Maradona tức giận học trò khi Argentina đá kém
Đội quân của HLV Maradona đã chơi một trận dưới sức, nhưng vẫn may mắn giành 3 điểm để duy trì vị trí thứ 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ và nuôi hy vọng vào thẳng vòng chung kết World Cup 2010.
>Xem bàn thắng giải cứu Argentina
| Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ |
Ngày 6/6 Uruguay v Brazil 0-4 (Dani Alves 11', Juan 36', Luis Fabiano 52', Kaka pen 74') Bolivia v Venezuela 0-1 Argentina v Colombia 1-0 (Diaz 56') Paraguay v Chile 0-2 |
Ngày 10/6 (lượt đấu thứ 14) Ecuador - Argentina Colombia - Peru Brazil - Paraguay Chile - Bolivia Venezuela - Uruguay |
Argentina bước vào trận tiếp Colombia hôm qua trong tâm trạng âu lo, căng thẳng. Thảm bại 1-6 trên sân của Bolivia ở lượt đấu hôm 1/4 đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của vũ đoàn tango, vốn đang hưng phấn với loạt 3 thắng lợi kể từ khi Maradona ngồi vào ghế HLV trưởng. Không những thế, chỉ với vị trí thứ tư và 19 điểm sau 12 lượt trận, tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2010 vẫn là một cái gì đó tương đối mong manh đối với Argentina. Nếu như không thắng Colombia trên sân nhà, họ sẽ bị đẩy vào một tình thế thực sự khó khăn.
Chính áp lực ấy cộng với việc thể lực của các tuyển thủ bị vắt kiệt sau một mùa giải căng thẳng ở châu Âu đã tác động tiêu cực đến màn trình diễn của Argentina trên sân Monumental. Xuất phát bằng sơ đồ 3-4-3 đậm chất tấn công với tam giác Messi - Aguero - Tevez trên tuyến đầu, nhưng các học trò của Maradona vẫn chơi rất rối. Họ không tổ chức được những đợt tấn công sắc bén và dồn dập như kỳ vọng, mà ngược lại, trở nên mất cân bằng nghiêm trọng, để lộ nhiều khoảng trống cho Colombia khoét vào bằng những đợt phản công ở tốc độ cao.
 |
| Chiến thắng thuộc về Argentina là kết quả có phần bất công cho đội khách, bởi Colombia (áo vàng) xứng đáng có ít nhất 1 điểm vì những nỗ lực của họ ở Monumental. Ảnh: Reuters. |
Trước khi trung vệ Diaz ghi được bàn thắng quý như vàng ở phút 56, Argentina lép vế hoàn toàn trước một Colombia sung mãn, tốc độ và tích cực tranh chấp. "Đối thủ quá mạnh và nhanh. Họ luôn chiếm ưu thế trong các pha đấu sức và đá rắn, vì thế, gây nhiều khó khăn cho Argentina. Đây là trận đấu tồi của chúng tôi", Messi thừa nhận. HLV Maradona thì gay gắt chỉ trích đội nhà vì màn trình diễn tồi tệ ở hiệp đầu: "Colombia luôn chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi trên sân. Tôi không chấp nhận điều này, bởi hôm nay, Argentina đá trên sân nhà. Các cầu thủ của tôi dường như đã không thật sự tập trung ở hiệp đầu".
Lời chỉ trích của Maradona không hề vô căn cứ. Ngay phút 15, Argentina đã được một phen thót tim, khi Gago mất tập trung, để Marin cướp bóng, rồi chuyền xuống cho Renteria. Nhưng chân sút đang khoác áo Braga này sút thiếu lực. Đến phút 36, cơ hội lại đến với Colombia khi hàng thủ Argentina hớ hênh để Falcao rảnh chân dứt điểm từ mép vòng cấm. Nhưng lần này, đến lượt Andujar chơi xuất sắc, đẩy bóng cứu đội chủ nhà khỏi một bàn thua mười mươi.
Suốt hiệp một, Argentina bế tắc đến cùng cực và chỉ tạo ra đúng một pha bóng nguy hiểm từ nỗ lực của Messi. Cầu thủ nhỏ con này cầm bóng di chuyển vào vòng cấm và kết thúc nhanh một nỗ lực kiến tạo của đồng đội, nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Colombia, Ospina.
