàm chán, tuy nhiên bên cạnh nỗi buồn về cách cổ động của các CĐV HP thì tôi cảm thấy buồn hơn khi BTC vẫn chỉ làm được những điều thật đơn giản đó là xử phạt hành chính.

Mức xử phạt nghe chừng có vẻ là lớn (vài chục triệu đồng), nhưng hãy nhìn lại những thiệt hại và chi phí phải bỏ ra cho trận đấu của XMHP, phải nói là lớn gấp nhiều lần mức phạt. Nhưng đó không phải là tất cả, điều chúng ta cần là một trận bóng đá đẹp cả về CĐV và cả trên sân cỏ. cứ đà này thì tôi không nghĩ được bóng đá VN có còn chuyên nghiệp được nữa hay không. BTC đang VÔ TRÁCH NHIỆM với những gì xẩy ra,

Một lần nữa tôi mong BTC hãy nhìn lại mình và tự kiểm điểm với những gì mình chưa làm được.

Phải biết cổ động đúng nghĩa!

Cổ động viên Hải Phòng hãy nên cổ động đúng nghĩa. Những gì các bạn làm ở Nghệ An trước đây và nay ở Hà Nội chẳng lẽ là cổ động đích thực? Không, đó thực sự là côn đồ nếu được nhìn nhận khách quan trên quan điểm một người dân. Các bạn cũng nên hỏi, tại sao cả nước có hàng chục đội bóng của giải V League, giải hạng nhất ..., nhưng chỉ mỗi cổ động viên Hải Phòng là được "nêu gương" nhiều nhất.

Các Cụ nói " tiên trách kỷ,hậu trách nhân", tôi nghĩ, Ban Tổ chức và Chính quyền cũng chẳng sung sướng gì khi phải "nhờ" đến Công an, Cảnh sát bảo vệ trận đấu - một sự kiện thể thao - văn hóa.

Chúng tôi muốn mỗi trận đấu bóng đá thực sự là sinh hoạt thể thao văn hóa lành mạnh. Và các Cổ động viên, trước hết cần cổ động đúng nghĩa - cổ động có văn hóa. Thế thì mọi sự sẽ rất đẹp!!!

Cần dũng cảm

Kính gửi Lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam. Người dân ở nơi có đội XMHP đến đá thật lo lắng và thấp thỏm cho sự an toàn của mình.

Ban kỷ luật cần phải có quyết định, nếu không thì Liên đoàn phải có quyết định, hoặc Tổng cục TDTT hoặc cao hơn là Bộ phải có quyết định. Đó là cho đội XMHP xuống hạng mùa giải tới.

Chuyện như thế , cho dù thế giới chưa bao giờ xảy ra thì ở Việt Nam cũng cần phải cho nó xảy ra. Một mặt để vãn hồi trật tự cho những cổ động viên HP tự kiểm điểm và giáo dục lẫn nhau đồng thời để cho các đội khác lấy đó làm gương.

ho dù Đội bóng không có lỗi thì vẫn nên áp dụng biện pháp này để giữ an toàn , an ninh xã hội, và đội bóng cũng lấy đó để có phương hướng phát triển bóng đá cũng như văn hoá bóng đá ở địa phương mình.

Khi người dân Hà Nội chứng kiến toàn bộ sự thật

Nếu đã nói là cổ động viên của Hải Phòng và có đi xem trận hôm qua, chắc hẳn phải biết rõ hơn hết diễn biến của cổ động viên Hải Phòng ra sao. Ngay từ đầu đến suốt trận đấu, rất nhiều cổ động viên đã có ý lăng mạ, chửi bới lực lượng an ninh nói chung và CSCĐ nói riêng (rõ hơn hết mọi người có thể vào www.haiphong-fc.com để xem, họ còn bỏ chức năng đặng ký tài khoản để không đọc hết được những cái "tinh hoa" của họ cũng như không cho ai có ý kiến gì).

Trên các phương tiện báo chí chỉ nói là ném vật cứng và chụp ảnh những chiếc dép rồi những cái chai nhưng có biết những cái chai đó chứa đầy "chất thải" của cổ động viên Hải Phòng, rồi không chụp những cục bê tông to đường kính tầm 20 - 25cm bay vù vù từ ngoài vào, từ trên xuống của cổ động viên Hải Phòng không. Dân cư quanh đấy cũng không lạ gì với những hành động của họ.

Sao chỉ nói cổ động viên Hải Phòng bị thương mà không nói đến những chiến sỹ cơ động bị những cục bê tông đó rơi vào người và có thể vào mặt vào đầu nếu như không có trang phục bảo vệ. Họ còn dọa lực lượng là : "....ịt ...ẹ chúng mày về Hải phòng bố ..ém ...ết...", họ còn dọa cả lực lượng cơ động như thế. Được lệnh, lực lượng an ninh đã kìm nén, nhẫn nhục suốt trận đấu mặc những câu chửi chó này chó nọ .... nhưng tình hình cuối trận đấu buộc họ phải dùng biện pháp mạnh vừa để giải quyết tình hình ANTT vừa để tự vệ.