Nhận thấy điểm yếu nơi tuyến giữa của đội nhà, nhất là vị trí tiền vệ trung tâm của Gago, HLV Maradona quyết định thay tiền vệ đang khoác áo Real Madrid này bằng lão tướng Zanetti và chuyển sang đá theo đội hình 4-3-1-2. Nhưng điều chỉnh này cũng không đem lại nhiều biến chuyển tích cực về mặt thế trận cho Argentina. Bàn thắng duy nhất mà họ ghi được ở phút 56 không phải là kết của của pha dàn xếp tấn công hoàn hảo như chờ đợi của đám đông trên chảo lửa Monumental. Đó chỉ là một cú đá bồi của Diaz, sau khi Veron đá phạt góc cho một đồng đội đánh đầu, nhưng bất thành.
 |
| Trước Colombia, những sát thủ đáng sợ bậc nhất ở châu Âu như Messi và Tevez chợt trở nên tầm thường, như chính hình ảnh đội tuyển Argentina của họ. Ảnh: Reuters. |
Sau bàn thắng này, Argentina tiếp tục chơi bế tắc và lép vế trước những cỗ máy chạy không biết mệt của đối phương. Hai biên của đội chủ nhà liên tục bị băm nát và đặt trong tình trạng báo động bởi tốc độ và sự khéo léo của bộ đôi cầu thủ chaỵ cánh Guarin (phải) - Marin (trái) bên phía Colombia. Đội quân của Maradona thậm chí còn suýt để thủng lưới ở phút 63, nếu Falcao vào sớm hơn một nhịp để đưa bóng vào lưới trống sau quả tạt của Renteria. Sự lúng túng của Argentina không chỉ thể hiện trên sân mà còn cả ở trên băng ghế chỉ đạo. Cuối trận, thủ quân Mascherano bị đau sau một pha va chạm và thay vì cho anh ra sân nghỉ ngơi, HLV Maradona lại đưa Burdisso vào thay Tevez, khiến tiền vệ đang khoác áo Liverpool phải đi cà nhắc trong khoảng 20 phút cuối.
Nhưng dù sao, với trận thắng mà chính siêu sao Messi thừa nhận là "xấu xí" này, áp lực đè nặng lên thầy trò Maradona cũng được giải tỏa phần nào. Argentina vẫn giữ vững vị trí thứ tư, với 22 điểm sau 13 trận và có bước chuẩn bị tâm lý thuận lợi cho chuyến đi hứa hẹn lành ít dữ nhiều sang Ecuador ngày 10/6 tới. Tại đó, Messi và đồng đội sẽ đá trên sân Atahualpa ở Quito, nơi có độ cao so 2.850 mét so với mực nước biển, gợi nhớ lại cơn ác mộng thua 1-6 mà Argentina đã trải qua ở cao nguyên La Paz hôm 1/4.
Đội hình thi đấu:
Argentina (3-4-3): Andujar - Daniel Diaz, Demichelis, Heinze - Gago (Zanetti 46'), Mascherano, Veron, Jonas - Messi, Aguero (Milito 41'), Tevez (Burdisso 84')
Colombia (4-4-2): Ospia - Perea, Zapata, Yepes, Armero (Quintero 82') - Guarin, Vargas, Zuniga, Marin (Ramos 66') - Renteria, Falcao (Rodallega 73')
Bàn thắng: Diaz 56'.
| Bảng điểm vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Bàn thắng |
Bàn thua |
Điểm |
| 1 |
Brazil |
13 |
6 |
6 |
1 |
23 |
5 |
24 |
| 2 |
Paraguay |
13 |
7 |
3 |
3 |
19 |
11 |
24 |
| 3 |
Chile |
13 |
7 |
2 |
4 |
19 |
14 |
23 |
| 4 |
Argentina |
13 |
6 |
4 |
3 |
19 |
13 |
22 |
| 5 |
Uruguay |
13 |
4 |
5 |
4 |
21 |
14 |
17 |
| 6 |
Venezuela |
13 |
5 |
1 |
7 |
15 |
22 |
16 |
| 7 |
Ecuador |
12 |
3 |
5 |
4 |
14 |
19 |
14 |
| 8 |
Colombia |
13 |
3 |
5 |
5 |
6 |
11 |
14 |
| 9 |
Bolivia |
13 |
3 |
3 |
7 |
19 |
26 |
12 |
| 10 |
Peru |
12 |
1 |
4 |
7 |
6 |
26 |
7 | |
Minh Kha