Không ít cổ động viên Hải Phòng giả vờ nằm ăn vạ chứ không như cổ động viên Hải Phòng nói trên các phương tiện thông tin của họ nào là mất tiền mất ví, mất điện thoại. Họ còn mang theo người cả bình xịt hơi cay, giật bình xịt của cảnh sát, xịt đầy vào một bình hoa rồi ném và đổ cho lực lượng cơ động xịt dày đặc. Người Việt Nam không nên như vậy.

Hãy xem hình ảnh

Các bạn cứ bào chữa nguyên nhân đốt pháo sáng của mình. Tôi nghĩ đã đốt pháo là sai. Mà tại sao lại có pháo để đốt? Chẳng phải là đã có ý định mang pháo vào đốt trong sân vận động ngay từ ở nhà đó sao? Không lẽ thế là hay, là đẹp khi chưa biết diễn tiến trận đấu ra sao, chưa biết cảnh sát đối xử với các bạn như thế nào, đã chuẩn bị pháo từ ở nhà mang đi, có phải là có tư tưởng phá rối ngay từ đầu sao. Không lẽ như thế là thể thao?

Còn các cảnh sát trong các hình cũng không hay chút nào. Hãy nhìn bức hình có người cổ động viên đã ngã nằm hẳn xuống đất, anh cảnh sát cơ động vẫn đá vào người này..

Phải nhìn nhận tất cả theo thực tế

Tôi là một fan của đội bóng HP và cũng là một người yêu bóng đá đẹp. Tất cả những ai có mặt trên sân hôm qua mới thấy hết được sự thật của nó. Cổ động viên HP đã có một vài hành động quá khích trong cổ vũ, nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ lại tại sao họ lại có những hành động quá khích đến như vậy? Và cách cư xử quá phản cảm của những cảnh sát cơ động, những người đang thực thi pháp luật.

Cách làm việc của họ đã tạo nên làn sóng phản đối, dẫn tới sự việc càng thêm phức tạp. Có một vài ý kiến ở trên chỉ nhìn nhận theo một phía và không hiểu hết được sự việc, họ cho rằng nên xử lý mạnh tay đối với đội bóng Hải Phòng và không cho cổ động viên vào xem, nhưng các bạn cũng đã bao giờ nghĩ đến việc xử lý những cảnh sát cư xử thô bạo. Theo ý kiến chủ quan của tôi, không thể nói cổ động viên HP sai mà đấy chỉ là những thành phần quá khích chứ không phải tất cả. Cách xử lỷ của những cảnh sát cơ động cũng nên xem lại.

Tôi đi đường và tận mắt chứng kiến

Tôi cũng không hề biết có trận bóng đá này cho đến khi đi làm về hôm qua. Khi qua đường Lê Hồng Phong tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh lái xe chở cổ động viên đi ngược lấn hẳn vào phần đường đối diện, lớn tiếng chửi người đi xe máy đang đi đúng đường phía trước, rồ ga định đâm vào người đi đường rồi lớn tiếng hô "chúng mày xuống đánh bỏ mẹ bọn xe máy kia đi" tôi thấy rất côn đồ. Các xe bên cạnh thì đi chậm, một số thanh niên tranh thủ nhảy xuống đường nhặt gạch đá bên đường mang lên xe, chắc là để "tự vệ". Tôi thấy rất mất an ninh và cần nghiêm trị. Cũng mong ban tổ chức xem lại lịch thi đấu, không để các trận đấu nóng diễn ra vào ngày làm việc. Cực kỳ khó kiểm soát.

Cứ cổ động đàng hoàng trước đi

Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Hải Phòng gây rối. Nếu các bạn không có những hành vi phi thể thao đấy, thì chắc chắn cảnh sát không phải ra tay. Lớn tuổi không có nghĩa là luôn luôn hành xử đúng và luôn là công dân tốt.

Hãy trách mình trước khi trách người. Thể thao suy cho cùng là một cuộc chơi, mà đã chơi thì phải chơi đẹp. Ban tổ chức và chính quyền cần mạnh tay hơn đối với những người gây rối Huấn

Không biết đến bao giờ mới chấm dứt

Thật chả hiểu cổ động viên Hải Phòng thế nào nữa? Sao lại toàn thấy gây gổ nhỉ? Hầu như trận nào cũng thấy có gây gổ tại sân vận động. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt được mấy chuyện này

Cần xử lý nghiêm khắc với những kẻ mạo danh CĐV

Tôi thật bất bình thấy cảnh cái gọi là cổ động viên của đội Hải Phòng. Nó chẳng khác nào bọn côn đồ chứ không phải là những người yêu bóng đá chân chính. Cần xứ lý thật nghiêm. Hãy cho đội Hải Phòng thi đấu không có khản giả đi. Ban tổ chức hãy mạnh tay với hành vi phi thể thao!

Hãy nhìn nhận đúng đắn hơn về chúng tôi!

Chả có cái gì là quá khích cả. Tôi chỉ biết là khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng thì có 10 đến 15 cảnh sát cơ động nhảy vào đánh đập họ, dùng dùi cui điện dí vào người Hải Phòng và xịt hơi cay vào tất cả, kể cả phụ nữ và trẻ em. Sao các ông chỉ ngồi đấy mà chê trách CĐV Hải Phòng?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao